Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL I: HỌC VIỆN QUỶ VƯƠNG

Chương 21: Thám hiểm dungeon

315 Bình luận - Độ dài: 3,301 từ - Cập nhật:

Tran: OVer_NIT ~~ Tín Võ

Edit: haomtpit

Cố vấn Nhật ngữ: KuroZererk, TorRi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ghi chú của tác giả: Tôi ngủ quên hôm nay nên đã không thể cập nhật lúc 7 giờ ..... Thành thật xin lỗi ....

--------------------------------------------------

 Buổi học về đại ma pháp- bí thuật nhà Necron cũng đã kết thúc, bây giờ đang là thời gian nghỉ trưa của học viện.

 Tôi đang nói chuyện với Ivis ở hành lang.

"- Nói như thế tức là ... cậu chính là chúa tể của ta, Tàn bạo Quỷ vương!?"

“Sự thật là thế đấy. Tuy nhiên, tên của ta là Arnos Voldigod, chứ không phải cái tên Avos Dilhevia như các ngươi vẫn tưởng đâu."

 Ivis dường như vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này.

" Vậy theo cậu cái tên đó từ đâu ra !?"

" Tạm thời ta vẫn chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra, tuy nhiên, ta nghi ngờ đó chính là kẻ đã xóa kí ức của ngươi ."

"Ta hiểu rồi."

 Ivis chống tay lên cằm, im lặng suy tư.

"Quả thực nếu gộp thêm cả chuyện ta bị mất ký ức nữa thì lời giải thích của cậu khá hợp lí. Tuy nhiên, Arnos, ý cậu là dù không phải nhưng cậu cũng có thể xóa kí ức của ta nếu cậu muốn, đúng chứ?"

 Tỏa ra sát khí từ ma pháp quanh mình,Ivis nhìn thẳng vào tôi.

"Thật đáng tiếc, ta không thể đưa ra bằng chứng nào chứng minh ta không làm thế đâu ."

"Cậu nói cũng có lý, nhưng nếu đúng là thế, thì không thể loại bỏ khả năng có kẻ thù đang nhắm tới Tàn bạo Quỷ Vương." [note14039]

Ivis không phải kẻ ngốc. Từ quan điểm của một kẻ bị mất ký ức,thì cũng chả phân biệt nổi rằng tôi có phải là thật hay không. Nếu vậy, việc nghi ngờ khả năng có kẻ thù cũng là lẽ tự nhiên thôi. Tuy nhiên có lẽ chí ít ông ta cũng hiểu rằng, sử dụng được <Thao tác thời gian> thì chỉ có mình tôi mà thôi.

 Ngược về khoảng thời gian 2000 năm trước, khi kí ức được hình thành và còn nguyên vẹn thì ứng cử viên chắc chắn chỉ còn một ( là tôi ). Giờ kí ức đã bị xóa, thì việc có một kẻ có thể thay thế Tàn bạo Quỷ Vương là không có, dù ngoại hình của tôi không hề thay đổi so với trước kia chút nào. Nghĩ đến đây thì chuyện này đúng là vô nghĩa.

"Tạm thời hãy giữ chuyện này trung lập đã. Mặc dù đối với cậu, ta luôn có cảm giác thật hoài niệm."

“Đối với ta thì vậy là đủ rồi"

"Vậy thôi, cáo biệt."

 Dứt lời, thân ảnh Ivis biến mất.

"... Người vừa biến mất đó có phải là…. ngài Ivis Necron, một trong Thất ma hoàng lão ...?"

"... Thật sao ... ngay cả tôi, một học viên hắc phục vẫn chưa từng được trao đổi trực tiếp với ngài ấy lần nào,thế mà tên đòng phục trắng đó, tại sao hắn có thể chứ ...?"

"Khoan đã, phù hiệu đó…. cậu ta là kẻ mang danh hiệu ‘không phù hợp’ trong lời đồn đó sao ..."

