CHARGING MAGIC WITH A SMI...
Miki Nazuna - 三木なずな Akira Ueda - 植田 亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 3 (63-101)

Chương 92: Nạp ma lực bằng tiền

14 Bình luận - Độ dài: 1,207 từ - Cập nhật:

Trans: ML0909

Edit: ML0909

ML0909: Tết có boom nhé!!!

=============

[Vậy đây là tràng hoa?]

[Vâng!]

Nina gật đầu vui vẻ.

Tôi nhìn vào thứ cô ấy đưa cho tôi.

Nó trông giống như một hạt gạo trắng khổng lồ, và khi lắc nó nghe có vẻ như bên trong mọng nước.

[Có gì bên trong nó không?]

[Tất nhiên, nó là một tràng hoa.]

Maya lấy nó từ tay tôi và sử dụng răng để tách nó ra.

Rõ ràng chất lỏng trông giống như nước tràn ra từ tràng hoa sau khi chia tách.

[Bằng cách này cậu có thể tách nó và thưởng thức hương vị. Nước bên trong nó rất ngon, nhưng vỏ của nó rất đắng.]

[Oh? Cho tôi xem…]

[Ah——]

Tôi ném một mảnh tràng hoa vào miệng và nhai.

[—————— -nmnmnmnmnmnmnmnmn!]

Vào lúc đó, một hương vị mà tôi thậm chí không thể tin lan truyền trong miệng tôi.

Tôi thậm chí còn không biết nó có tệ không.

Nó giống như một vụ nổ đang diễn ra trong miệng tôi.

Một cảm giác như có thứ gì đó lắp đầy trong miệng tôi mặc dù không có gì trong đó.

Đó là một cảm giác như tôi đã nhồi nhét một tấn pushinee vào miệng mình.

[————]

Tôi chỉ đứng đó rên rỉ một chút.

[Ah ah ... Tôi đã nói với cậu từ đầu.]

[Chủ nhân!]

Mira hốt hoảng cùng lúc em ấy mang một ly nước cho tôi.

Tôi giật lấy và uống nó.

Nhưng nhiêu đó là không đủ, tôi sử dụng đôi mắt của tôi để yêu cầu Mira nhiều hơn nữa.

Sau khi uống năm ly nước, miệng tôi cuối cùng cũng cảm thấy bình thường.

[Cái quái gì vậy!?]

Tôi hỏi trong khi lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại sau sự càn quét trong miệng.

[Nó là như thế. Nếu cậu phá vỡ vỏ đúng cách thì nước bên trong rất ngon. Cậu có thể sử dụng nó để làm rượu Magatan truyền thống.]

[Tôi hiểu rồi ……]

Tôi hít một hơi thật sâu.

Tôi trấn tỉnh bản thân mình lại và nhìn vào Nina.

[Và cô có thể tìm ra cách để tạo ra thứ này?]

[Un! Ừm ... khoảng một nửa tôi đoán vậy?]

[Cô có ý gì khi nói một nữa?]

Tôi hỏi và nghiêng đầu.

************************************

Mira, Nina, và tôi đã đi ra ngoài Ribek.

Ngay tại rìa của khu vực có hiệu lực bảo vệ từ bức tượng của tôi, tôi thấy nhiều thùng lớn.

Tôi đến gần và nhìn vào chúng.

[Cái gì đây …….nước sao?]

Tôi nhúng ngón tay vào thử nó.

Đó là nước tinh khiết bình thường.

[Cái gì đây?]

[Nô lệ thứ hai-sama.]

[Vâng. Chủ nhân em xin phép?]

Mira lấy thẻ nô lệ ra và đặt một vòng tròn ma thuật.

Sau đó Nina đặt tràng hoa vào và sau đó là 2 thùng lớn… có lẽ khoảng 100 lít nước.

Sau khi đặt chúng vào, vòng tròn ma thuật chiếu sáng.

Tràng hoa bọc nước ……..và biến thành một cái cây.

Đó là một cây thu nhỏ giống như một cây bonsai với tràng hoa trên đó.

[Vậy ... đây là nó?]

[Không phải thưa Bệ hạ, đây chỉ là bước đầu tiên.]

[Un?]

[Nhìn kìa, nó có tràng hoa phải không?]

[Ừ, đúng vậy.]

[Nó sẽ chuyển sang màu trắng khi ấy ngài có thể thu hoạch nó. Sau khi thực hiện, ngài phải chờ để thu hoạch hoặc nó sẽ chết.]

[Tôi hiểu rồi]

Tôi gật đầu.

Vậy, tràng hoa và rất nhiều nước tạo thành một cây tràng hoa.

[Vậy, chúng ta có thể thu hoạch nhiều lần từ thứ này?]

[Tôi xin lỗi, vì một lý do nào đó sau khi thu hoạch cây sẽ bị héo.]

[Tôi hiểu ... dù sao thì cũng ổn.]

Tôi vỗ nhẹ vào Nina đang chán nản.

[Cô đã làm rất tốt. Nó đủ ấn tượng để cô có thể nhận nó.]

[Thật sao?]

[Tôi sẽ tặng cô một phần thưởng.]

Tôi cầm một huy chương origami và đưa nó cho cô ấy.

Nina rất vui mừng.

[Chủ nhân]

Mira gọi tôi.

[Em ... không nghĩ rằng điều này ổn.]

[Tại sao?]

[Sau cùng thì nó sử dụng quá nhiều nước.]

[Vâng đó là sự thật]

Ngay cả mới chỉ thử nghiệm nó, nó đã lấy đi 100 lít nước.

Nó ổn cho một thử nghiệm ... một bằng chứng về khái niệm, nhưng đối với sản xuất hàng loạt nó sẽ cần phải bảo đảm một lượng nước lớn.

[Ồ đúng rồi, cần bao nhiêu ma lực?]

[Bình thường thì nó mất khoảng 500 cho mỗi cái.]

[Fumu]

Nhận được câu trả lời của Mira tôi đã kiểm tra DORECA của tôi.

Cây tràng hoa, nó tốn 500 ma lực ... nó không phải là nhiều.

[Vậy, chúng ta chỉ cần tìm đủ nước ...]

[Đúng thế! Biển cả!]

Mira hào hứng nói như thể em ấy có một ý tưởng tuyệt vời.

[Biển huh …….]

Tôi hiểu những gì em ấy đang cố nói, nhưng tôi cảm thấy điều đó sẽ không thể.

Xét cho cùng, những gì mà DORECA yêu cầu là [nước sạch].

****************************************

Chúng tôi đặt ba vòng tròn ma thuật bên ngoài thị trấn Magatan.

Chúng tôi sẽ cố gắng sản xuất hàng loạt các cây tràng hoa.

Điều đó sẽ được đảm dựa vào lượng nước cực lớn vào mùa xuân

Sử dụng nước vào mùa xuân như là một vật liệu cho nó. Mùa xuân thực sự đêm đến một lượng nước khổng lồ.

Nó đủ ngay cả khi chúng tôi sản xuất rất nhiều tràng hoa sẽ không có gì đáng ngạc nhiên cả. [note12952]

Trước tiên tôi nên làm một cánh đồng…

Suy nghĩ ấy chỉ vừa xuất hiện trong đầu tôi.

[Akito-san thật tuyệt vời. anh có thể làm những việc như thế này.]

[Đúng như mong đợi về bệ hạ.]

[Dù tôi có thấy bao nhiêu lần, tôi vẫn bị mê hoặc bởi ma thuật.]

Đứng đầu là Thị trưởng Gerashim, người dân thị trấn bắt đầu lên tiếng.

Nó giống như một điệp khúc khâm phục.

[Vâng, bây giờ chúng ta có thể tạo ra chúng và ngày mai mọi người có thể thu hoạch nó. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể được thực hiện một lần. Sau khi thu hoạch nó, chúng ta sẽ cần phải đặt một vòng tròn ma thuật mới.]

[Vâng!]

[Nhân tiện, tôi sẽ tính phí vì điều này về cơ bản là không cần thiết.]

Tôi nói Gerashim và người dân thị trấn có vẻ ngạc nhiên.

Sau đó, họ dường như nhận ra [oh, ngài ấy đúng].

Tôi rất vui vì ít nhất lập trường của tôi vẫn được nhớ đến.

[Nó sẽ tốn bao nhiêu?]

[30% chi phí của tràng hoa. Không tính việc đặt vòng tròn ma thuật, mọi thứ khác là công việc của anh.]

Gerashim nhìn các công dân phía sau. Tất cả họ đều gật đầu.

Nó đã được quyết định.

[Được! Cảm ơn anh rất nhiều Akito-san!]

[[Cảm ơn rất nhiều!]]

Tôi nghĩ rằng điều này sẽ giải quyết vấn đề.

Ghi chú

[Lên trên]
(ML0909: Đoạn này chém )
(ML0909: Đoạn này chém )
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

thế giới ko có mưa :|
Xem thêm
tui nghĩ spring ở đây là nước suối chứ không phải mùa xuân trans ơi
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Trans ăn tết vui vẻ! Hóng boom kèm cái danh hiệu trans từ năm này sang năm khác
Xem thêm
Tks Thớt Hóng boom :))
Xem thêm
Tết có boom hay là qua Tết rồi mới có boom vậy?
Xem thêm
Thanks
Mà boom bao nhiêu vậy để biết mà tránh
Xem thêm