Trong một game otome 18+,...
Harinezumi; はりねずみ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

35 chaps

Chương 23

10 Bình luận - Độ dài: 1,030 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 23: MỐI ĐE DỌA ĐẾN SỰ TRONG TRẮNG CỦA TÔI

.

.

.

-----:v :V :v-----

Hiện tại, tôi đang đi về phía phòng truyền thông.

Nhân tiện thì, dù biết căn phòng nằm ở đâu nhưng thật sự đây là lần đầu tiên tôi đến đó.

Sau khi xác nhận tấm biển ‘Phòng truyền thông’ gắn bên trên, tôi nhẹ nhàng mở cửa ra.

Đúng là cửa cách âm có khác, khá là nặng đó.

Đèn đều đã được tắt hết. Chỉ có màn hình vẫn đang sáng mà thôi, chắc là để chạy thử video.

[Sensei ơi~, em là học sinh đang trực ở lớp 1-B đây. Em đến vì được thầy gọi đây, jajajajaaaa ~~~ ~ nnnn ~ ~…..]

Không có một tiếng đáp lại.

Rõ ràng sensei không có ở trong đây.

Có thể thầy ấy vẫn đang ở phòng chuẩn bị; tôi tháo giày bước vào vì trong này vốn đã được trải thảm rồi.

Chỉ khi đang định tới phòng chuẩn bị để tìm sensei, tôi chợt nhận ra có một vài học sinh ĐANG có mặt tại phòng truyền thông.

Hmm? Họ đang sinh hoạt câu lạc bộ hả ta?

Tôi cảm thấy lúng túng nên vội vàng đi ra cửa sau——

[Rina-chan]

Ai đó gọi tên tôi.

Nhưng mà! ………..Rina-chan là sao!?

Nói thật với mọi người luôn, không ai đủ thân thiết đến mức gọi tôi bằng tên ở trong trường cả.

Hơn thế nữa đó lại là giọng của con trai nữa chứ.

Tôi tập trung tìm người dám gọi tên mình.

[…….. Eh?]

Có một vài nam sinh trông quen quen.

……. Hmmmmn, mấy cậu bạn đó học cùng lớp với tôi mà. Ngoài ra còn một số nam sinh tôi không biết mặt nữa.

[U—mmm.... Tớ đang được gọi bởi Kurekamiji-sensei nhưng mà….. Các cậu có biết thầy ấy đang ở đâu không?]

Tuy cố gắng hỏi họ như thế nhưng vì cảm thấy có gì đó không ổn, tôi vẫn từ từ đi về phía cánh cửa.

Không rõ vì sao tất cả các nam sinh đứng kia đều đang nhìn tôi với ánh mắt rất khác thường, và họ còn đang thở thở dốc nữa chứ.

[Không sao đâu, Rina-chan. Không cần phải ngại ngùng đâu mà…...]

Một nam sinh vừa bước lên vừa nói như thế, giọng của cậu ta ngọt ngào đến lạ lùng.

[Sự thật là cậu đến đây để gặp bọn tớ phải không?]

Một nam sinh khác bước tới còn gần hơn nữa.

[Cái gì!? Không, không, tớ thực sự được sensei gọi mà.]

—–Tình hình này không phải là quá tệ rồi sao?

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi.

Tôi vô thức nhìn thấp xuống và sốc đến mức không thể nghĩ được gì nữa.

Nếu lỡ nhìn thấy bộ phận sinh dục của các nam sinh phổ thông tôi sẽ không bao giờ hồi phục được mất. [note14872]

Đừng có nhìn, ĐỪNG CÓ NHÌN MÀ, Rina!

[Không cần phải ngại đâu, bọn tớ biết hết cả rồi. Cậu đến đây vì muốn kết hôn với chúng tớ phải không?]

[Hảảả!? KHÔNGKHÔNGKHÔNG, không bao giờ, chắc chắn là không bao giờ. Tớ chỉ muốn có một cuộc sống độc thân thôi mà!]

Tôi vẫy tay và lắc đầu lia lịa nhưng có vẻ họ vẫn không chịu tin.

