• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

S.I.C. Hero Saga: Masked Rider Decade ~オーズの世界~

Episode 7/16: Bảo vật, thắt lưng và người mà tôi trân quý

0 Bình luận - Độ dài: 1,863 từ - Cập nhật:

「Fufu...xem ra ta lại tìm thấy một món bảo vật mới rồi nhỉ」

Daiki Kaito, người đang theo dõi trận chiến từ đài quan sát của Tháp Yggdrasil, khẽ thì thầm. Ánh mắt của anh đổ dồn vào chiếc thắt lưng của Rider Robo.

Chiếc thắt lưng của OOO『OOO Driver』với kích thước khổng lồ đang nằm trên eo của Rider Robo.

「Bảo vật ư...?」

Giọng một người phụ nữ bất chợt vang lên, như đang nói chuyện với Daiki Kaito.

Nghe thấy giọng nói đó, Daiki Kaito bất ngờ quay lại phía sau. Daiki Kaito

chăm chú nhìn người phụ nữ ở trước mặt mình. Cô ấy có gương mặt thanh tú và mái tóc dài xoa ngang vai.

「À, xin lỗi. Đã làm anh giật mình rồi...」

Daiki Kaito nhìn quanh đài quan sát, lúc này đã hoàn toàn vắng vẻ.

「Không có gì, tôi chỉ không ngờ là vẫn còn một cô gái trẻ đang ở đây. Bộ em gái không nghe thấy thông báo sơ tán à? Một cô gái trẻ như em một thân một mình ở nơi như thế này, không thấy sợ sao?」

「Ừm, tôi không sợ. Dù sao tôi cũng đang tìm kiếm món bảo vật của riêng mình」

Người phụ nữ nói, đôi mắt nhìn qua tấm kính của đài quan sát, hướng về phía Rider Robo dưới mặt đất.

Trên mặt đất, Decade và Kuuga, hai Kamen Rider đang trải qua một trận tử chiến với Neo Shocker Greeed, Jindoguma Greeed và Badan Greeed. Decade khéo léo sử dụng chức năng súng và kiếm của Ride Booker để chiến đấu với Jindoguma Greeed và Badan Greeed.

Đối đầu với Neo Shocker Greed cầm kiếm, Kuuga sử dụng chế độ chou henshin chuyển hóa bản thân từ hình dạng Mighty sang dạng Titan. Dạng Titan được trang bị một thanh kiếm cỡ lớn có tên là Titan Sword. Kuuga Titan form lập tức giương thanh kiếm lên đối chọi với Neo Shocker Greed.

Trận chiến giữa Rider và các Greeed dường như ngang tài ngang sức.

Người sói đang chỉ huy ba tên Greeed, nhìn tình thế trước mặt, tức giận gầm lên「Gààooooo」

「Tên Decade đáng ghét! Cả cái tên Kuuga kia nữa! Làm sao các ngươi có thể chiến đấu ngang tay với các Greeed vốn nhỉnh hơn về số lượng như vậy?」

「Narutaki! Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Tất nhiên là vì chúng tôi mạnh hơn các người rồi」

Decade vừa trả lời người sói vừa thể hiện kỹ năng dùng súng thượng thừa.

「Phải đấy. Khi tôi và Tsukasa cùng đồng lòng, chúng tôi sẽ không thua bất kỳ kẻ nào hết」

[note56539]

Kuuga Titan Form cũng đáp lại trong khi vung thanh kiếm Titan khổng lồ trong tay.

「Khốn kiếp! Đã vậy, ta sẽ tự mình đánh bại hai người các ngươi!」Ánh sáng từ bộ Móng vuốt trên tay của người đàn ông lóe lên sắc bén.

「Decade, chuẩn bị tinh thần đi」

Người sói hét lên và nhảy vào Decade.

「Khoan đã, Đại tá Zol! Đích thân ta sẽ xử lý đám Rider này!」

Một giọng nói ra lệnh vang lên từ phía trên người sói đang cuồng nộ.

「T-Thủ lĩnh Shocker...」Người sói nói, quay lại nhìn Rider Robo.「Xin ngài hãy đợi một lát, Thủ lĩnh. Tôi sẽ hạ gục đám Rider kia ngay bây giờ. Xin hãy đợi tôi một lát」

Người sói khẩn khoản nói.

「Cái gì. Ngươi đang cãi lại ta đấy à? Đại tá Zol!」

「Không, chuyện đó, tôi không...」

「Ngươi không nghe thấy ta nói gì sao? Ta đã nói đích thân ta sẽ xử lý chuyện này. Lùi lại đi, Đại tá Zol」

Giọng Rider Robo uy nghiêm ra lệnh.

