• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

S.I.C. Hero Saga: Masked Rider Decade ~オーズの世界~

Episode 16/16: Tân thế giới

1 Bình luận - Độ dài: 1,245 từ - Cập nhật:

「Được rồi! Tsukasa, triển thôi!!」

Diend đá Suika Arm lên cao như một quả bóng. Với cú đá này, toàn bộ sức mạnh của Diend đã được truyền vào Suika Arm.

Nhìn thấy Suika Arm đã bay lên trời, ba người Decade, OOO Legend Tatoba và Gaim Natsumikan Arm cũng theo đó nhảy lên không trung. Kế đó, cả ba người họ cũng dồn toàn lực đá văng Suika Arm đi.

Giống như Diend khi nãy, năng lượng từ cú đá của cả ba người cũng được truyền vào đó. Suika Arm bay đi với tốc độ chóng mặt.

Đích đến của quả bóng chính là Rider Robo. Các Rider đã đá Suika Arm về phía Rider Robo.

「Đây chính là tuyệt kỹ tất sát『Rider Hurricane』để tiêu diệt Rider Robo!」

Decade hạ cánh xuống mặt đất, tay siết thành nắm đấm.

「Tôi hiểu rồi! Cậu tập trung tất cả năng lượng của mọi người lại để dành một đòn này cho Rider Robo, phải không?」

Diend nói với Decade, trong giọng mang theo sự thán phục.

「Một đòn này chắc chắn có thể xuyên thủng lớp giáp kiên cố của Rider Robo」

OOO Legend Tatoba Combo nói giọng chắc nịch, ánh mắt tập trung vào Rider Robo.

「Ah!」

Gaim Natsumikan Arm đột nhiên hét lớn. Rider Robo dang rộng hai cánh tay. Dáng vẻ đó rất giống một thủ môn đang muốn chặn bóng bay vào khung thành.

「Không hay! Hắn sắp bắt được rồi!」

Tuy nhiên, Decade vẫn bình tĩnh nói với Gaim Natsumikan Arm,

「Không sao đâu! Tôi cũng biết trước điều này sẽ xảy ra rồi, thế nên tôi mới để Yusuke ngồi lại bên trong Suika Arm!」

「Ể?」

「Yusuke! Đến lúc cậu tỏa sáng rồi đấy! Mau nhảy khỏi Suika Arm đi!」

Đáp lại lời đó, Kuuga lập tức nhảy ra khỏi Suika Arm.

「Cuối cùng cũng đến lượt tôi rồi, Tsukasa!」

「Chuẩn không cần chỉnh, Yusuke! Dùng hết sức và đá nát đít cái tên Rider Robo của nợ đó đi!」

「Tôi biết rồi!」

Kuuga liền xoay người trên không trung và duỗi chân phải ra. Đó là một cú đá móc bóng nhắm vào Suika Arm.

Cú đá đó đã thay đổi đáng kể quỹ đạo của Suika Arm.

Tốc độ của Suika Arm lại tăng thêm 1 bậc, lần này nó đã xuyên qua hai bàn tay của Rider Robo.

「Khô-Không thể nào...!」

Ngay khi lời đó vừa thốt ra khỏi miệng Rider Robo, Suika Arm đã nghiền nát bộ giáp kiên cố của Rider Robo và xuyên qua cơ thể hắn.

Từ cái lỗ mà Suika Arm tạo ra, các kết cấu cơ thể của Rider Robo đã lộ ra bên ngoài, và từ đó những tia lửa điện không ngừng phun ra.

Ánh sáng trong đôi mắt Rider Robo đã vụt tắt.

「Đây là kết thúc rồi sao?」

Kuuga nhìn lên Rider Robo đã nằm yên bất động.

Đúng lúc đó, trên người Rider Robo xuất hiện một vụ nổ lớn. Những vết nứt xuất hiện trên khắp cơ thể Rider Robo, phun ra ngọn lửa đỏ rực. Cuối cùng, cơ thể Rider Robo nổ tung thành từng mảnh, các mảnh bộ phận vương vãi khắp nơi.

Một vài mảnh vỡ lăn đến chân Decade.

「Phải, tất cả đã kết thúc. Đây là giây phút cuối cùng của Rider Robo...」

Decade nói, nghiến nát mảnh vỡ dưới chân. Các Rider khác thấy vậy cũng gật đầu mãn nguyện.

「Á, đau đau!」

Đột nhiên, phía sau vang lên giọng nói của một người đàn ông, các Rider đồng loạt  quay đầu lại nhìn. Gaim Natsukikan Arms, khi nhìn thấy người đó, cô kinh ngạc hét lên.

