Orc Eiyuu Monogatari Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Vùng đất của Thú Nhân - Thủ đô Lycant

Chương 36.1: Nơi tổ chức hôn lễ

3 Bình luận - Độ dài: 1,341 từ - Cập nhật:

'Nếu một cô gái mời bạn đến một nơi sang trọng vào lần hẹn hò thứ năm hoặc hơn, đó là một cơ hội tốt! Hãy tận dụng cơ hội này để tiến đến gần cô ấy hơn!'

Ngày hôm đó, một phong thư được gửi đến chỗ Bash. Phong thư được làm bằng da thuộc và có thêu huy hiệu hoàng tộc Thú nhân bằng chỉ vàng. Bên trong là một tờ giấy dày được phủ lá vàng. Đó là một lá thư.

Lá thư có nội dung như sau:

“Ngày mai là lễ cưới của Inuella, công chúa thứ ba và là chị gái của em. Em khá là ghen tị với chị ấy vì mọi người đều gửi những lời chúc tốt đẹp cho chị ấy. Em cũng hy vọng rằng ta cũng được như vậy, nhưng tất cả các chị em khác của em đều có mối hận thù với loài Orc. Ngay cả khi anh và em kết hôn, chúng ta cũng sẽ không nhận được lời chúc nào từ họ. Vì vậy, em muốn ít nhất rằng hai ta sẽ được gặp nhau vào ngày vui này dưới đêm trăng tròn này. Chỉ có ánh trăng mới chắc chắn sẽ chúc phúc cho đôi ta. Xin hãy để ta gặp được nhau dưới Cây Thiêng khi Inuella đọc bài phát biểu của mình. Điều em mong muốn chỉ đơn giản là sự thịnh vượng cho loài orc lẫn Thú nhân.

—Silviana.”

Nếu Bash và Zell suy diễn theo thông thường, họ sẽ không hiểu được hết ý nghĩa của lá thư này. Bét nhất, họ nghĩ rằng phải có điều gì đó để bày tỏ dưới Cây Thiêng. Nhưng bây giờ họ đã có cuốn tạp chí. Đúng vậy, cuốn tạp chí cũng chứa thông tin về các cụm từ khóa đặc biệt của người Thú.

“Ngài ơi…”

"Tôi biết."

“Cuối cùng ngày đó cũng đã đến, phải không?”

“Đúng vậy…”

Trong số tất cả các cụm từ của người Thú, có hai cụm từ quan trọng nhất:

'Ánh trăng sẽ chúc phúc cho đôi ta.'

“Trăng tròn” là tiếng lóng chỉ mùa giao phối, và “lời chúc phúc của ánh trăng” có nghĩa là có con. Nói cách khác, dịch theo nghĩa đen là cô ấy đang thời kì động dục và muốn sinh con cho anh. Đó là lời mời để lên giường. Không còn nghi ngờ gì về điều đó. Đó là những gì tạp chí nói.(TN:Toang thật rồi)

“Thưa ngài, em sẽ kiểm tra kĩ lại điều này thêm lần nữa.” 

"Phải."

“Theo tạp chí, thật ngu ngốc khi hạ thấp cảnh giác chỉ vì một nữ thú nhân đang lên cơn động dục đưa ra những lời mời như vậy. Cơ hội để có được một người phụ nữ là khá cao ngay bây giờ, nhưng nó cũng đề cập đến khả năng bị từ chối vào phút cuối. Điều đó cần phải được đưa vào cân nhắc.”

"Tất nhiên rồi."

“Còn nữa…” Zell nhìn trang cuối cùng của tạp chí, trên đó viết một câu gì đó rất khó hiểu.

…Không, lúc này họ không thể không nghĩ về điều đó…

Nhưng Zell cố tình lờ nó đi. Nó nói rằng xét về mặt mục tiêu, luôn có thể có một người đàn ông cực kỳ mạnh mẽ, giống như Bash, có thể đánh bại cả một đội quân, kể cả khi anh ta chỉ sử dụng một lực không quá mạnh. Họ đáng lẽ phải dự đoán trước về khả năng tồn tại của một người như vậy, nhưng thật là vô nghĩa với những người không có biện pháp phòng tránh lại lo lắng về điều đó một cách vô ích.

Bash cũng đã đọc qua lời nói ở trang cuối cùng. Và anh quyết định sẽ chiến đấu một cách dũng cảm, ngay cả khi người đàn ông bí ẩn này xuất hiện trước mặt anh.

“Vậy thì, chúng ta hãy xem qua mọi thứ trước ngày mai! Đầu tiên, trang 22: 'Cách cư xử rất quan trọng khi bạn ở một nơi sang trọng!? Và bây giờ bạn hãy nói cho tôi biết! Một khóa học về nghi thức của Beastmen!”

“Hiểu rồi!”

Ở trung tâm thủ đô của Lycant, Cung điện Hoàng gia. Mọi người thuộc mọi chủng tộc từ khắp nơi trên thế giới tụ họp. Người Thú, con người, Elf và người Lùn. Người thằn lằn, succubi, harpy, ogre, tinh linh và thậm chí cả bọn quỷ. Những người duy nhất không được mời là Orc. Nhưng ngay cả như vậy, một trong số họ vẫn có mặt, thật đầy trang nghiêm và chuẩn mực như mong đợi. Đó là Bash, người tự giới thiệu mình cùng với lá thư mời.

“Hm, tôi thấy ngay cả Ngài Bash, Anh hùng Orc, cũng ở đây.”

“Tuy quen thuộc với bọn Thú nhân, tôi đã nghĩ họ sẽ tiêu diệt bất kỳ Orc nào xuất hiện trong lễ ăn mừng.”

“Điều là điều dễ hiểu thôi.. Họ sẽ giải quyết bọn Orc mà không gặp vấn đề gì, nhưng tôi không thể tưởng tượng được làm sao họ có thể tiêu diệt một anh hùng như Ngài Bash.”

“Tôi muốn đến chào ngài ấy…”

“Hmm…”

“Tuy nhiên, tiếp chuyện với ngài ấy một cách tùy tiện như vậy thì không ổn…”

Tuy nhiên, chỉ có một số ít người tiếp cận Bash. Đặc biệt là các thành viên của Liên bang Bảy chủng tộc, họ cảm thấy không thoải mái khi nhìn Bash từ xa. Thành tích chiến tranh của Bash quá lớn đến nỗi ngay cả các nhà lãnh đạo của mỗi quốc gia cũng không muốn tiếp chuyện với anh ta. Hoặc có thể là vì có quá nhiều nhân vật lớn. Nếu đó là một quán bar nhỏ, hoặc nếu đó là ngay sau một trận chiến trên đấu trường, họ sẽ rất vui khi tiếp cận anh ta và yêu cầu kể cho họ nghe về những chiến công của anh ta trong thời chiến.

Nhưng nó không phải vậy. Đây là cung điện hoàng gia của Thú nhân. Đây là sảnh cưới của công chúa thứ ba của tộc Thú nhân, Inuella. Nói cách khác, họ đang ở trong một vị thế ngoại giao. Họ không thể hành động như những kẻ cuồng tín đi đam mê anh hùng.

Gia đình hoàng tộc Thú nhân có thái độ thù địch với tộc Orc. Nếu bất kỳ ai trong lễ cưới của gia đình hoàng tộc Thú nhân tỏ ra thân thiện với anh ta, điều đó có thể gây ra sự thù địch không mong muốn.

“Hmm, có chuyện gì vậy…?”

Một bóng đen tiến đến gần Bash. Khi nó dừng lại bên cạnh anh, anh có thể thấy người đó cũng có một người trợ lý.

“Hmm?”

Đó là một Elf. Đó là cô nàng Elf mà tất cả mọi người đều biết. Và rồi sự căng thẳng bùng lên giữa những người biết đến mối quan hệ giữa Elf và orc.

“Do-Dou af!?” (“N-Ngươi là!?”) (TN:Bà này vẫn tsundere như ngày nào)

Giọng nói này phát ra từ cô gái Elf. Nếu bạn nhìn kỹ, bạn có thể thấy miệng cô ấy đầy ắp thứ gì đó. Những chiếc bàn trong phòng đầy thức ăn, và cô ấy đang nhai từng miếng một. Má cô ấy phồng to như má một con sóc.

Trông thật phù hợp với một đứa tham ăn. Nhưng nếu có Elf nào đó biết về nạn đói 400 năm trước cũng sẽ làm như vậy. Họ biết rằng thức ăn không phải lúc nào cũng có sẵn khi họ muốn, và nếu họ không ăn khi còn có thể, họ sẽ mãi mãi chết đói. Chỉ có một Elf biết chuyện gì đã xảy ra 400 năm trước.

“Thunder Sonia.”

“Trông cô ấy có vẻ đang hơi bối rối, cô ấy đang làm gì vậy?”

“Em nghĩ cô ấy đang ăn.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mồm đầy thức ăn mà a còn hỏi người ta làm gì :))))))
Xem thêm
cố găng lên trans ơi
Xem thêm
tks trans, chap này dịch khá mượt
Xem thêm