CHARGING MAGIC WITH A SMI...
Miki Nazuna - 三木なずな Akira Ueda - 植田 亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 3 (63-101)

Chương 79: Trong số những người tị nạn

16 Bình luận - Độ dài: 1,905 từ - Cập nhật:

Trans: ML0909

Edit: ML0909

=============

Bên trong văn phòng, Yuria nhìn vào một tờ giấy trong khi em ấy vẽ lên bảng đen bằng phấn.

Bảng đen được làm bằng hai loại gỗ khác nhau và phấn được lấy từ đá leim. [note12053]

Đá phấn được làm từ đá leim thông thường là màu trắng, nhưng nhờ vào thí nghiệm của Nina, chúng tôi phát hiện ra rằng trộn nó với một khoáng chất gọi là calcimi có thể sản xuất phấn màu đỏ.

Vì vậy, Yuria vẽ một biểu đồ với hai viên phấn màu khác nhau lên bảng đen.

Sau khi kết thúc, em ấy quay lại và nhìn tôi.

[Đây là nhu cầu hiện tại của chúng ta về thực phẩm, quần áo và nơi trú ẩn.]

[Làm tốt lắm.]

Tôi khen ngợi em ấy và kiểm tra đồ thị.

Chính sách cơ bản của tôi là cung cấp những điều cơ bản của cuộc sống cho người dân của tôi. Tôi đã làm điều này cho đến bây giờ và sẽ tiếp tục nó.

Mục tiêu vẫn không thay đổi ... nhưng quy mô đã trở nên lớn hơn nhiều nên tôi đã nhờ Yuria đơn giản hóa nó thành một đồ thị dễ hiểu.

Khả năng của em ấy với những thứ như thế này thật sự ấn tượng.

Các yêu cầu

—————————————

Quần áo ■■■ □□

Thực phẩm ■■■■ □

Nhà ở ■■ □□□

—————————————

Đồ thị trên bảng rất dễ hiểu nên tôi có thể hiểu ngay.

[Nó được chia thành năm phần?]

[Vâng]

[Quần áo và nhà ở đều ổn ... nhưng nhu cầu thực phẩm là khá cao. chúng thực sự không đủ? Chúng ta còn bao nhiêu pushinee?]

[Chúng có đủ rồi. Đây là những yêu cầu đòi hỏi một cái gì đó tốt hơn để ăn.]

[Một cái gì đó tốt hơn để ăn? Như món ngọt hay món tráng miệng sau bữa ăn?]

[Un. Có những yêu cầu như thế.]

[Em không cần phải để ý những yêu cầu như thế. Chỉ những thứ cần thiết để cho họ tồn tại.]

Tôi sẽ không làm cho họ những thứ xa xỉ, họ phải tự mình làm điều đó.

[Trong trường hợp đó thì nó như thế này.]

Yuria chỉnh sửa đồ thị.

————————————

Quần áo ■■■ □□

Thực phẩm □□□□□

Nhà ở ■■ □□□

————————————

Các yêu cầu về thực phẩm đã giảm xuống 0 trong một lần.

Mhmm, đây là cách nó nên diễn ra.

Pushinee rất dễ làm nên tôi đã làm rất nhiều. Chắc chắn nó không thể thiếu.

Trong thực tế, tôi nghĩ nó đã quá nhiều.

[Vậy, anh chỉ cần làm một số ngôi nhà và quần áo. Cũng đơn giản. Oh, em có thể chia nó thành các thị trấn không?]

[Xin đợi chút.]

Yuria nói và kiểm tra sổ ghi chép mà em ấy luôn mang theo.

Tôi liếc nhìn nó. Có những từ và số được viết trong đó nhưng nó có vẻ khó hiểu.

Tôi bỏ cuộc và chờ Yuria kết thúc.

Sau một lát, em ấy bắt đầu vẽ trên bảng đen một lần nữa.

Ribek, Kazan, Bisk, v.v em ấy viết tên của các thị trấn trong lãnh thổ của tôi và các đồ thị cho thấy nhu cầu của họ.

