Orc Eiyuu Monogatari Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Vùng đất của Thú Nhân - Thủ đô Lycant

Chương 40.2: Người Anh hùng vs Carrot của Tiếng huýt gió

4 Bình luận - Độ dài: 1,116 từ - Cập nhật:

“Ngài Bash. Tui sẽ định gây chiến để khôi phục lại lòng tự trọng của tất cả các chủng tộc trong Liên bang. Xin hãy nắm lấy tay tui và chiến đấu cùng tui.” Carrot nói và đưa tay ra. Bộ ngực đầy đặn của cô rung mạnh và lắc lư, trông rất sót mắt. Có lẽ đây là cách cầu hôn của succubus. Khi cô yêu cầu anh ấy chiến đấu cùng cô ấy vào ngày hôm kia, hình như ý cô lúc đó cũng là đang cầu hôn anh hay sao?. “Thành thật mà nói, chúng ta không có quá nhiều thời gian. Vì vậy, tui sẽ cho anh một lời giải thích chi tiết và cả chiến lược sau. Trước tiên, hãy giết người phụ nữ dối trá này và tên hoàng tử giễu cợt kia và rời khỏi đây.”

Nhưng Bash phản ứng rõ ràng. Anh hối hận vì đã gieo niềm hi vọng cho cô, nhưng anh sẽ cưới Silviana, và anh nợ Nazar một món nợ lớn. Anh không thể giết cô công chúa.

“Đó là điều tôi không thể làm được.”

“Hả?”

Bash khó mà thấy rõ được vẻ mặt ngạc nhiên của Carrot. Đó có phải là vẻ mặt anh hay thể hiện ra được mỗi khi bị từ chối không?

“Tại sao? Nhưng hôm trước anh đã nói chúng ta sẽ lại kề vai sát cánh với mà!”

“Tôi nợ người đàn ông này một ân huệ.”

“Một ân huệ…!”

“Đúng vậy.”

“Vậy là anh chấp nhận nó sao!? Chấp nhận cái tình cảnh hiện tại sao!”

“Tình cảnh hiện tại có vấn đề gì ư?”

Đó là một câu hỏi hết sức ngây thơ.

“Bây giờ các succubus đang chết đói, ngay cả con cái chúng ta cũng vậy! Cũng giống như bên Orc! Trên thực tế, sau chiến tranh, nhiều chiến binh đã rời khỏi đất nước vì họ không hài lòng với sự cai trị của Vua Orc! Nhiều chiến binh kiêu hãnh! Ngay cả Gagan, người đã đạt đến vị trí Đại thủ lĩnh, cũng rời khỏi đất nước vì hắn không thể ở lại đó, vì hắn thậm chí không thể ngủ với một người phụ nữ! Hắn nói với tui rằng sẽ sẵn sàng trở thành nô lệ của tui nếu có thể ngủ với một người! Và đó là với một succubus như tui! Và đây là kết quả!”

Bash hơi nghiêng đầu trước sự thay đổi chủ đề một cách đột ngột này. Tuy đúng là loài orc nghèo khổ hơn so với trước đây, so với thời chiến tranh. Nếu bạn hỏi anh ta rằng liệu trẻ em có đang chết đói không, anh ta sẽ không phủ nhận. Nhưng trẻ em đã từng chết đói trước kia rồi. Nó đã vốn như vậy kể từ hồi chiến tranh. Cũng đúng là nhiều chiến binh đã trở thành orc hoang là vì họ căm ghét  tình cảnh hiện tại. Nhiều người rời khỏi vùng đất của orc vì họ không thể tuân theo quyết định của vua orc và không thể chấp nhận thất bại của họ.