「Ô-Ông nội!!」

「Ô, đó chẳng phải là giọng của Natsumi sao?」

Ông Hikari Eijiro xuất hiện trước mặt mọi người, tay xoa xoa trán. Trán của ông hơi đỏ và sưng lên một chút, có lẽ một mảnh vỡ từ Rider Robo đã đáp trúng đầu ông.

「ÔÔ, Natsumi, có chuyện gì vậy? Sao con lại mặc áo giáp như mấy đứa con trai thế này」

Ông Hikari Eijiro nói, hơi nghiêng nghiêng đầu.

「Thấy cháu gái ông như thế này, nói thật là ông cũng thấy bất ngờ đấy...」

「Yusuke, đó là ông Hikari Eijiro...」

「Đ-Đúng rồi...」

Kuuga và Decade nhìn nhau, gật đầu.

「Là giọng của Yusuke-kun và Tsukasa-kun, phải không nhỉ? Bây giờ cosplay đang là trào lưu à. Mà thế cũng tốt, vậy là Natsumi của ông có hội có thuyền rồi~」

「Thiệt tình, ông đang nói cái gì vậy, Ông nội!」

Đúng lúc đó, Gaim Natsumikan Arm chợt nhận ra, trên tay ông Eijiro đang cầm mực khô và một lon bia.

「Ông nội! Đó là cái gì?」

「À, trên đường tới đây, có một người đàn ông đội mũ tốt bụng đã cho ông. Để ông giải khát lúc đi đường...」

Nói rồi, ông Eijiro bật nắp bia lên.

「Ông có tuổi rồi đấy! Đừng có tùy tiện nhận đồ của người lạ chứ!」

Gaim Natsumi Arm giật lấy mực khô và lon bia từ tay ông Eijiro.

「Thì đó đúng là một người lạ mặt. Nhưng mà ông thấy quen lắm, hình như ông đã gặp người đó ở đâu rồi」

Ánh mắt ông Eijiro dán chặt vào lon bia và mực khô.

「Tsukasa, đây là『mực và bia』...」

Decade khẽ gật đầu trước lời của Kuuga,

「Ờ, là Narutaki đấy. Sau tất cả, ổng vẫn sống dai như đỉa」

Decade sau đó quay sang nhìn ông Eijiro.

「Mà có chuyện gì vậy ông? Thật kỳ lạ. Ông có mấy khi rời khỏi hiệu ảnh Hikari đâu...」

「À, Tsukasa-kun, là như thế này. À thì, ông đang ngủ thì thấy mắc tiểu, cũng tại ông uống nhiều quá đấy mà. Ngày mà cứ đi đi lại lại vài lần thế này~ mệt hết cả người」

「À, thế ạ?」

Decade thúc giục ông mau kể tiếp.

「Ông vấp phải tấm màn chụp cuộn trên tường. Sau đó, một bức màn mới đã xuất hiện. Ông nghĩ nên nói cho mấy đứa biết chuyện này. Thế nên ông ra ngoài để tìm mấy đứa」

「Ể? Ông nội, bức màn đó là gì thế?」

Gaim Natsukikan Arm xen vào.

「Cũng không có gì, chỉ là khung cảnh của bức màn đó rất đẹp. Đó là bức tranh một cây cầu vồng lớn hiện lên trên bầu trời」

「Cầu vồng? Bảy sắc cầu vồng ư?」

Diend hỏi.

「Nó hơi kỳ lạ một chút. Thông thường, cầu vồng có bảy loại màu sắc, nhưng trong bức tranh đó chỉ có năm màu. Đỏ, xanh dương, vàng, xanh lá cây và hồng...。Ơ mà? Hình như nó trùng màu với trang phục Cosplay của mấy đứa này」

Ông Eijiro nói, đảo mắt nhìn quanh các Rider.

Decade quay lưng lại, bước đi trong im lặng.

「D-Decade, anh đi đâu vậy?」

Tiếng gọi của OOO vang lên phía sau bóng lưng Decade đang xa dần.

「Fufu..., điều đó có nghĩa là thế giới đã thay đổi. Có lẽ nhờ có ông mà chúng ta đã đánh bại được Rider Robo. Bây giờ, chúng ta hãy quay trở lại thế giới của mình thôi. OOO, có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng tôi đã không còn việc gì ở thế giới này nữa...。Dù sao, tôi cũng chỉ là một Kamen Rider đi ngang qua mà thôi」

Decade cứ thế lặng lẽ bước đi, không ngoảnh đầu nhìn lại.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Du hành xong qua 1 à không 2 thế giới
Xem thêm