Em ấy làm xong và đặt phấn xuống.

[Đã xong.]

Tôi nhìn vào biểu đồ một lần nữa.

Tôi có thể hiểu những gì cần thiết ở đâu. Kazan cần thực phẩm, Bisk không có vấn đề với nhà ở.

Chỉ bằng cách nhìn tôi có thể xác định được thứ cần thiết.

[Làm tốt lắm. Cô gái ngoan, hãy nhận nó.]

Tôi vỗ đầu và trao cho em ấy một huy chương origami.

Em ấy có một cái nhìn hài lòng trên khuôn mặt của mình, nhưng tôi không nhận được một khoản nạp ma lực nào.

Yuria luôn như vậy, nên tôi không bận tâm.

[Anh muốn em liên tục cập nhật chúng với những thông tin mới nhất.]

[Vâng.]

Yuria gật đầu và tôi nhìn vào biểu đồ một lần nữa.

Có một thị trấn đặc biệt làm phiền tôi.

——————————————

Belmi

Quần áo ■■■■■

Thực phẩm ■■■■■

Nơi ẩn náu ■■■■■

——————————————

Vì lý do nào đó thị trấn tôi đã giải thoát khỏi Maxim cần mọi thứ. [note12054]

**********************************************

Tôi lên tàu với Raisa và hướng đến Belmi.

Tôi đã kiểm tra trạng thái DORECA của mình và thấy rằng công dân đã tăng lên 8,888.

[Nó tăng lên cùng một lúc. Tất cả đến từ Belmi? Đây có thể là lý do tại sao nhu cầu của họ tăng lên một cách báo động.]

[Chúng ta sẽ làm gì đây?]

Raisa hỏi.

[Đầu tiên chúng ta sẽ làm pushinee. Em biết phải không?]

[Đó là thứ anh đặt đất vào phải không?]

[Đúng vậy. Tiêu thụ ma lực có thể hơi nhiều, nhưng chúng ta hãy đặt 2 vòng tròn mỗi cái 1,000. Điều đó sẽ giải quyết nhu cầu bức xúc hiện tại. Raisa em nên làm và cung cấp chúng. Yuria nói rằng đa số những người khó khăn là những người tị nạn, do đó, không quá khó để tìm ra người cần chúng.]

[Un]

[Nếu em không thể tìm ra họ không có vấn đề gì, hãy nói với anh.]

[Còn ngà— Chủ nhân thì sao?]

Raisa thay đổi từ ngữ của mình. Có vẻ như em ấy chưa quen việc trở thành của tôi.

Tôi lờ nó đi và trả lời.

[Anh sẽ làm những thứ khác mà họ cần. Có rất nhiều thứ cần phải làm.]

Tôi tự đề cử mình.

Tất cả các yêu cầu đều ở mức MAX. Đây sẽ là một công việc khá lớn.

****************************************

[Chào mừng! Chúng tôi đang chờ sự xuất hiện của ngài!]

Chúng tôi đến Belmi và bước ra khỏi xe lửa khi ấy một người đàn ông bước ra để gặp chúng tôi.

[Đợi một chút.]

Tôi kêu anh ta chờ khi tôi đặt vòng tròn ma thuật ở rìa của đài phun nước Ilia.

Tôi đặt 2 vòng tròn ma thuật có thể tạo ra 1,000 pushinee.

Raisa và tôi liếc nhìn nhau và em ấy di chuyển theo những chỉ dẫn trước đó của tôi.

Sau đó, tôi quay lại với người đàn ông và hỏi.

[Anh là Varlam?]

[Vâng]

Anh ta gật đầu.

Tôi đã hỏi Yuria và em ấy thông báo với tôi rằng tên thị trưởng là Varlam.

Lúc đầu Maya được đề cử làm đội trưởng bảo vệ tư nhân của tôi và thị trưởng của Belmi, nhưng một khi mọi thứ đã được khôi phục và ổn định, người đàn ông này đã được đề cử cho vị trí này.

[Tôi đã nghe nói rằng dân số ở đây đã tăng đột ngột.]

