Orc Eiyuu Monogatari Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Vùng đất của Thú Nhân - Thủ đô Lycant

Chương 30.2: Tạp chí Bly hàng tháng

2 Bình luận - Độ dài: 1,342 từ - Cập nhật:

"Em không nghĩ rằng vứt những thứ này đi một cách bừa bãy chỉ vì chúng ta đang trong thời kì hòa bình là một ý tưởng hay! Hãy nghĩ xem có bao nhiêu anh hùng đang an nghỉ nơi đây? Điều đó không tốt chút nào đối với người Thú, và cũng như đối với những linh hồn đã chiến đấu để giành lại nơi này... ồ..."

“Có gì sai sao?”

“Xem nào, tạp chí này… chính là nó!” Zell giơ tờ tạp chí lên cao ngang tầm cô và đọc cái tiêu đề.

'Sáu phương pháp để chinh phục người đàn ông trong mơ của bạn!'

'Cách chọn bạn đời mà bạn sẽ không hối hận suốt đời.'

'100 mẹo thông thường giúp bạn trở nên hấp dẫn trong mắt các cô gái!'

c287685e-9838-4703-80fa-131006dc7a47.jpg

'Quan điểm của người Thú về tình yêu và hôn nhân mà bạn sẽ không được nghe từ bất kỳ nơi nào khác.'

'Sự hòa thuận cho một mối quan hệ hướng tới hôn nhân (đàn ông).'

Quả nhiên, đây là một cuốn tạp chí.

“Tạp chí Bly hàng tháng.”

“…Đó là cái gì thế?”

“Ngài không biết sao? Đó là một tạp chí được xuất bản sau chiến tranh bởi Bly, một thương nhân con người có tiếng.”

“Tạp chí là gì?”

“Đó là một đống các tờ báo có tin tức từ khắp nơi trên thế giới và nó có những thông tin mà mọi người quan tâm.”

“Thật sự có thứ như vậy trên đời sao?”

Đương nhiên, ở Vùng đất Orc không có thứ gì như vậy. Thậm chí còn không có bất kỳ chỗ nào dành riêng cho nghệ thuật và hội họa ở nơi đó.

“Và đây là số báo đặc biệt về tình yêu và hôn nhân!”

"Ý cô là sao?"

“Ngài thật là đầu đất, thưa ngài! Nó có nghĩa là nó sẽ chứa rất nhiều thông tin về tình yêu và hôn nhân được Bly, một thương nhân nổi tiếng, thu thập!”

“Có uy tín không?”

“Tất nhiên rồi! Bly là cựu thành viên của bộ phận tình báo tinh nhuệ của loài người mà!”

“Ý cô là Bly đó à…!?”

So với các chủng tộc người Thú và người Lùn, loài người có thể chất kém hơn. Họ cũng không có năng khiếu lớn về phép thuật như loài Elf. Mặc dù vậy, họ là đồng minh chính của Liên minh Bốn chủng tộc. Tại sao? Bởi vì họ khôn ngoan hơn loài Elf. Họ coi trọng trí tuệ và kiến thức hơn tất cả mọi thứ, và có kỹ năng thu thập thông tin. Khả năng thu thập thông tin của loài người lớn đến mức không đếm xuể được làm lấp đi sự yếu kém của mình.

Cả Houston, "Kẻ Trư Sát" và "Trăn Trối" Breeze Kugel đều cung cấp cho Bash những thông tin tuyệt vời. Đúng vậy, thông tin của con người rất có giá trị.

Và rồi đến Bly, một thương nhân đại tài. Tuy danh hiệu “thương nhân đại tài” không hề quen thuộc, nhưng mọi người đều biết đến gã với cái tên “Bly, Phù thủy báo chí”. Gã sẽ moi được thông tin quan trọng về quân đội địch từ hư không, và ghi lại vị trí của những người lính bị phục kích vào biểu đồ quân sự trên bàn làm việc của mình. Kết quả là chiến thắng. Mặc dù Bash, là một orc, không hiểu điều đó, nhưng anh đã từng nghe các tướng lĩnh Quỷ dữ phàn nàn về việc “lại thua trước Bly” nhiều lần. Mặc dù gã chưa bao giờ xuất hiện trên chiến trường, nhưng hắn là người cai trị loài người, một chủng tộc kinh nghiệm trong việc xử lý thông tin. Đó chính là Bly. Không ai trong Liên bang Bảy chủng tộc có thể qua mặt được người đàn ông này, ngoại trừ Gediguz, Quỷ vương. Tuy nhiên, chính Bly là người đã cử hoàng tử loài người Nazar và biệt đội chết chóc của hắn chống lại Gediguz, Quỷ vương.

Trong thời đại hòa bình mới, công việc kinh doanh mà gã bắt đầu từ việc cung cấp thông tin mà mọi người muốn. Đặc biệt, các ấn bản đặc biệt về tình yêu và hôn nhân bán rất chạy. Đó là thời đại như vậy.

“Bly là người đã nghĩ ra chiến lược hoàn hảo để giành chiến thắng trước chúng tôi, loài Orc.”

“Nói cách khác, nếu ngài theo dõi thông tin trong tạp chí này do Bly viết…”

“Tôi sẽ dễ dàng tìm được vợ!” Bash cầm lấy tờ tạp chí. Với đôi tay run rẩy, giống như một pháp sư tìm thấy một cuốn sách ma thuật có ghi những thuật cấm. “Tôi không ngờ là có thứ như vậy…”

Tờ rạp chí. Đó là một ấn bản đặc biệt về hôn nhân và tình yêu. Quan điểm của Thú nhân về tình yêu và hôn nhân mà sẽ không nghe thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Đó chính xác là những gì anh cần ngay lúc này. Và đó là những thứ anh sẽ không nghe thấy ở bất kỳ nơi nào khác nữa. Thông tin đó giờ đã nằm trong tầm tay anh.

Đã có nhiều lần tôi nắm chắc chiến thắng ngay cả trước khi trận chiến bắt đầu…

Bash đã trải qua rất nhiều cuộc chiến. Khi còn là tân binh, anh không biết kết quả của trận chiến sẽ như thế nào. Nhưng khi có thêm kinh nghiệm, anh dần dần bắt đầu thấy được bên nào có lợi thế và bên nào không. Tất nhiên, chỉ biết thế trận là không đủ để biết bên nào sẽ thắng, nhưng có thể xác định được khi nào thì cục diện trận chiến sẽ thay đổi. Có những lúc gần cuối cuộc chiến, thậm chí trước khi trận chiến bắt đầu, anh có thể ít nhiều biết được bên nào sẽ thắng. Đó chính xác là những gì anh cảm thấy lúc này.

“Em xúc động quá. Ngài đã trải qua nhiều chuyện rồi, nhưng em thấy rằng chúng ta sắp đến ngày mà ngài có vợ rồi, thưa ngài.” Zell cũng đang trong cảm giác đó.

“Đúng vậy.” Bash khịt mũi. Từ khi rời khỏi lãnh thổ Orc, họ đã đi qua các quốc gia của Con người, người Lùn và Elf. Giờ là Khu rừng Đỏ thẫm. Họ đã đi một chặng đường dài khi họ nghĩ về điều đó…

“Tuy nhiên, ngài cũng đừng quá lơ đãng trước ngưỡng cửa chiến thắng. Hãy thận trọng.”

“Đúng vậy! Bất kể ta dùng bao nhiêu thủ đoạn chiến thắng, nếu không cẩn thận, ta cũng có thể thua trận!”

“Đúng vậy.”

“Nhưng tại sao họ lại vứt tạp chí này vào một nơi như thế này? Và đó là tạp chí của con người…”

Không có lý do cụ thể nào để vứt nó đi. Một ai đó đã đọc xong tạp chí rồi vứt nó đi mà không suy nghĩ nhiều. Nhưng cặp đôi không nhìn nhận theo cách đó. Họ sẽ không bao giờ nghĩ đến việc vứt bỏ một thứ có giá trị như vậy mà không có lý do. Và họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng chúng được bán với giá bằng một giờ công.

“Tôi không nghĩ là như vậy… có phải là của anh chàng lúc trước không?”

“Ồ, đúng rồi, chắc chắn là như vậy rồi! Gã ấy là con người, và sẽ không ngạc nhiên nếu hắn có một tạp chí loài người!”

Họ nhớ đến người đàn ông họ gặp gần biên giới. Errol, sứ giả của tình yêu và hòa bình. Gã là một người đàn ông có mùi bí ẩn. Có lẽ gã đã nghe những gì Bash và Zell đang nói và đã dành công để lại cho họ tờ tạp chí này. Bởi vì gã là sứ giả của tình yêu và hòa bình.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

thế quái nào mà giữa dị giới đẻ ra một cuốn tạp chí 18+ hay vậy
Xem thêm
Cuốn tạp chí thôi mà thành luôn cái bí kíp của anh :))))))
Xem thêm