[Nào nào, sao cậu không thành thực hơn nhỉ? Chúng tớ biết hết rồi, vì muốn kết hôn với chúng tớ nên cậu mới đến đây phải không nào?]

[Không, tớ đã nói là đang phải trực lớp mà!]

Sau đoạn cãi cọ vừa rồi, tôi chợt nhận ra một điều.

Cậu bạn ban nãy bảo tôi đến gặp Kurekamiji-sensei, không phải cậu ấy là một trong những nhân vật hỗ trợ trong game hay sao?

Ở trong game, cậu ấy là người sẽ tiết lộ thông tin và sở thích của mục tiêu chinh phục cũng như là người chỉ dẫn cho người chơi. Lẽ nào trong đời thực này cậu ấy cũng đang giúp đỡ cho nữ chính?

Phải chăng việc tôi được gọi đến phòng truyền thông có sự nhúng tay của nữ chính-chan?

Đây có phải là lời giải cho thái độ của nữ chính ban nãy hay không?

Tuy chỉ là suy đoán nhưng tôi không nghĩ là mình nhầm được.

[Không sao đâu Rina-chan. Để cuộc hôn nhân của chúng ta được công nhận, chúng tớ đã chuẩn bị để lấy bằng chứng rồi.]

Tôi liếc nhìn xung quanh và nhận ra một vài cái máy quay rất lớn đang chĩa về hướng này…

Thật hả trời!? Các người nghiêm túc à!? Thế giới này thực sự đáng sợ quá đi!

[Khoan đã... Tất cả mọi người, ai đã nói mọi người đến đây?]

[Cậu nói gì vậy Rina-chan? Không phải chính cậu gọi bọn tớ đến đây à?]

[Đợi đã, không, tớ không hề liên lạc trực tiếp với bất kỳ ai cả?]

[Vậy nên cậu mới đặt một lá thư trong tủ giày của tớ phải không? Cậu bảo rằng muốn kết hôn với tớ và dặn tớ đến đây sau bữa ăn nữa. Vì chúng ta chưa đủ tuổi kết hôn nên tớ lo rằng việc này sẽ không được công nhận nên đã chuẩn bị sẵn sàng để thu bằng chứng nữa đấy.]

Cái biện pháp gửi thư cổ lỗ đó á! Các người nghĩ đây là manga à!? À không phải, đây là một con game mà.

[Không, tớ không hề làm thế. Hoàn toàn chỉ là hiểu lầm thôi. Mục tiêu của tớ là hướng đến cuộc sống độc thân mà!]

Chỉ một chút nữa thôi, tôi sắp đến gần cánh cửa rồi. [note14873]

Vào lúc đó, có lẽ đã nhận ra tôi đang hướng đến cánh cửa, biểu hiện của họ liền thay đổi.

[Đã quá muộn rồi! Không cần biết là thật hay không, chỉ cần tôi ch*** cậu, cậu hoàn toàn sẽ là của tôi!]

Các nam sinh đồng loạt lao tới ngay sau khi cậu ấy dứt lời.

GYAA—–!

Tại sao các cậu lại muốn kết hôn sớm quá vậy!?

Ghi chú

[Lên trên]
chắc là cởi rồi à?? :V
chắc là cởi rồi à?? :V
[Lên trên]
chạy ngay đi!! O.O
chạy ngay đi!! O.O
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Trời địu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Giờ mới nhớ, mấy thanh niên vệ sĩ bay màu rồi hay sao ý, vô dụng vailoz :D
Xem thêm
mấy thanh niên bảo vệ chắc bị cho đứng ngoài sân trường chứ ko dc vào lớp :D
Xem thêm
TRANS
gangbang flag is on
Xem thêm
cảm ơn dưa hấu
trời đựu, my love sắp bị híp ròi, ai kiú ẻm coai :<
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Kíu nó thì còn đâu truyện 18+ của tui nữa? :D hé hé
Xem thêm
@dưa hấu: nô, này là gangbang ròi, tàn nhẫn quá, ít nhất là solo 1-1 với sensei hay tounouin-kun thôi chớ :<. Không thì 2 anh ấy chung tay hấp ẻm cũng đc *mặt nham hiểm* =))
Xem thêm