Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL I: HỌC VIỆN QUỶ VƯƠNG

Chương 20: Bí thuật của gia tộc Necron

343 Bình luận - Độ dài: 2,597 từ - Cập nhật:

Tran: OVer_NIT ~~ Tín Võ

Edit: haomtpit

Cố vấn Nhật ngữ: KuroZererk, TorRi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Ivis nói với âm lượng khá nhỏ sau khi cả lớp đã phần nào ồn định.

"Hôm nay ta sẽ giảng bài về những bí thuật của gia đình Necron của ta, về Ma thuật dung hợp"

 Ivis vẽ trận đồ ma thuật cơ bản của Ma thuật dung hợp trên bảng đen.

 Khung cảnh phòng học trở nên mờ ảo, càm giác như vị pháp sư thiên tài đang thao tác với ánh trăng vậy . Các tư liệu cũng như kí tự trong vòng phép mà ông ta sử dụng đều là tài nguyên của thời đại thần linh, và chúng là những kỹ thuật khá phổ biến vào thời đó.

 Các học viên phía dưới đang cố gắng tái tạo lại hình dạng của thức thuật trên bảng, nhưng đối với tôi thì chuyện vẽ lại nó đơn giản như đang giỡn.

 Tuy nhiên, đó là ma thuật mà Ma tộc trong thời đại thần linh đã nghiên cứu. Theo khía cạnh đó, nó cũng có phần thú vị.

 Nếu buổi học nào cũng có chút ít thú vị như thế này, có lẽ tôi sẽ không ngủ gật trong lớp nữa, có lẽ…..

"Này, Arnos. Bộ cậu không cần ghi chép lại hay đơn giản hơn là thu vào một tinh thể ghi âm sao? "

Sasha nói với tôi từ bên cạnh.

"Ta vẫn đang ‘ghi âm’ đấy chứ, đây này."

 Tôi chỉ ngón trỏ vào thái dương.

"... nói dối, chắc chắn là vậy ...? Cậu không thể nào ghi nhớ một Ma thức thuật phức tạp đến thế chỉ với việc nhìn nó mà không ghi chép gì cả, đúng chứ ..."

 Nửa ngạc nhiên, nửa nghi ngờ, Sasha luôn miệng càm ràm.

"Hình như cô quên là mình cũng chỉ đang ngồi không quan sát như ta à ?"

"Những thứ đang được dạy là bí thuật của gia đình Necron. Tôi cũng là người mang trong mình dòng máu nhà Necron nên hiển nhiên là tôi phải nắm vững những điều cơ bản này từ lâu rồi."

Nói đến đây mới nhớ...

" Trực hệ có nghĩa là giống Ivis ấy hả ?"

"Làm gì có chuyện đó. Thất ma hoàng lão là những tồn tại cao tít trên mây đấy. Cho dù trực hệ đi chăng nữa thì tôi cũng là thế hệ thứ 16 rồi, thế hệ thấp nhất cho tới hiện tại đấy. Còn cơ hội để nói chuyện với Ivis-sama thì ... 1 lần thôi cũng chả được đâu."

 Đúng rồi, Quỷ nhân thì tuổi thọ cũng cao mà.

  Hơn nữa, có khả năng đến bây giờ vẫn còn nhiều thành viên khác trong trực hệ nhà Necron còn tồn tại.

"Như ta đã giải thích, lợi thế của Ma thuật dung hợp là có khả năng dung hợp ma lực với ma lực. Bằng cách kết hợp các loại ma lực khác nhau với các bước sóng khác nhau, có thể tạo ra một phản ứng ma thuật mạnh mẽ và tăng lượng ma lực cung cấp so với ban đầu lên gấp 10 lần. Đây chính là Ma pháp dung hợp sơ cấp Đồng hoá < Je-Gum >"

 Trong khi bài giảng của Ivis đang tiếp tục, Sasha vẫn luôn miệng tranh luận với tôi.

" Nèè~ Cậu nhớ được thật hả. Không được nói bừa đâu đấy nhé ?"

