• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 13: Yuri choáng váng, quyết tâm của Maria

4 Bình luận - Độ dài: 828 từ - Cập nhật:

Hôm nay là lần đầu tiên sau một thời gian tôi có việc ở hội học sinh.

"Xin phép."

Khi tôi bước vào phòng, người duy nhất có mặt ở đó là Yuri-san. Các thành viên khác dường như vẫn chưa đến.

"Em đến sớm vậy, Kento-kun."

"Vâng."

"Chị xin của em vài phút được không?"

Hm? Sao tự dưng lại đổi giọng thế này?

"À, vâng."

"Um……nè? Chuyện là về Maria."

Quả nhiên, lại là chuyện về hội trưởng.

"Chị tự hỏi, liệu em có thể tử tế với cô ấy hơn một chút được không……"

Yuri-san dè dặt hỏi.

Chà, chị ấy hẳn đã biết rõ về những gì hội trưởng đã làm với tôi, vậy nên, có lẽ chị ấy hiểu, việc tôi cảm thấy khó chịu trước lời đề nghị này là bình thường.

Nhưng suy cho cùng, đây cũng không phải là chuyện đáng để nổi giận.

Tôi bình tĩnh từ chối.

"Em không muốn. Em biết hội trưởng gần đây đã tử tế với em hơn, nhưng em không nghĩ mình sẽ tha thứ cho chị ấy chỉ vì điều đó. Hơn nữa, chị ấy thậm chí còn chưa xin lỗi……."

"Eh?"

"Hm?"

"Huh?"

"Oh?"

Phản ứng gì thế này.

"Có thật là…cô ấy chưa xin lỗi không?"

"Ừ. Với lòng kiêu hãnh cao ngạo của hội trưởng, chuyện đó là điều hiển nhiên thôi mà."

"Cái cô gái đó….."

Gương mặt Yuri-san thoáng chút ủ rũ, tựa như vừa cắn phải một loại côn trùng có vị đắng ngắt, nhưng tôi không rõ lý do tại sao chị ấy lại có biểu cảm như vậy.

"Chị xin lỗi! Chị về đây! À, Maria hôm nay bận học nên không thể đến được đâu!"

Dứt lời, chị ấy vội vã rời đi.

……Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra vậy?

***

"Maria!"

Vừa trông thấy Maria trên đường về, tôi đã không kìm được mà lớn tiếng gọi.

"Whoa! Yuri!? Chuyện ở hội học sinh sao rồi?"

"Hôm nay cả bọn quyết định không làm gì hết vì cậu đấy!"

Giọng điệu của tôi có phần gay gắt, có lẽ do sự bực tức và thất vọng về Maria.

"Eh?"

"Maria, cậu vẫn chưa xin lỗi Kento-kun sao?"

"Eek."

Cô ấy giật mình.

Đây không phải là lúc để nói những lời bông đùa.

"Maria-chan. Cậu thật sự thích Kento-kun đúng không?"

"Ừm……."

"Vậy tại sao cậu vẫn chưa chịu xin lỗi em ấy?"

"……"

"Tớ sẽ không thể nào hiểu nếu cậu cứ im lặng mãi như vậy."

"……"

"Có phải lòng kiêu hãnh lại cản đường cậu không?"

Maria im lặng lắc đầu.

"Vậy thì tại sao?"

"……Tớ sợ."

"…..Thật ra, tớ biết mình cần phải xin lỗi, nhưng tớ bắt đầu lo sợ về điều gì sẽ xảy ra nếu lời xin lỗi của tớ bị ngó lơ……nếu điều đó thực sự xảy ra, tớ e rằng mình sẽ không thể chịu đựng được nữa……."

"Maria-chan……"

Không phải vì kiêu hãnh, mà là vì sợ hãi.

Đúng vậy. Nỗi sợ hãi là một điều hoàn toàn dễ hiểu.

Có lẽ, ngay cả khi đang bị người mình yêu  khước từ, Maria vẫn không thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi.

Nhưng. Dù thế nào đi nữa, vẫn cần phải…

"Maria-chan. Cậu vẫn phải xin lỗi. Tớ hy vọng cậu cũng sẽ có thể nhân cơ hội này để bày tỏ tình cảm của mình với em ấy."

"Tớ biết mình không thể trốn tránh mãi được. Tớ sẽ xin lỗi. Nhưng… bày tỏ tình cảm ư….."

"Tớ nghe nói bạn gái cũ của em ấy, người đã tạm nghỉ học một thời gian, gần đây đã quay trở lại trường. Họ lại còn học chung lớp nữa, nên có khả năng họ sẽ quay lại với nhau đấy."

"Tớ không hề muốn điều đó!!"

"Vậy thì, tớ nghĩ cậu nên nói cho Kento-kun biết rằng cậu thích em ấy nhiều như thế nào trước khi cô gái kia ra tay, cậu thấy sao?"

"Ư… ư……"

Gương mặt Maria-chan ửng đỏ như trái táo, và cô ấy cúi gằm xuống, e thẹn.

Cô ấy trông thật đáng yêu, khiến tôi không khỏi nghĩ rằng, giá như Kento-kun có thể nhìn thấy được biểu cảm này trên gương mặt cô ấy, thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

"Được rồi……tớ sẽ…tỏ tình….."

"Thật sao? Chúc cậu may mắn!"

"Nhưng tớ sẽ không đòi hỏi em ấy phải chấp nhận tình cảm của mình đâu. Có lẽ bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Vì vậy, tớ chỉ cần cho em ấy biết mình thích em ấy, và để em ấy nhận ra điều đó thôi."

"Tớ nghĩ đó là một ý kiến hay!'

Tôi chưa từng nghĩ, một người luôn kiêu hãnh như Maria-chan, lại có thể hạ mình đến mức quyết định thú nhận tình cảm của mình.

Tôi thực sự rất xúc động.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

đỏ ửng như trái táo chứ kh phải trái cà chua,lần đầu nghe =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bro làm t vừa phải đi check lại eng đấy, t cx k để ý nó nghe lạ thật=)), nhưng eng nó ghi thế

Maria chan’s face is as red as an apple
Xem thêm
Kiểu j cũng thế mà
Xem thêm