Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL I: HỌC VIỆN QUỶ VƯƠNG

Chương 13: Phù thủy hủy diệt

156 Bình luận - Độ dài: 2,591 từ - Cập nhật:

Tran: OVer_NIT ~~ Tín Võ

Edit: haomtpit

Cố vấn Nhật ngữ: KuroZererk

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Các ứng cử viên đã giơ tay khi nãy xin vui lòng đứng dậy.”

Emilia nói vậy khi tôi đã trở về chỗ ngồi của mình.

Tất cả những học viên trước đó đã giơ tay đứng hết dậy.

Tổng cộng là 5 người trong đó có tôi. Khi nãy họ giơ tay nhưng tôi đã không để tâm đến, nhưng giờ nhìn kĩ lại thì có một trong những cô gái ở đó đã thu hút sự chú ý của tôi..

Nổi bật với mái tóc để hai bím màu vàng kim và đôi mắt màu xanh ngọc, vẻ ngoài mạnh mẽ kết hợp với dáng người siêu mẫu. Cô ấy thực sự giống với Misha và điểm đặc biệt nhất là bước sóng ma thuật của họ khá là tương tự nhau.

“Vâng, và tiếp theo, trước khi chúng ta bắt đầu chia nhóm thì xin mời tất cả các ứng cử viên cho vị trí trưởng nhóm giới thiệu đôi nét về bản thân. Đầu tiên, xin mời Sasha-san."

Cô gái hai bím tôi đã để ý từ trước đó huh. Cô ta đang mỉm cười nhưng vẫn giữ nét mặt mạnh mẽ của mình.

“Tôi là một thành viên trong gia đình Necron, là hậu duệ trực tiếp của một trong 7 vị hoàng đế quỷ đầu tiên Aivis Necron. Tôi là Sahsa Necron, phù thủy của sự hủy diệt. Hân hạnh được làm quen với mọi người." [note12980]

Nắm lấy mép váy, Sasha cúi chào thanh lịch.

Mặc dù Misha dường như tâm hồn vẫn để cành cây mà nghe Sasha tự giới thiệu, đôi mắt cô ấy vẫn dán chặt vào cô gái kia.

“Cô ấy nói là Necron?”

"…..Onee-chan……" [note12981]

Tôi hiểu rồi. Nhưng mà dường như chị của Misha lại không quan tâm lắm đến sự tồn tại của em gái..

Không những thế, Sasha mặc đồng phục màu đen tức là cô ấy thuộc nhóm quỷ thuần chủng trong khi Misha lại mặc đồ trắng.

Điều đó có nghĩa là....

“Hai người cùng cha nhưng khác mẹ sao?”

Khi tôi thắc mắc, Misha lắc đầu.

“.......cùng cha mẹ…..”

“Vậy tức là Misha cũng mang dòng máu quỷ thuần chủng?”

“Có một số lý do khác ngoài phả hệ khiến cho ai đó phải mặc đồng phục trắng.”

"Cái gì?"

Misha im lặng một lúc trước khi nói.

“...........Quyết định của gia đình…”

"Gia đình Misha ư?"

“Dòng tộc Necron.”

Fumu. Loại truyền thống nào đây, bọn họ chỉ xem một cô con gái trong dòng tộc thuộc hoàng gia thôi ư, hay lý do gì khác?

Trong thời này, phả hệ được xem như là trên hết, nó quyết định hầu hết mọi chuyện, nhưng người trong gia tộc lại không có vị thế như nhau. Chuyện này thật không tự nhiên chút nào.

Có chuyện để lo lắng rồi đây.

“Arnos-kun, đến lượt cậu."

Trong khi nói chuyện với Misha, những người khác đã hoàn tất phần giới thiệu và giờ đến lượt tôi.

Mà sao cũng được, tôi tin là tôi sẽ biết về thông tin những người kia trong quá trình học tập thôi..

Trước hết là giới thiệu về bản thân mình. Tôi quay về phía các sinh viên và tuyên bố một cách tự tin.