[Vâng. Tôi không biết họ nghe về chúng tôi từ đâu, nhưng nhiều người đột nhiên đến. Chúng tôi đã làm theo hướng dẫn trước đây của Bệ hạ chấp nhận họ, nhưng nó tăng lên quá nhiều và chúng tôi đang ở điểm bùng nổ.]

[Tôi hiểu ... có bao nhiêu người ở trong thị trấn?]

[Khoảng 1,000.]

[Có bao nhiêu người đã ở đây?]

[Khoảng 500.]

[tôi hiểu rồi.]

Vì vậy, dân số thực sự đã tăng gấp đôi.

Nếu tình hình này tiếp diễn, sẽ không lâu trước khi thị trấn sụp đổ.

……… bình thường là vậy.

[Chà, bây giờ ... sẽ xử lý đồ ăn hôm nay.]

Tôi chỉ vào vòng tròn mà Raisa đang làm.

[Tập hợp những người đàn ông có thể làm việc sau khi họ ăn. Tôi cần kiếm nhiều thứ nên tôi cần nhân lực.]

Tôi nói và đi vòng quanh thị trấn để kiểm tra các địa điểm xây dựng mọi thứ.

*********************************************

Một đoạn cách thị trấn, Tôi thiết lập 100 vòng tròn cho nhà gỗ.

Hiện tại tôi đã dừng lại ở con số 100, nhưng tôi không đủ nguyên liệu cần thiết.

Tôi có đủ ma lực, nhưng vấn đề là vật liệu.

Theo Varlam, nguồn cung cấp vật liệu của thị trấn sẽ được sử dụng hết cho 100 ngôi nhà này.

Vì thị trấn này vừa được phục hồi, nguồn cung cấp vật liệu khẩn cấp không có thời gian để xây dựng nên không thể tránh được.

Tôi trở về trung tâm thành phố.

Ở đó tôi thấy Raisa.

Em ấy đang phân phát pushinee em ấy vừa mới làm cho những người tị nạn.

Mắt chúng tôi gặp nhau và tôi vẫy tay gọi em ấy.

[Có điều gì anh cần không?]

[Em đã hoàn thành phân phát chúng chưa?]

[Rồi ạ.]

[Anh hiểu rồi, tốt lắm.]

—Ma lực đã được nạp vào 1,000—

[Có một chút tốn thời gian, nhưng anh cần em giúp anh một thứ. Anh cần em về Ribek một chút.]

[Về Ribek? Tại sao?]

[Chúng ta không có đủ nguyên liệu. Bảo Yuria gửi một số đồ tiếp tế khẩn cấp.]

[Umm ………..]

[Có chuyện gì vậy? anh nói sai điều gì sao?]

[Không, không có. Nhưng có lẽ chúng sẽ đến đây sớm thôi.]

[Hm?]

Ý em ấy là gì?

[Em ấy nói với em trước khi chúng ta rời đi rằng có lẽ sẽ không đủ vật liệu nên em ấy sẽ gửi một số đến sau.] [note12055]

[Anh hiểu rồi. Đúng như dự đoán của Yuria.]

Rõ ràng em ấy cũng hiểu được tình hình tài chính của Belmi.

Điều đó có nghĩa là tôi chỉ cần đợi.

Tôi hít thở và kiểm tra môi trường xung quanh.

Nhiều người đã tụ tập ở đây ở trung tâm thị trấn đang ăn những món ăn mới được làm ra.

Một phần trong số họ đã ăn xong và trông rảnh rỗi.

[Raisa]

[Vâng?]

[Tập trung những người không có gì để làm. Khoảng 300 người. Có những vòng tròn ma thuật ở vùng ngoại ô của thị trấn, đến đấy và hoàn thành nhà.]

[Vâng.]

Raisa di chuyển đến những người đàn ông đang rảnh ấy.

Lúc đầu, một số người than phiền, nhưng sau khi được giải thích rằng họ đang làm nhà riêng của mình, họ tập hợp lại.

Tôi nhìn thấy họ rời đi. Được rồi, tiếp theo chúng ta cần quần áo.

[——!]

Tôi không thể tạo ra nhiều vòng tròn ma thuật trong khu vực đông đúc này, vì vậy tôi đã đi bộ đến một khu vực khác.

Tuy nhiên, hơi thở của tôi nghẽn lại và tôi đứng yên đó.

Trong số những người ở đây tôi đã phát hiện ra một khuôn mặt mà tôi biết.

Một khuôn mặt đẹp mã đã từng tràn đầy sự tự tin.

Đó là Seiya.

Tôi nhìn chằm chằm vào đám đông. Tôi tìm kiếm anh ta.

[Không có ở đây……….]

Tôi đã tìm kiếm nhưng không thể tìm thấy anh ta.

Tôi bỏ cuộc, và chuyển sang làm quần áo.

Mặc dù vậy, tôi cứ nghĩ về Seiya.

[Mình nhìn nhầm sao? …….Không. Open menu.]

Tôi mở DORECA của mình và kiểm tra trạng thái.

Số lượng công dân —— 8,887.

con số đã thay đổi ... nó đã giảm một.

[Anh ta đã rời thị trấn ... hay có lẽ ......]

Tôi cảm thấy anh ta là một trong số những người tị nạn, tôi tin là vậy.

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans Eng: về cơ bản là đá vôi lol)
(Trans Eng: về cơ bản là đá vôi lol)
[Lên trên]
(ML0909: Để mấy bạn khỏi thắc mắc tại sao ở trên nói không thiếu lương thực mà dưới đây lại ghi thiếu là do biểu đồ đầu là tổng hợp tất cả thị trấn thì không thiếu nhưng khi chia ra thì sẽ có chổ thừa lương thực và chổ thiếu lương thực.)
(ML0909: Để mấy bạn khỏi thắc mắc tại sao ở trên nói không thiếu lương thực mà dưới đây lại ghi thiếu là do biểu đồ đầu là tổng hợp tất cả thị trấn thì không thiếu nhưng khi chia ra thì sẽ có chổ thừa lương thực và chổ thiếu lương thực.)
[Lên trên]
(ML0909: Tiếng anh toàn dùng “she” nên chả biết là xưng lớn hay nhỏ hơn nhưng do Raisa với Risha xuất hiện đầu nên mình coi như lớn hơn)
(ML0909: Tiếng anh toàn dùng “she” nên chả biết là xưng lớn hay nhỏ hơn nhưng do Raisa với Risha xuất hiện đầu nên mình coi như lớn hơn)
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

không có ai nạp ma lực nên a ấy đói ùi @@ đm con xúc vật
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Kiếm nó giết giết ....
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Cảm ơn trans nha
Xem thêm
khi đọc tiêu đề chương là đã nghi sẽ gặp thằng khốn Seiya rồi, giết giết giết giết giết giết nó đi... rồi chặt vụn xác ra cho quái vật ăn, chết triệu lần ko đủ
Xem thêm
Ờ thì đọc thấy thằng main muốn kiếm seiya để xử mà ko kiếm đc. Thằng này nếu ko giết nhanh để nó kiếm đc nô lệ mới rồi đi ủ mưu với đứa nào đấy chống đối chính quyền để chơi lại main thì cũng phiền vl.
Xem thêm
Khi Saiya thấy main Họa mi run như cầy sấy :))
Tks Thớt :D
Xem thêm
Có 1 thằng mà cứ loằng ngoằng mãi ró giải quyết, sau nhận lỗi biết sai à....
Xem thêm
Đánh con gái nhà ngta sống dở chết dở thì làm gì có chuyện nhận sai, chỉ là nó trốn kĩ quá chưa bắt đc thôi. Kiểu này dễ mà đến lúc về sau nó kiếm đc nô lệ mới nào đấy xong đi chọc phá main tiếp lắm, lúc trc muốn giam nó thì thu bố cái thẻ của nó đi là gọn sổ sách rồi giờ đâu phải kiếm nó vất vả thế này
Xem thêm