Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL I: HỌC VIỆN QUỶ VƯƠNG

Chương 01: Lời mời từ Delzogade

116 Bình luận - Độ dài: 3,166 từ - Cập nhật:

Tran: OVer_NIT ~~ Tín Võ

Edit: OVer_NIT, Arima死神

Cố vấn Nhật ngữ: KuroZererk

Remake: Sinhsieusao

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Arnos POV

-----------------------------------------

Đã một tháng trôi qua kể từ khi ta chuyển sinh.

Ta đã dành phần lớn thời gian để nghiên cứu những sự thay đổi của thế giới này sau hai thiên niên kỷ. Thật không thể ngờ rằng, ma thuật thức đương đại đã thoái hoá đi rất nhiều so với những gì mà ta có thể tưởng tượng ra.

Đầu tiên, con người dường như còn không hề biết gì về sự tồn tại của ma pháp Chuyển Sinh <Silica>.

Nó là một ma pháp khá phổ biến trong thời đại thần thánh mà ta đã từng sống. Đối với những con người có thể sử dụng được ma pháp cấp độ cao trong nhân tộc thì việc chuyển sinh đến kiếp sau hoàn toàn không phải chuyện gì hiếm hoi.

Tuy nhiên, sau hai nghìn năm, ở cái thời đại được gọi là Thời đại ma pháp này, Chuyển Sinh đã không còn được biết tới trong nhận thức thông thường của nhân loại nữa.

Ta đã có thể nói chuyện được ngay từ lúc mới lọt lòng, sở hữu sẵn cái gọi là tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực ma thuật. Nếu phải nói Gusta và Izabella, tức là cha mẹ của ta, lý giải về điều này như thế nào thì, có vẻ họ chỉ nghĩ rằng ta là một thằng bé kháu khỉnh thông minh mà thôi.

Trưởng Thành <Kurst> được coi là một ma pháp cấp độ cao trong thời đại này, nhưng phần nào đó vẫn được mọi người biết tới khá nhiều.

Nếu đã không ý thức được sự tồn tại của việc chuyển sinh thì thôi vậy, ta cũng đành chịu chứ không thể nào mà đi giải thích từng li từng tí được.

Điều đáng ngạc nhiên nhất ở đây chính là việc, ta đã chuyển sinh trong vật chứa là thân xác một đứa trẻ con người.

Hai ngàn năm trước, ta đã tự tay gieo hạt giống của chính mình xuống để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Ta đã tạo ra 7 thuộc hạ từ máu của bản thân, lệnh cho chúng cố gắng duy trì và mở rộng dòng dõi phả hệ đi nhiều nơi hơn nữa. Cần có một vật chứa được thừa kế dòng máu của chính ta để thực hiện việc chuyển sinh.

Đúng như ta mong đợi, sau hơn hai nghìn năm, dòng dõi của Quỷ vương Arnos đã không hề biến mất. Tuy nhiên, ta không thể ngờ rằng nó đã lan ra tới độ hòa lẫn với dòng máu của con người.

Không, nghĩ lại thì chiến tranh giữa con người và quỷ tộc cũng đã khép lại từ lâu, việc con người và quỷ nhân sinh ra những hỗn huyết âu cũng là lẽ tự nhiên mà thôi.

Gì vậy chứ, đâu đó trong thâm tâm ta đã từng nghĩ, rằng con người và quỷ tộc là hai giống loài không bao giờ có thể hoà hợp được với nhau. Trải qua 1000 năm bị bức tường chia cách, sự ghen ghét và đố kỵ nhau đã bị phai nhòa đi, đến một ngày hận thù ấy cuối cùng cũng đã biến mất.

Bằng chứng là, con người dường như không còn biết nhiều về quỷ tộc nữa. Mặc dù ta có hỏi thử cha mẹ nhưng kiến thức của họ về quỷ nhân cũng chỉ ở mức qua loa sơ sài.

Tất cả những gì họ biết là đó chính là, quỷ tộc sinh sống ở một vùng xa xôi bên kia bức tường, ngoài ra thì không còn có bất cứ thêm thông tin nào cả.

Chỗ này lại còn là nhân giới, nơi cách xa vương quốc của quỷ tộc sinh sống là Dilhayd nữa chứ.

 “Hmm?”

Đột nhiên, ta cảm thấy dòng chảy ma lực yếu ớt bên cạnh khoé mắt, thứ gì đó thu hút chú ý của ta.