“Ta là Quỷ vương của sự tàn bạo, Arnos Voldigod. Bây giờ ta sẽ dạy lại các ngươi rằng tên của quỷ vương mà các ngươi biết đến từ trước tới giờ là sai. Tên thật của ta- Quỷ vương sáng lập là Arnos Voldigod. Ta biết, là không ai ở đây tin vào lời nói của ta. Ta sẽ không đổ lỗi cho mọi người. Trong thời gian này, ta sẽ dùng thực lực của mình bắt các ngươi phải thừa nhận. Ta, quỷ vương Arnos, hân hạnh được làm quen."

Lớp học im phăng phắc sau bài giới thiệu của tôi. Liorg đã từng nói với tôi rằng tự gọi mình là quỷ vương sáng lập là thiếu tôn trọng. Bây giờ tôi còn chơi lớn hơn, nói với họ cái tên của quỷ vương mà trước giờ họ tin tưởng là sai.

Không ai dám nhìn thẳng vào tôi mà cứ liếc nhìn , số còn lại thì chụm đầu lại thì thầm to nhỏ.

Nhưng lạ là Emilia, người đáng lí ra phải đứng ra bác bỏ, và buộc tội lời nói của tôi lại bỏ qua và tiếp tục nói chuyện. Có phải vì những gì tôi đã làm khi nãy ? (1)

"Được rồi, phần tự giới thiệu của mọi người đã hoàn tất. Tất cả các học viên khi nãy đã không ứng cử di chuyển đến vị trí trưởng nhóm mà bạn thích. Các bạn chưa quen biết nhau vì vậy đừng bận tâm đến những ấn tượng đầu tiên. Không có giới hạn về số lượng cho các nhóm, vì vậy đừng bận tâm nhóm quá đông hay quá ít người."

Các học viên đứng lên theo lời của giáo viên và bắt đầu di chuyển đến trưởng nhóm mà họ thích.

“Các bạn có thể thay đổi nhóm bất cứ lúc nào, tuy nhiên, nó vẫn phụ thuộc vào quyết định của trưởng nhóm có thu nạp thành viên mới hay không. Ngoài ra, nếu nhóm nào có dưới hai thành viên, nhóm trưởng đó sẽ bị mất tư cách.”

Có vẻ như vẫn còn một bài test khác để kiểm tra khả năng của những người lãnh đạo.

“Này, này. Cậu định vào nhóm của ai vậy?”

“Tất nhiên phải là nhóm của Sasha-sama rồi.”

"Dường như là vậy. Phù thủy hủy diệt, một thiên tài khác trong thời đại hỗn loạn này [note12982] . Một số người nói rằng cô ấy chính là Quỷ vương sáng lập tái sinh."

“Vâng, tôi cũng nghe nói vậy. Cô ấy có khả năng sử dụng những ma thuật mạnh mẽ mà không ai bắt chước được.”

Fumu. Cô gái Sasha đó cũng là một trong những người thuộc thế hệ hỗn loạn. [note12983]

Chà, cho dù cô gái tên Sasha kia có mạnh mẽ, dùng ma thuật khủng cỡ nào đi chăng nữa, thì Quỷ vương sáng lập vẫn là tôi mà thôi .

Cơ mà theo những lời thảo luận nhiệt tình của hai nhân vật nền khi nãy, hầu hết các học viên đều đã chuyển đến nhóm của Sasha.

Misha đang ngồi cạnh tôi đứng dậy. Trong một khoảnh khắc, cô ấy nhìn Sasha rồi nhìn tôi với biểu cảm thờ ơ ngây ngô thường thấy.

“Nếu Misha muốn tham gia nhóm chị gái của mình, cô có thể đi mà. Ta không sao đâu.”

* Furufuru * Misha lắc đầu.

“..........Nhóm của Arnos là tốt nhất….”

"Có thật không?"

“.......Nn……”

“Ahhhh, ta đã được cứu.” [note12984]

Misha có vẻ hơi ngại ngùng

“........Bởi vì chúng ta là bạn mà….”

"Đúng vậy."

Có vẻ như Misha là thành viên duy nhất của tôi . Và tất nhiên , chúng tôi đã đạt điều kiện tối thiểu để làm một nhóm . (2)

Mấy nhóm khác ra sao? Tôi không quan tâm. Tôi có thể sử dụng phép thuật để cưỡng chế thu nạp nhiều thành viên hơn nhưng thế thì còn gì là thú vị nữa.

Trong khi đang trong dòng suy nghĩ, một cô gái tóc vàng chen qua đám đông và tiến đến chỗ tôi.

Là Sasha.

“Arnos Voldigod phải không? Hân hạnh được làm quen.”

u33103-871cd71b-50bd-445a-b4da-9850a0ff52d7.jpg

“Aah.”

Cô ta nhìn chằm chằm vào Misha một lát.

“Nhóm của cậu dường như chỉ có một thành viên nhỉ? Cậu có điên không khi cho một con búp bê như thế này vào nhóm.”

Fumu. Không có chuyện gì làm lại đi gây sự với tôi, hẳn là đầu óc cô này có vấn đề rồi.

“Một con búp bê, cô đang nói đến Misha ư?”

“Bộ còn ai khác trong nhóm của cậu à?”

* Fufu * Sasha nhìn xuống tôi trong khi cười.

“Cậu không biết gì sao? Đứa trẻ đó không phải là quỷ nhân, nhưng cũng không phải là con người. Như tôi đã nói lúc nãy cô ta chỉ là một con búp bê, một con búp bê khiếm khuyết. Không có cuộc sống, không có linh hồn, không có ý chí, nó chỉ là một con búp bê rác rưởi chỉ hoạt động nhờ phép thuật.”

Một con búp bê ma thuật?

Misha đã nói là họ có cùng cha mẹ, vậy là cô ấy được tạo ra bằng máu của họ?

Mà, sao cũng được. Có rất nhiều, rất nhiều cách để tạo ra búp bê ma thuật. Thậm chí còn có cách tạo ra một con búp bê ma thuật bằng cách để một quỷ nhân thực sự sinh ra nó.

Nếu bạn làm tốt, con búp bê sẽ thực sự sống.

"Còn nó thì sao?"

"…….Ý cậu là gì?….."

“Nếu như cô nghĩ rằng một con búp bê ma thuật thì không có sự sống cũng như linh hồn thì sự hiểu biết về ma thuật của cô thật sự nông cạn. Tập trung vào quỷ nhãn của cô vài nhìn lại xem."

Một biểu cảm ngạc nhiên thoáng qua trước khi Sasha mỉm cười một cách sợ hãi.

“T…..tôi sẽ cho cậu một lời khuyên……..nếu cậu ở cạnh một con búp bê bị nguyền rủa như vậy, điều gì đó tồi tệ có thể sẽ xảy ra. Nee, cậu hiểu điều đó, đúng không?”

Tôi khịt mũi và cười.

"Kukuku, kuhahahaha. Cái gì mà lời khuyên….? Đó là một mối đe dọa...? Với tôi sao...?"

Sasha bắt đầu lườm tôi.

“Nee Nee. Cậu... cậu có muốn chết không?”

Một phép thuật đang được thi triển và vòng phép xuất hiện trong đôi mắt xanh của Sasha.

Các học viên đang theo dõi cuộc trò chuyện bắt đầu hoảng loạn.

“Oi, cái này tệ quá. Đó chỉ mới là cuộc đối thoại đầu tiên giữa hắn với Sasha-sama thôi mà, sao cô ấy lại……”

"……Ý cậu là sao?"

“Bạn không biết sao? Quỷ nhãn của Sasha-sama rất đặc biệt, nó là<Mắt quỷ hủy diệt>. Nếu cô ấy sử dụng nó thì mọi thứ trong tầm nhìn của cô ấy- kể cả con người sẽ bị hủy diệt, biến mất không còn một dấu vết nếu cô ấy muốn. Đó là lý do tại sao Sasha-sama được gọi là phù thủy hủy diệt. (4)"

Tôi hiểu rồi. Nó có phải là một biệt tài của dòng tộc? Misha thành thục quỷ nhãn và Sasha cũng vậy. Có vẻ như gia đình Necron có tương thích đặt biệt với việc sử dụng tối đa sức mạnh của đôi mắt quỷ.

