Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL I: HỌC VIỆN QUỶ VƯƠNG

Chương 07: Tình nghĩa anh em

98 Bình luận - Độ dài: 1,696 từ - Cập nhật:

Tran: OVer_NIT ~~ Tín Võ

Edit: Arima死神

Cố vấn Nhật ngữ: KuroZererk

Remake: Sinhsieusao 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặc dù không đến mức yếu đuối như Zepes, nhưng trắng ra mà nói thì, Liorg vẫn còn non và xanh lắm.

Đối với ta, trình độ của hai tên này không khác biệt nhau là mấy. Tuy nhiên, ta sẽ đánh giá cao tên Liorg hơn bởi vì sự dũng cảm của hắn khi dám mạo hiểm cả mạng sống của mình để mà sử dụng ma pháp khởi nguyên.

Chắc ta phải dạy cho tên này hiểu một cuộc chiến ma pháp là như thế nào. Thân là thuỷ tổ của bọn chúng, có lẽ ta cũng nên để mắt tới đám con cháu của mình dù cho chúng có khả năng yếu kém đến cỡ nào mới phải nhỉ.

“Mặc dù ngươi còn khá non nớt nhưng lại dám liều cả mạng sống của mình để thi triển khởi nguyên ma pháp hòng tiêu diệt ta. Để đáp lại cho những nỗ lực vô ích đó, ta sẽ cho ngươi một cơ hội.”

Trong khi nói, ta đi bộ đến một góc của đấu trường.

“Một... cơ hội……..?”

“Đúng thế. Hãy sử dụng thật tốt cơ hội duy nhất của mình đi nhé.”

Thứ mà ta đang vẽ vòng tròn ma pháp lên trên chính là đống than tàn còn sót lại của Zepes.

Ta thọc thẳng tay vào giữa chỗ ấy và nâng nó lên, dần dần cơ thể của Zepes được tái thành hình. Thế nhưng, khác với quá trình của Tái Sinh<Ingal>, nhân dạng của hắn trông nát vụn và thối rữa một cách ghê tởm.

“Cái gì…. Ma pháp này….? Thứ ma pháp kinh khủng này là gì….? Cái quái gì đang xảy ra vậy?”

“Lần đầu nhìn thấy hả? Đây là một ma pháp có tên là Hủ Tử<Iglum>. Giải thích một cách đơn giản thì nó sẽ giúp hồi sinh người chết dưới dạng một zombie.”

“K...Không thể nào, nó…. nó đang di chuyển…. như một người sống. Thứ ma pháp vô lý gì thế này…. tên quái vật!”

“Gì chứ, ngươi cường điệu nó quá rồi đấy. Đây thực sự chỉ là một ma pháp đơn giản thôi.”

Zepes zombie từ từ, chậm rãi bước từng bước hướng về phía Liorg. Cặp mắt của hắn trống rỗng vô hồn và khoang mồm thì chảy đầy nước dãi.

“Aaaaaaaaaah !! Đau quá ...đau... đau…. đau... đau... đau ….đau... đau ……... anh trai…….. tại sao anh lại giết ta?..... tại sao ta lại phải chết?... hả anh trai…. tại saooooooooooo!!!”

“... Đừng có đến đây…. mày đã chết rồi….. mày là ai, tao không biết, mày đi ra đi.”

Không hề do dự, Liorg thi triển Ma Lôi <Demond> bắn về phía Zepes zombie.

“Ngứa mắt quá đấy!!”

Trước khi chạm vào người Zepes, tia sét đen tuyền đã bị một ngọn lửa đen nuốt trọn. Ma Viêm <Gresde> của Zepes đã hoàn phủ nhận sự tồn tại của Ma Lôi mà Liorg đã phóng thích.

“Cái gì……!? Ma Lôi của ta mà lại bị Ma Viêm của Zepes đốt rụi hay sao….”

“Đó chính là do ma pháp Hủ Tử mà ta đã thi triển. Ma lực của kẻ được nó hồi sinh sẽ được khuếch đại. Như một cái giá của sức mạnh khổng lồ, tên đấy sẽ tràn ngập lòng thù hận khi hắn ta bị giết, và bị dằn vặt bởi nỗi đau của những vết thương không bao giờ lành.”

