Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL I: HỌC VIỆN QUỶ VƯƠNG

Chương 19: Khởi nguyên ma pháp - Thao tác thời gian

340 Bình luận - Độ dài: 2,768 từ - Cập nhật:

Tran: OVer_NIT ~~ Tín Võ

Edit: haomtpit

Cố vấn Nhật ngữ: KuroZererk, TorRi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Ngày hôm sau -

 Tôi đi đến sân tập thứ hai của Học viện Quỷ vương Deiruheido như bao ngày khác, có điều xuất hiện thêm một gương mặt ‘lạ mà quen’ đã xuất hiện ở bên phải ghế ngồi của tôi.

"Chào buổi sáng"

Sasha chào tôi với biểu cảm thanh lịch như thường lệ.

"Có vấn đề gì với chỗ ngồi cũ của cô à?"

"Kể từ bây giờ tôi đã là thành viên trong nhóm của cậu, mà một nhóm thì phải ngồi cạnh nhau mới dễ thảo luận chứ"

 Cơ mà đúng là nếu cần gì thì cũng đỡ tốn công đi gọi thật.

 Tôi ngồi vào chỗ của mình, và bên tay trái tôi không ai khác ngoài Misha.

"Yo"

"... ... Chào buổi sáng ..."

 Misha nói với chất giọng đều đều như thường lệ.

"À mà nè, cậu đó, quyết định như thế nào với mấy người bạn trong nhóm cũ của tôi rồi?"

"Có chuyện gì?"

"Bởi vì tôi đã gia nhập nhóm của cậu, nên những người này mong muốn được chung nhóm với tôi, hay nói cách khác là muốn tham gia vào nhóm này."

 À ừ thì đúng là đã có một số người cố bắt chuyện thì phải.

"Ta từ chối"

"Tại sao ?? Tại sao chứ? Nhóm có càng nhiều thành viên thì chúng ta sẽ có lợi hơn trong những bài kiểm tra theo nhóm sau này cơ mà !?"

 Dù cô ấy có nói gì đi nữa thì ….

"Ta không thích."

Sasha sững sờ.

"Không cần thiết phải có quá nhiều người, chỉ cần trong nhóm có cô và 2 chúng tôi, chúng ta sẽ chiến thắng dễ dàng thôi."

 Mà nói đúng hơn, chỉ cần một mình tôi thôi cũng đủ để thắng.

"Bài kiểm tra đối kháng thông thường thì may ra nhóm đặc biệt như thế này mới được chấp nhận, chứ bài kiểm tra đối kháng cấp lớp thì bắt buộc đội phải có 5 người trở lên, còn giữa các khoá với nhau thì nhóm không đủ 7 người sẽ không được tham gia đâu đó.”

Tôi hiểu rồi, ra là có quy định như vậy.

 Hiển nhiên là tôi sẽ không thể thắng nếu ngay cả quyền tham gia bài kiểm tra rôi cũng không có.

"Ta không biết điều đó"

"Vậy cậu định sẽ làm gì?"

"Chà, vẫn còn nhiều thời gian, ta sẽ suy nghĩ thêm về việc này."

"Chà, hẳn là nhóm chúng ta còn cả một chặng đường dài để đi"

 Sasha thở dài....

 Tiếng chuông của học viện vang lên, cánh cửa phòng học mở ra và Emilia bước vào.

 Bước đi phía sau cô là một người đàn ông mặc quần áo màu đen, khoác áo choàng và đội mũ trùm. Nhưng mà dù có nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì người đàn ông kia rõ ràng cũng chỉ là một bộ xương mà thôi. [note13855]

Hẳn đây là một trong Thất Ma Hoàng Lão mà Sasha đã nhắc đến, và ông ta đã biến mình thành undead như thế này để có thể bất tử với thời gian. Điều đó cũng có nghĩa là tên ông ta chính là Ivis Necron?

.Thất ma hoàng lão, cái danh hiệu mang đến quyền lực và địa vị cho người sở hữu này, từ lúc đến đây tôi đã được nghe không ít lần. Ngay cả những học viên ồn ào nhất cũng đã trở nên im lặng ngay khi nhận ra kẻ mới bước vào chính là bậc vĩ nhân của bọn họ.

Không phải, thức áp lực này có thể đã đến từ lượng ma lực toả ra từ người ông ta. Với những kẻ yếu đuối thì việc bị đặt trong vùng ma lực mạnh mẽ cũng đủ để gây ra sợ hãi tột độ.

 Điều tương tự có thể cũng xảy ra với sức mạnh ma thuật của tôi trong bài kiểm tra nhập học, nhưng nói trắng ra, những quỷ nhân ở thời đại này quá yếu.

 Ma lực mà tôi toả ra bên ngoài khi thi triển ma thuật không hề mang đến chút sợ hãi nào cả, đơn thuần nó chỉ làm cho <Quỷ nhãn> của những kẻ yếu đuối tạm thời bị tê liệt. Không những không cảm thấy sợ hãi, những quỷ nhân đấy thậm chí cũng không thể cảm nhận được chút sức mạnh nào cả.

Chàaa, nếu như tôi làm ma thuật của mình có thể dễ dàng được nhận ra, những kẻ yếu đuối có thể vì quá sợ hãi mà đột tử. Cũng hợp lý thôi, sợ hãi cũng là một bản năng phòng thủ là một sinh vật, và sinh vật sẽ chạm đến ngưỡng cửa tử thần khi sợ hãi đến mức tột cùng.

"Như tôi đã thông báo trước đây, hôm nay chúng sẽ thực hiện một khóa huấn luyện đại ma pháp. Ở buổi học này thì một thành viên trong Thất ma hoàng lão, ngài Ivis Necron, sẽ đứng lớp. Những gì chúng ta được dạy hôm nay có thể sẽ không bao giờ được giảng lại, thế nên xin mọi người hãy chú ý."

Emilia nhìn chằm chằm vào tôi.

"Arnos Voldigord-kun, rất mong em đừng tỏ ra quá vô lễ nhé?" [note13856]

Thiệt tình, tôi có phải loại người như thế đâu.

 Sao bọn họ cứ nghĩ rằng tôi là một kẻ bất lịch sự như thế chứ.

"Ta tự hiểu mà, cô không cần nhắc lại đâu."

"Nếu vậy thì tôi yên tâm hơn rồi, nhưng mà ..."

Trời ạ, cô ta còn lo lắng về điều gì thế?

 Oh, đúng rồi. Dù gì thì cũng đã đến lúc tôi cần phải làm rõ một số chuyện

 Tôi đứng dậy.

"Chào ngươi, Ivis, cũng đã lâu rồi nhỉ."

"............ !!!?"

Emilia ngạc nhiên đến ngớ người ra

"Oh,oh ...... N...Này ... ... Arnos Voldigod! Cậu…...dám gọi ngài Ivis hỗn láo như thế ….!"

 Tôi nghe thấy tiếng xì xầm của các học viên khác.

"... .... Ya ho ... ... Hay lắm , phen này tên nhóc cuồng ngôn đấy chắc chắn sẽ khó sống rồi ... ...."

"Oh, này này, mọi người đừng có làm quá như thế ... ..."

"Là thật đấy, không nói quá đâu, nếu Ngài Ivis tức giận, không những tên đó, tất cả chúng ta sẽ bị bắt ..."

"Đ….Đợi đã, xin hãy tha thứ cho tôi, tôi không quen biết gì tên đó cả ... ...."

Không bận tâm đến những ồn ào xung quanh, tôi sử dụng <Quỷ nhãn> lên Ivis.

 Chắc chắn là tôi đã không hề cảm nhận được thức ma lực kì lạ nào.

 Ông ta chắc chắn là một trong những thuộc hạ được tạo ra từ máu của tôi. Nên chắc hẳn là…..

"Xin lỗi ngài, Ivis-sama ... tôi xin lỗi! Tôi chắc chắn rằng Arnos Voldigod sẽ sớm bị trục xuất ... ...!"

"Không sao"

 Ivis nói với vẻ cường điệu.

"Cậu vừa nói răng 'đã lâu không gặp', đúng chứ"

Ivis hướng ánh mắt về phía tôi.

"Ah~, lần tái ngộ đầu tiên sau hai ngàn năm, ngươi không nhớ ta sao?"

"Hai ngàn năm sao. Tôi hiểu.”

Khi tôi đề cập đến nó, Ivis gật đầu.

"Thật không may, tôi đã mất phần lớn kí ức của hai ngàn năm trước, chỉ có một điều tôi không thể nào quên, chúa tể của chúng tôi, Bạo lực Quỷ vương."

"Vậy sao? Thế ngươi vẫn còn nhớ ta là ai chứ?"

"... ... Cậu…. người liên quan đến Quỷ vương sáng lập?"

Hừm. Phần nào tôi cũng hiểu được chuyện này

 Ông ta bảo rằng mình vẫn còn nhớ đến Quỷ vương tàn bạo, thế nhưng ông ta lại không thể nhận ra rằng tôi là ai.

 Nói cách khác, ông ta tin rằng Quỷ vương sáng lập là một người khác, không phải tôi.

 Nó có thể liên quan đến chứng mất trí nhớ của undead, nhưng nó vẫn còn nhiều điểm bất hợp lý. Đứng đầu Học viện Quỷ vương Deiruheido là Thất ma hoàng lão. Ngay cả khi Ivis thực sự bị mất trí nhớ, sáu người còn lại không thể đều bị cùng một căn bệnh như vậy. Đó không đơn giản là sự trùng hợp.

Có ai đó đã tác động đến kí ức của bọn họ? [note13857]

 Hay bọn họ giả vờ không nhớ?

"Nhưng chắc chắn một điều rằng, khi cảm nhận được lượng ma lực ít ỏi mà cậu toả ra, tôi cảm giác thật hoài niệm."

"Thật vậy sao?"

"Oh, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu chính là một người quen của ta cách đây hai ngàn năm."

Trong trường hợp rối rắm như thế này, một cuộc đối thoại như thế này vẫn chưa đủ để giải thích mọi chuyện.

"Cậu cần gì từ lão?"

"Gì chứ, cũng chẳng đến mức ta cần gì từ ngươi đâu, chỉ là nếu lỡ quên rồi thì để ta giúp ngươi nhớ lại thôi."

Trong khi các học viên cùng với Emilia, Sasha và Misha lo lắng quan sát, tôi tiến thẳng đến trước mặt Ivis.

Và sau đó…… tất nhiên, tôi đưa tay nắm lấy khuôn mặt của gã undead.

 Hiện tại, lớp học đang hoảng loạn.

“Đ….đợ…..đợi đã, Arnos kun !, cậu đang làm gì thế!?”

"Cậu ta đã...Cậu ta đã làm một điều bất kính như thế!"

Bỏ qua những lời ồn ào của đám học viên vang vọng phía sau, tôi thi triển một trận đồ ma thuật trong lòng bàn tay.

"Hãy nhớ lại đi, Chúa tể của ngươi - Quỷ vương sáng lập, tên của ta là Arnos Voldigord"

 Ma thuật mà tôi đã thi triển là Truy ức <Evi>.

 Nó là ma thuật giúp cho người được tác động có thể nhớ lại được bất kỳ ký ức nào từ quá khứ xa xôi.

 Tuy nhiên, lần này nó lại không có phản hồi.

"... ...Vô dụng thôi ... Trong cái đầu này không còn tí ký ức nào của 2000 năm trước cả, tôi không thể nhớ lại, nó đã hoàn toàn biến mất. Cho dù là Truy ức <Evi> cũng không có khả năng mang nó trở lại. " (Trans: ông già nói cũng hợp lý phết, đầu ổng có còn não đâu :)) )

"Vậy sao, thế còn cái này?"

 Tôi mở rộng trận hình ma thuật, ma thuật khởi nguyên Thao tác thời gian <Levido> đã được sử dụng. Với khởi nguyên ma pháp này thì Truy ức <Evi> cũng chỉ còn là trò con nít.

"... ... đây là ... cậu đang làm gì ...? ... những ký ức trong đầu tôi ... những hình ảnh đó ... ...."

"Nếu những ký ức 2000 năm trước của ông đã hoàn toàn biến mất, Thao tác thời gian <Levido> sẽ quay ngược thời gian cục bộ, đưa ký ức của ông trở về hai ngàn năm trước, sau đó dùng Truy ức <Evi> để đưa mọi thứ trở lại"

"......Cậu bị ngốc à ...... Nếu bạn quay ngược thời gian ... ...? Khoan đã, có một ma thuật vĩ đại có khả năng thao túng thời gian ... ...."

"Nó là một trong những ma thuật mà thời đại này gọi là Ma thuật khởi nguyên, rất ít người có khả năng sử dụng nó."

 Ký ức về 2000 năm trước của Ivis, cùng với những thông tin liên quan đến Sáng lập Quỷ vương Arnos Voldigod, rồi cả quãng thời gian ngược về hồi đó, tất cả đã được tái lập lại bởi dòng thời gian đã bị xoay chiều nhờ <Levido>

 Ở trong đầu Ivis, những kí ức của 2000 năm trước đang ủa về như cuộn băng tua ngược.

"... ... chắc chắn là ký ức hai ngàn năm đã trở lại với tôi..."

Tuy nhiên, nó đã không được.

 Thậm chí có lấy lại ký ức của hai ngàn năm trước, trong đầu của Aivys cũng không có chút ký ức nào về Quỷ vương Arnos Voldigod.

 Tuy nhiên , nhờ có Truy ức <Evi> tôi đã thu được một số thông tin trong ký ức của ông ta về 2000 năm trước.

 Tôi đã thấy trong ký ức của ông ta luôn nổi bật một cái tên, nhưng dù tôi nhìn ra sao đi chăng nữa thì nó cũng không phải là tên của tôi.

 Thay vào đó là cái tên Tàn bạo quỷ vương Avos Dirgevia, đã xuất hiện trong ký ức ông ta rất nhiều lần.

"Tại sao ký ức của tôi không thể trở lại?"

"Ký ức của ông đã bị xóa sạch trong hai ngàn năm qua và ta không biết nó là khi nào."

 Tóm lại, ký ức của ông ta đã bị can thiệp. Trong đầu của Ivis đã mặc định là không tồi tại cái tên Quỷ vương sáng lập Arnos Voldigod ngay từ đầu.

 Ma thuật của kẻ nào đó đã gây ra chuyện này sao?

Lão già à, câu chuyện đã chuyển sang hướng khó giải quyết hơn rồi đấy.

 Mặc dù mọi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian 2000 năm trước, tôi cũng không thể không nhúng tay vào bởi nó liên quan đến danh hiệu Quỷ vương của tôi.

"Ah~.......đáng tiếc thật, nhưng mà cũng cảm ơn cậu , Arnos. Mặc dù mọi chuyện vẫn còn rất khó khăn bởi tôi chưa lấy lại được ký ức, nhưng tôi dám chắc một điều rằng có ai đó đang cố gắng chống lại tôi."

 Liệu ông ta đang nghiêm túc nói điều đó? Hay chỉ là ông ta đang đóng kịch?

 Bản thân ông ta cũng có khả năng xáo trộn cũng như xoá bỏ ký ức của bản thân mình.

 Tốt nhất là đừng để tôi nhận ra nếu ông là kẻ giả tạo.

"Nào mọi người, đừng bận tâm về ký ức của tôi nữa. Tốt hơn hết là chúng ta nên bắt đầu buổi học."

 Khi tôi trở lại bàn, các học viên lại tiếp tục thì thầm to nhỏ...

"Nee nee, rốt cuộc ý của cậu ta là gì ...?!"

"Tôi không biết, nhưng sau khi cậu ta chạm tay vào đầu ngài Ivis, dù tôi không biết chuyện gì đã diễn ra trên đó như tôi thoáng nghe được ngài ấy nói lời cảm ơn ...!"

"Tại sao ngài ấy lại cảm ơn kẻ đã vô lễ nắm đầu ngài ấy chứ !?"

"Ngài ấy bị “cầm đầu” cơ mà... ...!?"

"Điều đó có nghĩa gì cơ chứ ...?!?"

"Nói như vậy là, Thất ma hoàng lão phải cảm ơn cậu ta ư, trò đùa gì thế này..."

"Cậu ta ... ...Liệu cậu ta có thực sự là một kẻ không phù hợp ...?!?" [note13858]

"...... Tuyệt vời! ... !!! Mặc dù tôi méo biết chuyện gì đã xảy ra cả, cơ mà có nói gì đi nữa cũng tuyệt vãi~...!" [note13859]

Tôi kéo ghế và ngồi xuống. Misha là người đầu tiên tiếp chuyện với tôi.

"... ... Mừng vì Arnos vẫn an toàn..."

 Sasha nói từ phía bên kia.

"Cậu ...cậu đúng là….không thể tin được"

Well, mọi người xung quanh quá ồn ào nên cuộc trò chuyện của nhóm tôi cũng dừng ở đây.

Nhưng mà, Avos Dirgevia?

 Tôi đã từng nghĩ rằng tên của mình đã bị truyền nhầm, nhưng theo những dữ kiện đã thu thập được thì có lẽ vẫn còn nguyên nhân sâu xa nào khác.

 Cả những điều liên quan đến Thất ma hoàng lão, việc thành lập Học viện Quỷ vương Deiruheido cũng như việc tôi bị dán mác là người không phù hợp.

 Tất cả mọi thứ có thể đã được sắp xếp theo kế hoạch của kẻ nào đó.

 Tôi chưa thể khẳng định được điều gì, nhưng có khả năng nó liên quan đến một tồn tại khá bí ẩn

 Avos Dirhavia - kẻ đã và đang mạo danh tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trans: rồi, chương đầu tiên chạy raw đã xong, mọi người đọc và góp ý nha, ổn áp thì trans chạy tiếp

Bác nào chưa đọc tâm sự của trans thì ra phần cmt của truyện đọc nha :))

Rồi, tâm sự nhiêu đó thôi, tks mọi người đã đọc.

P/s: mục tiêu cao hơn: 200 cmt nào :D

p/s 2: trans đã bổ sung minh hoạ cho chương 17, mọi người có thể xem lại :))

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans: bộ xương thì làm sao main biết là ng đàn ông nhỉ, hay t dịch sai @@ )
(Trans: bộ xương thì làm sao main biết là ng đàn ông nhỉ, hay t dịch sai @@ )
[Lên trên]
(TorRi: Sensei dùng thể lịch sự để nói câu này :))))) )
(TorRi: Sensei dùng thể lịch sự để nói câu này :))))) )
[Lên trên]
(Trans: có địch r à :)) )
(Trans: có địch r à :)) )
[Lên trên]
(trans: tới giờ mới nghi ngờ thì hơi muộn rồi đấy bé :)) )
(trans: tới giờ mới nghi ngờ thì hơi muộn rồi đấy bé :)) )
[Lên trên]
(Trans: t cũng méo hiểu sao thằng này phán câu vô duyên v luôn á -_- )
(Trans: t cũng méo hiểu sao thằng này phán câu vô duyên v luôn á -_- )
Bình luận (340)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

340 Bình luận

Mấy cái "Oh", "Well", "Nee nee" đọc vô khó chịu quá. Mong mấy chap sau cải thiện rồi 💀💀
Xem thêm
Thanks team :>
Xem thêm
TRANS
chap này nhân xưng nghe gượng quá ._.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
vì lý do thần kì nào đó mà vol 1 vẫn chưa remake xong...
Xem thêm
Sensei đến hôm dự giờ khác bọt hẳn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Khác bọt r cũng bị dìm y chang à :))
Xem thêm
Trong xương có máu, máu trong xương
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hở, là sao :))
Xem thêm
Nan
Tủy chớ, tủy tạo ra hồng cầu là 1 thành phần của máu
Xem thêm
Sai lầm của main là k hủy diệt hết kẻ thù trước khi chuyển sinh. May mà đồng minh còn được chứ k thì chắc quỷ tộc bốc cmn hơi luôn rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
main dùng biện pháp hoà bình mà, chứ kiểu tele xong hit and run thì thằng nào đỡ nỗi :))
Xem thêm
Vl thuyết âm mưu hay thật đấy
Xem thêm
Arnos luon leo
Cau truoc moi dong y voi emi xong.....
T không biết viết dấu, thông cảm.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ờ, hổng viet dau duoc luon :))
Xem thêm
Uầy, ma vương đúng đỉnh. Nhưng mà ổng nhìn kiểu quần gì cũng thấy toàn là tố chất của ma vương mà sao lại bị gọi là kẻ không phù hợp nhở?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đấy là sự cố chấp của giai cấp cầm quyền á, kiểu như thiên tài sẽ bị thằng con ông giám đốc lên mặt
Xem thêm
căng :V mà sau này anh hùng chuyển thành gái thì ping nhỉ :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hoi, hổng có gb đâu à =))
Xem thêm