Sống chung với Nữ hoàng k...
Misoneta Dozaemon (ミソネタ・ドざえもん) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Arc 6: Nữ hoàng mà tôi nhớ

Chương 55: Cuộc trò chuyện giữa các cô gái

8 Bình luận - Độ dài: 648 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

“Megu, đã lâu rồi chưa gặp! Giờ cậu ổn chứ?”

“Hả?”

“Lâu lắm rồi tớ mới liên lạc lại với cậu. Cuộc sống của cậu với Yamamoto-kun thế nào rồi?”

“Thì sao?”

“Cảm ơn vì phản ứng lạnh lùng như mọi khi nhé! Hình như mình sắp ghiền mất rồi!”

“Akari, tớ đang bận chút việc, lát nữa nói chuyện nhé.”

***

“Xin lỗi, tớ xong rồi đây.”

“Chắc cậu mệt lắm nhỉ? Cậu đi làm thêm à?”

“Ừ. Ở cửa hàng tiện lợi.”

“Có phải cùng chỗ làm với Yamamoto-kun không?”

“Có vấn đề gì sao?”

“Không có gì. Chỉ là tớ thấy dễ thương thôi!”

“Đừng có trêu tớ.”

“Xin lỗi, xin lỗi~. Vậy thứ Bảy này cậu có rảnh không?”

“Sao thế?”

“Tuần lễ Bạc này, Ito-chan và Ota-chan sẽ lên Tokyo chơi đó. Chúng mình cùng đi chơi chung đi!”

“Tớ không có tiền.”

“Tớ bao.”

“Thôi. Cậu cứ đi chơi vui vẻ với mọi người đi.”

“Vì không liên lạc được với cậu, nên mọi người thấy lo cho cậu lắm đấy. Megu à, ít nhất thì cậu cũng nên ra mặt một chút đi chứ?”

“Thôi. Họ có thực sự thích tớ đâu?”

“Tớ thấy họ thích cậu mà!”

“Thế à? Vậy thì thôi. Nếu tớ kể cho họ biết tình trạng lúc này của mình, tớ sợ bọn họ sẽ khinh miệt tớ mất.”

“À mà nhân tiện, tớ chưa kể tình hình hiện tại của cậu cho mấy đứa kia nghe đâu, Megu.”

“Tớ biết, nên cậu đừng lo.”

“Đi mà, Megu."

“Không.”

“Thật ra thì, chuyện mọi người đến chỉ là cái cớ thôi. Tớ thật sự muốn gặp cậu, Megu à, lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau đó.”

“Cậu nghĩ nói vậy sẽ khiến tớ sẽ dễ dàng đồng ý hơn sao?”

“Đúng thế!”

“Vậy thì cậu nhầm to rồi.”

“Đi mà, Megu!”

“Không.”

“Tớ muốn gặp cậu!”

“Không.”

“Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu! Tớ muốn gặp cậu!”

“Cậu làm tớ sợ đấy! Thôi được rồi, được rồi!”

“Thật á?”

“Nếu cậu không dừng lại, tớ sẽ không đồng ý đâu.”

“Cảm ơn cậu nhiều, Megu!”

“Thế tụi mình gặp nhau chỗ nào vậy?”

“Shibuya. Bọn mình sẽ tập trung vào lúc 2 giờ chiều nhé!”

“Sớm vậy.”

"5 giờ chiều mới gặp mọi người lận."

“Ủa thế sao cậu lại hẹn tớ sớm thế?”

“Thì tớ muốn gặp cậu sớm hơn mà!”

“Ra vậy.”

“À, nhớ nhắc Yamamoto-kun là không cần phải nấu cơm tối nữa nhé!”

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Mè nheo voãi
Xem thêm
shibuya à .... hoài niệm thế nhờ
Xem thêm
Ơ lại là shibuya ak nơi này nhiều sự kiện
Xem thêm
shibuya ngoài đời vốn dĩ cũng là 1 trong những nơi sầm uất nhất Tokyo nên cũng không lạ
Xem thêm