Liorg nhíu mày.

“.......Ngươi muốn để Zepes giết ta ư…..?”

Niềm kiêu hãnh của Liorg như một quỷ nhân thuần huyết sẽ không cho phép hắn ta sống trong ô nhục khi bị đánh bại bởi chính người em trai mà hắn coi thường.

Có lẽ giờ hắn đang nghĩ là ta đã sử dụng Hủ Tử hồi sinh em trai hắn để đem hắn ra làm trò cười đây mà.

“Đáng tiếc là ta đây không có mấy sở thích bạo hành dị hợm như vậy. Ta đã nói với ngươi trước đó rồi, đây là một cơ hội.”

“........Cái giống này mà cơ hội con khỉ gì?”

“Ta đã nói với ngươi rằng lý tưởng về sức mạnh của ngươi lệch lạc quá rồi mà. Ngươi đã giết Zepes vì ngươi nghĩ hắn ta vô dụng và yếu đuối, thế nhưng giờ đây, hắn ta đang mang trên mình hình dạng của một zombie nên đã có sức mạnh vượt trội hơn ngươi rồi. Đầu tiên, hãy thay đổi lối suy nghĩ về việc em trai ngươi là một kẻ vô dụng đi đã.”

Liorg thận trọng giữ khoảng cách với Zepes trong khi ta nói chuyện.

“Thay đổi lối suy nghĩ ư, ý ngươi là sao?”

“Ta phải giải thích hết mọi thứ thì ngươi mới hiểu được à?….Đơn giản thôi, chấp nhận em trai của ngươi và cả hai hãy hợp sức lại để đối đầu với ta.”

“Cái…...gì cơ………!?”

Trông hắn có vẻ còn ngạc nhiên hơn cả ta nghĩ nữa. Chắc rằng một Liorg không biết tới khái niệm hợp sức là gì trong đời, sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra việc nhờ vả tới em trai của hắn đâu.

Rõ ràng hắn chỉ coi Zepes zombie là một kẻ thù cần phải tiêu diệt.

“Nhảm nhí! Chính ngươi là người nói rằng những kẻ đã trở thành thây ma luôn chìm trong thù hận vì bị giết và phải gánh chịu nỗi đau không nguôi !! Tại sao ta lại phải hợp tác với một thứ như thế này, trong khi ta là người đã giết nó? Hắn chắc chắn không thể nào giữ được tỉnh táo chứ đừng nói đến chuyện khác!”

“Aah, đúng là vậy, đó thực sự là một địa ngục bất tận. Thành ra bộ dạng như thế này thì thà chết còn sướng hơn gấp trăm lần, tuy nhiên——”

Ta nhắc cho Liorg nhớ ra, một sự thật mà hắn có lẽ đã quên bẵng đi mất.

“Kể cả trong tình cảnh thế này, các ngươi vẫn là anh em.”

“..........Cái………….!?”

“Thể hiện nó ra đi, cho ta xem sự liên kết giữa anh em các ngươi mạnh mẽ như thế nào. Hợp sức lại và chiến đấu với ta đi.”

“Ngươi….bị thần kinh rồi sao? Thay vì để nó sống như một zombie thế kia, chẳng phải tốt hơn là ta nên giết nó đi à, như thế mới chính là niềm thương hại tối thiểu mà ta có thể ban phát được cho nó đó.”

“Ngươi chỉ đang cố gắng chạy trốn thực tại theo hướng nhẹ nhõm cho bản thân mình mà thôi. Hãy tin vào nó một lần đi, mối liên kết của tình anh em. Ta chắc chắn rằng cả ngươi và em trai ngươi cũng đã từng có những quãng đời sống mà chẳng lo toan đến địa vị hay sức mạnh gì cả.”

Mặt Liorg nhăn nhó, hắn ậm ừ không biết phải nói gì thêm.

Fumu. Trông hắn cứ như kiểu là bản thân mình không có lấy nổi những kỷ niệm như thế vậy.