Di chuyển đến cửa sổ và mở nó ra, một con cú bay vào phòng trước khi thả một lá thư vào lòng bàn tay ta.

Đó là một tấm thiệp mời. Trên thư đề Học viện Quỷ vương Delzogade.

 “Học viện quỷ vương sao? ………”

Delzogade là tên lâu đài của ta. Nhưng ta không có nhớ là đã nghe bất cứ thứ gì như Học viện Quỷ vương trước đây cả.

Có lẽ nó đã được xây dựng nên trong khoảng thời gian 2000 năm nay, rốt cuộc là thứ gì cơ chứ?

Trong khi ta đang mải suy nghĩ, con cú mở miệng nói.

“Delzogade là Học viện chuyên đào tạo và nuôi dưỡng những quỷ nhân tài năng để mai sau trở thành Ma hoàng. Những kẻ kế thừa dòng máu của Bạo nghịch Quỷ vương, hay nói các khác là người trực thuộc hoàng tộc sẽ luôn luôn được chào đón. Nơi đây đầy đủ trang thiết bị cũng như hệ thống giáo dục để tạo ra thế hệ Ma hoàng tài năng.”

Bạo nghịch Quỷ vương à. Một cái danh xưng thật hoài niệm làm sao, đích thị là ta chứ còn ai vào đây nữa. Ở thời bấy giờ, ta thường được người đời gọi là Quỷ vương Arnos nhiều hơn. Nhưng dù sao thì nó cũng dùng để truyền lại cho thế hệ sau nên có lấy 2 cái danh xưng cũng không tệ lắm.

“Nhiệm vụ của Học viện Quỷ vương là tìm ra được một Ma hoàng sở hữu sự tương đồng gần nhất với Bạo nghịch Quỷ vương thuỷ tổ và tôn vị ấy lên làm chúa quỷ vĩ đại. Ngài cũng là một trong số những người thừa hưởng dòng máu của ngài ấy. Vì lý do đó nên thiệp mời mới được đem tới đây ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ chờ đợi và chào đón ngài trong buổi lễ nhập học.” 

Nói ta thừa kế dòng máu của thuỷ tổ ư, ta chính là thuỷ tổ của các ngươi đây này.

Cơ mà ngay cả khi nó có thể dựa theo dấu hiệu ma lực đặc biệt tràn ra từ máu của ta để tìm tới được tận đây, nhưng một triệu hoán thú như thế này thì chắc chả thể nào nhìn thêm vào sâu bên trong nữa đâu nhỉ.

Khi ta chuyển sinh, nhìn qua tổng thể thì sẽ thấy dòng máu của “thuỷ tổ” chảy trong cơ thể ta đã bị pha loãng. Tuy nhiên, bây giờ chỉ cần sử dụng ma nhãn phân tích kỹ càng tận sâu bên trong thì chắc chắn sẽ biết được, tất cả đã biến trở lại thành máu của Quỷ vương Arnos thuần huyết rồi.

“Năm nay cũng được cho là năm mà ngài Quỷ vương thuỷ tổ sẽ chuyển sinh đến.”

Chúng biết điều đó. Có vẻ như ngày mà ta chuyển sinh đã được lưu truyền trong suốt những năm tháng qua.

“Năm nay, trong số các học viên dự định nhập học vào Học viện Quỷ vương, còn có những kẻ tài năng được gọi với cái biệt danh thế hệ hỗn độn. Vài người còn được cho rằng chính là chuyển sinh của Quỷ vương thuỷ tổ nữa. Một sớm mai bình minh khi Quỷ vương thuỷ tổ đại giá trở về, niềm hân hoan sẽ phủ khắp quỷ tộc trên mảnh đất Delzogade này.”

Thì ra là vậy.

Toàn bộ mục đích của Học viện là tìm kiếm người mà Quỷ vương Arnos sẽ tái sinh, hay nói chính xác hơn, là để tìm kiếm ta.

Vậy thì chắc là không đi không được rồi nhỉ.

Vả lại, ta muốn tận mắt quan sát những con cháu của ta, đám quỷ nhân tài năng được mệnh danh là thế hệ hỗn độn đó mặt mũi ra sao nữa.

“Ta sẽ nhận lá thư mời này.”

“Chúng tôi rất mong chờ được gặp ngài, người mang trong mình dòng máu Quỷ vương thuỷ tổ vĩ đại của chúng ta.”

Sau những lời đó, con cú bay đi.

Nào. Quyết cũng đã quyết rồi, vào việc chính thôi nhỉ.

Có điều, tới Delzogade với cái bộ dạng và hình hài này thì có vẻ không tiện cho lắm.

Ta sử dụng Trưởng Thành <Kurst> lên mình. 

Cả cơ thể được bao bọc trong một chùm ánh sáng, ta lớn lên đến độ khoảng tầm 16 tuổi.

Maa~, cỡ này chắc là đủ rồi.

Rời khỏi phòng mình, ta tiến thẳng đến cửa trước.

Lúc này hiện đang là nửa đêm. Bởi vì cả cha mẹ ta đều đang ngủ nên chắc sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả.

Hoặc đó chỉ là điều ta nghĩ, cho đến khi ta đặt tay lên tay nắm cửa.

“Ai vậy!?”

Ta nghe thấy giọng nói của mẹ từ phía sau.

Fumu. Bà ấy vẫn còn thức à. Nhưng hiện giờ ta đang trong hình hài của một thiếu niên trưởng thành, mẹ sẽ không nhận ra được đâu.

Dù sao thì, ta cũng quay lại và định giải thích mọi chuyện.

“Arnos-chan? Con lại lớn lên nữa rồi à!?”

Mẹ ta nói trong khi nhìn thẳng vào mặt ta.

“Vậy mà cũng nhận ra sao?”

“Tất nhiên rồi. Con chỉ mới lớn thêm có một chút thôi mà, Arnos-chan vẫn là Arnos-chan thôi.”

Kẻ được tôn thờ là Quỷ vương thuỷ tổ như ta mà lại bị người khác gắn thêm từ ‘chan’ phía sau, nghe thật là nhột quá. Mà, có bảo bao nhiêu lần cũng không sửa nên thôi ta đành mặc kệ họ vậy.

“Con định đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắt thế này? Bên ngoài rất nguy hiểm đấy con biết không!”

Cho dù bản thân có là một chuyển sinh giả, thì giờ đây việc ta chính là con trai của bà ấy vẫn không hề thay đổi.

Bị phát hiện thế này rồi thì không thể nào mà im lặng bỏ đi được.

“Mẹ có biết về Học viện Quỷ vương không?”

Mẹ ta nghiêng đầu sang một bên, tỏ vẻ chả hiểu gì cả.

“Mẹ chưa bao giờ nghe về nó. Nó ở đâu vậy?”

“Nó nằm cách đây khá xa, Học viện ấy ở một nơi gọi là Dilhayd.”

“Một ngôi trường ở một quốc gia xa xôi như vậy. Con có việc gì với Học viện đó à?”

“Con nhận được lời mời từ Học viện, chúng hỏi con có hứng thú nhập học vào không. Con nghĩ là mình sẽ tới đó xem sao.”

“Con, con không thể. Một ngôi trường xa xôi như vậy? Thật nguy hiểm! Arnos-chan của mẹ chỉ mới có một tháng tuổi thôi.”

….. Không. Ngay cả khi mẹ nói một tháng thì.

Đúng là kể từ khi mới sinh ra đến giờ ta mới chỉ có một tháng tuổi tròn, tuy nhiên không thể nào mà đối xử với ta như một đứa nhóc như thế được.

Thật không may, họ không tin vào câu chuyện chuyển sinh dù ta có cố giải thích thế nào đi chăng nữa.

Dẫu sao thì mẹ còn chẳng biết từ Quỷ vương trong ngôn ngữ của loài quỷ viết ra sao mà.

“Mẹ làm sao đến được một chốn xa xôi như Dilhayd được cơ chứ. Có một trường học ma pháp cũng ở gần đây, con không thể học ở chỗ đó hay sao?”

“Chẳng có gì để con học từ một trường học ma pháp bình thường cả đâu. Bên cạnh đó, con sẽ đi một mình nên là mẹ không cần phải theo con cũng được.”

“Điều đó không tốt một chút nào. Mẹ đã nói rồi còn gì, Arnos-chan chỉ mới một tháng tuổi. Mẹ không thể để con sống một mình sớm thế được. Con định sẽ làm gì với chuyện tiền nong?”

“Chuyện đó chẳng đáng phải bận tâm, một mình cũng có thể tự kiếm được thôi.”

“Bằng cách nào cơ chứ? Xã hội này không hề đơn giản như con tưởng tượng đ——”

Ma lực tập trung vào trong lòng bàn tay của ta và một thỏi vàng nguyên chất xuất hiện. [note11668]

“Eh………? Không thể nào……… cái này……… Nó không phải là đồ giả được tạo bởi ma thuật……. Đây là vàng thật…....”