“Tôi hiểu cảm xúc của Gagan, nhưng…”

Anh biết Gagan cảm thấy thế nào. Bọn Orc xanh dương là một trong những bên đầu tiên trở thành orc hoang và rời khỏi đất nước. Anh không hỏi tại sao, nhưng anh biết rằng họ rời đi hoặc vì chiến đấu hoặc vì phụ nữ. Ngay cả Bash cũng muốn trở thành nô lệ của Carrot nếu anh không phải là một gã trai tân, hoặc nếu anh không ở trong một vị trí đầy trách nhiệm như một anh hùng, hoặc nếu Carrot không phải là một succubus, để nếu mà anh mất đi lần đầu với cô, anh sẽ không trở thành một chiến binh ma thuật. Và Gagan đã chiến đấu, thua cuộc và chết dưới sự chiếm hữu của Carrot. Đó là một hành động bất tuân lệnh Vua Orc, nhưng đó là một hành động rất giống Orc thực thụ, và là một cái kết xứng đáng cho một Orc.

“Đây chính là ý nghĩa của việc bị đánh bại.”

“Tui hiểu rồi. Anh vẫn là Ngài Bash ngày nào, và anh đã đi đến đây với đầy sự quyết tâm…”

Sự quyết tâm. Đúng vậy, Bash đã đến đây hôm nay để đ*t Silviana. Chức danh công chúa của cô ấy thật hoàn hảo để làm một người vợ Anh hùng, và anh ta có thể trở về đất nước của mình một cách đầy tự hào. Khi anh ta về đến quê hương, Silviana sẽ mang thai cho mình một đứa con trai. Là một phụ nữ người Thú, cô ấy sẽ có thể sinh năm hoặc sáu đứa con. Và Bash sẽ có thể ngủ với cô ấy mà không cảm thấy xấu hổ. (TN: Lại câu chuyện ngôi nhà và những đứa con rồi)

“Bất kể tui có nói gì đi nữa, nó vẫn sẽ không bao giờ thay đổi được quyết định của anh phải không?”

“Đúng vậy.”

“Kể cả khi tui nói với anh rằng Quỷ Vương Gediguz sẽ hồi sinh?”

“Kể cả với điều đó.”

Thật là một cách kỳ lạ để diễn đạt, nhưng ngay cả khi Gediguz ở đây và bây giờ, quyết tâm của Bash vẫn sẽ như vậy. Anh sẽ đánh bại cô và chiếm lấy Silviana.

“Tui đã hiểu… mặc dù chúng ta đi theo những con đường khác nhau, nhưng tui vẫn sẽ coi anh như một chiến binh mà tui tôn trọng.”

“Tôi cũng coi cô là một chiến binh đáng được tôn trọng.”

“Cho dù phải đánh bại ngươi, ta cũng sẽ không từ bỏ con đường của mình.”

"Ta hiểu rồi…"

Còn về Bash, đó là một cách hiểu đơn giản. Nếu một Orc muốn chiếm lấy người phụ nữ, anh ta sẽ chiến đấu vì cô ấy và giành được cổ. Nếu Carrot muốn Bash và muốn thách đấu với anh ta, Bash sẽ chiến đấu với cô ấy và giành chiến thắng.

“Cựu Tổng tư lệnh của Tiểu đoàn số một của Nữ hoàng Vùng đất Succubus, Carrot của Tiếng huýt gió.” Carrot nói tên của cô ấy. Cô ấy xõa tóc mình và xưng danh một cách đầy quyến rũ.

“Cựu chiến binh của đại đội Boulder, Lãnh thổ Orc. Bash, Anh hùng Orc.”

Bash xưng danh của mình, anh nói với niềm tự hào to lớn. Sau đó gầm lên, “Graaaaaaaaaaaaaoo!”

Tiếng hô xung trận của Bash đã mở màn cho trận chiến.

(TN: nhớ chuẩn bị tinh thần cho chap kế tiếp nhá, cháy lắm =)))))

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

"Bash đã đến đây hôm nay để đ*t Sylviana" 🤣
Vâng, a ko bao giờ làm tôi thất vọng 👏
Xem thêm
Không bao giờ làm tôi ngừng thất vọng 🥴
Xem thêm
TFNC 🌹 ✨
Xem thêm