Sống chung với Nữ hoàng k...
Misoneta Dozaemon (ミソネタ・ドざえもん) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel - Tập 1 (Rewriting C2.1...)

Chương 1.4: Cuộc hội ngộ với Nữ hoàng (4)

31 Bình luận - Độ dài: 1,086 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

“Ồ, hóa ra đây là phòng của Yamamoto sao?”

“Trông khá là gọn gàng nhỉ?”

“Không những gọn gàng mà lại còn chẳng có gì sất luôn.”

Đúng vậy. Tôi không phải là kiểu người thích tích trữ nhiều đồ đạc. Thực ra, tôi chỉ muốn giữ lại những vật dụng thực sự cần thiết trong căn hộ này thôi, thay vì chất đống mọi thứ lên rồi lại phải vất vả dọn dẹp. Hơn nữa, vì mới nhập học nên tôi cũng chẳng nghĩ tới việc phải sống thật xa hoa, tiện nghi làm gì cả. Bởi vậy, nên phòng ốc nhà tôi mới thành ra cái tình trạng như thế này đấy.

   

“Ngồi tạm nhé. Tớ sẽ đi pha trà lúa mạch.”

“…Ừm.”

Hayashi ngồi xuống chiếc đệm.

Tôi mở tủ lạnh, lấy chai trà lúa mạch, rót ra cốc rồi đưa cho cô ấy.

Khi Hayashi nhấp một ngụm trà, một bầu không khí khó xử bao trùm lên cả căn phòng.

Lúc này, tôi mới sực nhớ ra, đây là lần đầu tiên tôi mời một cô gái về phòng của mình. Đúng hơn thì, suốt từ hồi cấp ba cho đến giờ, tôi gần như không có bạn gái, chứ nói chi đến chuyện đi chơi riêng với phụ nữ.

… Chẳng hiểu sao, trái tim tôi bỗng khựng lại một nhip. Nào bình tĩnh lại nào tôi ơi.

Mục đích tôi đưa Hayashi đến đây không phải để cố gắng gây ấn tượng với cô nàng. Mà là để bảo vệ cô ấy khỏi gã bạn trai vũ phu kia.

… Cơ mà dù tôi có cố gắng thế nào, hay thậm chí hiến dâng cả mạng sống này, thì có lẽ vẫn là chưa đủ đâu.

“Haa~”

Sau khi uống xong ly trà lúa mạch của mình. Hayashi dường như đã lấy lại được bình tĩnh và hít thở một hơi thật sâu. Tôi có thể thoáng cảm nhận được một phần gánh nặng tình cảm mà cô ấy đang mang trên vai.

"Tớ không ngờ là sẽ có ngày tớ phải mang ơn cậu đấy."

"Tớ có tạo ra bất kỳ khoản nợ nào đâu? Tớ chỉ làm điều nên làm thôi."

“…Thực sự, đúng lúc lắm.”

Hayashi dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng cô chỉ thốt ra được chừng này.

…Cơ mà ý cậu là gì khi nói “đúng lúc” vậy?

 

Tôi cố gắng bình tĩnh phân tích lại tình huống mà cô ấy đang gặp phải. Về chiếc áo len ngày hè. Về vết bầm tím ở trên cổ tay. Và người gây ra những vết thương đó là bạn trai cô ấy.

Những gì mà Hayashi đang phải trải qua, nói một cách đơn giản chính… bạo lực gia đình.

Một kiểu bạo lực DV. [note56122] .

“Tớ nghĩ là bọn mình cần chút thời gian để bình tĩnh trở lại.”

Rốt cuộc là ai mới là người cần thời gian để bình tĩnh lại vậy? Thôi bỏ đi, giờ không phải lúc để nghĩ nhiều về chuyện này.

“Người đó, chắc ảnh chỉ hơi bực mình một chút thôi.”

Người đó? Chẳng lẽ là người yêu cô ấy?

Nếu Hayashi đang nói về bạn trai của mình…

“Ý cậu là bạn trai của cậu hả?”

“Ừ, bình thường anh ấy không có đánh tớ đâu. Chỉ là do dạo này công việc không được suôn sẻ, cho nên ảnh mới hơi cáu chút. Tớ nghĩ mình cũng nên ở bên động viên anh ấy đàng hoàng, cậu hiểu mà?”

“Từ hồi cấp ba cho đến giờ, đây là lần đầu tiên tớ nghe cậu nói kiểu đó đấy.”

“Phiền phức quá. Đến bản thân tớ cũng có thể thay đổi được, hiểu chưa hả?”

