Orc Eiyuu Monogatari Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Vùng đất của Thú Nhân - Thủ đô Lycant

Chương 32.2: Quán bar nổi tiếng nhất thủ đô Lycant

2 Bình luận - Độ dài: 1,382 từ - Cập nhật:

Nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều chắc chắn. Không chỉ những người đàn ông đang chờ được chọn, mà ngay cả những người đã có một người phụ nữ ngồi cạnh họ cũng nhìn cô ấy và nghĩ rằng: "Người phụ nữ đẹp nhất thế giới đã đến". Cả nơi này bắt đầu trở nên rộn ràng, và những gã đàn ông chỉnh lại tóc, thẳng tư thế và điều chỉnh vị trí ngồi của họ để có thể được nhìn thấy ở góc độ mà họ sẽ trông đẹp nhất. Một số thậm chí bắt đầu tự hỏi liệu họ có nên đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đến gần để nói chuyện với cô ấy không.

“Thật hiếm khi nhìn thấy Orc ở đất nước này…”

Đó là giọng nói của một người phụ nữ, một giọng nói dễ thương. Một giọng nói đầy gợi cảm, khác với giọng nói làm ta tan chảy của Silviana. Nhưng giống như Silviana, đó là một giọng nói chứa đầy ma thuật khiến trái tim Bash rung động. Và giọng nói này nhắm vào anh.

21c75a54-2bc4-4be2-ab72-2138a2d7a5b0.jpg

“Người, ta đã từng thấy qua… hm?! Không, không đời nào, ngươi, không, thưa ngài…” Chủ nhân của giọng nói đó nhìn Bash một cách nghiêm túc và tiến lại gần anh với vẻ mặt có phần ngạc nhiên. “Ừm, anh có phải là Ngài Bash, 'Anh hùng Orc' không?”

“Mmm,’ Bash chợt nhớ ra ngay khi nghe thấy giọng nói đó.

“Là tui đây!”

“À.”

“Anh còn nhớ mà, đúng không?” Khuôn mặt mỹ nhân trở nên u ám, cô nàng buồn bã, nhưng không thể làm gì khác, cô nàng chỉ là thứ rác rưởi trong mắt Bash…

“Tôi nhớ ra cô rồi: “Carrot, kẻ có giọng nói huýt gió””

“Ồ! Tui mừng quá! Anh nhớ ra rồi!” Người phụ nữ xinh đẹp, Carrot, mỉm cười như một bông hoa. Cô ấy trông rất vui vẻ. Rất, rất vui vẻ. Đôi mắt cô ấy, giống như lưỡi dao thép, nheo lại đến mức không thể tưởng tượng được. Nếu một người đàn ông nhìn cô ấy, chắc kèo 100% rằng anh ta thích cô ấy. Nhưng biểu cảm của Bash lại cứng nhắc.

“Tui rất lấy làm ngạc nhiên. Tui không nghĩ rằng anh sẽ ở đất nước này…”

“Tôi cũng không nghĩ cô sẽ ở đây…”

Bash nói, liếc nhìn Carrot từ khóe mắt. Một cái đuôi đen có đầu nhọn thò ra từ viền áo dài của cô. Nếu bạn nhìn kỹ, bạn có thể thấy mũ trùm đầu cũng được nâng lên một cách bất thường. Cô ấy có cặp sừng.

“Tôi tưởng là các succubus bị cấm rời khỏi đất nước của họ.”

“Không, bọn tui chỉ bị cấm để lộ da thịt và tóc ở các quốc gia khác và một số thứ khác, nhưng chúng tui không bị cấm rời khỏi đất nước…”

Carrot. Cô ấy là một succubus. Trang phục dân tộc của succubus về cơ bản là mỏng và để lộ rất nhiều da thịt. Trong một số trường hợp, những vùng bị coi là đáng xấu hổ đối với các chủng tộc khác lại rất hở hang. Tuy nhiên, Carrot lại ăn mặc theo cách che phủ mọi thứ.

“Tui không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp Quý ngài Bash ở một nơi như thế này… tại sao một người đàn ông vĩ đại như anh… không, xin lỗi. Thực ra, điều đó rất rõ ràng từ địa điểm và cách anh ăn mặc…”

“…”

“Đừng nhìn tui như vậy. Tui cũng đang trong tình huống tương tự ấy chứ…” Carrot nói và nheo mắt lại. Cô mỉm cười. Bởi vì cô che mặt, Bash chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt nheo lại của cô. Mặc dù vậy, cô rất gợi cảm đến nỗi anh gần như có thể ngửi thấy mùi cô. “Tui xin lỗi, tui không phải là người anh đang tìm kiếm, nhưng tui có thể cùng anh uống một ly không?”

“Tôi không muốn tỏ ra thiếu tôn trọng với một người đồng đội.”

Bash gật đầu đáp lại lời mời gọi đầy kích dục, cố kìm nén cái sự cương cứng ở háng và giữ khuôn mặt lạnh như tiền. Carrot gật đầu vui vẻ và ngồi vào ghế bằng một động tác uyển chuyển.

“Đã lâu rồi phải không?”

“Từ hồi vụ rút lui khỏi sa mạc ở Lehner rồi nhỉ?”

“Ồ vâng, anh nói đúng! Đã lâu thế rồi nhỉ…”

Carrot, giọng nói huýt gió. Tính cách của cô ấy lạnh lùng, đầy tính toán, dũng cảm và tàn bạo. Cô ấy là bậc thầy về chiến đấu vật lý và phép thuật, và đã từng chiến đấu với Thunder Sonia. Cô ấy là một succubus luôn chiến đấu ở tuyến đầu và được coi là một trong những người mạnh nhất trong đội quân succubus, nơi có đầy những chiến binh hung dữ. Tên của cô ấy cũng được biết đến rộng rãi ở các quốc gia khác, đặc biệt là trong quân đội Elf, nơi cô ấy nhận được nhiều sự sợ hãi và ghét bỏ vì là người đã bắt được nhiều đàn ông Elf nhất.

“Hehe, tui rất lấy làm vinh dự, Ngài Bash.” Carrot nói và chạm ly của cô với Bash. Một tiếng cụng ly đầy thanh tao vang lên.

"Tôi cũng vậy." Bash nói, cố gắng hết sức không nhìn Carrot. Nếu bạn không quen thuộc với mối quan hệ giữa Orc và succubi, bạn sẽ tự hỏi tại sao Bash nam tính lại hành xử như vậy trước mặt một người phụ nữ nữ tính như vậy... Nhưng điều đó là không thể tránh khỏi.

Succubus không thể sinh con của các chủng tộc khác. Đối với họ, đàn ông không gì hơn là thức ăn. Họ đi bắt giống đực bằng vẻ ngoài xinh đẹp và ăn họ bằng miệng dưới của mình. Những gì các chủng tộc khác gọi là giao phối chỉ là một bữa ăn đối với họ, không phải là tình dục. Tất nhiên, họ không thể sinh con của các chủng tộc khác. Khi succubus muốn có con, họ hôn nhau. Đối với họ, miệng không chỉ là cơ quan ăn uống, mà còn là cơ quan sinh sản.

Nếu họ không thể sinh con, họ không phù hợp làm vợ cho bọn Orc. Tuy nhiên, như những độc giả đầy tài ba mà chúng tôi biết, mục đích thực sự của Bash là tước đi sự trong trắng của mình. Nếu anh ta có thể tước đi sự trong trắng theo cách đó, tại sao lại không làm thế?

Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Để minh họa cho điều này, tôi (người kể chuyện) xin kể cho bạn nghe một câu chuyện cũ.

Từ rất lâu trước đây. Rất lâu trước khi Bash được sinh ra. Có một Orc. Hắn ta là một orc da đỏ, khỏe mạnh từ khi sinh ra, và hắncó một tương lai đầy hứa hẹn, đã đánh bại một tên Orc lớn hơn gã hai tuổi khi lần đầu vung kiếm. Trong trận chiến đầu tiên của mình, hắn ta đã mang theo một trong những người phụ nữ của mình. Hắn ta và succubus đã phối hợp với nhau trên chiến trường, cùng nhau tiêu diệt kẻ thù, cùng nhau qua đêm, và trở về nhà với tình yêu trong tay.

Người đàn ông lấy succubus làm vợ. Đối với một orc, quan hệ tình dục với một succubus là đỉnh cao của sự vô vọng, vì không thể có con với họ, nhưng điều chưa từng có tiền lệ như vậy đã xảy ra và nó thật sự đã xảy ra, và hắn thật hạnh phúc khi được ở bên cô ấy. Hắn ta cho những orc khác xem người vợ kh*a th*n của mình và cho họ thấy một cuộc giao phối dữ dội. Không dễ để kết hôn với một succubus, vì vậy hắn ta tận hưởng cuộc đời của mình với niềm tự hào. Những orc khác ghen tị với người đàn ông có thể làm bất cứ điều gì hắn ta muốn với succubus xinh đẹp.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TFNC 🌹 ✨
Welp. Toi đoán thg orc da đỏ này làm vs con succubus kia nhiều quá xong thành xương khô luôn 🐧
Xem thêm