Orc Eiyuu Monogatari Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Vùng đất của Thú Nhân - Thủ đô Lycant

Chương 31.3: Một bầu không khí lãng mạn! Một nơi có nhiều người tụ tập và cùng với đó là rất nhiều đồ uống!

0 Bình luận - Độ dài: 1,294 từ - Cập nhật:

“Gây được sự chú ý thật không dễ dàng gì.”

“Đó là vì cô đang quá bồn chồn, Zell. Phục kích cần có thời gian.”

“Ờ thì, em là tinh linh nổi bất nhất hội mà. Em vốn không giỏi ngồi yên. Khi em ngồi yên, bản năng tinh linh bên trong sẽ thì thầm với em rằng: Đôi cánh trên lưng bạn để làm gì nếu không phải để bay? Muốn nghe lại không? Thời kì của em ở Thung lũng Nhân mã…”

Đó là lúc Zell sắp kể một câu chuyện hào hùng khi mà lúc đó Bash vẫn chưa ra chiến trường.

“¡¡Kyaaaaaaaaaaah!!”

Một tiếng hét vang lên.

“C-Cái gì, chuyện gì đang xảy ra vậy!?” Zell hét lên và nhìn xung quanh. Ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn thẳng vào Zell. Không có gì lạ cả. Zell là thần tượng của hội Tinh linh. Khi cô ấy kể một câu chuyện cũ, mọi người sẽ hét lên vì phấn khích.

“Một con Orc!”

Nhưng đó không phải là vì vậy. Một trong những nữ Thú nhân, mặc kimono lụa và có da hổ như bọn cướp, đang chỉ vào Bash. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Orc Hero. Bash cũng là một siêu sao của Orc Society, vì vậy không có gì ngạc nhiên…

“Một con Orc đang làm cái quái gì ở đây thế?!”

“Này, có một tên Orc đang tấn công phụ nữ!”

“Lính gác! Lính gác đâu rồi!?”

“Đuổi hắn ra ngoài! Không, tốt hơn là các người nên cùng nhau đánh hắn!”

Tiếng hét của những người phụ nữ khiến cả nơi này trở nên náo loạn. Một số cố gắng tránh xa Bash, những người khác cố gắng gọi lính canh, và những người khác xắn tay áo lên và tiến về phía anh ta. Mặc dù có sự khác biệt, ngay cả Bash, như dự đoán, cũng hiểu rằng bản thân không được chào đón.

“Khoan đã! Người đàn ông này không phải là Orc bình thường! Ngài ấy là Orc mạnh nhất trong vùng đất này, là Orc duy nhất được phong danh hiệu “Anh hùng” nhờ vào chiến công của mình trong chiến tranh, và ngài thậm chí còn được đưa đến đây! Người đàn ông đeo mặt nạ đã đưa ngài ấy đến đây…”

Zell cố gắng nói thay Bash, nhưng không ai chịu lắng nghe. Điều tiếp theo cô biết là Anh hùng Orc đã bị bao vây. Thật không may, tất cả những đàn ông đều vây quanh Bash.

“Có chuyện gì mà ầm ĩ lên hết cả thế này hả?”

Tiếp đến, từ phía sau căn phòng, một giọng nói vang lên. Bash quay đầu lại và nhìn thấy ba người phụ nữ xinh đẹp khiến gã zai tân phải nuốt nước bọt. Mỗi người đều có một sự khác nhau về các đặc điểm của loài thú, nhưng tất cả đều có bộ ngực đầy đặn và cặp đùi nóng bỏng. Và họ mặc quần áo nhiều màu sắc hơn tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Khi các cô gái nhìn thấy Bash, họ giật mình dừng lại.

“Các công chúa thấy đấy…”

“Không hiểu sao lại có một tên Orc trong phòng này.”

“Đừng lo, chúng tôi sẽ đưa tên đó ra khỏi đây ngay.”

Công chúa. Nghe từ đó, tâm trí Bash nhớ lại kí ức. Sáu công chúa của tộc Thú nhân. Sáu công chúa xinh đẹp được sinh ra bởi Nữ hoàng Thú nhân. Cả sáu người đều được đồn đại là vô cùng xinh đẹp, mạnh mẽ và thông thái.

“…Họ thật là đẹp.”