Dù sao thì, nó cũng không thể nào chống lại tôi.

"…..Không đời nào……"

“Chuyện gì vậy? Cô đã chán trò chơi nhìn chằm chằm này chưa?”

Tôi lườm Sasha. Ma thuật bắt đầu được tạo hình và trận đồ ma thuật xuất hiện trong mắt tôi tương tự như Sasha.

“.......Đôi mắt đó…….không thể nào…..”

"Chuyện gì thế? Cô nghĩ rằng trên thế gian này chỉ có cô có thể làm điều này à? Ta sẽ cho cô xem một vài gợi ý về cách sử dụng <mắt quỷ hủy diệt>."

Mặc dù Sasha có thể sử dụng được nó nhưng kỹ thuật ma thuật của cổ vẫn chưa trưởng thành. Tôi sẽ dạy cô ta vài thứ để tham khảo trong tương lai.

“Ta sẽ chỉ cho cô thấy như thế nào mới là <mắt quỷ huỷ diệt> thực sự.”

"……..Ah ah……." [note12985]

Không ai trong lớp tan rã hay biến mất cả, Sasha cũng ổn. Thứ tôi phá hủy bằng đôi mắt quỷ chính là tâm trí xấc xược của cô ấy. 

“Thật không thể tin được, cậu ấy đã mặt đối mặt, mắt đối mắt với Sasha-sama và giờ cậu ta vẫn ổn.”

"…..Tôi, cách đây một thời gian khá lâu, tôi đã vô tình nhìn thẳng vào mắt của Sasha-sama trong khi cô ấy đang thi triển ma thuật, và hậu quả là tôi đã hôn mê suốt một năm.”

“Chuyện gì xảy ra vậy? Một học viên mặc đồng phục trắng và cũng mang dấu hiệu của một người kém cỏi, tuy nhiên, cậu ta có kiến thức đặc biệt về các trận đồ ma thuật và khả năng chống ma thuật tuyệt vời.”

Fumu. Lớp này khá là ồn ào nhỉ.

"…..Thật ra….. đã có một lệnh giữ kín miệng những chuyện xảy ra ở bài kiểm tra tuyển sinh, và tôi đã theo dõi kỳ thi đó. Sớm muộn gì chuyện này cũng công khai thôi, việc Arnos-kun đã toàn vẹn sau khi nhận toàn bộ ma thuật mạnh nhất cả Liorg-sama.”

“Eeeeeh! Tên đó……. Hoàng đế quỷ cũng không làm gì được hắn ta…”

“Trước đó, cậu ta đã giết chết Zepes vô cùng tàn nhẫn.”

“Giết chết? Nghiêm túc chứ? Cậu ta đã giết cả Zepes sao? Nhưng sao tôi chẳng biết gì cả ?”

“Aah, tất nhiên là không biết rồi, bởi ngay sau đó, cậu ta đã hồi sinh Zepes và cả những người khác.”

“...Hồi sinh!?...”

“...Và giết bọn họ lần nữa.”

“......lại giết họ một lần nữa……”

“Sau đó, Zepes bị biến thành zombie và giết Liorg-sama. Zepes đã thẳng tay biến anh trai của mình thành than không chút nhân nhượng.”

“Ch…...chuyện như thế, sao có thể!?”

“....Eh? Nhưng tôi chắc chắn rằng mình đã tận mắt nhìn thấy Liorg-sama sau kỳ thi tuyển sinh mà.”

“Sau đó, cậu ta đã hồi sinh cả hai…..”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi rơi nhầm hành tinh rồi sao....?”

Hmmmm, nghe bọn họ tám nhảm nhiêu đó là đủ rồi.

“Cô định đứng đây bao lâu nữa vậy? Ta chỉ cho bay màu một phần tính cách của cô thôi. Mọi thứ còn lại đều không có thay đổi gì cả.”

Tôi chạm nhẹ vào đầu Sasha.

Đột nhiên mắt cô ấy nhìn thẳng vào tôi.

"…..Cậu….Cậu là ai?……."

“Ta vẫn chưa tự giới thiệu bản thân mình sao?”

Tôi cười một tiếng và cô ấy trừng mắt nhìn tôi.

“Nhân tiện, Sasha, cô có sức mạnh ma thuật khá tốt. Liệu cô có tham gia vào nhóm của tôi không?”

Có vẻ như lời mời đó hơi bất ngờ ,mắt cô ấy mở to và không thể nói nên lời. .(edit:cái này gọi là tảy não đúng kh nhỉ -_- anh main chơi vậy cũng chơi được ~)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trans Eng:

(1) Tôi đoán tại thời điểm mọi người đang nhìn anh ta như thế giới này tương đương với Megumin. Mạnh mẽ nhưng kỳ quặc. (Trans: Megumin???? ặc xờ pờ lo sình :)) )

(2) Chất lượng, không phải số lượng.

(3) Cô ấy sử dụng Gokigenyou cho Arnos (thường được thấy trong anime và manga) thường được dùng bởi những phụ nữ giàu có và quyền lực trong các trường tư.

(4) Cảm ơn các bạn học viên làm nền đã giải thích.

Trans: t đã thay thế toàn bộ “hủy hoại” bên eng thành “Hủy diệt” như raw, mọi người thấy k thuận thì báo mình

Chương này k có chữ tượng hình nào đâu nha bác cố vấn :D

tâm sự mỏng: có tí drama nhẹ trong chương này, cách nữ 2 xuất hiện làm t sợ vl, hên là a main ta bá quá :))

Rồi, Thanks for reading :))

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans: hình như trước kia có bác đoán đúng r :)) )
(Trans: hình như trước kia có bác đoán đúng r :)) )
[Lên trên]
(Trans: t k sửa đâu, raw dùng chan đấy, eng dùng older sister cmnr )
(Trans: t k sửa đâu, raw dùng chan đấy, eng dùng older sister cmnr )
[Lên trên]
(Trans: cho bạn nào quên, thời đại hỗn loạn là khoảng thời gian ~2000 năm sau khi main biến mất, tức khoảng thời gian ước tính main sẽ tái sinh)
(Trans: cho bạn nào quên, thời đại hỗn loạn là khoảng thời gian ~2000 năm sau khi main biến mất, tức khoảng thời gian ước tính main sẽ tái sinh)
[Lên trên]
(Trans: thế hệ hỗn loạn là thế hệ tài năng trong thời đại hỗn loạn, có tiềm năng là….à mà thôi biết ai là Quỷ vương rồi mà -_-)
(Trans: thế hệ hỗn loạn là thế hệ tài năng trong thời đại hỗn loạn, có tiềm năng là….à mà thôi biết ai là Quỷ vương rồi mà -_-)
[Lên trên]
(Trans: khi nãy mạnh miệng lắm mà -_-)
(Trans: khi nãy mạnh miệng lắm mà -_-)
[Lên trên]
(Trans: cho trí tưởng tượng bay cao…………………)
(Trans: cho trí tưởng tượng bay cao…………………)
Bình luận (156)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

156 Bình luận

Vãi ~ Coi anime thấy 2 anh chị nhìn nhau zui zẻ, ai dè anh Anos tẩy não chị toi 😅
Xem thêm
Iu thớt <3
Xem thêm
Thanks team :>
Xem thêm
Ngực nhỏ. Not a fan
Xem thêm
lol rei với asuka à
Xem thêm
TRANS
Ô chap này chưa remake rồi...
Xem thêm
Tgiả: mày tính lập harem à ?
Main:
maxresdefault.jpg
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bá quá kiểu gì gái chả theo :))
Xem thêm
mấy nhân vật quần chúng cứ giữ lại mấy thường thức làm gì nhể=))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Phải giữ lại mới méo nhận ra nốt chứ :))
Xem thêm