Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL I: HỌC VIỆN QUỶ VƯƠNG

Chương 30: Ngày sinh nhật của cô em gái

273 Bình luận - Độ dài: 2,851 từ - Cập nhật:

Tran: OVer_NIT ~~ Tín Võ

Edit: haomtpit

Cố vấn Nhật ngữ: midori.yama

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hừm. Khá là kì lạ khi ta cầm lấy thứ này mà không phá huỷ nó."

 Tôi đã nhặt lấy <Lưỡi hái của thần thời gian>.

 Trước đây tôi đã từng đề cập, ma pháp cụ có khả năng lựa chọn chủ sở hữu. Và rõ ràng, tôi và cựu chủ nhân của chiếc Lưỡi hái này, Eugo La Raviaz cơ bản là kẻ thù của nhau. Hiển nhiên, tôi sẽ không thể tương thích với nó. Thông thường điều đó sẽ khiến thứ này bị phá huỷ ngay khi tôi miễn cưỡng chạm vào mới phải.

 Tôi cầm lưỡi hái bằng một tay và vẽ một Ma pháp trận. Và <Lưỡi hái của thần thời gian> đã bị hút vào đó. Nó đã được tôi đưa vào rương kho báu, có lẽ sau này nó cũng sẽ giúp ích được gì đó.

 Còn bây giờ thì...

 Tôi dùng Quỷ nhãn lên cái xác trơ xương của Ivis.

Quả nhiên là có uẩn khúc trong chuyện này. Tôi đã nhận ra dòng chảy ma pháp của tên này có điểm kì lạ.

"Hồi sinh ma pháp, <Ingaru>”

 Cùng với sự hình thành của ma pháp trận, hiệu ứng của hồi sinh ma pháp đã bắt đầu thực thi.Cơ thể toàn xương của Ivis được bao bọc bởi ánh sáng trắng.

Chẳng bao lâu , Ivis Necron đã được hồi sinh.

 Nếu căn nguyên bị phá hủy, ngay cả khi tôi dùng Hồi sinh thuật <Ingaru> thì cũng không thể hồi sinh. Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc rằng tại sao Ivis lại có thể sống sót, và câu trả lời chỉ có một. Đúng là Hắc ma kiếm Venos donoa đã phá hủy hai căn nguyên, và tất nhiên cả hai căn nguyên ấy đều tỏ vẻ thù địch với tôi. Tuy nhiên, thứ tôi đã chém ngoài căn nguyên của Eugo La Raviaz thì căn nguyên còn lại không phải của Ivis, mà là thuộc hạ của ả ta.

Đúng vậy, hắn ta đã được Eugo la Raviaz yêu cầu nhập vào cơ thể bất tử của Ivis, phần nào chiếm quyền điều khiển của căn nguyên gốc cho tới bây giờ.

"Hãy thức tỉnh đi, kẻ được ban tặng dòng máu của ta, thuộc hạ trung thành của ta."

 Ánh sáng nổi lên trong hốc mắt của hộp sọ của Ivis sau khi ma pháp được thi triển.

 Ngây người nhìn chằm chằm vào tôi một hồi, rồi Ivis lên tiếng.

“...Tôi đã quên lãng cả một thời gian dài…..Tôi không nhớ được ngay cả Chúa tể đã ban phát sự sống cho chính tôi. Tuy nhiên, chính sự sợ hãi ngày ban cho đã thức tỉnh cái tôi ngu muội này. Cuối cùng tôi cũng trở về với chính mình sau khi trải qua trận chiến của ngài như một người thứ ba.”

 Chống người ngồi dậy, và Ivis quỳ xuống trước mặt tôi.

"Hãy tha thứ cho thuộc hạ. Thưa chúa tể của tôi, Quỷ vương vĩ đại, Arnos Voldigod-sama."