"Bộ cô không tin ta à ?"

"Tất nhiên rồi, bản thân tôi còn phải mất một tháng để hiểu kỹ thuật này đó."

"Nếu cô mất một tháng, hmmm…. vậy thì ta mất một giây để tính toán là hợp lý rồi."

 *Muu~* Sasha phồng má, người gì mà chẳng biết kiềm chế gì cả. <Mắt quỷ huỷ diệt> cũng đã được thi triển bên trong đôi mắt của cổ.

" Vậy chắc để ta chứng minh cho cô xem "

"Chứng minh kiểu gì ?"

 Trùng hợp thay, bài giảng của Ivis cũng tạm ngưng ngay lúc này.

"Có ai có thắc mắc gì không?"

 Bầu không khí trong lớp học trở nên khá kì lạ.

Cảm giác như bọn họ đều có thắc mắc của riêng mình, tuy nhiên mỗi sợ đã ngăn bọn họ giơ tay.

"Ta thắc mắc 1 chút được chứ ?" [note13946]

 Tôi giơ tay, phần cũng để phá vỡ sự căng thẳng trong lớp học.

"Rồi, cậu có thắc mắc gì thì cứ trình bày."

 Trong khi đứng lên, tôi có thể nghe tiếng xì xầm của các học viên khác xung quanh.

"À ... lần này cậu ta sẽ nói gì đây ... ...?"

"Không thể tin được, cậu ta dám thoải mái dơ tay ý kiến trước mặt Thất ma hoàng lão ......"

"Tôi thực sự không thể hiểu nổi, trái tim cậu ta được làm bằng gì mà cậu ta có thể can đảm đến thế ..."

"Nếu cậu ta dám nói điều gì đó bất kính, có thể cậu ta sẽ không toàn mạng trở về ..."

 Những tên quỷ nhân nhát cáy này đúng là thất bại của tạo hoá. Cứ mỗi lận nghĩ đến chuyện chúng là hậu duệ của tôi thì….. thật không thể chấp nhận được.

"Đồng hóa ma thuật <Jae Gum> là một ma thuật cơ bản của Ma thuật dung hợp, tuy nhiên thực tế lại có những lỗ hổng chết người trong cấu trúc tưởng chừng như đơn giản của nó. "

 Shhhhhhh, phòng học im lặng như tờ.

 Hừm. Rõ ràng tôi đang làm công việc thường nhật - đóng băng không khí trong lớp học.

"Ah, Ahhh~, cậu ta dám ... thôi xong cậu ta rồi ... chết chắc rồi! Lần này khác hẳn với lần cậu ta tranh luận với Emilia-sensei ... !!"

"Chỉ ra khiếm khuyết trong ma kỹ của gia tộc Necron, hay nói cách khác, chỉ ra những sai sót của Thất ma hoàng lão…”

“Oh, đó chẳng phải chuyện muốn nói là nói được…”

"Hơn thế nữa, ma thuật được phát triển bởi Thất ma hoàng lão, sai sót là không thể ..."

 Chẳng gì thay đổi trong giọng điệu của Ivis, trái ngược với những ‘hậu duệ’ ồn ào kia.

"Nói ta nghe, khiếm khuyết cậu phát hiện là gì?"

"Đúng là nếu dùng Ma thuật thức cơ bản này thì có thể dung hợp được ma lực, tiếp đó là xảy ra phản ứng ma thuật, và lượng ma lực sẽ được nhân lên 10 lần đúng chứ. Tuy nhiên, nếu dùng thức thuật thế này, hiệu quả sự dung hợp ma thuật này sẽ không bền vững như mong muốn."

 Trong khi tôi vẫn đang giải thích cho lão Ivis kia, các học viên phía dưới đã và đang tạo cho mình một rào cản ma thuật để phòng thân.

Ivis của hiện tại mà dùng ma pháp công kích thì có thể lập tức đập nát cái phòng học này ra ấy chứ. [note13947]

"Biết được điều đó ở ngay lần đầu tiên tiếp xúc với nó. Cậu cũng khá đấy, Arnos Voldigod."

 Bầu không khí trong lớp đang tệ đi thì phải. [note13948]

“ Khá cái quái gì chứ . . . ?” [note13949]

"Oh, thế có nghĩa là ...?"

"Lần đầu tiên ...!?"

"Mọi người, bình tĩnh đi, từ ngữ thông thường không đủ để diễn tả tình huống này đâu......!" [note13950]

 Ivis viết thêm thời lượng tác dụng của ma thuật dung hợp vào bảng đen.

"Như ta đã nói khi nãy, khiếm khuyết của Ma thuật dung hợp là nó có thời gian duy trì quá ngắn. Nguyên nhân nằm ở cấu trúc ma thuật cơ bản của nó, cho dù ma thuật có được phát triển đến nhường nào thì khiếm khuyết đấy ít nhiều vẫn còn tồn tại ."

 Tôi nhấn mạnh lại nó thêm lần nữa.

"Nếu người sử dụng là một pháp sư thông thường, thời gian ma thuật được dung hợp là khoảng 3 đến 5 giây. Với kỹ thuật không phải là thứ có thể học được ngày một ngày hai, kết quả thu được trong 3 đến 5 giây đấy không xứng đáng với công sức bỏ ra tí nào."

 Ivis gật đầu, thừa nhận những khiếm khuyết mà tôi trình bày.

"Ta chắc chắn là vẫn còn những tình huống mà Ma thuật dung hợp sẽ phát huy được ưu điểm của mình. Hầu hết mọi người sẽ đều cho rằng học nó không đáng, ngoài kia có nhiều ma thuật còn hữu dụng hơn. Tuy nhiên, ma thuật cũng phát triển theo thời gian, biết đâu một ngày nào đó khiếm khuyết đấy sẽ không còn nữa, nó sẽ trở thành một ma thuật hoàn hảo, mạnh mẽ, độc nhất vô nhị. "

 Hmmm. Biết suy nghĩ đến mức đó, đúng là thuộc hạ được tạo ra từ máu của tôi.

 Mặc dù ông ta không thể hoàn chỉnh kỹ thuật, song ông ta lại có cái nhìn khá tích cực vào tương lai ma thuật mình đã nghiên cứu.

"Ta đồng tình với ý kiến của ông, đồng thời ta cũng biết thức thuật của Ma thuật dung hợp thực sự đấy."

 Ivis nghe được nhận xét của tôi, có lẽ vì quá bất ngờ nên đã vô tình giải phóng ma lực ra ngoài.

 Ma lực thất thoát ra làm xáo trộn cả phòng học, đâu đó tiếng sách bị lật điên cuồng, đồ đạc rơi tứ tán.

"... Ahhhh~! Hết rồi. Bị giết, tất cả chúng ta sẽ chết ......!"

"... Tôi không muốn chết ... Tôi không muốn chết đâu ...! Tại sao chứ? Tại sao tôi học cùng lớp với một kẻ như thế này ...!"

 Các học viên trở nên hỗn loạn, tất cả đều đã tưởng tượng đến một viễn cảnh xấu nhất....

"Chúng ta có thể cải thiện cấu trúc kỹ thuật của ma thuật này không?"

 Giữa khung cảnh ồn ào của lớp học, vẫn có một người sẵn sàng hỏi qua ý kiến của tôi.

"Cũng dễ thôi."

"...Dễ dàng sao? Mặc dù nó là ma thuật ta đã nghiên cứu trong hơn một nghìn năm ..."

“Maa~, cứ nhìn thì biết” [note13951]

Tôi đứng dậy.

“. . . . Nè từ từ . . . , Ma thuật dung hợp, là bí thuật của gia tộc Necron đó. Có chắc là cậu làm được như hồi sửa <Guys> không đấy ?”

Sasha kéo tay tôi lại.