Hayashi-san trừng mắt nhìn tôi.

…Tôi không chắc sự thay đổi này là tốt hay là xấu nữa.

 

Một lần nữa, tôi xâu chuỗi lại những lời nói và hành động của Hayashi trong đầu và cố gắng nắm bắt tình hình. Theo như lời cô nàng giải thích, có vẻ như lý do cô ấy đồng ý đến đây là để có thêm thời gian "hạ nhiệt" với bạn trai của mình.

Những vết bầm tím trên cơ thể mà cô phải chịu đựng do gã đó gây ra chỉ là kết quả của một phút nóng giận nhất thời thôi sao.

Nếu đúng là vậy thì việc tôi xen vào lúc đó có khi lại thành thừa… Giá mà lúc đó tôi bảo cô ấy rằng "Đừng dừng lại và cứ đi về nhà đi”…

Nhưng đó là khi lời cô ấy nói là sự thật.

"Đêm nay cậu cứ ở lại đi."

“Thiệt hả? Cậu chắc chứ? Cảm giác như tớ đang làm phiền cậu vậy.”

"Lúc khó khăn hoạn nạn thì phải giúp đỡ nhau chứ."

“... Cậu cũng đang nói những điều mà hồi cấp ba tớ nghĩ cậu cũng chẳng dám nói đâu đấy có biết không?”

Khác hẳn với thái độ trước đó của mình, Hayashi nói vậy với một nụ cười rạng rỡ. Tôi vẫn im lặng. Bản thân tôi nghĩ mình chẳng thay đổi gì cả. Nhưng rõ ràng là hình ảnh của tôi giờ đây đã thay đổi trong mắt của cô...

"Tớ có thể dùng phòng tắm được không?"

“Cứ tự nhiên.”

“À cậu có bộ quần áo nào để thay không?”

“Chỉ có đồ nam thôi.”

“Vậy cũng được.”

“… Cậu có thể sử dụng chiếc giường ở đó để ngủ, tớ sẽ nằm ở dưới sàn.”

“… Thực sự xin lỗi cậu rất nhiều.”

   

Bên ngoài, bầu trời đã hoàn toàn quang đãng. Hôm nay là Chủ nhật, trường tôi cũng nghỉ nên tôi thường làm một giấc cho tới tận chiều sau ca trực đêm. Nhìn cái cách mà Hayashi chấp nhận lời mời của tôi thì có vẻ như cô nàng cũng đang thiếu ngủ trầm trọng.

Vách ngăn giữa phòng tắm và phòng khách nhà tôi khá mỏng. Tiếng nước chảy từ vòi sen dần át đi tiếng nhạc phát ra từ chiếc TV và vọng đến tai tôi.

…Thật kỳ lạ. Vẫn là căn phòng quen thuộc ấy, nhưng sao tôi lại cảm thấy có chút gượng gạo.

Chẳng hiểu sao, chuyện này lại khiến cho tôi cảm thấy vô cùng bất an.

Dường như tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của Hayashi, cứ như thể tôi...

A, chẳng lẽ...?

    

Ghi chú

[Lên trên]
DV - Còn được gọi là bạo lực vợ chồng hoặc là bạo lực bạn tình, viết tắt của từ tiếng anh Domestic Violence
DV - Còn được gọi là bạo lực vợ chồng hoặc là bạo lực bạn tình, viết tắt của từ tiếng anh Domestic Violence
Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Có lẽ nên nói một chút nhỉ. Bạn trai của nữ chính là một sinh viên đại học đúng chứ, việc cậu ta phải tăng ca hay làm việc cật lực để nuôi bn gái và cậu ta là điều hiển nhiên và vì công việc không đc thuận lợi tạo nên căng thẳng và áp lực lên nó

Nhưng ko bao biện cho việc tk 🐶 đấy thiếu bản lĩnh việc bực tức hay bị căng thẳng và áp lực đè nặng thì có thể hiểu nhưng đến mức phải đánh bn gái nó thì tôi ko thể tha thứ cho tk 🐶 đấy đc
Xem thêm
"Chúng ta chỉ sử dụng vũ lực lên phụ nữ khi họ phạm tội hình sự mà thôi."

Còn lại ai đánh phụ nữ thì thiến dái chúng nó!
Xem thêm
Ae cản tôi lại
Xem thêm
cắt dái thằng bạn trai
Xem thêm
Đấm chết cụ thằng Lồn đó đi
Xem thêm
thank trans
Xem thêm