Trên thực tế, ba người trước mặt anh cũng là những người phụ nữ đẹp nhất mà Bash có thể tưởng tượng. Có một công chúa có bộ lông như mèo đen, đôi mắt vàng và thân hình mềm mại. Một công chúa khác có bộ lông bông, đôi mắt đen và thân hình đầy đặn. Và công chúa cuối cùng có bộ lông hơi cứng, đôi mắt xanh và thân hình chắc nịch như chó săn. Cả ba đều khác nhau. Họ là chị em với nhiều nét thú tính khác nhau, nhưng tất cả đều đồng ý rằng họ rất đẹp, đúng như lời đồn.

Nhưng ba người không nghe thấy lời nào như vậy. Họ nhìn Bash và mắt họ mở to. Nụ cười trên khuôn mặt của cả ba người đã biến mất, và đồng tử của họ giãn ra.

"Ngươi…"

Khoảnh khắc một trong ba người thì thầm nói thế, tiếng động dừng lại. Tất cả những người dừng lại đều là bên người thú. Những Elf và con người, tuy bối rối và hoang mang, nhưng không tạo ra nhiều tiếng động như người Thú.

Theo sự quan sát của bên người Thú, cơn hoang mang đã lắng xuống, giờ thì có thêm niềm cảm xúc khác đang cuộn trào trong họ. Tất cả họ đều hướng ánh mắt về phía Bash. Ánh mắt đầy căm ghét.

“Có nhiều người không biết diện mạo của ngươi, nhưng ở đây không ai không biết tên của ngươi.”

Các công chúa tiến về phía trước Bash. Cùng lúc đó, những người đàn ông lực lưỡng có vẻ là vệ sĩ của họ cũng tiến lên bảo vệ họ. Khuôn mặt của họ cũng đầy vẻ căm thù. Đồng thời, họ dường như cũng nhận ra rằng họ đang khiêu khích một người mà họ không nên dính vào, và họ cũng có chút vẻ sợ mất dép.

“Bash, Anh hùng Orc! Kẻ đã giết chú của bọn ta, Leto, Anh hùng Thú nhân!”

Leto, người Anh hùng. Ông ấy đã chết trong một trận chiến ở Cao nguyên Lemium. Người đó đã chiến đấu với Vua Quỷ Gediguz và đã hi sinh trong danh dự. Đó là cách mọi chuyện phải xảy ra. Nhưng sự thật thì lại hơi khác một chút.

Trên thực tế, Leto, người Anh hùng, đã chiến đấu với Quỷ vương Gediguz.

Hoàng tử loài người Nazar; Sonia, Đại pháp sư; Anh hùng người Thú, Leto; người Lùn Doradoradobanga, Quỷ chiến tranh. Cùng với hơn chục người khác, họ đã xâm nhập sâu vào lãnh thổ của kẻ thù, chiến đấu với Quỷ vương và đánh bại hắn. Sự hy sinh rất lớn. Hầu như mọi thành viên của một đội cảm tử như vậy đều chết trong trận chiến, bao gồm cả Doradoradobanga, Quỷ chiến tranh. Nhưng khi Gediguz chết, Leto vẫn còn sống. Ông ấy vẫn còn sống, mặc dù toàn bộ cơ thể còn đầy vết thương. Kể cả thế, người đó vẫn có nhiều năng lượng hơn Thunder Sonia, người đã ngất đi khi sức mạnh ma thuật của cô đã cạn kiệt.

Nhưng rồi, một Orc đơn độc xuất hiện. Một Orc đơn độc. Con quỷ xanh lá cây được đồn đại trên chiến trường vào thời điểm đó. Bash, "Anh hùng Orc" tương lai.

Nazar và Leto đã cố gắng chiến đấu. Nhưng đối thủ của họ là Bash. Không quan trọng rằng họ là Anh hùng Thú nhân và Hoàng tử Nhân loại, không có cách nào họ có thể chiến thắng với vết thương khắp người, và họ đã bị đánh bại trong nháy mắt. Nhưng nếu Thunder Sonia tỉnh táo, nếu Doradoradobanga còn sống, câu chuyện có thể đã khác, nhưng Nazar đã bị thương và sức mạnh của Leto đã đến giới hạn. Và ở đó, ngay giữa hàng ngũ kẻ thù, họ biết rằng, nếu họ chiến đấu quá lâu, một kẻ thù khác có thể sẽ xuất hiện. Vì vậy, Leto, Anh hùng, đã nói, "Để việc này cho tôi".

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận