Orc Eiyuu Monogatari Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Vùng đất của Thú Nhân - Thủ đô Lycant

Chương 39.4: Sứ giả Hoà bình

5 Bình luận - Độ dài: 1,458 từ - Cập nhật:

Nazar đã tự nhủ rằng. Ngay cả khi không thể chiến thắng, anh vẫn phải lựa chọn việc chiến đấu. Anh luôn luôn được bảo vệ chỉ vì bản thân là một hoàng tử. Để cứu lấy chính cái mạng của anh và đảm bảo chiến thắng cho loài người, nhiều vị tướng đã chiến đấu và ra đi trong những trận chiến mà họ không thể chiến thắng.

Mình phải trốn thoát bằng cách nào đó. Ngay cả khi đành phải bỏ lại Công chúa Silviana phía sau…

Nhưng giờ vẫn chưa đến thời điểm toả sáng của anh. Vì không có ai có thể thực hiện ý nguyện của anh sau khi anh chết cả. Thế giới đầy rẫy những người chỉ nghĩ đến bản thân họ. Nếu anh chết, các quốc gia bại trận sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức, và cuộc chiến tiếp theo sẽ là giữa Liên minh Bốn chủng tộc. Không, trước cả điều đó, Carrot sẽ hồi sinh Gediguz, và Liên minh sẽ bị tan vỡ.

Nghĩ đến đây, cơ thể của Nazar đột nhiên nhẹ tênh. Trang bị trên người anh phát sáng trong chốc lát, sau đó nó dần dần biến mất một cách tự nhiên. Nhưng Nazar không thể động đậy. Anh không thể cử động được, bởi vì anh đã nhìn thấy tấm lưng khổng lồ của tên Orc trước mặt.

“Nhấc chân lên.”

Nazar nhấc chân mình lên nhanh nhất có thể. Anh đã tưởng mình đã ra lệnh cho nó làm vậy. Nhưng không có gì chạm dưới cả hai chân anh cả. Anh dường như không giẫm lên bất cứ thứ gì.

Là do “bùa yêu”… Khi chân anh di chuyển, Nazar hiểu rằng “bùa yêu” đã được bật lên. Đến một lúc nào đó, đôi mắt Carrot ngừng phát sáng màu đỏ.

"Hả...?" Carrot trông khá sửng sốt một lát, nhưng môi cô ấy cử động lại ngay lập tức. "Không, tui sẽ không gỡ bỏ bùa chú."

"…Cái gì cơ?"

“Như anh có thể thấy, Ngài Bash, người phụ nữ này cố đang lừa dối anh. Cô ta định tiếp cận anh để khi anh chạm vào cô ta, cô ta sẽ la ầm ĩ lên rằng anh đã ép cô ta ngủ với anh, và cô ta sẽ định lôi toàn bộ chủng tộc Orc vào chuyện này.”

“…Mm…”

“Anh hùng Orc đã giương móng vuốt của mình lên công chúa Thú nhân. Ngay cả khi đó chỉ là lời nói dối của ả công chúa, hoàng tộc Thú nhân sẽ bao che cho cô ta. Bởi vì họ ghét Orc. Và họ muốn tiêu diệt chúng nếu có thể.”

Nazar nghe vậy và nghĩ về khả năng đó. Sẽ không có cách nào để bảo vệ gã đó. Ấn tượng xấu của Công chúa Silviana đối với bọn orc thì ai cũng biết. Có tin đồn rằng cô đã thay đổi suy nghĩ của mình sau cuộc bạo loạn trong cung điện hoàng tộc, nhưng không thể nào có sự thay đổi thái độ một cách nhanh chóng như vậy lại có thể xảy ra được. Nếu cô ấy có ý định tiếp cận Bash, có lẽ là vì mục đích như trên.

“Không phải sao?”

Carrot nắm lấy tóc Silviana, nâng bản mặt cô lên và hỏi. Khuôn mặt của cô công chúa nhăn nhó vì đau đớn, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười gượng gạo.

“Nó nói dối đấy! Ngài Bash, em chỉ muốn tỏ lòng ngưỡng mộ ngài thôi! Chỉ là người phụ nữ này đang yêu ngài và ghen tị vì chúng ta quá xứng đôi với nhau mà thôi!” Mắt cô ấy đảo liên hồi, giọng cô thì run rẩy, mồ hôi lạnh thì đổ ứa ra, và thậm chí còn từ khóe mắt cô nàng bạn có thể thấy rằng cô đang cố gắng trốn thoát dựa vào bất kỳ lý do nào mà cô có thể nghĩ ra. Mọi người đều có thể thấy đó đều là lời nói dối.

Bash có vẻ hơi bối rối, nhưng khi nàng tinh linh thì thầm điều gì đó với anh, anh có vẻ đã bị thuyết phục.

"Tôi hiểu rồi." Lời nói của Bash nghe như một tiếng thở dài, giống như anh ta đã biết đó là lời nói dối từ lâu.

“Làm sao cô có thể nói dối một cách trắng trợn và lại còn dễ đoán đến như vậy hả?

“En xin lỗi, hay là ngài đang tức giận vì em đã nói trúng tim đen? Nhìn này, Ngài Bash, đây là bằng chứng! Con ả này đang cố lừa dối ngài!” Những lời của Silviana đều không nhất quán, thật tuyệt vọng và đau đớn khi chứng kiến điều đó.

Cuối cùng, Carrot thở dài và quay sang Bash như thể cô không thể đối phó với cô công chúa được nữa.

“Ngài Bash, đừng nghe lời con nhóc đó nói. Nó chỉ là một đứa công chúa dối trá chỉ muốn chơi đùa với vị Anh hùng của một quốc gia khác và còn muốn lừa dối anh, và cả một vị hoàng tử loài người nghĩ rằng những người khác chỉ như món đồ chơi… sau cùng, không ai trong Liên minh Bốn chủng tộc coi Orc và Succubus là người cả. Đó là lý do tại sao họ chơi đùa với chúng ta như thế này.” Carrot nói và đưa tay ra với Bash như thể đang cầu xin một cái bắt tay. “Ngài Bash. Tui sẽ đứng lên chiến đấu để khôi phục lại lòng tự trọng của tất cả các chủng tộc trong Liên bang. Xin hãy nắm lấy tay tui và chiến đấu cùng tui.” Cô cầu xin Bash bằng những lời chân thành. Khi Bash gật đầu, cô tiếp tục nói bằng cách tiết lộ kế hoạch mà cô đã dành ra rất nhiều công sức. “Thành thật mà nói, chúng ta không có quá nhiều thời gian. Vì vậy, tui sẽ cho anh một lời giải thích chi tiết và cả chiến lược sau. Trước tiên, hãy giết người phụ nữ dối trá này và tên hoàng tử giễu cợt kia và rời khỏi đây.”

Rõ ràng là Carrot vẫn chưa chiêu mộ xong Bash, nhưng đó chỉ là tại thời điểm hiện tại thôi. Bất kể Nazar có nói gì, Bash cũng sẽ không thay đổi quyết định. Lời nói của anh sẽ không có tác dụng gì với anh ta. Theo quan điểm của Bash, anh ta đã bị làm nhục tại cung điện vì đã đi theo một người tự xưng là Errol. Anh ta sẽ vô cùng tức giận nếu biết danh tính thực sự của anh là một hoàng tử loài người. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Thú nhân và Con người thông đồng lật đổ Bash. Đã quá muộn để nói rằng họ không có ý định làm như vậy. Anh nên tự nhận mình là Nazar ngay từ đầu và đến xin lỗi khi nghe về vụ náo loạn trong cung điện hoàng tộc. Nhưng anh ta đang bận tìm kiếm những kẻ có kế hoạch hồi sinh Gediguz, và đây không phải là lúc…

Yếu tố quyết định sẽ là lời nói dối cuối cùng của Công chúa Silviana. Cô ấy đã nói dối khi mà đáng lẽ cô ấy phải xin lỗi. Cô ấy thậm chí còn chế giễu Carrot. Theo quan điểm của Bash, cô ấy đã đối xử với anh ta một cách đầy lịch thiệp, ngay cả khi anh ta cảm thấy như bị công chúa làm nhục và phản bội.

“…” Bash im lặng vài giây, rồi nhìn vào Nazar.

…Không còn gì có thể làm được nữa… Vào khoảnh khắc đó, Nazar đã sẵn sàng để chết. Anh đã từng nghĩ về việc thoát khỏi nơi này bằng cách nào đó, nhưng giờ anh không cảm thấy mình có thể trốn thoát. Bash, Anh hùng Orc. Sự hiện diện đáng sợ của người đàn ông đó không giống bất kỳ chiến binh nào khác mà anh đã chiến đấu trong nhiều trận chiến. Được chính bản thân và những người khác công nhận là kiếm sĩ loài người mạnh nhất, Nazar có khả năng nhìn thấy sự khác biệt giữa sức mạnh của mình và của người khác. Anh đã sẵn sàng để chết. Anh đã sẵn sàng để chiến đấu. Nhưng chỉ có vậy. Anh không cảm thấy mình có thể chiến thắng, và anh không cảm thấy mình có thể trốn thoát. Anh nghĩ về khoảnh khắc đó ngay sau khi anh đánh bại Gediguz. Cảm giác tuyệt vọng khi Bash xuất hiện.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

ơ kìa trans cứ dg hay là đứt dây đàn lắm nhá :)
Xem thêm
Cắt đúng đoạn ác vậy
Xem thêm
Trời ơi dừng từ tập trc là đỡ phải hòng rồi up tập này cảm giác khó chịu quá :^_)))
Xem thêm