CHARGING MAGIC WITH A SMI...
Miki Nazuna - 三木なずな Akira Ueda - 植田 亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 3 (63-101)

Chương 93: Thị trấn của những đức tin

17 Bình luận - Độ dài: 972 từ - Cập nhật:

Trans: ML0909

Edit: ML0909

ML0909: Mình tính boom hết vol 3 luôn ai dè mang máy mà không mang cục sạc nên trước một chương vậy hihihi!!! Qua tết mình boom sao. Chúc mấy bạn ăn tết vui vẻ

=============

Thị trấn đầu tiên và lời cảm ơn, Bragadeleu. [note13046]

Tôi đến đây một mình.

Xây dựng chiến hạm, sản xuất tràng hoa và các công việc hàng ngày.

Những thứ cần làm đã tăng lên, nên tất cả nô lệ của tôi đều bận rộn.

[Lãnh chu ... ý tôi là Bệ hạ!]

Sau khi tàu cập bến nhà ga tôi bước xuống và Thị trưởng Zawal, chạy về phía tôi.

Anh ấy hắn hái trong cả giọng nói lẫn hành động.

[Anh đã chờ ở đây?]

[Vâng!]

[Tôi hiểu rồi. Hãy vừa đi vừa nói.]

Tôi đi bộ bên cạnh Zawal.

Chúng tôi tản bộ qua Bragadeleu.

[Nó khá là phát triển. Thật khó để tin rằng nơi đây từng là bãi đất trống.]

[Đó là nhờ Bệ hạ và nô lệ của ngài.]

[Tôi không làm gì cả, tôi chỉ đơn giản là bảo đảm các điều kiện sống cơ bản.]

Tôi trả lời và nhận ra điều gì đó khi chúng tôi đang đi.

[Bây giờ để ý mới thấy, có vẻ như có rất nhiều tòa nhà hai tầng ở đây hơn các thị trấn khác.]

Tôi đoán khoảng 20% trong số đó là hai tầng.

Chính sách của tôi là xây dựng những ngôi nhà gỗ đơn giản, bây giờ nhìn chung là mọi người đều có được một ngôi nhà bằng gỗ.

2500 ma lực, cỏ abunoi x50, gỗ x300, đá busshi x10… đó là tất cả những gì cần để tạo ra chúng.

Đó là tất cả những gì họ nhận được.

Nếu họ muốn bất cứ điều gì hơn thế họ sẽ phải trả một khoản phí thích hợp.

Tôi đã giao phó vấn đề này cho Yuria vì Thẻ nô lệ của các em ấy đã lên cấp.

[Có vẻ như khoảng 20% tòa nhà ở đầy là tòa nhà hai tầng.]

[Tất cả là nhờ vào Bệ hạ. Mọi người đều làm việc chăm chỉ nhất có thể. Họ đang làm việc và xây nhà.]

[Oh? Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng thị trấn này tiêu thụ nhiều pushinee nhất… tại sao điều đó lại thế?]

Tôi nghĩ về đồ thị của Yuria.

Trong số tất cả các thị trấn, yêu cầu thực phẩm của Bragadeleu là lớn nhất.

Mặc dù nếu so sánh giữa các thị trấn thì các thị trấn khác về cơ bản là số không và Bragadeleu là hai.

[Họ đang toan tính. Bệ hạ nói rằng họ có thể ăn nhiều như họ muốn, vì vậy những người này muốn lấy thật nhiều cất ở nhà của họ để họ có thể ăn một mình.]

[Tôi hiểu rồi.]

[Tệ quá sao?]

[Hm? Không. Tôi không quan tâm anh sử dụng bao nhiêu.]

Trong trường hợp tệ nhấy, tôi thậm chí không quan tâm nếu họ lấy hết lượng pushinee còn tồn lại.

Quy tắc và quy định của tôi là không can thiệp vào cuộc sống và sự lựa chọn của người dân.

[Nhưng, nếu là trường hợp đó anh nên thông báo tình hình cho chúng tôi ok? Yuria vẫn đang theo dõi nó, nhưng luôn luôn có thể sẽ có vấn đề xảy ra.]

[Tuân lệnh.]

Trong khi chúng tôi nói chuyện, chúng tôi đã băng qua Bragadeleu và đến bên kia thị trấn.

Người dân ở đó.

Có khoảng 100 người ở đó và họ chia ra làm hai dựa trên phản ứng của họ.

Một nửa trong số họ nhìn tôi với ánh mắt đầy đam mê.

Họ đưa hai tay về phía tôi và hô vang [Bragadeleu, Bragadeleu] như thể đó là một lời cầu nguyện.

Đó là những người đã ở đây ngay từ đầu.

Nửa còn lại nhìn tôi đầy nghi ngờ.