“ Chỉ là tiết học thôi mà, cô lo lắng gì chứ ?”

“Tô . . .Tôi không có lo lắng gì đâu đấy nhé . .” [note13952]

Sasha ngoảnh mặt sang hướng khác, tỏ ra không thèm quan tâm nữa.

“ Cứ xem đi đã.”

 Tôi đi đến trước bảng đen, thao tác ma lực, tiến hành điều chỉnh trận đồ của Ma thuật dung hợp.

"Thế nào?" [note13953]

 Ivis đã giật mình ngay khoảnh khắc ông ta nhìn lại vòng phép được vẽ trên bảng đen.

 Một lát sau, toàn thân ông ta run rẩy.

 Trận đồ ma thuật được vẽ trên bảng đen thực chất có chứa ma lực. bởi thế nên người đủ khả năng có thể dùng Quỷ nhãn để phân tích nó, đồng thời cũng có thể nhận ra những thay đổi trong chính ma thuật mà mình đã thiết lập.

"... Cái gì thế này ...? Thời gian duy trì ma thuật đã tăng vài trăm lần ..... Phương pháp là...kết hợp nó với khởi nguyên ma pháp .... Nhưng mà, kết hợp Ma pháp khởi nguyên với Dung hợp ma pháp, bằng cách nào mà cậu có thể làm được?"

 Tôi giải thích cho Ivis trong khi ông ta vận dụng hết khả năng để giải mã ma thuật.

"Cũng đơn giản thôi, chỉ là áp dụng chính ứng dụng của ma thuật dung hợp vào thôi mà."

"Cái ...!?"

 Ivis cạn lời. Có lẽ ông ta trông chờ vào một cái gì đó phức tạp hơn thế này. [note13954]

 Dùng một ma thuật để cải thiện chính nó, có lẽ ở thời đại này không ai nghĩ ra phương pháp dị như vậy được.

 Tuy nhiên, nếu đã được thấy người khác sử dụng phương pháp đấy, tôi nghĩ sớm muộn gì nó cũng sẽ phổ biến thôi.

 Nghiên cứu ma thuật là công việc như thế đấy.

"... Thật là một sáng tạo tuyệt vời, cậu là . . . . Arnos Voldigod nhỉ . Chà, ta không nghĩ có ai đã nghiên cứu Ma thuật dung hợp đi trước cả ta đâu ."

"Ah Ah , vậy hả "

 Có vẻ như ông ta cũng đã hiểu lầm vài thứ rồi.

"Này, Ivis. Ma thuật này hoàn toàn là thành tựu của ông."

"Cái gì …!?"

"Hôm nay là lần đầu tiên ta được tận mắt nhìn thấy trận đồ của Ma thuật dung hợp . Nếu không có nghiên cứu của ông, có lẽ phép thuật này vẫn chưa thể được hoàn thành. Ta chỉ làm công việc đơn giản nhất- đưa ra những chỉnh sửa sau cùng mà thôi."

 Ivis trố mắt ngạc nhiên thêm lần nữa.

"Chuyện gì thế này ...? Cậu …..Cậu chỉ mới lần đầu tiên được tiếp xúc với kỹ thuật dung hợp ma thuật mà đã có thể hoàn toàn phân tích được nó. Hơn nữa, cậu đã hoàn thiện nó chỉ với một khoảng thời gian rất ngắn ...?"

"Cái gì chứ, thực hiện nhanh hay chậm cũng chẳng liên quan đến thứ tự phát hiện ra nó, và ông chính là người đầu tiên, đúng chứ. Nếu ông là thực thể đã sống được cả nghìn năm, thì lẽ thường tình này hẳn ông phải rõ hơn ai hết chứ."

 Tôi quyết định quay trở lại chỗ ngồi của mình sau khi đã chứng minh cho những gì mình tuyên bố.

"... Tại sao? Tại sao lại có những gã quái vật như cậu trong ngôi trường này? Còn thứ gì mà cậu không biết không hả, Arnos Voldigod..."