"Tại sao một kẻ không phù hợp với Thất ma hoàng lão lại..."

Là mấy học viên bên lớp 2 à. Mà học viên ở đây thích đồn thổi thật đấy nhỉ.

 Gặp được người với thân phận như vậy(Ivis) thì chắc chuyện này là không tránh khỏi rồi.

"Arnos-kun."

 Tôi được gọi lại bởi Emilia.

"Thứ này đã bị bỏ quên, phiền cậu trao lại cho chủ nhân của nó giúp tôi."

 Thứ mà tôi nhận được là một tấm phù hiệu mang hình ngôi sao sáu cánh, chắc chắn không phải của tôi rồi.

"Thứ này của ai vậy?"

"Của một thành viên trong nhóm cậu đó."

 Của Sasha hoặc Misha sao, mà tôi đã thèm nhìn huy hiệu của họ trông ngang dọc thế nào đâu.

" Của ai đây nhỉ?"

“.......Không phải của Sasha-san đâu”

Ơ hay lạ nhỉ, thế thì là của Misha còn gì nữa.

“Mà, nhờ ta đưa lại thế này chẳng phải sẽ chậm hơn à. Tự cô mang đi trả cũng được mà.”

Cứ tưởng sẽ nhận được cái *Muu~* chứ, nhưng Emilia chỉ cười trừ với vẻ mặt khó xử. [note14040]

Maa~ , thôi cũng được. Dù sao tôi cũng đi kiếm Misha bây giờ.

“Được rồi để ta”

Sau khi đã quay đi, Emilia nói với theo lưng tôi.

"Bởi vì lớp chúng ta sẽ thực hiện một chuyến thám hiểm dungeon vào buổi chiều, địa điểm tập trung sẽ là trước cổng dungeon dưới lòng đất, không phải ở sân tập số 2 như thường lệ,."

"Biết rồi."

 Không còn chuyện gì ở đây nữa, tôi rời đi. Dựa theo phản ứng ma lực của Misha, tôi hướng về phía sân trường của Deiruheido

 Khu vực sân trường hiện tại có khá đông người, và Sasha cùng Misha là trung tâm của nhóm người ồn ào đó.

"Xin lỗi cậu, nhưng chuyện này tôi không thể tự mình quyết định được. Nếu cậu muốn vào nhóm,thì qua mà nói với Arnos dùm tôi."

"Nhưng, Sasha-sama, với tên bất tương thích đó….. chắc chắn sẽ không đếm xỉa tới. Nhưng nếu là lời từ Sasha-sama thì . . . .”

"Cậu nghĩ vậy thật hả, đúng là hết cách. Nghe nè, kể cả tôi nói cậu ta cũng không có nghe đâu”

 Bọn họ có vẻ như là những thành viên trong nhóm cũ của Sasha. Rõ ràng bọn họ muốn được vào chung nhóm với sasha, nhưng lại tuyệt vọng bởi cái lý do nhảm nhí như không muốn nói chuyện với tôi.

 Misha đang đứng ngay bên cạnh, nhưng lại chẳng có ai nài nỉ cô ấy cả. Nếu bọn họ muốn vào nhóm của tôi, theo lẽ thường thì việc năn nỉ Misha sẽ đem lại hiệu quả cao hơn, bởi lẽ Misha đã ở trong nhóm của tôi ngay từ đầu, còn Sasha chỉ mới tham gia ngày hôm qua thôi.

 Có phải vì Misha mang đồng phục màu trắng như tôi hay không? Hay chỉ đơn giản là không thể hỏi bởi vì Misha đã bơ toàn tập lời nói của bọn họ?

 Nhắc mới nhớ, tôi chưa bao giờ thấy Misha giao tiếp với những quỷ nhân khác.Maa~, có lẽ là do bản tính vốn ít nói của cô ấy, hơn nữa ở trường Misha lúc nào cũng kè kè bên cạnh tôi thì ai dám lại gần để mà nói chuyện với cổ nữa.

"Sasha-sama có cảm thấy ổn khi mình phải dưới trướng một kẻ không phù hợp như thế không? Có bao giờ cô nghĩ đến chuyện rời khỏi nhóm đó chưa?"

 Với biểu cảm ngán ngẩm, Sasha đáp.

"Đúng là lúc đầu tôi chỉ tham gia vào nhóm này bởi khế ước khi tôi thua, nhưng nếu cậu cứ xem thường trưởng nhóm của tôi bởi cái mác kẻ không phù hợp thì hãy suy nghĩ lại, có ai ở đây đủ khả năng hoàn thiện ma thuật dung hợp chỉ trong lần đầu tiếp xúc như cậu ta không."

 Nghe mấy lời đó của Sasha, sân trường trở nên im ắng thấy rõ.

"Thôi đủ lắm rồi. Đi đi dùm tôi" [note14041]

 Nhóm học viên dường như đã cảm thấy nài nỉ cũng không có tác dụng, đành ngậm ngùi rời đi

Tôi bước đến bên cạnh Sasha người đang thở dài.

" Mang cái danh là thuộc hạ của ta ra để từ chối mà trông cô vui quá nhỉ"

 Hình như cô ấy đã không nhận thấy được sự hiện diện của tôi nãy giờ. Ngay khi nhìn thấy tôi, Sasha vội vàng đảo mắt sang hướng khác.

"... Urusai wa ne, tại bọn họ cứ đến liên tục đấy chứ..."

 Sasha yếu đuối phản bác.

"Này Misha, thứ này là của cô đúng không?"

 Tôi đưa tấm phù hiệu được giao bởi Emi-sensei cho Misha .

"...Cảm ơn..."

 Misha nhận lấy phù hiệu của mình và đặt nó lên đồng phục.

“Giờ cậu đi chưa?"

"Đi đâu?"

"...đến cổng dungeon cho buổi học chiều..."

 Emilia cũng đã nói về nó, chiều hôm nay chúng tôi sẽ có một buổi học về thám hiểm dungeon.

. Đơn giản là, chúng tôi sẽ đi khám phá một dungeon đã được xây dựng ở sâu dưới lòng đất của Deiruheido. Mà không đơn thuần là một chuyến đi thám hiểm, nó cũng là một bài kiểm tra năng lực. Sau tiếng huýt sáo tương ứng với hiệu lệnh bắt đầu được cất lên, chúng tôi phải nhanh chóng thu thập các công cụ ma thuật, vũ khí, áo giáp, vv được đặt trong ngục tối để giành lấy điểm số.

 Mặc dù tôi đã hi vọng khá nhiều vào một cuộc thám hiểm dungeon đúng nghĩa, nhưng thật đáng tiếc, nó chỉ là trò chơi đi tìm kho báu.

"À thật ra thì không phải thế , cơ mà thôi cứ coi là vậy đi" [note14042]

"....Nn…."

 Chúng tôi sẽ phải di chuyển sớm hơn một chút so với ngày thường bởi địa điểm tập trung là ở trước cổng dungeon.

"Nhân tiện, này Arnos, cậu đã được nghe giải thích về bài kiểm tra chưa đấy?"

"Tất nhiên, ta biết. Nếu chúng ta lấy được cái Vương trượng(King’s scepter) đặt trên tế đàn trong tầng thấp nhất của dungeon, chúng ta sẽ có được điểm số tuyệt đối đúng chứ. Quá ư là dễ dàng. "

" Biết ngay là cậu chưa nghe gì phải không? Đúng là nếu làm được như cậu nói thì chúng ta sẽ được điểm tuyệt đối, nhưng chuyện đó là bất khả thi. Từ trước đến nay ngay cả giáo viên còn chưa ai đặt chân xuống tầng thấp nhất của dungeon này, huống chi là học viên. Hơn nữa, cái vương trượng đó có tồn tại hay không giờ còn chưa rõ, mà ngay từ ban đầu thì việc cái tầng dưới cùng có có tồn tại hay không cũng đã đáng ngờ rồi đó. "

"Vậy tại sao nó lại được thêm vào trong mục đánh giá?"

"... Tôi chỉ được nghe kể lại thôi, chứ cũng có biết đâu. Việc có cái Vương Trượng ở dưới đó cũng là từ trong truyền thuyết mà ra đó”

 Học viện này cũng từng là lâu đài của quỷ vương cơ mà, thế nên những truyền thuyết liên quan như Sasha đã nói cũng có thể chính xác.

"Vương trượng gì gì đó vừa nói đến là cái que mà dùng để cường hóa <Guys> đúng chứ ?" [note14043]

"Ừ đúng rồi, theo tôi được biết thì thứ đó cũng chính là cây trượng của Quỷ vương sáng lập."

"Thế thì nó có tồn tại đấy"

"...Cậu lại nói những điều khó hiểu nữa rồi, mà thôi kệ. Cũng gần đến giờ tập trung rồi, chúng ta nên đi sớm thôi."

 Ngay khi tôi định rời đi, Misha, im lặng đứng bên tôi nãy giờ, kéo lấy tay áo của tôi.

"... sao Arnos lại biết ...?"

"Đây từng là lâu đài của ta mà."

Misha gật đầu nhẹ.

Trong khi nhẩm đếm đã bao lâu rồi tôi chưa xuống dungeon bên dưới lâu đài của mình, chúng tôi đã đến địa điểm tập trung.

 Hai nhóm học viên đã có mặt ở đó.

 Khi chúng tôi vào vị trí, tiếng chuông của học viện cũng cùng lúc vang lên.

"Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu bài kiểm tra thám hiểm dungeon này. Thời hạn cho bài kiểm tra là đến 9 giờ sáng mai, tuy nhiên mọi người có thể kết thúc sớm hơn và về nhà. Những ai trong quá trình thám hiểm mà có ý định bỏ cuộc thì xin hãy liên lạc với tôi thông qua Thuyên chuyển ý thức <Liikus>. Lưu ý là những vật phẩm thu thập được ở dungeon này sẽ thuộc quyền sở hữu của nhóm tìm thấy và nó cũng là cơ sở để chấm điểm, thế nên mong mọi người hãy cố gắng hết sức.”

 Emilia mở cánh cửa của dungeon dưới lòng đất.

"Chúc mọi người bình an, Quỷ vương sáng lập sẽ bảo hộ cho mọi người."

 Với hiệu lệnh bắt đầu như thế, tất cả các nhóm vội vã tiến vào dungeon.

 Nhóm chúng tôi chẳng có lý do gì phải vội vã như thế, cứ ung dung mà đi bộ vào. 

"Này, Arnos, tín hiệu bắt đầu vang lên rồi đó? Bài kiểm tra Dungeon này thắng thua phụ thuộc vào nhanh chậm đấy biết không, đây là lúc để cậu lề mề đi bộ thế này àààà!!!”

"Không sao đâu"

"Không sa...."

"Nếu cô muốn đi trước một mình thì cứ thoải mái."

"Đi một mình thì đi một mình có gì chứ"

 Ngoảnh lại nói vậy, rồi Sasha phăm phăm đi trước thật. Rõ ràng là những con quái vật được bố trí bên trong dungeon này cho bài kiểm tra, tuy nhiên chúng tôi có thể di chuyển trong này một cách nhàn nhã như thế này bởi những học viên đi trước đã tiêu diệt hết bọn quái đó rồi.

"Tới đó rẽ phải"

"Sao cậu biết?"

"Bởi vì ta đã từng xuống đây rồi."

 Sasha vẫn đi theo hướng tôi chỉ, trong khi lại đang trưng ra biểu cảm méo có tí tin tưởng nào.