Tất cả đều trông mệt mỏi. Họ là những người tị nạn.

[Vậy đó là những người dân mới?]

[Đúng vậy. 2/3 trong số họ đã được biến lại từ bọn khỉ và phần còn lại nghe tin đồn và đến đây.]

[Tin đồn?]

[Tin đồn về quốc gia của Bệ hạ. Có vẻ như đã có tin đồn ở đâu đó. Nếu bạn đến đất nước này, bạn có thể sống thoải mái hoặc đó là một thiên đường trần thế hay tương tự…]

[Oh?]

[Thật tốt khi họ đến đây, nhưng khi họ nghe nói rằng họ phải làm việc nếu muốn mọi thứ tốt hơn, có một số người tỏ ra chán nản.]

[Tôi hiểu rồi. Vâng, tôi sẽ đảm bảo những điều kiện sống cơ bản của họ, nhưng bất cứ nhu cầu gì thêm là trách nhiệm của họ.]

[Vâng!]

Zawal gật đầu. Anh ấy biết chính sách của tôi.

Ok, bây giờ tất cả những gì còn lại là thực hiện chúng.

Nô lệ của tôi không có ở đây, vì vậy tôi chỉ có một mình.

Nhà gỗ, quần áo, pushinee.

Tôi làm những điều cơ bản cho cuộc sống của họ bằng DORECA của tôi.

Người dân bắt đầu di chuyển nhanh chóng trong khi họ khóc trong hạnh phúc, hoàn thành các vòng tròn ma thuật.

Những người mới đến dường như không hài lòng lúc đầu, nhưng dần dần bị ảnh hưởng khi công việc diễn ra, cuối cùng họ cũng bắt đầu ca tụng.

Được ca tụng thật tuyệt nhưng …….

[Bragadeleu]

[Bragadeleu]

[Bragadeleu]

Nghe điều đó được gọi liên tục là nhiều lần.

Thị trấn của sự khai sáng và lòng biết ơn.

Tôi hơi lo lắng rằng nơi đây sẽ sớm biến thành một thị trấn tôn giáo đầy những tín đồ trung thành.

Ghi chú

[Lên trên]
(ML0909: Có thể bạn đã quên đây là thị trấn do main xây dựng và được mọi người đặt tên là Bragadeleu (Tiếng nga: ”Благодарю” - Đại nghĩa : "Chúng tôi chân thành cảm ơn ngài từ tận đáy lòng, Thưa Lãnh Chúa."))
(ML0909: Có thể bạn đã quên đây là thị trấn do main xây dựng và được mọi người đặt tên là Bragadeleu (Tiếng nga: ”Благодарю” - Đại nghĩa : "Chúng tôi chân thành cảm ơn ngài từ tận đáy lòng, Thưa Lãnh Chúa."))
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Ng ta nói thần chỉ là những cá thể nhận dc thánh năng sau khi dc một số lượng lớn môn đồ thờ mà thoi nên t nghĩ nếu có 100k thì lên bán thần :)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Sao có cảm giác là bọn này sắp giống như tín đồ của aqua nhỉ
Xem thêm
Chưa tới mức đó đâu bạn ơi :v
Xem thêm
Giật tín đồ của nữ thần luôn nào :))
Tks Thớt và hóng boom sau tết :D
Xem thêm
Truyện này khoảng khi nào là end thế
Xem thêm
Xem lại sơ lược nhé
Xem thêm
Muốn có ăn nhưng đ muốn làm
Đm cừ ỉa
Xem thêm
Đúng roài đó, thà là lúc đầu sợ phải lao động khổ sai nên phân vân thì ko nói đây thấy việc ngta làm rồi vẫn còn ko hài lòng nữa, đám nào cũg như đám này thì có giời cũng ko cứu đc
Xem thêm
Hơi ngắn
Xem thêm
a là god của tụi nó cmnr
Xem thêm
Vậy mà vẫn có đứa nghe đến phải làm việc là ý kiến. Đang chết đói có việc làm kiếm cơm bỏ vào mồm là ngon r, đáng ra phải sợ ko kiếm đc việc r lại chết đói chớ
Xem thêm
@Tranlong: cũng hiểu cho chúng nó chứ đừng nhìn một hướng. Hãy nghĩ như: bạn không có của cải đang đi tị nạn, đang chết đói không đủ sức lại ở một nơi đầy nguy hiểm đầy rẫy mấy con quái dị hợm. Bây giờ công việc bạn được làm là gì bắt vào làm nô lệ hay chui vào công nhân trong hầm mỏ hay cầm kiếm ra chiến trường? Bây giờ bạn tị nạn đến israel hay iran thì bạn nghĩ mình sẽ được làm gì?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời