Orc Eiyuu Monogatari Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Vùng đất của Thú Nhân - Thủ đô Lycant

Chương 35.1: Mặt tối

8 Bình luận - Độ dài: 1,650 từ - Cập nhật:

Công chúa thứ năm, Silviana River, là công chúa thứ mười của gia đình hoàng tộc Thú nhân. Phụ nữ Thú nhân rất dễ sinh nở, và bên hoàng tộc cũng không ngoại lệ. Mẹ của cô, Leona River, đã sinh con hai lần, lần đầu tiên sinh năm người con và lần thứ hai sinh sáu người con. Cô là người thứ năm trong số sáu người con.

Nơi sinh của cô là ở trên chiến trường. Đã hai năm kể từ khi lứa đầu tiên bị giết, và mặc dù chúng là những đứa trẻ được mong chờ từ rất lâu, nhưng chúng không được chúc phúc quá nhiều. Vào thời điểm đó, Quỷ vương Gediguz đang ở trên đỉnh cao của mình, và tộc Thú nhân đang trong tình trạng bi thương và có thể tiệt chủng bất cứ lúc nào. Số lượng hầu cận của họ ít đến nỗi không mất quá nhiều thời gian để đếm, và tất cả họ đều có những cái nhìn lo lắng về tương lai ảm đạm của những nàng công chúa mới sinh của họ.

Trong số họ, chỉ có một người đã thực sự chúc những điều tốt lành từ tận sâu bên trong trái tim mình, Leto River. Chỉ có em trai của Nữ hoàng Leona là ăn mừng sự ra đời của các cháu gái mình, sáu công chúa. Khi sáu đứa con chào đời, cha của họ đã mất. Taiga River, người chồng hoàng tộc, đã tử trận từ lâu.

Tuổi thơ của các nàng công chúa không mấy hạnh phúc. Những trận chiến và thất bại. Những tiếng la hét và gào thét. Không bao giờ có một ngày bình yên.

Đối với các công chúa, Leto như là anh trai của họ. Anh luôn bảo vệ họ, và khi họ đủ lớn để nhớ lại mọi thứ, anh bắt đầu dạy họ các kỹ năng và kiến thức chiến đấu. Anh thậm chí có thể là một người cha đối với họ, vì họ chưa bao giờ biết cha ruột của mình. Tất cả các công chúa đều tôn thờ, kính trọng và ngưỡng mộ anh.

Điều khiến toàn bộ dân tộc của anh thắp dậy lại ý chí là dự định “Tái chiếm vùng đất Thánh” của Leto. Sau đó, ông trở thành “Leto, Người Anh hùng” trong cuộc phản công vĩ đại và cuối cùng của người Thú, một cuộc phản công sẽ được ghi nhớ qua nhiều thế hệ. Đó là một trong số ít chiến thắng trước Liên bang Bảy chủng tộc khi họ nằm dưới sự cai trị của Gediguz.

Trong trận chiến đó, Leto đã trở thành một vị Anh hùng. Đối với sáu nàng công chúa, anh đã trở thành anh hùng không thể thay thế nhất trên thế giới. Vào thời điểm đó, các công chúa trẻ mơ ước trở thành vợ của Leto trong tương lai.

Một ngày nọ, giấc mơ đó đã tan vỡ.

Đó là trong trận chiến quyết định ở Cao nguyên Lemium. Leto, người Anh hùng, đã gia nhập đội quân để giết Gediguz, Quỷ vương, và đã tử trận.

Nhưng sáu nàng công chúa đã sống sót sau cuộc chiến dài đó. Thật đáng buồn, nhưng họ có thể cam chịu với thực tế rằng đây là một sự việc thường xảy ra và không thể tránh khỏi việc hi sinh trong danh dự. Đây là cuộc đời của những người đã chiến đấu dũng cảm và bị đánh bại. Đối với những người tin vào Vị thần Săn bắn, thất bại không phải là điều đáng xấu hổ.

…Giá như đó là một cái chết danh dự trong trận chiến. Leto, người Anh hùng, đã bị bỏ lại phía sau. Người danh dự nhất trong lịch sử của người Thú đã bị bỏ lại phía sau như một người lính bình thường.

Một hành động như vậy thật không thể tha thứ được. Mỗi công chúa đều rèn luyện khả năng đặc biệt của mình và chuẩn bị cho sự trả thù. Họ thề rằng khi họ cuối cùng cũng đã gặp gặp nhau trên chiến trường, họ chắc chắn sẽ giết chết một kẻ xấu xa như vậy, đó là chiến binh Orc Bash. Nhưng cơ hội không bao giờ đến, và cuộc chiến đã kết thúc.

Hầu hết các công chúa đều để lại cơn tức giận của mình khi chiến tranh kết thúc. Công chúa đầu tiên, Công chúa Rhys, với tư cách là nữ hoàng tiếp theo, cảm thấy rằng nên tránh chiến tranh và cho rằng cô không nên ôm mối hận thù với loài Orc. Công chúa thứ ba, Inuella, cũng bắt đầu nghĩ rằng cô nên nghĩ đến tương lai, giờ đây cô sẽ kết hôn với một người đàn ông mà cô ngưỡng mộ từ nhỏ. Công chúa thứ hai không còn nuôi dưỡng lòng hận thù nữa.

Công chúa thứ ba vẫn còn hận thù trong lòng, nhưng cô ấy có một vai trò phải đảm nhiệm. Công chúa thứ sáu, Fleur, với tư cách là người thừa kế khả năng của Anh hùng Leto, coi vai trò của mình là bảo tồn chúng cho các thế hệ tương lai. Công chúa thứ hai, Lavina, là một người phụ nữ, với tư cách là trợ lý của nữ hoàng tiếp theo, về mặt lý thuyết sẽ không được phép gây chiến tranh với loài Orc. Công chúa thứ tư, Quina, với tư cách là người đứng đầu ngành tư pháp kế nhiệm, tin rằng nếu loài Orc xuất hiện trong đất nước, cô ấy nên công bằng với chúng.

Nhưng ba người trong số họ lại phân biệt đối xử với loài Orc, và họ cũng tin rằng nếu mục tiêu trả thù của họ xuất hiện, họ nên tiêu diệt hắn, nhưng họ đủ lý trí để dừng lại nếu có ai đó ngăn cản họ vào phút chốt. Họ biết rằng họ là công chúa của tộc Thú nhân, sẽ chịu trách nhiệm cho thế hệ tiếp theo của chủng tộc họ.

Duy chỉ có một. Silviana, công chúa thứ năm, thì khác. Silviana là đứa cháu cưng của Leto. Vì cô là đứa trẻ nhạy cảm nhất và dễ khóc nhất, cô thường khóc trên đùi Anh hùng Leto. Có nhiều lý do khiến cô khóc. Bị các chị gái bắt nạt, bị chó cắn, bị ong đốt… Trong sáu nàng công chúa, cô là người táo bạo và liều lĩnh nhất. Cô sẽ nghĩ ra một ý tưởng, thực hiện nó, rồi nhận phải một thất bại đau đớn khiến cô bật khóc. Hầu hết thời gian cô tự chuốc lấy, nhưng Leto sẽ xoa đầu cô và an ủi cô mỗi khi cô khóc lóc đến với anh.

Khi lớn lên, cô đã học và khao khát trở thành một chiến lược gia tác chiến. Ước mơ của cô là dẫn dắt người anh hùng Leto đến chiến thắng bằng chính chiến lược của mình. Khi trở thành thành viên của bộ tham mưu, cô đã học được từ Leto:

“Một tham mưu trưởng không phải là công việc dành cho một cô gái dịu dàng. Nhóc có biết tại sao không? Vâng, đúng vậy. Bởi vì nhóc không nên cảm thấy thương hại cho kẻ thù hoặc bạn bè của mình. Một tham mưu trưởng đôi khi gửi bạn bè của mình đến cái chết và đôi khi giết chết những kẻ thù không có vũ khí. Nhóc phải tàn nhẫn đến cùng. Ngoài ra, nhóc phải hiểu trước hậu quả của chiến lược của mình. Điều này có thể sẽ rất khó khăn đối với nhóc, liệu người như nhóc có thể làm được không?”

Silviana gật đầu mạnh mẽ. Cô coi lời anh nghiêm túc hơn Leto mong đợi và bắt đầu rèn luyện bản thân để bớt cảm xúc đi. Trước khi hành động, cô bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về hậu quả. Nhờ vậy, cô đã ngừng khóc và trở nên thận trọng hơn.

Kết quả của quá trình đào tạo trong thời gian dài, cô đã trở thành một người lạnh lùng, xảo quyệt và tàn nhẫn nhất trong sáu nàng công chúa.

Ngoại trừ khi cô biết về cái chết của Leto. Cô đã khóc nhiều ngày và những ngày của cô tràn ngập nỗi đau buồn. Tuy nhiên, đó là lần cuối cùng cô đau buồn vì một sự kiện như vậy.

Ngày cô ngừng khóc, cô đeo lên mình chiếc mặt nạ vui vẻ và bắt đầu chỉ nói theo lý trí. Các chị em của cô cảm thấy thương cho Silviana vì đã trở nên như thế này và quyết định quan tâm đến cô hơn. Nhưng họ cũng tin tưởng cô. Khả năng nói theo lý trí của cô, không bị cảm xúc chi phối, là một điều tốt lành lớn đối với các chị em của cô, những người dễ bị cảm xúc chi phối.

Nhưng để tôi nhắc lại. Công chúa thứ năm, Silviana, là người cháu cưng trong mắt Anh hùng Leto. Cô là đứa trẻ ngưỡng mộ Leto nhất. Cô là đứa trẻ giàu cảm xúc nhất. Cô là cô công chúa coi trọng sự hi sinh của Leto và lòng kiêu hãnh bị nghiền nát hơn bất kỳ ai khác. Và là đứa trẻ dũng cảm nhất.

Cô không từ bỏ tình cảm của mình. Thực ra, cô không từ bỏ đi trái tim mình. Cô chỉ giấu chúng sâu bên trong. Vì vậy, khi một tên Orc xuất hiện trong cung điện hoàng gia và cô biết rằng đó là Bash, Anh hùng Orc, người đã giết Leto, cô đã lập tức lập kế hoạch.

Cô ấy không hề suy nghĩ quá nhiều về điều này.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

lên kế hoạch làm gì thì không biết
nhưng làm vợ thì dễ thành công lắm
Xem thêm
Đúng là ko bất ngờ vị trí của 1 con cáo :)))
Xem thêm
TFNC 🌹 ✨
Xem thêm
TRANS
Sinh 11 con, đúng 1 đội bóng luôn hả 🗣
Xem thêm
Biết ngay là ko có vụ ngon ăn nào ở đây mà :)))))
Mà âm mưu của e bị phá bởi 1 cuốn tạp chí bị vứt đi mà main nhặt lên :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tự dưng có hứng nên đăng thêm chap😀
Xem thêm
phải chi ngày nào trans cũng hứng 🫸🫷
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Call Me Error: khó, hơi khó r 😅
Xem thêm