 Sau tất cả mọi chuyện, lão già này mới chính là là Ivis Necron thật sự.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"... Thuộc hạ không biết gì cả.... Ký ức của tôi đã bị xóa .... Tuy nhiên, tôi chắc chắn chuyện đó đã xảy ra trong khoảng hai nghìn năm trước. Sau khi Arnos-sama tái sinh, có lẽ tôi đã bị ai đó sát hại, và một căn nguyên khác đã được cho vào cơ thể của tôi ... "

 Có phải những thứ đó chỉ là suy đoán của ông ta?

 Ma~, trí nhớ của ông ta đã bị xóa sạch. Không có cách nào để kiểm chứng được cả.

"Kẻ đó có phải là người đã nói chuyện với ta ở lớp trong buổi tập luyện đại ma pháp?"

 Ivis gật đầu.

 Bằng cách giết Ivis và hợp nhất một căn nguyên khác vào thân xác ông ta, ai đó đã luôn điều khiển Ivis Necron, một trong Thất ma hoàng lão, trong một thời gian dài.

 Hắn đã biết tôi là thuỷ tổ. Và sau đó, căn nguyên tà ác kia đã cố gắng để giết tôi.

  Cả thao tác thời gian <Levido> và Hồi ức <Evi> chỉ hiệu quả với những người bản thân tôi chỉ định. [note17239]

 Trong quá trình huấn luyện Đại ma pháp, tôi đã cố đọc trí nhớ của Aivis nhưng vì nó đã bị cưỡng chế xoá bỏ hiển nhiên là tôi không thể đọc được.

 Tôi không thể đọc được ký ức của kẻ được dung hợp vào thân xác của Ivis, bởi tôi không có thông tin gì về căn nguyên của kẻ đó cả。

"Ra là vậy. Căn nguyên kia đã cố tình chỉ cho ta những điểm không hoàn chỉnh của dung hợp ma pháp."

 Việc hợp nhất nhờ ma pháp này là có giới hạn về mặt thời gian. Và nếu ông ta khiến cho tôi tin rằng thời gian hợp nhất cực kỳ hạn chế, tôi sẽ không mảy may nghi ngờ khả năng Ivis và một căn nguyên khác đã được dung hợp trong khoảng thời gian 2000 năm đằng đẵng.

"Những người còn lại trong Thất ma hoàng lão cũng bị chung tình trạng mất kí ức như ông sao?"

"Có thể là vậy, kẻ nào đó đã xoá bỏ ký ức của tất cả bọn họ cũng nên."

 Tôi đã bị phản bội sao? Không có gì đảm bảo chuyện đó là không thể cả.

 Ma~, cũng chẳng thể nào dự đoán trước được điều gì.

 Tôi chạm ngón tay của mình vào đầu Ivis.

"Những kí ức ông sắp nhận được sẽ là những thứ hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, nó chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi từ lúc ông được được sinh ra cho đến khi ta thực hiện việc tái sinh cho bản thân mình."

 Thông qua Thuyên chuyển ý thức <Liikus>, tôi truyền những ký ức ấy cho Ivis.

“Trăm vạn lần biết ơn ngài, chúa tể của tôi”

"Kẻ đã dung hợp và thao túng ông từ trước đến giờ có lẽ là tay sai của Avos Dirhavia, nếu hắn ta thực sự tồn tại. Trong hoàn cảnh như thế này nghi ngờ hắn ta là có cơ sở, bởi chính hắn là kẻ muốn mạo danh ta- Quỷ vương sáng lập”

 Tôi có thể khai thác được một vài thông tin từ con quỷ đã được dung hợp với Ivis, nhưng không phải lúc này. Nhưng nắm giữ sức mạnh của Eugo la Raviaz thì, không thể nương tay một cách tùy tiện. Và ngay lúc này, điều quan trọng nhất tôi ưu tiên hoàn thành là giúp đỡ hai chị em Sasha và Misha.