 Ivis lẩm bẩm với vẻ sợ hãi sau lưng tôi.

 Biết ngay là cả phòng học lại bắt đầu nhốn nháo lên mà.

"Ai đó? Chuyện gì đã xảy ra ở ngoài đó vậy …!?"

"Còn sống ... !!"

"Mình vẫn còn sống ... ......"

"Mặc dù chả hiểu quái gì cơ mà, bằng cách nào đó, Arnos đã cải tiến thuật thức của Ma thuật dung hợp ... ...!"

"... Tên đó . . .Cái gì thế này…. Chẳng phải chỉ là kẻ bất tương thích thôi sao ...!?"

“ Hay là kẻ bất tương thích, là từ dùng để chỉ bọn thiên tài .........?"

"Cô . . . làm gì mà ngạc nhiên quá mức thế, còn hiểu được ta đang nói gì không thế ...!" [note13955]

 Tôi kéo ghế và ngồi xuống. Bên cạnh tôi, Sasha vẫn còn đang há hốc mồm ngạc nhiên...

"Cô đã tin những gì ta nói chưa?"

“... Tôi không biết phải nói sao nữa ..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trans: rồi, chương tiếp theo chạy raw đã ra lò, thực sự k nhờ bác cố vấn thì có thể tốn thêm kha khá thời gian nữa.

Mọi người cứ góp ý nhiệt tình nha, 200 cmt như chương trước là vui r :))

Rồi, tâm sự thế thôi, mọi người đọc truyện vui vẻ :))

p/s: Góc donate: Tks bác Trung đã donate cho trans ạ, bác là ng đầu tiên á :))

Ghi chú

[Lên trên]
( TorRi: câu này là main nói với Ivis )
( TorRi: câu này là main nói với Ivis )
[Lên trên]
(TorRi: ý là bọn hs đang làm chuyện vô nghĩa ấy )
(TorRi: ý là bọn hs đang làm chuyện vô nghĩa ấy )
[Lên trên]
(Trans: câu này theo nghĩa hiểu thì là bọn hs trong lớp đang thấy cay cú vì thg futekigosha a.k.a main đc Ivis khen)
(Trans: câu này theo nghĩa hiểu thì là bọn hs trong lớp đang thấy cay cú vì thg futekigosha a.k.a main đc Ivis khen)
[Lên trên]
(Trans: câu này của hs-tachi)
(Trans: câu này của hs-tachi)
[Lên trên]
(Trans: câu này thì là của Emi )
(Trans: câu này thì là của Emi )
[Lên trên]
(Trans: câu này của Arnos )
(Trans: câu này của Arnos )
[Lên trên]
(Trans: Tsun time :)) )
(Trans: Tsun time :)) )
[Lên trên]
( Trans: câu này Anos nói trống không )
( Trans: câu này Anos nói trống không )
[Lên trên]
(Trans: cạn lời là sát raw đấy nhé =)))))) )
(Trans: cạn lời là sát raw đấy nhé =)))))) )
[Lên trên]
(Trans: Ý là Sacchan đang bị đơ đó )
(Trans: Ý là Sacchan đang bị đơ đó )
Bình luận (343)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

343 Bình luận

Iu thớt ❤
Xem thêm
Thanks team :>
Xem thêm
Thanks trans :))
Xem thêm
Bộ xương cũng thể hiện cảm xúc dc hả....
Xem thêm
sao Anos có thể nhìn thấy bộ xương trố mắt dc nhỉ? How? . - .
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Có những thứ thật không thể hiểu nổi =))
Xem thêm
hình như trong anime mắt của Ivis phát sáng nên chắc nó to ra....chăng ? :))
Xem thêm
333 cấm cmt số đg đẹp :')
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
T rep hết đẹp r
Ai lại chơi đếm cmt
Xem thêm
@OVer_NIT: chơi kì ,333 số đẹp híc
Xem thêm
Gắt phết
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cmt gì cho t rep chớ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ai lại chơi đếm chứ :D
Xem thêm