Mẹ ta kiếm sống bằng nghề thẩm định viên chuyên nghiệp. Chính vì vậy mà bà ấy rất giỏi trong việc đánh giá các kim loại quý hiếm.

Giờ đã thấy tận mắt, chắc mẹ cũng phải hiểu là chuyện tiền bạc ta có thể xoay sở dễ như trở bàn tay rồi.

“Arnos-chan, con đã làm thế nào vậy? Ma thuật như thế này, ngay cả ngài hiền nhân ở trong lâu đài cũng không thể làm được đâu.”

Mẹ ta tỏ vẻ ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng. Mà cũng phải thôi. Hiền nhân là những kẻ chỉ cật lực tranh giành để đoạt lấy vị trí thứ nhất, thứ hai của cả đất nước thôi ấy mà.

Kể cả là con người yếu đuối đi chăng nữa, đến ma pháp cơ bản này mà không sử dụng nổi thì trong thời đại thần thánh, cái chết sẽ luôn chực chờ trước mặt chúng bất cứ lúc nào. Có vẻ như, thế giới đã chìm đắm trong hoà bình và tận hưởng nó khá lâu rồi nhỉ.

“Chế tạo ra những thứ có thật trong thế giới này là điều cơ bản khi học ma pháp sáng tạo đó mẹ à. Mithril và Orichalcum, những loại kim loại giả tưởng cũng chỉ mới nằm ở mức độ sơ cấp. Đối với Quỷ vương Arnos, đây chỉ là trò chơi trẻ con mà thôi.”

Giờ thì chắc mẹ sẽ phải tin một chút vào câu chuyện chuyển sinh của ta thôi…….?

“Cho dù con có thể sử dụng được ma pháp tuyệt vời cỡ nào đi chăng nữa thì không được vẫn là không được. Ngoài ra, con không nên gọi tên của bản thân mình như thế. [note11669] Biết chưa nào? Lớn lên đi đã rồi hẵng nói.”

Tch. Đó là chuyện mẹ để ý à…...

“Mà cái Học viện Quỷ vương ấy là thế nào chứ? Con định sẽ học gì ở đó?”

Ta nên làm gì bây giờ? Dùng sức mạnh để ép bà ấy chấp nhận rồi bỏ đi thì dễ thôi, nhưng mà….

“Bỏ đi, Izabella.”

Cha ta từ trong nhà tiến ra.

“Không dễ dàng gì để thay đổi con đường mà một người đàn ông đã quyết định đâu.”

“Nhưng anh yêu, Arnos-chan chỉ mới một tháng tuổi và em thì lại không biết tí thông tin nào về ngôi trường con chúng ta muốn theo học cả.”

“Người ta nói rằng nếu chúng ta không để ý một đứa bé trong 3 ngày thì nó đã tự lớn lên từ khi nào rồi không hay. Arnos nay đã được một tháng tuổi. Nghĩa là ta phải quan sát thằng bé gấp 10 lần chừng ấy mới được. Mà, mắt của cha thì lại không có to ra được như thế đâu.”

Ah, ừm. Đúng là như vậy, sau một tháng ròng chung sống cùng nhau, ta nghĩ mình đã khá hiểu hai con người này.

Mẹ ta là một người hay lo lắng thái quá trong tất cả mọi chuyện, còn cha của ta thì đích thị là một gã ngốc.

“Cha biết nơi đó đó, Arnos. Học viện Quỷ vương là một trường học đào tạo nên một vị vua pháp sư phải không? Arnos nhà ta rất giỏi ma pháp, vì thế nên con mới muốn rèn luyện bản thân tại một nơi như vậy.”

“……………. Đại khái cũng gần đúng, đại khái…….” [note11670]

Thực chất là chả đúng tí vẹo nào sất cả, mà thôi thì ta cứ nói tạm bợ như vậy đi.

“Hãy đi đi Arnos.”

Cha ta nói bằng một giọng mạnh mẽ và dùng tay đẩy phía sau lưng của ta.

“Như thế có ổn không?”

Cha gật đầu.

“Tuy nhiên, tất cả chúng ta sẽ đi cùng nhau.”

……. Cái gì cơ?

“Nghĩa vụ của bậc làm cha mẹ là phải hỗ trợ và ủng hộ con mình hết lòng trên con đường mà nó đã chọn. Nhưng mà dù sao thì con mới chỉ có một tháng tuổi thôi. Vẫn còn trẻ người non dạ lắm!”

“…………… Không đến mức khiến cha phải lo lắng cho con đâu.”

Chẹp chẹp chẹp——cha làm động tác lắc ngang ngón tay. [note24683]

“Con vẫn chưa hiểu nhỉ, Arnos. Nghe này, cha mẹ nào cũng sẽ buồn và cô đơn khi đứa con bé bỏng của họ rời khỏi nhà đó. Hơn nữa con còn vừa mới chào đời chưa được bao lâu nữa, bọn ta sẽ buồn chết mất đó có biết không hả.”

Cha ta cố tình dùng mấy câu từ khó để nói cho nó mỹ miều.

Đâu cần cố làm mấy chuyện quá sức mình chứ, ta thầm nghĩ.

“Nhỉ, Izabella cũng sẽ rất cô đơn đúng không nào?”

“Ừm….. Em chưa bao giờ có thể tưởng tượng rằng con của chúng mình lại lớn nhanh đến cỡ này….... Mẹ xin lỗi nhé. Có lẽ Arnos-chan là một thần đồng được thần linh ban cho sức mạnh to lớn cũng nên. Có thể con sẽ nghĩ mẹ chỉ là một thứ cản trở và gây phiền phức, nhưng chỉ một chút thôi, con có thể ở cùng cha mẹ thêm một chút nữa thôi được không?”

Từ ngữ trong ta đang dần biến mất, ta không biết phải trả lời làm sao cả.

Trước khi chuyển sinh, ta không hề có cha mẹ.

Mẹ ta đã chết.

Còn cha ta thì, không biết ông đã đã chết ở đâu rồi, hay là bỏ ta lại khi còn nhỏ nữa.

Ít nhất, ta cũng nhớ là mình chưa từng nói chuyện với bố mẹ bao giờ.

Thế nên, bây giờ ta mới không biết cách giao tiếp chính xác trong lúc này là gì.

Có điều….

“Nếu hai người cảm thấy sẽ cô đơn thì đành vậy thôi nhỉ?”

Biểu cảm trên gương mặt của mẹ sáng lên khi nghe những lời ta nói.

“Được, quyết định vậy đi! Chúng ta sẽ chuẩn bị chuyển nhà ngay lập tức. Đừng lo lắng về bất cứ điều gì. Cha của con là một thợ rèn, và bất kể chúng ta đi đâu, chúng ta sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc thiếu cái ăn cái uống cả!”

Và như thế, gia đình ba người bọn ta chuyển nhà đến Dilhayd.

-------------------------------------------

Tác note:

Chỉ mới có 1 tháng tuổi nên mẹ MC lo lắng là phải thôi.

NIT note:

Vol 1- Chương 01- Remake time: 20:55// 29/06/2020

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: EZ làm giàu :)) )
(NIT: EZ làm giàu :)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: sử dụng ngôi thứ 3 trong trò chuyện//3K2: Đọc lại câu thoại trên)
(Sinhsieusao: sử dụng ngôi thứ 3 trong trò chuyện//3K2: Đọc lại câu thoại trên)
[Lên trên]
(NIT: remake lại thì thấy main đã chịu thua cha hắn từ đầu game r :)) )
(NIT: remake lại thì thấy main đã chịu thua cha hắn từ đầu game r :)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Kiểu còn non và xanh lắm ấy)
(Sinhsieusao: Kiểu còn non và xanh lắm ấy)
Bình luận (116)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

116 Bình luận

Vl luôn 1 tháng tuổi thằng con đã đòi ra ngoài tự lập
Xem thêm
quỉ se.. à quỷ vương cũng chỉ là con nít thôi <(")
Xem thêm
Hơn 2 tháng mới quyết định đọc :)
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Thanks team :>
Xem thêm
h ms nhận ra anime skip 1 cách khủng khiếp
Xem thêm
Quỷ vương thì cx phải cúi đầu trc phụ huynh thôi =]]
Xem thêm
Anime thấy bị skip dã man luôn
Xem thêm
AUTHOR
Cắt nhiều vcl
Xem thêm
@Nhan enten: nhưng bằng cách nào đó nó vẫn đáng xem và cũng hay vcl
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
cày lại thôi :3
Xem thêm
vì sao đoạn 14: ma pháp tăng trưởng lại là crest
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đã fixx nha, tks bác
Xem thêm
@OVer_NIT: đánh dấu cho pha cài lại cái đã
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời