Sống chung với Nữ hoàng k...
Misoneta Dozaemon (ミソネタ・ドざえもん) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel - Tập 1

Chương 1.2: Cuộc hội ngộ với Nữ hoàng (2)

48 Bình luận - Độ dài: 1,316 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

------------------------

Hayashi Megumi.

Cô bạn học cùng lớp cấp ba cùng quê năm nào nay lại xuất hiện trước mặt tôi với thân hình cân đối, kín đáo sau lớp áo len. Không những vậy, vẻ mặt của cô vẫn giữ nét điềm tĩnh cùng với chất giọng uy quyền đầy quen thuộc.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ ra hình ảnh "Nữ hoàng" mà tôi vừa mới đề cập trước đó… Người đó không ai khác chính là cô ấy, bạn học cũ của tôi.

“Cậu sống quanh đây sao?”

Hồi còn chung trường, Hayashi-san và tôi thật sự chẳng mấy thân thiết đâu. Số lần chúng tôi trò chuyện có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi chưa từng nghĩ đến việc chủ động bắt chuyện với cô ấy, và có lẽ cô ấy cũng vậy. Thậm chí, tôi còn nghĩ Hayashi ghét tôi cơ.

Ấy thế mà trong hoàn cảnh này, không ngờ Hayashi lại hỏi chuyện tôi một cách thân thiện đến thế.

“Ừm, tớ sống ở một căn hộ gần đây thôi. Còn cậu?”

“... Ừ thì cũng na ná vậy.”

Dựa theo những gì tôi nghe ngóng được, tôi biết Hayashi-san cũng đã chuyển tới Tokyo để học đại học.

Chỉ là tôi không ngờ cô ấy lại sống ở gần khu này mà thôi.

Thật lòng mà nói, tôi không có ưa cô nàng cho lắm.

"Cậu học trường đại học nào vậy?"

“Đại học K.”

“Ồ, wow. Ghê nha. Cậu giỏi phết nhỉ?”

“Tớ chỉ học nhiều thôi. Còn cậu?”

“Ể?”

“Hả? Tớ hỏi cậu học trường nào ấy.”

Sau khi quét mã xong toàn bộ mặt hàng, tôi nhìn cô nàng với ánh mắt hoài nghi.

Hayashi trông có vẻ không hài lòng cho lắm và hạ ánh mắt của mình lại. Cậu không cần phải tỏ ra khó chịu như vậy đâu. Ý tôi là, tôi đâu có định làm phiền cậu hay xông vào trường cậu mà không báo trước gì đâu chứ. Chỉ là tôi đang cố gắng duy trì cuộc trò chuyện thôi mà.

Đây thậm chí còn là một cuộc trò chuyện bình thường tới mức tôi sẽ quên ngay khi cô ấy bước chân ra khỏi cửa hàng.

“...Đại học M.”

“À, ra vậy. Cậu có cần túi không?”

“Có.”

Tôi cộng thêm phí ba yên tiền túi và chỉ cho Megumi cách để thanh toán đơn hàng. Trong khi cô nàng bỏ tiền vào máy, tôi gói đồ lại.

"Dạo này cậu có gặp Kasahara không?"

Tôi hỏi.

Kasahara đã từng… là bạn thân nhất của Hayashi hồi cấp ba.

“Không.”

“À, vậy sao. Trước đây hai người thân thiết lắm mà nhỉ?”

Kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, tôi cũng dần ít liên lạc hơn với bạn bè cũ, thế mà đã thấm thoắt bốn tháng trôi qua rồi.

Những ngày đầu vào đại học thường là thời điểm bận rộn nhất bởi phải làm quen bạn bè mới, tôi đoán là Megumi cũng không phải là ngoại lệ.

“Cậu thấy đại học thế nào?”

“À... tớ thấy cũng bình thường. Còn cậu?”

"Cậu nhìn tớ làm ca đêm thế này chắc cũng đoán được rồi."

“Ý cậu là sao? Đừng có nói chuyện kiểu úp úp mở mở như thế nữa.”

Hayashi đáp lại với giọng điệu có phần khó chịu. Nhớ lại hồi đó, cứ mỗi khi tôi bỡn cợt, cô ấy đều tỏ ra cau có và bực bội. Có lẽ cô ấy không thích nói chuyện vòng vo tam quốc.

Tất nhiên, tôi chẳng có ý định né tránh điều gì cả. Có vẻ như tôi là một người có tính cách dễ gây hiểu lầm... Và, tôi cũng chỉ mong mọi người nhìn nhận tôi là một con người hòa đồng và dễ tính… Chỉ đơn giản vậy thôi.

Tuy vừa nãy Hayashi đã chào hỏi tôi khá là thân thiện, nhưng ngay khi tôi bắt đầu đề cập đến chuyện riêng tư của cô nàng, thái độ của cô ấy liền trở nên căng thẳng và khó chịu.

Đây có lẽ… là dấu hiệu cho thấy cuộc sống đại học của Hayashi không mấy suôn sẻ chăng?

Thú thật, tôi cảm thấy khá bất ngờ.

Cô ấy rất xinh đẹp.

... Nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến tôi nghĩ như vậy. Mặc dù hồi cấp ba ai cũng tung hô cô ấy như một Nữ hoàng, nhưng với tôi thì lại khác. Tôi chưa bao giờ nhìn nhận cô nàng bằng ánh mắt ấy. Nói ghét thì cũng không hẳn... À, có lẽ là một chút.

Nói thật, tôi chẳng thấy Hayashi có gì đặc biệt cả. Trong mắt tôi, Hayashi chỉ đơn giản là một người phụ nữ mạnh mẽ và quyết đoán, không hơn không kém mà thôi.

Dù bị ví như một Nữ hoàng tàn nhẫn, nhưng thực tế Hayashi lại không phải vậy.

Chỉ là cô ấy có hơi cục cằn, ghét sự phức tạp và dễ nổi nóng mà thôi.

Đó là ấn tượng mà cô ấy mang lại.

... Cơ mà nghĩ lại thì, chẳng phải như thế cũng gần giống một "nữ hoàng tàn ác" rồi sao?

   

“Đồ của cậu này.”

“Cảm ơn.”

Khi Hayashi đưa tay nhận lấy chiếc túi đầy ắp của mình, tôi chợt nhìn thấy một thứ.

Đó là cổ tay của cô ấy. Là làn da mịn màng ẩn dưới lớp áo dài tay của Hayashi.

Tôi phải nhấn mạnh với mọi người rằng, tôi không phải là loại người đàn ông dễ bị kích thích bởi làn da mềm mại của phụ nữ nhé. Tuy các mối quan hệ của tôi với phụ nữ khá là hời hợt, nhưng tôi lại đặc biệt không thích mấy kiểu con gái tự kiêu chỉ thích phô trương da thịt một cách tùy tiện hoặc tiếp xúc cơ thể quá mức với người khác.

Tuy nhiên, thứ tôi nhìn thấy không chỉ đơn thuần là cổ tay cô ấy. Cũng không phải là ngực hay chân. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi Hayashi chìa tay ra...

Tôi sững người.

Trên cổ tay của Hayashi, hiện rõ qua khe hở trên chiếc áo len của cô ấy.

Ở đó, có một số vết bầm tím trông có vẻ rất đau đớn.

Và không chỉ có một, mà còn có vô số những vết thương tương tự.

Hayashi dường như đã nhận ra. Vẻ mặt nhăn nhó của Hayashi lộ rõ vẻ bối rối của mình.

“…Cậu bị thương ở cổ tay à?”

Sở dĩ tôi hỏi vậy là bởi vì… hồi cấp ba, Hayashi, một cô gái mạnh mẽ, ghét sự giả dối hơn tất thảy và chẳng hề ngán bất kỳ đối thủ nào, giờ lại đang lảng tránh ánh mắt của tôi với một vẻ mặt vô cùng sợ hãi.

… Tức là, khuôn mặt của Hayashi-san lúc này đang căng cứng lại vì nỗi sợ theo đúng nghĩa đen luôn ấy.

Thực ra, những vết thương này cũng chẳng phải là vấn đề gì quá to tát nếu bị người khác phát hiện ra cả. Nếu bạn nói rằng bản thân đang trong quá trình phục hồi, bạn có thể sẽ nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ người khác, và trên thực tế, đó vốn dĩ là điều nên làm.

Nhưng, Hayashi lại đang cố gắng che giấu chúng. Cô ấy giấu nhẹm chúng đi cứ như thể nếu những vết thương này bị người khác phát hiện ra thì sẽ có chuyện gì đó kinh khủng xảy ra vậy. Và ngay lúc này, cô nàng vẫn đang giữ cái vạt áo len bằng tay còn lại để cố che đi vết bầm tím trên tay của cô ấy.

   

“Tớ bị đánh.”

“Bởi ai?”

“…Bạn trai tớ.”

   

   

Bình luận (48)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

48 Bình luận

Exspoiloision🐧
Xem thêm
Em à, em ở đâu em?
Xem thêm
nổ cho t cái địa chỉ ra đây t xách đao đến tận nhà m
Xem thêm
cho tôi theo với 🔪🔪🔪
Xem thêm
m có chắc thk đó có coi m như bạn gái ko Hayashi???
Xem thêm
Vcl tk bạn trai cậu là ai đưa cái địa chỉ để tôi đến tâm sự vs nó tk 🐶 này đánh cả bn gái của mình nếu ko thích thì chia tay có cần phải làm thế ko
Xem thêm
Nổ địa chỉ thằng bạn trai ra đây
Xem thêm
nổ cái địa chỉ=)))))))))
Xem thêm