Kinh Nghiệm Vàng Kim
Harajun fixro2n
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đại Ngàn

Chap 15: Cựu Vương Quốc của Nữ Hoàng

3 Bình luận - Độ dài: 1,504 từ - Cập nhật:

Hang động này có kích thước khá giống với những hang động trước nhưng lại có trần cao hơn. Ở sâu bên trong chỉ có một con kiến duy nhất, nhưng nó lớn hơn nhiều so với mấy con kiến trước giờ cô từng thấy. Nó còn có cả cánh nữa. Hẳn là kiến chúa rồi. Vì có cánh nên chắc nó chỉ mới xây tổ không lâu[note59864]. Hoặc đơn giản là do đặc điểm loài của nó như thế.

“GICHIGICHIGICHI…”

Nó đang cố nói cái gì đó… hoặc là do Rare nghĩ vậy, nhưng xui là cô chẳng hiểu nó định nói gì. Mà dẹp chuyện đó sang một bên, vì cô không muốn cho kẻ địch có cơ hội ra tay trước. Vì chỉ có một kẻ địch nên cô sẽ mở đầu với [Gây Choáng] trước.

“[Gây Choáng]! …Ồ, có tác dụng rồi. Cứ tưởng nó sẽ miễn nhiễm vì là boss chứ. Được rồi, [Quyến Rũ]! … Ặc, ra là nó kháng được chiêu này!”

Với lối xây dựng nhân vật của Rare, cô muốn khởi đầu với [Gây Choáng] để debuff (gây hiệu ứng xấu) mở đường cho [Quyến Rũ], như vậy sẽ tăng tỷ lệ của Gây Choáng lên. Nhưng chiêu sau lại không có hiệu quả, vậy là kiến chúa cũng có vài kháng hiệu ứng đặc biệt của riêng nó. Hoặc vì cả hai cùng giới tính nên quyến rũ không có hiệu quả cũng nên. Và vì kiến chúa kháng được [Quyến Rũ] nên nó cũng hồi phục lại trạng thái trước khi bị debuff Gây Choáng. [Ma thuật Tinh thần] có mối liên kết chặt chẽ với các debuff trong nhánh; cho dù mục tiêu chỉ kháng được một phép thôi cũng đã có thể thoát khỏi chuỗi debuff và quay trở lại trạng thái tinh thần bình thường. Đó là cách thức hoạt động của loại ma thuật này.

“Marion! Dùng [Đóng Băng]! Những người còn lại giữ khoảng cách với nó! Ta cần các em kéo thời gian chờ Gây Choáng hồi chiêu!”

“Rõ! [Đóng Băng]!”

Sau khi thoát khỏi trạng thái choáng, kiến chúa liền lao về phía Rare. Nhằm vào chuyển động của nó, Remy và Riley bắn tên trúng vào chân trước của con kiến chúa khiến nó ngã gục xuống đất. Phép Đóng Băng ngay lập tức có hiệu lực, nên dù rất nhanh đứng dậy nhưng chuyển động của nó rất chậm chạp— và rồi con kiến bị thanh kiếm do Kerry ném trúng vào đầu. Thanh kiếm lao tới rồi bật ra như đâm trúng một mảng kim loại, tuy không gây sát thương nhưng có lẽ nó đã khiến con kiến chúa bị choáng.

Ngay lúc đó, phép Đóng Băng của Marion liền hạ thêm nhiệt độ xuống khiến chuyển động của kiến chúa chậm lại hơn cả khi nãy. Trong lúc con kiến chúa đang tiếp tục cố gượng dậy, Riley và Remi đồng loạt ném vũ khí cận chiến vào nó để cầm chân. Kerry nhặt được món vũ khí mới bị ném đi dưới đất và một lần nữa nhắm vào đầu kiến chúa, đòn tấn công lần này đánh thẳng trực tiếp. Lúc này, nhiệt độ thấp đã khiến kiến chúa không thể gây ra được một đòn tấn công bình thường, nhưng cô không phải là Kerry nên vẫn rất khó có thể tránh được.

“… Được rồi, [Gây Choáng]! …Có tác dụng rồi, vậy lần này mình sẽ thử [Kiểm Soát]!”

Đây là lần thứ hai [Gây Choáng] thành công, nhưng thời gian hiệu lực của chiêu lại ngắn hơn trước. Nếu không nhờ có dư âm từ [Quyến Rũ] trước đó, tỷ lệ thành công của chiêu đã không cao đến vậy, nhưng lần này Rare đã chọn đánh cược vào [Kiểm Soát] để kết thúc cuộc chiến. Cô có thể cảm thấy sự kháng cự dữ dội từ kiến chúa, nhưng cuối cùng Kiểm Soát cũng trên cơ khiến con kiến chúa đang chật vật hoàn toàn bất động.

“Mong là đến cả mày cũng không bị ai khác thuần hoá. Giờ vào việc luôn nào. [Thuộc Cấp].”

Con kiến chúa đứng lặng như trời trồng, có lẽ đến cả bản thân nó cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Rare có thể cảm nhận được kiến chúa đã đầu hàng. Bây giờ cô có thể thấy chỉ số của kiến chúa. Cô cũng có thể thấy tên chủng tộc của nó: Nữ hoàng Vespoid.

“Hở? Ngươi không phải là kiến à?”

Cái tên cho thấy nó là một Vespinae[note59865]. Rare cứ tưởng nó là kiến, nhưng không ngờ lại là ong bắp cày. Những con kiến lính không trở thành thuộc cấp của cô ngay — vì cô có thể cảm nhận được có một khoảng trễ nhất định — nhưng những bầy tôi dưới trướng con chúa cũng gián tiếp trở thành bầy tôi của cô.

<<Kẻ địch [Vương Quốc của Vespoid] đã bị đánh bại.>>

<<Khu vực cá nhân đã mở khóa [Cựu Vương Quốc của Nữ Hoàng].>>

<<Đăng ký [Cựu Vương Quốc của Nữ Hoàng] làm nhà chính?>>

Đúng như cô dự đoán, chuyện này cũng tương tự như hang ổ của băng cướp mèo núi. "Vương Quốc của Nữ Hoàng" nghe quy mô có hơi lớn so với hiện thực, nhưng có lẽ cũng giống với mấy gái mèo kia, đây cũng là một con boss độc nhất đang trong giai đoạn trưởng thành. Đúng là có nhiều kẻ địch thật nhưng chưa có con nào ở mức độ mạnh cấp quốc gia cả.

Mà thôi, cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi rồi. Từ giờ cô sẽ biến nơi này thành căn cứ của mình và bỏ lại căn cứ cũ. Thế là người chơi khác có thể tìm đến và biến nơi đó thành nhà của họ. Chỗ đó gần với quốc gia nhân loại nhưng lại nằm trong lãnh thổ của quái vật nên cô cũng không chắc liệu sẽ có người chơi nhân loại hay người chơi quái vật nào chịu chọn một chỗ như vậy làm hang ổ hay không.

“À chết. Không biết ở đây có nguồn nước sạch không. Nếu không có nguồn nước gần đây thì khó sống quá.”

Kiến chúa vẫn chưa thể di chuyển, nhưng nó có thể truyền đạt suy nghĩ cho cô. Theo như lời kiến chúa nói, lúc còn đang mở rộng tổ, những con kiến có vẻ như đã phát hiện ra một hồ nước ngầm. Căn cứ đầu tiên của Rare được kết nối với một hồ nước ngầm tự nhiên nhưng ở đây chúng đã đào đường đến một hồ. Hai căn cứ không quá xa nhau, vậy nên có lẽ hai hồ đều có chung một nguồn nước. Nếu được các cô nên khảo sát toàn bộ khu vực này trước khi có người khác tuyên bố căn cứ kia là nhà của họ.

“Nếu đào một đường hầm nối từ đây đến căn cứ kia thì hai chỗ này có được công nhận là chung một khu luôn không nhỉ? Đáng cân nhắc đó…”

Vấn đề này cần phải điều tra một chút. Rare có thể cảm nhận được sự phấn khích đang dâng trào trong cô.

“Toàn bộ quân số kiến phải hồi phục mới có thể thử nghiệm được. Một ngày chắc vẫn chưa đủ thời gian… Mình có thể triệu hồi Hakuma và bầy sói đến căn phòng này, nhưng sau đó chúng lại không thể ra ngoài được. Cần phải cải tạo lại chỗ này cho bài bản mới được. Cơ mà giờ ta đang có rất nhiều XP nên sẽ dạy cho các ngươi vài món phép trước.”

Phiên đăng nhập hiện tại của cô sẽ sớm đạt đến mười hai tiếng. Nếu cô không đăng xuất tạm thời thì một chốc nữa sẽ có thông báo cảnh cáo thời gian mất. Cô muốn sử dụng tấm da lợn rừng khi nãy đã lấy được, nhưng nó vẫn chưa được thuộc[note59866] nên chỉ vừa lấy ra cô đã có thể ngửi thấy mùi tanh nồng xộc vào mũi. Thuộc da cần có kỹ năng [Chế tác Da], kỹ năng này có thể hoạt động nhờ sức mạnh của phép thuật và không cần tới loại hoá chất thủ công nào cả. Nếu có ai học được thì sẽ hữu ích lắm đây.

“Xin lỗi các ngươi vì sự đột ngột này, nhưng bây giờ ta phải đi ngủ một giấc. Chờ đến khi ta thức dậy chúng ta sẽ thảo luận về các hoạt động sau này. Aaa, không cần lót đâu. Cứ để ta nằm đất ngủ là được rồi. Ngủ ngon.”

Cải tạo căn cứ là chuyện cần thiết, nhưng đôi khi linh hoạt cũng tốt.

Rare ngăn cản các gái mèo định cởi quần áo để làm giường tạm thời cho cô, rồi sau đó nhanh chóng nằm xuống ngủ và đăng xuất.

Ghi chú

[Lên trên]
kiến chúa trẻ sẽ có cánh, sau này nó sẽ tự làm rụng cánh hoặc do kiến thợ cắn rụng
kiến chúa trẻ sẽ có cánh, sau này nó sẽ tự làm rụng cánh hoặc do kiến thợ cắn rụng
[Lên trên]
Vespinae là một lớp côn trùng chứa các nhóm ong bắp cày có tính xã hội lớn nhất và nổi tiếng nhất
Vespinae là một lớp côn trùng chứa các nhóm ong bắp cày có tính xã hội lớn nhất và nổi tiếng nhất
[Lên trên]
chế biến da của súc vật thành nguyên liệu dai và bền để dùng làm đồ dùng
chế biến da của súc vật thành nguyên liệu dai và bền để dùng làm đồ dùng
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Nice xừ, thank trans 🐸
Xem thêm
Nay hơi trễ, tnfc :3
Xem thêm