“Đáng ghét ...... đáng ghét ... ... giết ... ... giết ... ... giết ... ...!”

Trong khi lẩm bẩm trong trạng thái vô hồn, Zepes triệu hồi một ngọn lửa đen tuyền trong lòng bàn tay.

“Ahhhh ...... Ahhhhh, đau, đau, đau ... ... giết ... ... giết ... ... ta sẽ giết ngươi ... ...!”

Ma Viêm trong tay Zepes bùng cháy dữ dội, giống như lòng hận thù của hắn đang được châm thêm dầu mà dâng cao lên vậy. Chắc chắn là Liorg sẽ mất mạng nếu dính trực tiếp đòn này.

“Nào, ngươi tính sao đây. Chỉ có duy nhất con đường làm hòa với em trai mình thôi đấy.”

Ta đã nghĩ rằng mối quan hệ thực sự của anh em hắn ta sẽ thức tỉnh khi bị ta chèn ép đến bước đường này.

“..... Đáng tiếc rằng, ta đây với cái thứ kia chưa từng cùng nhau làm chuyện gì giống như một mối quan hệ anh em thực sự trong mắt người khác.”

“Đừng có phun ra mấy lời yếu đuối ngu ngốc thế! Nếu đã vậy thì ngay bây giờ chỉ cần làm thân với em trai ngươi là được chứ gì. Hãy cố gắng hết sức mà xua tan cơn thù hận đen tối kia đi. Gọi tên của nó lên, tên của em trai ngươi. Hãy chạm tới sâu thẳm trái tim của nó. Nếu bây giờ ngươi không thể gắn kết tình nghĩa anh em lại thì lưỡi hái của tử thần lần này sẽ không gặt trượt đâu đấy.”

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!”

Ma Viêm trên tay Zepes giờ đây đã hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ. Nó có thể được bắn vào Liorg bất cứ lúc nào.

Ta biết rõ tình anh em trong bất cứ trường hợp nào vẫn luôn bền chặt hơn bất cứ thứ gì khác. Trong thời đại thần linh, cho dù có hóa thành zombie, những người anh em vẫn sẵn sàng xả thân để bảo vệ kẻ còn lại.

Thời đại dần đi lên, quỷ nhân thời nay có thể đã bị yếu đi rất nhiều.

Ma thuật thức thì bị xuống cấp đến mức không thể nào thậm tệ hơn, và ma pháp cũng có thể đã bị thoái hóa đi rất nhiều.

Tuy nhiên, chỉ duy nhất tình anh em là thứ sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

“Ta bảo ngươi hãy gọi tên nó đi!!”

Ngay khoảnh khắc đó, Liorg dứt chí và hét lên.

“Uaaaaaaargh!! Zepeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees!!”

Quả cầu lửa Ma Viêm bay thẳng đến chỗ Liorg và nhanh chóng bao trùm lấy cả người hắn ta.

“Gowaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!”

Liorg biến thành một đống than vụn.

“Fumu.”

Hoá ra tình nghĩa anh em trong thời đại này cũng chỉ có vậy thôi sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NIT note:

Vol 1- Chương 07- Remake time: 21:45// 01/08/2020

Mọi người nhớ cmt góp ý nhiệt tình nhá.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Bình luận (98)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

98 Bình luận

Thanks team :>
Xem thêm
uầy thời đại hoà bình hơi thảm hại nhỉ
Xem thêm
ơ kìa :)))))
gọi tên em trai, tôi biến thành đống than lúc nào k hay :))))
Xem thêm
Maou chuyển sinh thành vua đạo lí à:)
Xem thêm
Uẩ đậu, ma vương tấu hài ???
Xem thêm
Suy đồi về sm đã đành ,suy đồi cả về đạo đức ,ôi chịu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tư duy thượng đẳng
Xem thêm
Câu cuối đc đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tự nhiên câu văn biến tấu lại thu hút vl =))
Xem thêm
Nếu Zepes là em gái thằng Liorg thì mọi chiện sẽ khum như zậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Lo mà mơ tưởng về sac chan đê
Xem thêm