 Sau khi xuống được khoảng 10 tầng, Misha bắt chuyện với tôi.

"... Arnos, tôi có thể hỏi chút được không...?"

"Sao thế?"

"... Tôi nên tặng thứ gì vào ngày sinh nhật...?"

 Ánh mắt của Misha dán vào lưng Sasha, người đang im lặng đi phía trước một đoạn.

"Sinh nhật của Sasha ?"

 *Kokuri* Misha gật đầu.

"... ngày mai..."

 Tôi hiểu rồi, chuyện gấp nhỉ.

 Maa~, thì cũng mới làm hòa với nhau hôm qua thôi mà.

"Sasha"

"Gì ?" [note14044]

"Cô, có thứ gì cô muốn bây giờ không?"

"Vậy cũng hỏi, tôi muốn về nhất trong bài kiểm tra này đó"

Câu trả lời nhạt nhẽo gì thế này.

"Là vậy đó" [note14045]

"... rắc rối ..."

"Lần này chúng ta về nhất là có quà rồi đấy"

 Misha lắc đầu.

"... Tôi muốn tặng một món quà ý nghĩa, không thể nào quên..."

 Yêu cầu của Misha tự đặt ra tưởng không cao mà cao không tưởng.

"Nếu là quà từ cô thì dù là gì cũng sẽ được đón nhận thôi mà?"

"... Vậy sao.....?"

"Làm hòa được với nhau đã làm Sasha rất hạnh phúc rồi mà"

Misha im lặng suy nghĩ.

"Quần áo đẹp."

 Quần áo sao? Tôi nhớ là có vài thứ khá tốt trong phòng báu vật ở tầng dưới dungeon này thì phải.

"Có thứ mà Sasha sẽ thích đấy"

"... Thật sao ...?"

"Vừa hay là nó ở phía dưới này. Nếu thực sự thứ đó vẫn còn, ta sẽ lấy giúp cô."

Misha mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mà tôi được nhìn thấy.

"... Cảm ơn..."

"Nhân tiện thì khi nào là sinh nhật của Misha ?"

"... ngày mai..."

 Hai chị em sinh cùng ngày, vậy bọn họ là sinh đôi sao, mà quả thực hai người nhìn cũng rất giống nhau mà. [note14046]

"Thế Misha thích được tặng gì?"

 Misha suy nghĩ một lúc.

"... không cần..."

"Cô không cần phải ngại đâu, cứ nói đi."

"... Không gặp được tôi(để tặng) đâu ..."

 Đúng là chúng tôi có thể không gặp nhau vào ngày mai, nhưng tặng cho cô ấy một món quà sinh nhật thì tôi vẫn có thể mà.

 Hay là thực sự cô ấy không muốn thứ gì?

 Maa~, vậy nghĩa là tặng gì cũng được.

"Sẵn đây cho ta hỏi, ngày mai là sinh nhật thứ mấy của Misha vậy?"

"... ngày mai là tròn 15..." [note14047]

Tương tự là ngày mai Sasha cũng mười lăm tuổi.

 Con bé đã được sinh ra mười lăm năm trước, còn Quỷ vương sáng lập thì được tái sinh trong năm nay.

 Vậy mà Sasha vẫn được đồn đại là tái sinh của Quỷ vương sáng lập.

 Nói cách khác, việc tái sinh của quỷ vương chỉ là trên lời nói thôi à.

 Quỷ vương sáng lập không hề được sinh ra như 1 đứa trẻ bình thường, ngay từ khi vừa tái sinh tôi đã có lại đầy đủ sức mạnh.

 Tôi không có nói gì về hình dáng mà tôi sẽ tái sinh vào cơ mà, có thể bọn chúng đã hiểu sai về khái niệm “không sinh ra như 1 đứa trẻ” mất rồi.

Vậy nếu như mục đích của việc sáng lập ra Học viện Quỷ vương không phải để tìm kiếm thủy tổ, mà ngược lại là để tìm cách không công nhận khi người đó, mà ở đây là tôi, xuất hiện thì sao, phải tính đến cả khả năng đó nữa. 

"Này Arnos, chỗ này là ngõ cụt rồi."

 Sau một hồi cặm cụi tiến về trước, Sasha cũng đã nhìn lại.

"Oh, đó chỉ là một lối đi ẩn thôi."

"Không thể nào. Tôi cũng đã quan sát bức tường đó bằng Quỷ nhãn rồi, nó không hề có phản ứng."

"Tất nhiên, ta đã thực hiện các biện pháp để lối đi ẩn này không thể bị phát hiện chỉ với Quỷ nhãn mà."

 Nói xong, tôi tiến đến bức tường đối diện và tiếp tục đi thẳng.

" Ế... chờ chút, Arnos...?"

 Ngay khoảnh khắc đầu tôi chạm vào, bức tường đã bị tan biến. Tôi cứ tiếp tục thẳng tiến xuyên qua các bức tường giữa âm thanh sụp đổ* Dodododo*, *Gogogogo* khi tường dungeon chạm vào cơ thể của tôi.

"Hảả...!?"

".....Mạnh mẽ..."

"Đúng là cách làm mạnh mẽ đấy mặc dù nhìn ngu quá, nhưng cũng thật tuyệt vời....Àrế, nhưng mà tại sao cậu lại thấy được lối đi ẩn này chứ?"

"...Quỷ nhãn không thể thấy được..." [note14048]

"Cũng đâu thấy có mánh khóe ma thuật nào ở đây đâu....."

 Tôi nói với Sasha và Misha, đang đứng với vẻ mặt sững sờ.

“Vào nhanh lên”

Sasha bước tới trong khi trên mặt vẫn có dấu hỏi chấm to đùng. [note14049]

"Bức tường nó cứ tự vỡ ra khi tiến vào thôi à."

"....Nn....."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trans:

Rồi, nhờ "động lực" to lớn của bác Vinhkuizt đã bổ sung cho trans, chương 21 đã ra lò sớm rồi đây (trans dịch xong hôm chủ nhật r, mà ngáo quá nên sai nhiều phải nhờ cố vấn sửa quá trời :)) ) , đồng ngĩa với việc chương 22 cũng bắt đầu luôn rồi nha, thế nên mọi người hóng tiếp đi :D

Top donate hiện tại 26/3/2019: Bác Vinh top 1, bác Trung top 2 nha :)) (hay là để tên acc trong này nhỉ, à quên, mục top donate này có nên tồn tại k nhỉ, hay trans nên xoá @@ )

Mọi người có góp ý gì cứ cmt nhiệt tình nha, để xem, nay mục tiêu 250 cmt đi :D

Rồi, trans tâm sự thế thôi, mọi người đọc truyện vui vẻ :))

p/s: trans đang nhắm 1 bộ, tuy nhiên nó chưa có bản eng, thế nên hi vọng bác nào có khả năng dịch raw thì liên hệ với trans hợp tác chạy bộ đó nha (thể loại harem chăn rau, teacher :)) ).

À, thông tin để donate giờ trans chuyển qua chỗ chú thích thêm nha, để cái cmt ghim làm chuyện khác :))