“Avos Dilhavia có lẽ đang quan sát ta. Ma tộc của thời đại thần thoại rắc rối lắm. Dù có giết cũng chuyển sinh. Nếu như đã hiện diện một cách thờ ơ ở Ma Vương Thành, Tuy sẽ làm Lý Diệt Kiếm bị rỉ sét, nhưng mà chúng có vẻ không ngu ngốc như vậy”

 Ivis lắng nghe những lời của tôi trong khi cúi đầu.

Lúc này đây tôi sẽ thuận theo mong đợi của “đồng nghiệp” đó. Tôi sẽ dành thời gian ở trường như bình thường. Nếu họ đang lên kế hoạch gì đó, họ sẽ sớm hành động, dù là trong bóng tối. Nếu tôi thể hiện ra bất kì hành động nào bất cẩn, có thể bọn chúng sẽ quá sợ hãi mà cong đuôi chạy trốn. Và nếu tôi vuột tay khỏi bọn chúng lần này, nó có thể sẽ là hàng trăm hoặc hàng ngàn năm cho đến khi bọn chúng tiếp tục các hành động mờ ám.

 Tuổi thọ của quỷ nhân rất dài, và tên Quỷ nhân này đã dàn xếp mọi chuyện để mạo danh tôi trong một khoảng thời gian không ngắn chút nào. Để đáp lễ cho tên đấy, tôi cũng sẽ chờ đợi đến lúc thời cơ chín muồi, khi đấy tóm gọn tên này chỉ là chuyện vặt.

"Tuy nhiên, nếu biết ông đã chết một lần ở nơi đây, tên Avos Dirhavia kia chắc chắn sẽ cảnh giác."

 Nói cách khác, chỉ cần thông tin Ivis bị tôi giết không ai biết đến, tôi sẽ vẫn còn thời gian để điều tra mục đích của kẻ đứng sau tất cả chuyện này.

"Đầu tiên, ta sẽ đi gặp Thất ma hoàng lão"

"Tuân lệnh."

 Giờ thì, thời gian không còn nhiều. Kết thúc chuyện này thôi.

"Thay đổi quá khứ - <Yingdu>”

 Khi tôi sử dụng ma pháp, không gian màu trắng bắt đầu khôi phục lại màu sắc ban đầu.

 Kim của Đồng hồ ma thuật <Teru> bắt đầu xoay, và nhanh chóng thông báo chính xác thời gian hiện tại. Sau khi đánh bại Eugo La Raviaz, thời gian của thế giới đã trở lại bình thường.

 Đến khi tôi nhận ra, Ivis đã không còn đứng trước mặt tôi nữa.

"... À rế ...?"

 Những tiếng thì thầm đến từ phía sau tôi.

 Quay đầu nhìn lại, tôi thấy Sasha đang nhìn lên trần nhà.

"... Ánh trăng…. không còn nữa. Đây là ánh nắng mặt trời ..."

 Cô ấy nói trong sự ngỡ ngàng.

"Không gian mà Eugo La Raviaz tạo ra khi ả ta xuất hiện tách biệt với dòng thời gian của thế giới. Và khi ta giết Eugo La Raviaz, chúng ta sẽ không thể trở lại thời điểm ban đầu, mà sẽ là một lúc nào đó sau khi thời gian ngừng lại. "

“Mặt trời sao?”

 Misha lên tiếng.

"Ah~"

".....Cứ tưởng hôm qua đã là ngày cuối cùng ......" (Misha)

 Tôi thoáng mỉm cười.

"Điều đó là không thể."

 Biểu cảm của Misha thay đổi trong chốc lát, rồi trở lại ánh mắt vô hồn thường thấy.

 Tôi tự tin gật đầu.

".....Nn...."

 Ngay sau đó, Sasha đến từ phía sau Misha, và ôm cô ấy thật chặt.

"Misha. Tốt rồi.... Thực sự tốt quá rồi. Này nhé, ửm ...."

  Biểu cảm cô ấy đã thay đổi, đôi mắt yêu kiều kia đã ngấn nước.

