• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 14: Sự hối tiếc của Maki

3 Bình luận - Độ dài: 678 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, sau cái hôm tôi bị Kento đá.

Có lẽ, mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua là điều bất ngờ. Nhất định là vậy. Tôi tự nhủ với bản thân như thế và vẫn đến đón anh ấy để cùng nhau đến trường như thường lệ.

Nhưng qua loa, tôi nghe thấy giọng Kento từ chối mình.

Tâm trí tôi trống rỗng và đôi chân vô thức chạy về phía trường học.

Chỉ cần nghe giọng anh ấy cự tuyệt, tôi đã cảm thấy nghẹn thở, lồng ngực đau nhói, và mồ hôi lạnh không ngừng túa ra.

Rồi, ở trong lớp học.

"Tao mệt mỏi vì sự ngược đãi của cô ấy. Trước đây cô ấy từng tốt với tao lắm mà..."

Những lời nói của Kento cứ văng vẳng trong đầu tôi.

Lúc đó, tôi đau đớn đến mức không thể kìm được những giọt nước mắt trước mặt các bạn cùng lớp.

Sự đau khổ khiến tôi không thể đến trường trong suốt vài ngày sau đó.

Tôi biết mình phải làm gì.

Trở lại là con người trước đây và xin lỗi Kento.

Chỉ vậy thôi.

Đúng, chỉ cần vậy thôi.

Nếu làm vậy, tôi có thể làm lành với Kento đúng không?

Sau đó tôi có thể hẹn hò với anh ấy lần nữa đúng không?

Khi ấy, chúng tôi có thể kết hôn đúng không?

Rồi tôi sẽ sinh con cho anh ấy đúng không?

Sau cùng, cả hai sẽ yêu nhau đến già và chết trong vòng tay của nhau đúng không?

Mọi chuyện nghe thật đơn giản, phải không?

Khi tôi trở lại trường sau những ngày vắng mặt, rất nhiều bạn bè đã lo lắng và gọi điện hỏi thăm tôi.

Nhưng thú thật, tôi chẳng quan tâm.

Mục đích duy nhất khi tôi trở lại trường là để xin lỗi Kento và mong muốn được quay lại với anh ấy.

Khoảnh khắc tôi cất tiếng gọi anh ấy để thực hiện mục đích của mình.

Tâm trí tôi lại một lần nữa trở nên trống rỗng, trái tim đập liên hồi, và đôi tay run rẩy không ngừng.

Hơn tất cả, tôi sợ, sợ rằng Kento sẽ lại từ chối mình, nỗi sợ ấy khiến tôi như đóng băng tại chỗ.

Bất chợt,

"Không cần phải xin lỗi đâu. Chắc Kento cũng chẳng còn để bụng chuyện đó đâu." 

Lời thì thầm đầy ma mị ấy đã đánh lừa tôi.

Tôi biết rằng mình không nên tin vào những lời dối trá đó…….

Quyết tâm mà tôi vừa mới cố gắng giữ vững đang dần tan rã, chìm nghỉm trong vũng bùn nhơ nhuốc.

Và rồi...

"Anh có muốn ăn trưa với em lần nữa không?"

Tôi đã bỏ chạy.

Khi tỉnh táo lại, tôi thấy hối hận về quyết định của mình.

Tôi muốn chết quách đi cho xong. Muốn tự tử vì quá ngu ngốc khi trốn tránh lời xin lỗi đó.

Tôi đã không thể xin lỗi Kento. Sự thật đó như chứng minh rằng tình yêu tôi dành cho anh ấy quá yếu ớt.

Chán nản, buồn bã và đau đớn,

Tôi cảm thấy như phát điên lên vì mớ cảm xúc tiêu cực hỗn độn này.

Ngay lập tức, tôi chạy khỏi trường rồi khóc nức nở ở nhà.

Mẹ tức giận vì tôi trốn học, nhưng trên hết mẹ nói, hành vi thất thường của tôi đã làm bà buồn lòng.

Sau một hồi khóc lóc và cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần, tôi lại một lần nữa lên kế hoạch để quay lại với Kento.

Sự thật là trái tim tôi đã tan nát bởi sự thờ ơ của Kento, nhưng nếu tôi không nhanh chóng vực dậy, vết thương này có lẽ sẽ không bao giờ lành được nữa.

Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với mình nếu Kento bị những cô gái khác chiếm mất.

Lần tới, tôi nhất định sẽ không để bản thân mình thất bại thêm một lần nào nữa.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Xong các gái cùng đi tỏ tình xong hóa yan muốn chém nhau thì sao🤯
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
K biết có chém nhau k nhưng t đọc có đoạn này=))

I must stop this nightmare. It is my duty to do so, born with this special pheromone.
Even if by doing so, the girls will not be able to find true happiness.
Even if I turn into a trash. I will do whatever it takes to save them from death.
It’s time to make up my mind.
Xem thêm
@Kai9206: nghe thì có vẻ là ko phải là BE or SE rồi
Xem thêm