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans: sát ý của Ivis ko phải nhắm vào Ano , kẻ thù được nghĩ tới là human hoặc seirei hoặc gì gì đó ấy)
(Trans: sát ý của Ivis ko phải nhắm vào Ano , kẻ thù được nghĩ tới là human hoặc seirei hoặc gì gì đó ấy)
[Lên trên]
(Trans: Muu~ là cái kiểu phồng má ấy :3 ~ )
(Trans: Muu~ là cái kiểu phồng má ấy :3 ~ )
[Lên trên]
(Trans: câu này của Sacchan nhé )
(Trans: câu này của Sacchan nhé )
[Lên trên]
(Trans: lời Sasha)
(Trans: lời Sasha)
[Lên trên]
(Trans: câu này của Anos)
(Trans: câu này của Anos)
[Lên trên]
( Trans: đang dỗi =)))))) )
( Trans: đang dỗi =)))))) )
[Lên trên]
( Trans: Câu này là nói với Misha sau khi nghe Sasha)
( Trans: Câu này là nói với Misha sau khi nghe Sasha)
[Lên trên]
(Trans: (hỏi cố vấn) t có dịch sai k vậy, 1 quỷ 1 búp bê, v mà thằng main cò đặt giả thuyết sinh đôi -_- / Cố vấn trả lời: Sinh đôi thật mà, bác đọc truyện về 1 cơ thể 2 cái đầu và cái đầu nào giết đc đứa còn lại thì sẽ thành cơ thể hoàn chỉnh trong inuyasha chưa ? Sinh đôi nhưng tất cả chỉ đc dành cho 1 trong 2 đứa ấy.)
(Trans: (hỏi cố vấn) t có dịch sai k vậy, 1 quỷ 1 búp bê, v mà thằng main cò đặt giả thuyết sinh đôi -_- / Cố vấn trả lời: Sinh đôi thật mà, bác đọc truyện về 1 cơ thể 2 cái đầu và cái đầu nào giết đc đứa còn lại thì sẽ thành cơ thể hoàn chỉnh trong inuyasha chưa ? Sinh đôi nhưng tất cả chỉ đc dành cho 1 trong 2 đứa ấy.)
[Lên trên]
(Trans: còn t 20 rồi đấy, nhắc nhẹ thế thôi :)) )
(Trans: còn t 20 rồi đấy, nhắc nhẹ thế thôi :)) )
[Lên trên]
(Trans: T nghĩ là Micchan đang nhắc lại nguyên si câu của Anos ở trên nên có lẽ dịch nên để nguyên lun )
(Trans: T nghĩ là Micchan đang nhắc lại nguyên si câu của Anos ở trên nên có lẽ dịch nên để nguyên lun )
[Lên trên]
( Trans: câu gốc ý là khuôn mặt với biểu cảm bất ngờ nhưng khó hiểu và méo thể tin được ấy )
( Trans: câu gốc ý là khuôn mặt với biểu cảm bất ngờ nhưng khó hiểu và méo thể tin được ấy )
Bình luận (315)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

315 Bình luận

Thanks team :>
Xem thêm
Imba thật, chuyển sinh full sức mạnh :))) bảo sao hay có mấy bài so sánh sức mạnh với rimuru :)) cơ mà Anos trông có vẻ kèo trên nặng
Xem thêm
Ri sao so được, căn bản giới hạn sức mạnh ở 2 thế giới nó đã khác nhau rồi
Xem thêm
đúng là đôi khi ko cần mánh khoé ms là khó nhất
Xem thêm
Nhà của t lại cứ phải thắc mắc thế nhờ =]]
Xem thêm
Sao có lúc chú thích là Sasha lúc lại là Sacchan nhỉ, thế ô trans theo Sasha hay Misha
Xem thêm
H mới để ý rằng ng bth sẻ nhìn th main như đứa bị chunni mặc dù mạnh vêlo :))))
Xem thêm
kiểu mạnh thì mạnh nhưng bị bệnh hoang tưởng ấy :))
xem phim mà cười vl
Xem thêm
Có thật là tường tan biến ko hay là bị đụng cái rồi bể nát ra:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cụng bể chắc luôn :))
Xem thêm
Cách nhận biết bác NIT ":))" "=))" "-_-" :)=)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
uầy uầy
Xem thêm
Ô, tui bằng tuổi Sasha với Misha nè!!!
Xem thêm
UTP
Giờ thì hết rồi
Xem thêm