Sống chung với Nữ hoàng k...
Misoneta Dozaemon (ミソネタ・ドざえもん) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Tập 1 [HOÀN THÀNH]

Chương 4.3: Nữ hoàng tận tụy (3)

5 Bình luận - Độ dài: 1,438 từ - Cập nhật:

Trans + Edit : M1NO

-----------------------

...Trong suốt quãng đường đi đến trường, tôi cứ lướt qua các video trên chiếc điện thoại của mình như người mất hồn, mải mê suy nghĩ về những điều khác. Và, tất nhiên, những suy nghĩ đó liên quan đến một cô gái đang ẩn mình ở bên trong căn hộ của tôi ngay lúc này.

Ngày thứ ba tôi che giấu cô ấy. Nói chung, cá nhân tôi cảm thấy tình hình hiện tại không mấy khả quan. Điều đó là vì, sau tất cả, những gì mà tôi làm được chỉ là thuyết phục cô ấy không đánh mất chính mình để ngăn chặn việc này mà thôi. Rốt cuộc, tôi chỉ có thể giảm thiểu được một chút rủi ro mà Hayashi-san có thể phải đối mặt, nhưng điều đó không có nghĩa là nó có thể giải quyết trực tiếp vấn đề của cô nàng.

Trong tâm trí của tôi vào lúc này, các biện pháp giải quyết vấn đề được chia thành hai nhóm lớn.

Một trong số đó là giải pháp tạm thời. Đôi khi, mọi thứ sẽ tự dần ổn định theo thời gian. Mặc dù tôi đã đề cập về điều này nhiều lần và đã truyền đạt lại ý tưởng cho Hayashi-san, giải pháp của tôi là chờ đợi cho đến khi mọi việc dần trở nên lắng lại. Đó là hướng giải quyết đầu tiên.

Theo tôi, lợi ích của biện pháp này nằm ở việc bạn có thể đơn giản là để cho mọi thứ diễn ra tự nhiên cho đến khi thời gian trôi đi, điều này sẽ giúp giảm bớt đi gánh nặng tinh thần. Những người gặp rắc rối đều có xu hướng trở nên yếu đuối hơn về mặt tâm lý ngay khi họ nhận ra vấn đề. Mặc dù bạn có thể đưa ra lời khuyên một cách thờ ơ và không bận tâm khi nói về những vướng mắc của bọn họ, những người đã từng phải trải qua việc đối mặt với chính những rắc rối của bản thân đều biết rằng, việc do dự trong những quyết định và hành động của mình là điều quá đỗi bình thường.

Đối với ai đó trong tình huống ấy, hướng giải quyết này dường như là một lựa chọn lý tưởng.

Và hiện tại, có vẻ như Hayashi-san đang bị ảnh hưởng khá nhiều về mặt tinh thần, và nếu quan sát kỹ, bạn có thể nhận ra rằng cô ấy đang vô thức cố gắng giải quyết vấn đề của bản thân.

Mặc dù vậy, rõ ràng, chiến lược này cũng có tác động khác đi kèm với việc giảm bớt gánh nặng tâm lý mà tôi đã đề cập.

Một trong số đó, chính là cái cách giải quyết vấn đề theo dạng trì hoãn đó và chờ đợi cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường, đôi lúc, tình hình còn có thể trở nên tồi tệ hơn trước, thay vì cải thiện hơn so với ban đầu.

Chần chừ sẽ khiến cho bạn không còn cơ hội để làm gì trong tương lai nữa. Đây là một minh chứng rõ ràng cho sự thất bại mà nhiều người đã từng phải nếm trải.

Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng vấn đề bây giờ của Hayashi-san đang phải đối mặt không thể giải quyết bằng thời gian được… Trên thực tế, càng để thời gian trôi đi, tình hình lại càng có thể trở nên tồi tệ hơn trước.

Điều này dễ hiểu.

Ví dụ, nếu Hayashi-san và bạn trai cũ của cô ấy gặp lại sau một khoảng thời gian.

Không khó để đoán rằng Hayashi có thể vẫn sẽ phải đối mặt với bạo lực gia đình từ phía bạn trai cũ của mình, thậm chí còn kinh khủng hơn nếu họ gặp nhau ngay lập tức. Trong trường hợp cô ấy bị anh ta đưa trở lại, các hành vi giam cầm và bạo lực đối với cô nàng có thể gia tăng đáng kể.

Ngoài ra, khi thời gian trôi qua, có một tình huống khác phát sinh.

Càng để thời gian trôi đi, việc có được sự hợp tác của cảnh sát hoặc nộp đơn khiếu nại lên đồn có thể sẽ trở nên khó khăn hơn, ngay cả khi Hayashi-san quyết định làm như vậy.

Như tôi đã đề cập, có hai phương án để giải quyết rắc rối của cô ấy hiện tại.

Giải pháp còn lại là hướng đi mà tôi đã đề xuất trước đó, đó là liên quan đến cảnh sát và biến nó thành một vụ án pháp lý và giải quyết dựa trên pháp luật.

Tuy nhiên, lựa chọn thứ hai này chắc chắn sẽ trở nên khó khăn hơn đối với Hayashi nếu cứ để thời gian trôi qua một cách phung phí.

Ngay cả sau này, nếu cô ấy quyết định tố cáo tên bạn trai cũ của mình, cảnh sát có thể đặt câu hỏi về tại sao cô ấy không làm điều đó sớm hơn.

“Cô là nạn nhân cách đây vài tháng trước phải không?”

“Tại sao lúc đó cô không đến?”

… Nó là như vậy đấy.

   

Chậm trễ trong việc quyết định, ngay cả khi sau này có hành động, chỉ có thể làm giảm bớt đi một chút khủng hoảng trong tâm trí mà thôi. Cuối cùng, người phải gánh chịu hậu quả sẽ là Hayashi.

Đó là lý do tại sao ngay từ đầu, tôi đã đề xuất Hayashi báo cáo chuyện này cho cảnh sát. Tôi tin rằng đây sẽ là biện pháp để giải quyết vấn đề hiện tại của cô ấy. Đó là lựa chọn nhanh nhất và hiệu quả nhất để xoa dịu nỗi bất an trong lòng của cô nàng.

…Thật không may, cuối cùng nó đã thất bại.

Mặc dù trách nhiệm thuộc về cô ấy, người ngay từ đầu đã không có ý định tố cáo tên bạn trai cũ của mình, nhưng tôi cũng không thể tránh khỏi việc cảm thấy có lỗi với cô. Khi tôi cố gắng thuyết phục Hayashi khiếu nại, vẫn có một phần trong tôi nghĩ rằng mình sẽ không quan tâm đến chuyện gì xảy ra với cô ấy. Đó là lý do tại sao, thay vì tốn sức tranh cãi, tôi quyết định tôn trọng ý kiến của Hayashi và hành động theo ý muốn của cô nàng.

Tuy nhiên, tối qua tôi đã nhận ra một điều.

Sự thành thật của tôi nằm ở việc cố gắng hết sức để Hayashi có thể đưa ra quyết định cuối cùng của mình, để cô ấy có thể lựa chọn điều mà bản thân cho rằng là đúng đắn nhất.

Tôi có lý do để làm vậy với cô ấy.

Tôi nợ Hayashi-san một lời cảm ơn vì đã giúp tôi làm các công việc nhà, ngoại trừ việc dọn dẹp.

… Bên cạnh đó.

Trong tôi nảy sinh mong muốn được thử lại chiếc bánh hamburger mà cô ấy từng nấu cho tôi.

... Vì vậy, bằng mọi cách, tôi phải khiến cho Hayashi phải nộp đơn tố cáo tên bạn trai cũ của mình.

Đó là câu trả lời sau một đêm dài suy ngẫm, tôi đã tập trung và thẳng thắn đối mặt với tình huống này.

   

“Nhưng tớ đã trở nên yếu đuối.”

Trước đây, có lần tôi đã cho phép Hayashi không trình báo vụ việc này lên sở cảnh sát.

Bảo cô ấy xem xét lại việc tố cáo thì dễ, nhưng… Liệu Hayashi có thực sự đồng ý nếu tôi nói với cô ấy chuyện này sau khi đã cho phép cô nàng trước đó rồi?

Liệu cô ấy sẽ nghĩ, “Tại sao bây giờ cậu lại thay đổi ý kiến?” không?

Nếu điều đó xảy ra, chắc chắn những suy nghĩ logic sẽ tan biến khỏi tâm trí của Hayashi… và cô ấy sẽ thể hiện sự kháng cự mạnh mẽ về mặt cảm xúc của mình đối với tôi.

Bây giờ tôi phải làm gì để thuyết phục cô ấy đây? Tôi không thể đề xuất ý kiến về việc gửi đơn khiếu nại được.

Vì vậy, một người khác, ngoài tôi, sẽ phải thuyết phục cô ấy. Đó là cách duy nhất để thực hiện điều này một cách nhanh gọn.

...Nói thật, tôi có một lá bài bí mật. Một lá bài mà có lẽ Hayashi sẽ tin tưởng còn hơn cả tôi.

   

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Nói thật cái vụ tố cảnh sát cũng chẳng làm nên sự việc gì, chỉ có mấy đứa ngây thơ chưa trải sự đời mới nghĩ cảnh sát có thể giải quyết mọi việc, với tính chất sự việc hiện tại thì có báo cảnh sát thì thằng ml kìa cũng chỉ bị cảnh cáo hoặc nặng hơn thì án treo vậy thôi, và dựa trên tính cách của thằng đó thì khả năng cao thuộc dạng cục súc máu liều, một khi nó biết mình bị tố cáo thì lại vác kiếm đến chém cả lò nhà thằng main. Nói chung ko cho nó ngồi tù đến chết thì đừng dại chọc bọn máu liều
Xem thêm
Lá bài bạn thân ??
Xem thêm