「Rõ, mọi chuyện xin nghe theo sự sắp xếp của ngài...」Người sói nói, giọng ủy khuất như một con chó bị chủ nhân bỏ rơi.

「Đại tá Zol, mau lệnh cho đám Greeed gắn vào thắt lưng của ta...」

「T-Tôi hiểu rồi, Neo Shocker Greeed, Jindoguma Greeed và Badan Greeed, hãy mau hóa thành Core medal. Sau đó nạp vào thắt lưng của Rider Robo!」

「Rõ!」

Nói rồi, các Greeed liền biến thành những chiếc medal khổng lồ. Trên bề mặt của mỗi chiếc medal đều chạm khắc một biểu tượng đặc trưng.

「Tiến lên đi! Ba Core medal của ta!」

Theo lệnh của người sói, những chiếc medal khổng lồ bay về phía khe chứa trên thắt lưng của Rider Robo.

「C-Cái gì vậy? Này, Tsukasa. Không lẽ sắp có chuyện không hay xảy đến sao?」

Kuuga nói, trong lòng cảm thấy bất an.

「Ờ, hắn muốn thay đổi combo...」Decade lẩm bẩm.

Trên thắt lưng của Shocker Robo có ba khe chứa xếp thẳng hàng.『Neo Shocker Medal』được nạp vào khe bên trái. Tiếp đó,『Jindoguma Medal』được nạp vào khe giữa. Và cuối cùng là『Badan Medal』cũng sắp được nạp vào chiếc thắt lưng.

Đúng lúc đó, một dây cáp cuốn quanh cổ Rider Robo. Ở đầu sợi dây đang cuốn quanh cổ Rider Robo, Daiki Kaito, lúc này đã henshin thành Kamen Rider Diend, đang treo lủng lẳng giống như Tarzan. Diend bắn một sợi dây từ khẩu súng Diend Driver yêu thích của anh.

Cơ thể của Diend vẽ thành một đường cung lớn, tiếp cận với thắt lưng của Rider Robo. Một người phụ nữ đang được Decade giữ trong tay trái. Người phụ nữ hét lên một tiếng「Funi ~yu ̄ 」và hất tung Badan Medal trước khi nó kịp chạm vào chiếc thắt lưng. Badan Medal sau đó va vào Tháp Yggdrasil và biến trở lại thành hình dạng của Badan Greed.

「Khốn kiếp! Cái đám sâu kiến tụi bây!」Rider Robo vung bàn tay trái to bản tính đập chết mấy người bọn họ. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc bàn tay đó chạm vào đám người Diend, Rider Robo đã ngừng di chuyển.

「T-Tại sao lại?」Decade lẩm bẩm hoài nghi.

「Kaito, cậu có sao không!? Cô ấy là?」

Decade lên tiếng hỏi Diend ngay khi anh đáp xuống đất.

「À, cô gái này nói muốn trộm bảo vật nào đó. Thế là chúng tôi đã thỏa thuận hợp tác. Thực ra, ý định ban đầu của tôi là chôm chỉa chiếc thắt lưng khi vụt qua, nhưng đáng tiếc chỉ đẩy chiếc medal ra khỏi thắt lưng」

「Trộm bảo vật? Nữ đạo chích? Ế, hở? Đó chẳng phải là người mà chúng ta đã gặp lúc trước sao. À! Người mà Narutaki đã giả dạng...」

Kuuga ngạc nhiên quay lại nhìn Decade.

「Izumi Hina!」Decade nói.

「Không phải!」người phụ nữ nói.

「Ể? Không phải ư?」

Đáp lại câu hỏi của Kuuga, người phụ nữ lại tiếp,

「Không, tên tôi là Izumi Hina không sai. Nhưng ăn trộm và nữ đạo chích thì  không phải. Tôi không có ăn trộm, tôi chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình」

「Vậy là Rider Robo đã đánh cắp bảo vật của cô sao? Rốt cuộc bảo vật bị đánh cắp là gì?」

Trước câu hỏi của Decade, ánh mắt của Izumi Hina hơi trùng xuống.

「Một người rất quan trọng với tôi. Không ai có thể thay thế được...」

「Là người sao? Bảo vật đó là người sao! À, tôi biết rồi, người đó là anh trai cô, phải không? Khi cô ôm Tsukusa, cô vẫn luôn miệng gọi anh ấy là anh hai mà」Kuuga vừa nói, mắt lại liếc nhìn khuôn mặt của Izumi Hina.

「Không, không phải vậy. Tôi không có làm chuyện đó」

Izumi Hina đỏ mặt và lắc đầu lia lịa.

「Phải đấy. Yusuke, đó là do Narutaki ngụy trang mà thôi. Có lẽ ông ta đã giả dạng thành Izumi Hina theo tưởng tượng của ổng」

「À, tôi hiểu rồi! Vậy người đó là ai...?」

「Đó là một một người bạn của tôi. Tên anh ấy là Hino Eiji」

Decade thoáng giật mình khi nghe những lời ấy.

「Ra vậy, tôi hiểu được đại khái rồi...!」

「Ế? Tsukasa, rốt cuộc anh hiểu được cái gì vậy?」

「Yusuke, có thể cậu không biết chuyện này, nhưng Rider Robo đã từng bắt giữ Kamen Rider Sango. Rider Robo bắt giữ Rider và biến sức mạnh đó thành của riêng mình. Lúc đầu, nó có một hình dáng giống sư tử xuất hiện trước mặt chúng ta. Sau đó, nó xuất hiện dưới hình dạng giống khỉ đột. Hình như tôi đã nhìn thấy chuyện ở đâu đó. Đó là... khả năng chuyển đổi Combo của Kamen Rider OOO」

「Điều đó có nghĩa là...」

「Rider Robo đã hấp thụ Kamen Rider OOO...Hino Eiji」

「Đ-Đúng rồi! Eiji-kun...đã bị hấp thụ」

「Rider Robo vừa rồi đã có thể xuống tay với Izumi Hina, nhưng nó đã không làm vậy. Nói cách khác, ý thức của Hino Eiji vẫn còn ở đó. Nếu Hina-san đánh thức anh ấy, chúng ta có thể đưa OOO trở lại!」

「Tên Decade khốn kiếp! Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi có cơ hội làm chuyện đó sao!」

Người sói lao thẳng vào Izumi Hina. Hai chiếc răng nanh lớn của người sói đang nhắm vào cổ Izumi Hina.

「Narutaki~~!」Decade chuyển Ride Booker sang chế độ kiếm và chém vào răng nanh của người sói.

Gaki!!

Một âm thanh trầm vang lên, hai chiếc răng nanh bay lên không trung.

「Gah!」Người sói hét lên đau đớn, lấy tay che miệng lại.

「Đến lúc rồi, Hina-san, mau làm đi!」Kuuga lên tiếng thúc giục.

Izuma Hina gật đầu và hít một hơi thật sâu.

「Eiji-kun! Làm ơn, mau thoát ra ngoài đi!」

Trước lời nói đó, Rider Robo một lần nữa ngừng cử động. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào của OOO.

Thấy vậy, Decade ngay lập tức giải trừ biến thân và trở về nhân dạng Kadoya Tsukasa.

Izumi Hina mở to đôi mắt khi nhìn thấy Kadoya Tsukasa. Đôi mắt của cô tràn ngập nước mắt. Izumi Hina quay lại, hét lớn về phía Rider Robo.

「Eiji-kun! Anh mau thoát ra ngoài đi! Anh hai và cả...Ankh cũng đang chờ anh quay về!!」

Khi lời ấy được thốt ra, trước ngực Rider Robo xuất hiện một luồng ánh sáng.

「Hay lắm, anh ấy đã thoát khỏi sự trói buộc của Rider Robo rồi」

Nói rồi, Kadoya Tsukasa hóa thân thành Decade và nhảy về phía OOO.

「Anh vẫn ổn đấy chứ, OOO!」Decade nói lớn, đón lấy OOO giữa không trung. OOO lúc này như đã kiệt sức, giọng thều thào nói「Cám ơn anh, Decade...」.

「Xem ra cũng gần ngớp ngoải rồi. Hina đang đợi anh bên dưới. Tôi sẽ đưa anh xuống đó nghỉ ngơi」

「Decade, chờ đã. Hãy để tôi giải quyết nốt Rider Robo!」OOO giọng khẩn khoản nói với Decade.

「Thôi, tôi lạy ông, đã thân tàn ma dại như thế này rồi, còn tính choảng nhau với ai」

「Làm ơn hãy giúp tôi...」

Decade dường như cũng bị quyết tâm của OOO làm cho lay động.

「Được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu」

「Decade, thực sự cảm ơn anh」

Decade vòng tay qua lưng OOO.

「Anh nhớ ngồi yên nhá OOO, chuyện này sẽ hơi nhột một chút」

Decade vừa dứt lời, OOO đã biến hình thành Final Form Ride.

Ghi chú

[Lên trên]
Ohma: Gáy cũng khét lắm em!! :))
Ohma: Gáy cũng khét lắm em!! :))
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận