Trong một game otome 18+,...
Harinezumi; はりねずみ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

35 chaps

Chương 18

6 Bình luận - Độ dài: 977 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 18: CÁCH GIẢI QUYẾT MỚI CHO CUỘC SỐNG ĐỘC THÂN CỦA TÔI

.

.

.

.

------:v :V :v------

Waahh, linh cảm của mình đã trở thành sự thật rồi.

[Rốt cuộc thì cô đang cố gắng làm gì, cô đã can thiệp vào mọi chuyện từ ngày hôm qua rồi! Cả Tonouin-kun và Kurekamiji-sensei nữa, rõ ràng là hai người đó muốn gần gũi với tôi nhưng sau đó cô lại chen ngang vào để làm phiền họ!]

Nữ chính kiêu ngạo lấn tới, cơ mà tôi thực sự đâu có thấy họ muốn gần gũi với cô ấy đâu ta...

[Tôi thậm chí còn không thể tìm được chủ tịch nữa, chuyện quái gì xảy ra vậy trời!?]

Ngay từ đầu thì ông chủ tịch sẽ không thể xuất hiện nếu người chơi chưa phá đảo toàn bộ ending... Đợi đã, như vậy cũng đồng nghĩa với việc cô ấy đang cố gắng thu thập được hết các ending à?

Tôi chỉ mới có mặt ở thế giới này ‘một lần’, nhưng lẽ nào cô ấy đã lặp lại việc đến đây nhiều lần rồi?

Nếu chuyện đó là thật, thì liệu đây có thực sự là thế giới game nữa không….?

Tôi vừa đứng yên vừa ngẫm nghĩ.

Chính bản thân tôi, các cha của tôi và thậm chí những bạn bè của tôi đều chỉ là một phần của hệ thống trò chơi, nếu chúng tôi thực sự tồn tại chỉ để bổ trợ cho nữ chính thì sự tồn tại đó liệu có đáng hay không…..?

[Nè, cô có nghe không đấy!? Nè, cái cô nhân vật mob kia! TẤT CẢ đều là lỗi của cô đó! Cho đến bây giờ, vị trí của cô đáng lẽ chỉ ở trong góc của lớp học thôi. Sự tồn tại của cô không hề quan trọng chút nào cả, tại sao vào lần này lại cứ ngáng đường tôi thế!?]

……Không hay rồi đây, mọi chuyện đang trở nên nghiêm trọng hơn rồi, nhưng đó không phải là vấn đề đáng lo nhất lúc này.

Nhân vật nữ chính đã thay đổi quá nhiều.

Cho dù đây chỉ là thế giới trong game, vậy mà cô ấy lại đề cập đến [nhân vật mob] và [lần này] cho những người ở đây, ai mà biết chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ?

Nếu tôi không có thông tin về game này, thì tôi sẽ nghĩ cô ấy là một người nguy hiểm. Cơ mà nói thật, ngay cả khi có thông tin về game tôi vẫn nghĩ cô ấy nguy hiểm.

Hay nói đúng hơn, tôi chẳng cần quan tâm liệu đây có thực sự là thế giới game hay không, miễn là tôi có thể tự do di chuyển như bây giờ là ổn rồi.

Nếu như vậy, tôi chỉ có thể tiếp tục sống như bình thường thôi. Tất nhiên là khi tôi đã gạt hết được những điều đáng sợ trong thế giới này.

Thôi được rồi, tôi không thể quên mục đích sống của mình được, cùng nhắm đến cuộc sống độc thân nào!

[Ummm, tớ xin lỗi. Tớ thực sự không thể hiểu được cậu đang muốn nói gì. Còn về Tonouin-kun và Kurekamiji-sensei, tớ thực sự không muốn liên quan gì với họ cả. Đương nhiên tớ cũng không có ý muốn can thiệp vào việc kết thân với hai người đó của cậu đâu.]

[Nếu lời cô nói là thật, tại sao lúc nào cũng cản trở các sự kiện thế!?]

Hmm, không biết nữ chính-chan nghĩ gì về thế giới này nhỉ? Nghe cô ấy nói như vậy, lẽ nào cô ấy thực sự nghĩ rằng đây là thế giới trong game hay sao?

Đợi đã, không lẽ trong cái game yandere này, cô ấy là một con M khổ dâm và đang muốn tự mình trải nghiệm trong đời thực à?

Nếu kết thúc cùng dàn harem, chân tay của cậu sẽ bị cắt rời hết đó?

Cậu sẵn sàng đi xa đến vậy chỉ để gặp lão chủ tịch biến thái đó à? Hay là cậu có biện pháp bí mật nào đó?..... Kiểu như là chức năng skip chẳng hạn?

Nếu cậu có cái chức năng đó thật thì hãy khẩn trương lên rồi tiến tới ending luôn đi….. Cơ mà, phải tự mình trải nghiệm như thế này thì làm sao có chức năng skip được cơ chứ.

[Nè, trả lời tôi đi chứ, cô nhân vật mob kia!]

Không tốt, không tốt rồi, cái mặt như mặt nạ Hannyu của cậu ấy trông phát khiếp hơn rồi.

[Ummm, tên của tớ là Honda mà. Nhân vật mob là sao chứ? Tớ không biết đó là ai, và cũng không biết sự kiện gì cả? Thôi được rồi, ngoài lễ khai giảng thì đâu còn sự kiện nào ở trường phải không? Nếu đã vậy tớ sẽ không bao giờ tiếp cận Tonouin-kun và Kurekamiji-sensei nữa! Tớ thề với cậu đó!]

Tôi đoán rằng mình chỉ cần không tiếp xúc với cả nữ chính và các mục tiêu chinh phục là ổn rồi.

Tôi cố gắng để làm dịu nữ chính, thế mà cô ấy vẫn đang lườm tôi bằng ánh mắt hình viên đạn của mình.

Cậu có khuôn mặt dễ thương lắm đó, đừng có lườm tớ như vậy nữa mà.

[……….. Nếu lần tới còn ngáng đường, tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu! Chẳng cần biết chuyện gì sẽ xảy ra tôi sẽ khiến cô phải hối hận.]

Sau khi dứt lời, cậu ấy xoay gót rồi đột bước trở lại phòng thí nghiệm hóa học.

Không đời nào, chẳng cần biết chuyện gì sẽ xảy ra ư……….. Nghe đáng sợ quá đi.

Còn bây giờ, hãy cố gắng tránh xa Tonouin-kun và Kurekamiji-sensei thôi.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hiu, hóng chap
Mới, tí nhóm dịch
Xem thêm
hazzz chị nữ chính ảo tưởng sức mạnh à
Xem thêm
cảm ơn dưa hấu :v. chị nữ chính căng thật
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm