• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 06: Phù thủy và người học việc(7)

4 Bình luận - Độ dài: 1,899 từ - Cập nhật:

Đám orc đã tập trung ở rìa kết giới bao quanh nơi ẩn náu. Có vẻ như chúng đã chọn chỗ này làm điểm dừng chân tạm thời, vì hầu hết chúng đã đặt vũ khí xuống, ngoại trừ vài tên lính canh. Máu tươi vẫn nhỏ giọt từ áo giáp của chúng, chứng tỏ chúng vừa trải qua một trận chiến.

Các chiến binh orc vội vã chặt cây để dựng lều tạm, trong khi thầy tế orc vung một cây trượng trang trí bằng đầu lâu và niệm ma thuật hắc ám. Có vẻ như chúng đang tự mình cố gắng phá vỡ kết giới.

Tên chỉ huy orc ngồi trên một gốc cây, uống từ một túi da và mắng những tên orc lười biếng đang trốn việc.

Từ bên trong hàng rào, tôi quan sát động thái của đám orc.

"Vậy, con nghĩ gì về đám orc sau khi nhìn thấy chúng cận cảnh?"

"...Chúng thật kinh tởm."

Josie, trốn sau lưng tôi và rụt rè nhìn ra, dễ thương đến mức tôi suýt ôm lấy con bé. Vì không thể chiều chuộng con bé mãi, tôi đành mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu con bé.

"Orc thường đi theo nhóm do một tộc trưởng dẫn đầu. Chúng có vẻ trông giống như những con quái vật vô tri, nhưng chúng không khác con người là mấy."

Tôi chỉ ra vai trò của từng tên orc.

"Những tên đang đi lang thang là lính canh, kiểm tra xem có kẻ thù không. Tên đang vung cây trượng gần hàng rào là thầy tế orc. Josie, con nghĩ tên orc đó giỏi đến mức nào?"

Câu thần chú của thầy tế khiến vòng xoáy năng lượng ma thuật hắc ám trồi lên từ mặt đất đến cây trượng, tấn công hàng rào... nhưng nó không có tác dụng.

"Hắn trông yếu xìu..."

Ngay cả với tôi, ma thuật hắc ám của hắn cũng giống như thứ mà Josie 10 tuổi có thể dễ dàng xử lý.

Trong tình huống một đối một, thầy tế orc chỉ là trò hề.

"Đúng rồi~ Nhưng hãy nghĩ mà xem. Trong khi chiến đấu với các chiến binh orc, nếu thầy tế niệm ma thuật hắc ám, sẽ khó đối phó hơn nhiều. Và sự nguy hiểm thực sự của thầy tế nằm ở chỗ khác."

Lý do tại sao thầy tế phải bị hạ gục trước.

Trong hệ thống game, các buff mà thầy tế cung cấp nổi tiếng là khó chống lại.

Miễn nhiễm với các hiệu ứng trạng thái

Miễn nhiễm với choáng váng

Tăng 10% sức mạnh

Trong các JRPG theo lượt, kẻ thù dưới một ngưỡng máu nhất định sẽ bị choáng váng, không thể hành động trong một lượt. Nhưng với buff của thầy tế, ngay cả khi chỉ còn 1 HP, đám orc cũng sẽ đập tan hàng phòng thủ của chúng ta.

Trong cộng đồng, cơ chế này được gọi là "nghiền nát tân binh" đối với những người không quen thuộc với JRPG.

Trong game, bạn chỉ cần để cung thủ hoặc đạo tặc hạ gục thầy tế trước, sau đó xử lý đám orc. Nhưng trong thực tế, việc tìm vị trí của thầy tế rất khó, và ngay cả khi tìm được, tộc trưởng cũng bảo vệ đường đến hắn. Vì vậy, tốt nhất là tránh tấn công trực diện khi đối phó với orc.

"Orc có khứu giác nhạy bén, khiến việc phục kích trở nên khó khăn. Nhiều nhà thám hiểm bất cẩn đã trở thành nạn nhân của orc."

Tôi chỉ vào mũi của tên orc đang đánh hơi gần hàng rào.

"Thêm vào đó, chúng cực kỳ mạnh mẽ. Chúng có thể nhấc bổng một người phụ nữ bằng một tay. Điều quan trọng là không để bị bắt, hiểu chưa?"

Những tĩnh mạch phồng lên dưới làn da xanh lục của chúng giật giật đầy đe dọa.

"Ugh... Con thực sự ghét điều này."

"Dù con có ghét, hãy lắng nghe cẩn thận. Con cần phải biết rõ kẻ thù của mình để tìm cách đối phó với chúng. Cuộc sống phù du hơn con nghĩ, và nếu con không cẩn thận, con sẽ nằm dưới lòng đất ngay lập tức."

Tôi thậm chí còn khuyến khích tự sát hơn là bị orc bắt.

Đàn ông trở thành thức ăn, bị ăn sống, trong khi phụ nữ thì bị ăn theo một nghĩa khác.

Bằng chứng là, vài tù nhân con người đang quằn quại bên trong lồng sắt.

Một người đàn ông và ba người phụ nữ.

Đôi mắt của những người phụ nữ vô hồn, cho thấy tâm trí họ đã bị bẻ gãy. Người đàn ông dường như đã bất tỉnh, nằm bất động.

Nó khiến tôi nhớ đến lần đầu tiên chạm trán với orc.

Khi tôi mới trở thành phù thủy và định cư ở một ngôi làng nhỏ, nó đã bị orc tấn công và biến thành biển lửa. Tôi nhớ chúng đã bắt người và tổ chức lễ hội như thế nào.

Để đánh bại orc, bạn phải nhắm vào đầu chúng, không phải tim.

Trí thông minh thấp khiến chúng dễ bị bẫy.

Pháp sư nên tránh cận chiến và ưu tiên sự an toàn.

Chắc hẳn đây là một bài học nhàm chán, nhưng Josie lắng nghe chăm chú, sự tập trung của con bé thật ấn tượng.

"Cứ như những gì con đọc trong sách vậy."

"Đương nhiên. Ta viết những quyển sách đó mà."

Tôi nhớ lại kiếp trước của mình và những ghi chép về quái vật trong series Biên Niên Sử Aria. Josie thậm chí còn đọc cả cuốn Bách Khoa Toàn Thư Estelle: Ấn Bản Quái Vật.

Khi series mở rộng, sự đa dạng của quái vật cũng tăng lên, nên hầu hết nội dung giờ đã lỗi thời.

"Lý thuyết đến đây thôi! Chúng ta chuyển sang thực hành nhé?"

"K-khoan đã...!"

Trước khi Josie kịp phản ứng, tôi búng tay, và hàng rào biến mất.

Tên lính canh orc, kẻ đang đứng như tượng, đột nhiên nhận ra chúng tôi và hét lớn.

"Chỉ huy! Hàng rào biến mất rồi! Chúng ta có thể qua được rồi!"

Tên chỉ huy orc bật dậy trước tiếng hét vang dội của lính canh.

"Chỉ huy! Con cái!!!!!! Con cái đâu!!!!!”

Bản năng của tên chỉ huy orc trỗi dậy, và viên đá ma thuật gắn trên trán hắn phát sáng.

"...Ừm."

Tôi nghe đồn tiếng gầm xung trận của orc có thể gây hoảng loạn, nhưng...

"Josie? Đồ đệ~? Này?"

Josie bị treo máy luôn rồi.

Hả? Đây không nằm trong kế hoạch thể hiện kỹ năng siêu phàm và lấy lại phẩm giá của tôi.

Tôi vẫy tay trước mặt con bé, lắc vai con bé, nhưng con bé không nhúc nhích.

Nếu tôi có thể kiểm tra bảng trạng thái của Josie, chắc nó sẽ ghi "Lv. 10 - Dấu Hiệu của Người Mới Bắt Đầu". Xét việc lũ orc đang ở khoảng Lv. 30, thì có lẽ hơi sớm...

Thật không công bằng. Con bé lẽ ra phải là thần đồng mới đúng.

Con bé học nhanh quá, tôi tưởng con bé cũng sẽ bắt kịp trong chiến đấu nhanh như vậy.

Có lẽ bắt đầu với orc là quá sức...

Có lẽ slime sẽ tốt hơn?

Chiến đấu có thể quá kích thích với một đứa 15 tuổi.

"Chỉ huy! Tôi tìm thấy cô ta trước! Cô ta là của tôi!"

Tôi thổi bay đầu tên orc dám chạm vào Josie mà không xin phép.

Gan lắm. Ngươi tưởng ngươi đang chạm vào ai?

"Đồ đệ yêu quý của ta. Con nhắm mắt lại một lát cho đến khi ta quay lại nhé?"

Tôi vỗ đầu con bé để trấn an. Con bé dường như lấy lại chút bình tĩnh, nước mắt rưng rưng khi tôi mỉm cười với con bé.

Xem cho kỹ. Khả năng kiểm soát điên rồ của ta. Thể loại game nhập vai hành động thế giới mở mà con sẽ không bao giờ thấy trong game clicker!

Và tôi sẽ đảm bảo kể cho hậu duệ của Josie nghe qua nhiều thế hệ rằng con bé đã khóc vì một lũ orc.

Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ để khiến tôi giải trí trong 200 năm tới.

Trái ngược với suy nghĩ của Estelle, Josie không hề sợ chiến đấu.

Cô luôn ngưỡng mộ những anh hùng trong truyện cổ tích, những người đánh bại rồng ác và kẻ phản diện để có được một kết thúc có hậu.

Tiếng gầm rú của orc ồn ào và khó chịu, nhưng không đủ để khiến cô hoảng loạn. Chỉ là gây bực mình thôi.

Cô tập trung vào những lời giải thích của Estelle, tưởng tượng cách đối phó với đám orc.

Ngay trước khi Estelle giải trừ hàng rào, Josie đã chạm mắt với một trong những người phụ nữ bị giam cầm, mặc dù hàng rào đáng lẽ phải ngăn cản điều đó.

"Khoan... ! Đây là..."

Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt trống rỗng của người phụ nữ, Josie cứng đờ, miệng há ra rồi lại khép lại liên tục.

Không hiểu sao, Josie cảm nhận được hy vọng và tuyệt vọng trong ánh mắt của người phụ nữ.

'Cứu tôi.'

'Giúp tôi.'

'Giết tôi đi.'

'Xin hãy cứu tôi! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì nếu cô cứu tôi, AHHHHHH~!!!'

Hình ảnh một đứa trẻ run rẩy trốn trong phòng chứa đồ dưới tầng hầm phản chiếu trong mắt người phụ nữ.

Cảm giác như tiếng hét từ ngày đó đang vang vọng ngay bên cạnh cô.

Nỗi sợ hãi về những gì sắp xảy ra.

Sự bất lực khi khóc trong im lặng.

Tâm trí Josie trống rỗng.

Ngay cả khi cánh tay to lớn của orc lăm lăm trên đầu, cô cũng không nghĩ đến việc chạy trốn.

Có lẽ nếu cô bị cánh tay đó nghiền nát, gánh nặng ngột ngạt trong lồng ngực sẽ biến mất.

Cô nhắm chặt mắt lại.

Cô nghiến răng chặt đến mức chúng có thể vỡ vụn.

Đã đến lúc đoàn tụ với cha mẹ.

Nhưng cái chạm nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt nhắm nghiền của cô không phải là bàn tay thô ráp của orc. Đó là một cái chạm vô cùng dịu dàng.

Ngay cả ở tuổi 15, đó vẫn là cái chạm trìu mến mà cô đã cảm nhận được khi họ mới gặp nhau.

Hoặc có lẽ hơi ấm mà cô luôn cảm nhận được đến từ cái chạm của Estelle.

"Đồ đệ yêu quý của ta. Con nhắm mắt lại một lát cho đến khi ta quay lại nhé?"

'Con gái yêu quý của mẹ, Josie. Đừng ra ngoài cho đến khi mẹ quay lại. Hiểu chưa?'

Nước mắt trào ra.

Hình ảnh của Estelle và mẹ cô chồng lên nhau, và giờ cô phải thừa nhận điều đó.

Và vì cô không bao giờ muốn mất mẹ thêm lần nào nữa, nên cô không thể dừng bước ở đây.

Cô bé Josie 7 tuổi bất lực không còn tồn tại nữa.

Tâm trí trống rỗng của cô giờ đã tràn ngập màu sắc của Estelle và chính bản thân mình.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Sợ thành yan quá 🐧
Xem thêm
đây liệu có phải mind break?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Này giống mind healing. Còn mấy đứa bị orc híp thì mind break
Xem thêm