"Chị đã nói rằng chị ghét em, chị xin lỗi. Chị yêu em. Chị…. chị muốn được sống cạnh Misha." [note17240]

"Em cũng vậy."

 Chạm vào bàn tay đang ôm chặt lấy mình, Misha cất lời.

"Em muốn được sống tiếp, bên cạnh Sasha."

"Uh."

 Hai người hạnh phúc ôm chầm lấy nhau vì ngày họ mong đợi bao lâu nay cũng đã đến.

 Misha nhẹ nhàng vuốt ve đầu Sasha đang khóc sướt mướt.

 Mặc dù đang khóc rất nhiều, miệng Sasha vẫn giữ nụ cười hạnh phúc.

 Fumu,một khung cảnh thật ấm áp.

 Khung cảnh tình chị em cảm động kéo dài thêm một lúc nữa, rồi hai người họ đã đưa ra quyết định, gật đầu với nhau, và quay sang tôi.

"A…..Arn...Arnos ……-sama...?"

 Tôi bật cười thành tiếng vì sự thay đổi thái độ của Sasha.

“Cậu, tại sao lại cười chứ ….!? À, mà không có gì…..” [note17241]

 Biểu cảm của Sasha thay đổi, chuyển sang mode biết ơn.

 Việc sử dụng ma thuật để can thiệp vào quá khứ đã thành công mĩ mãn. Đó là nhờ tác dụng của Sửa đổi quá khứ <Yingdu> mà tôi đã thi triển trước đó. Quá khứ của hai người đã được thay đổi, và hiện thân của nó chính là Misha vẫn còn đứng ngay đây..

 Hơn thế nữa, danh tính của tôi, Arnos Voldigod, đế vương của quỷ giới 2000 năm trước, là Quỷ vương sáng lập được bọn họ tôn sùng, hay Quỷ vương tàn bạo, cũng đã có đủ căn cứ để xác nhận. [note17242]

"Sasha, cô cứ yên tâm đi, ta không ghét sự bình yên như thế này."

 Cô ấy lại càng bối rối hơn sau lời tôi nói.

"Đúng là ta của 2000 năm trước có phần tàn nhẫn, nhưng thực sự thì ta không muốn như vậy. Ta đã chán nản cái thế giới khắc nghiệt, nơi chỉ có sự giết chóc và thù địch. Thế nên ta đã lựa chọn tái sinh đến thời điểm này, mặc dù có một vài thứ ngoài mong đợi, nhưng một thế giới như thế này là thứ ta mong ước."

 Đó là lý do tại sao thế giới lại được chia thành bốn. Ước nguyện của tôi phần nào cũng đã được thực hiện.

 Mặc dù cũng đã có một vài tính toán sai lầm.

"Đừng ngu ngốc như thế chứ. Cô đã từng hôn ta, tại sao giờ lại sợ hãi ta như vậy?"

“Ể…..Hểểểểể, Kh… Khoan đã…. Tại sao cậu lại nói chuyện đó ở đây chứ”

 Sasha đỏ mặt.

 Misha bên cạnh thì thầm.

"... hôn ...?" (Ghen mode:on)

"Kh...Không phải thế! Bạn, đúng thế, chỉ là bạn thôi! Đó chỉ là một nụ hôn giữa những người bạn!

"Hô~, ra là vậy. Nhưng mà khi ấy ta lại nghe được vài lời thật lòng kì lạ qua Tư tưởng truyền đạt <Liikus>, cái gì mà: ‘tất cả mọi thứ là khởi đầu của tình yêu--”

“Kh…không phảiiiiiiiiiiiiiiiii, mọi chuyện không phải như cậu ta nói đâu”

 Thấy Sasha hét to,cố gắng chặn lời tôi nói, tôi ngưng lại.

“Cậu đang hiểu làm gì thế, đồ tạp chủngl! Mọi thứ chỉ là cậu nghe lầm thôi đấy, cậu hiểu không !! Bởi vì tôi cứ nghĩ là sắp phải chia tay em gái nên tôi nói sảng đấy! Đúng vậy, mọi chuyện là như thế đấy! Cậu hiểu không!!" [note17243]

  Tôi không thể không thấy buồn cười khi cô gái này đang bất lực giải thích mọi chuyện mà daay mơ rễ má đều do cô ta mà ra cả.

 Oh, bỏ qua chuyện đó, có một vài thứ cần bận tâm.

"Cô đã gọi Thuỷ tổ của mỉnh là tạp chủng nhỉ?"

"Ngay cả khi cậu là Thuỷ tổ hay cái gì đi chăng nữa, sự thật cậu là đứa con nhân tộc vẫn không thể thay đổi."

 Lại một lý do hài hước đủ khiến tôi bật cười.

"Trong tương lai cũng như thế sao."

"Cậu có cấm thì tôi cũng sẽ tiếp tục nói như thế."

 Putto, Sasha (dỗi) quay mặt sang hướng khác.

"Misha thì cứ đối xử với ta như trước giờ vậy."

 Misha gật đầu.

"Arnos là một người bạn"

"Phải nhỉ."

 Tôi nhìn lên Đồng hồ ma thuật <Teru> , lúc này chính xác là 7 giờ sáng.

"Chúng ta cũng nên quay trở lại chứ. Nếu muốn đạt được điểm tuyệt đối thì ta phải có mặt ở lối ra trước 9 giờ."

 Tôi chỉ vào Vương trượng đang nằm trong tay Sasha.

"Bất ngờ thật đấy, ngay cả cậu mà cũng quan tâm đến điểm số của bài kiểm tra này hay sao?"

"Quá khứ của hai người đã có một vài thay đổi, nhưng của ta thì không. Từ trước đến giờ chưa có cái Dungeon nào ta bước vào mà không bị ta phá đảo cả."

 Sasha tròn mắt ngạc nhiên trước sự thật hiển nhiên đó, khiến tôi bật cười cười.

"Này, chúng ta cũng mau ra khỏi đây thôi."

"... Ngõ cụt ..."

 Misha chỉ tay về hướng của lối ra.

"A~, đúng vậy."

 Tôi giẫm mạnh chân mình.

 Sau một chuỗi âm thanh sụp đổ ồn ào, địa hình của căn phòng đã có sự biến đổi.

 Một phút sau khi rung chấn bắt đầu, ngõ cụt khi nãy đã được khai thông trở lại.

"Sau khi bài kiểm tra này kết thúc, tới nhà ta nhé?"

"Tại sao?"

"Mẹ của ta chắc chắn đã chuẩn bị một bữa tiệc và đang đợi chúng ta trở về."

 Tôi cười.

"Chúng ta sẽ tổ chức tiệc sinh nhật, cho cả hai cô"

 Nghe mấy lời đó, Sasha mỉm cười.

"Chúng tôi chấp nhận lời mời của cậu"

 Tôi quay sang Misha, cô ấy cũng gật đầu đồng tình.

"Đi thôi."

 Ba chúng tôi đi bộ đến lối ra của Dungeon dưới lòng đất.

-----------------------------------------------------------------------------

Tác note:

Đó là một bài kiểm tra Thám hiểm Dungeon đầy rẫy những biến cố, và điều gì sẽ đợi họ ở nhà của Arnos của chúng ta đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trans note:

Rồi, trả hàng 30 cho mấy bác đây (đã add bản chỉnh sửa của cố vấn mới)

Chương này chưa qua tay cố vấn, nên khả năng, có đoạn nào đó nghĩa bị lệch so với bản gốc, thế nên bn nào đã đọc qua raw hoặc đọc đc raw có thể check giúp mình.

Sory vì đã để mọi người đợi lâu

Cách dịch của đoạn này là dùng eng để sủa những đoạn t không dịch raw được, nên mọi người đừng đối chiếu với eng nha.

Mọi người đọc truyện vui vẻ.

31 sẽ đâu đó 2 tuần nữa, cố vấn không rep thì t sẽ tiếp tục làm như chương này nha :))

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans: tức là người mà main muốn dùng phép, người khác giả dạng hoặc căn nguyên khác thì không có tác dụng)
(Trans: tức là người mà main muốn dùng phép, người khác giả dạng hoặc căn nguyên khác thì không có tác dụng)
[Lên trên]
(Trans: qua tay t tình cảm chị em thắm thiết đâu mất tiêu r -_-)
(Trans: qua tay t tình cảm chị em thắm thiết đâu mất tiêu r -_-)
[Lên trên]
(Trans:「なっ、なんで笑うのよっ……!? あ、いえ、その……」 thấy bản raw hay mà k biết sao cho đúng
(Trans:「なっ、なんで笑うのよっ……!? あ、いえ、その……」 thấy bản raw hay mà k biết sao cho đúng
[Lên trên]
(Trans: sau này t mới biết, chúng nó éo tin 100% -_-)
(Trans: sau này t mới biết, chúng nó éo tin 100% -_-)
[Lên trên]
(Trans: chịu mấy đoạn tsun, nhờ ai đó xem hộ: 「なに笑ってるのよっ、雑種! 言っとくけど、あれは気の迷いっ! 死ぬかもしれなかったから、手近なところで済ませようってだけ。それだけなのっ! わかった!?」 )
(Trans: chịu mấy đoạn tsun, nhờ ai đó xem hộ: 「なに笑ってるのよっ、雑種! 言っとくけど、あれは気の迷いっ! 死ぬかもしれなかったから、手近なところで済ませようってだけ。それだけなのっ! わかった!?」 )
Bình luận (273)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

273 Bình luận

Ngoài cái kiếm ra anos không mạnh như tôi tưởng
Xem thêm
nhg anos 2k năm trc đạp thần hủy diệt để tạo ra thanh venuz r lúc nào lão cx bảo cây kiếm bá vcl ấy là cái que và coi mấy cái khái niệm như trò đùa, ns chung feat ko bt ntn nhg trên novel thì tôi nghĩ anos trên cơ venuz đấy
Xem thêm
Các bác ơi t mất trí nhớ r =))) 2 đứa kia hôn nhau khi nào ấy nhỉ =)))?
Xem thêm
ở chương 18 nha bác
Xem thêm
Thanks team :>
Xem thêm
Dịch thuật với văn phong của vol này hơi dẹo so với 4 vol sau :V Cơ mà có sự cải thiện là vui lắm rồi, cám ơn nhóm dịch.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tdịch thuật thì chắc chắn k bằng
Nhưng văn phong là cùng 1 ng mà bác :D
Xem thêm
@OVer_NIT: Ầy chắc tôi bị ảnh hưởng bởi cái cách xưng hô bác ạ, đổi cái đọc nó khác vl luôn 😂
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thần thời gian này là nữ à, sao không show mặt ra, chắc xinh lắm đây. Nhân tiện, Sasha dễ thương quá, tsun cũng dễ thương nữa, dỗi cũng dễ thương.
Xem thêm
trong ani thần hình như là đàn ông thì phải :)))
trông giống thần chết vl
Xem thêm
Thế còn cái nhẫn ở mấy chap trước???
Xem thêm
Chèo thuyền thôi, mà thuyền nào giờ, chèo hết vậy:)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hai chân hai thuyền dễ té sông lắm à :))
Xem thêm
@OVer_NIT: phân thân ra thôi hoặc là cắt từng bộ phận rồi để lên từng thuyền:))
Xem thêm
Lộ hôn rồi hêh hêh
Xem thêm
Vì nó do nào đó t được đọc cả raw cả bản dịch cùng một lúc bủh
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hở, thế là như nào :))
Xem thêm
Chèoooooooo
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chèo ai, định đổi thuyền à :))
Xem thêm