• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

S.I.C. Hero Saga: Masked Rider Decade ~オーズの世界~

Episode 5/16: Badan Greed

0 Bình luận - Độ dài: 1,319 từ - Cập nhật:

「Lên đi! Neo Shocker Greed! Jindoguma Greed! Kẻ hủy diệt thế giới Decade và cả Kuuga nữa, mau loại bỏ hai tên Kamen Rider này cho ta!」

Đại tá Zol, hay hình dạng lúc này của Narutaki, vung chiếc roi đang cầm trên tay lên và ra lệnh cho hai Greed.

「—— Xin cứ giao cho chúng tôi!」

Neo Shocker Greed trả lời chắc nịch. Neo Shocker Greed tiến lên phía trước đối mặt với hai Kamen Rider, đầu rồng ở trước ngực há to miệng. Từ bên trong, ánh sáng bắt đầu bừng lên.

「Không ổn rồi, Yusuke! Mau tránh đi!」

Thấy kẻ địch phát động tấn công, Decade hét lên về phía Kuuga.

「T-Tsukasa này, còn điều này tôi muốn hỏi?」

「Gì vậy? Yusuke, đang cái lúc như thế này...!」

「...C-Cái vụ bà chủ quán là sao vậy?」

KAA!!

Một ngọn lửa mãnh liệt bất ngờ phun ra từ miệng của chiếc đầu rồng trên ngực Neo Shocker Greed.

「Ối!」

Kuuga hoảng sợ, lập tức nhảy sang một bên. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã thiêu rụi mặt đất nơi Kuuga vừa đứng.

Thấy vậy, Kuuga nhún vai rồi nói「S-Suýt nữa thì...」.

「Thấy chưa! Cái tội không tập trung khi chiến đấu đấy!」

Decade đứng một bên, không ngừng sỉ vả Kuuga.

「Tsukasa, xin lỗi. Nhưng tôi thấy tò mò! Nó cứ khiến tôi phải suy nghĩ mãi. Cái chuyện bà chủ quán là sao? —— Chuyện đó thì có liên quan gì đến Narutaki?」

「Yusuke, cậu thật đúng là phiền phức. Chuyện là...」

「Là...?」

「—— Là đánh xong rồi nói!」

「À, Ờ~~!?」

Kuuga nói, giọng có chút thất vọng.

「Khốn kiếp! Decade, Kuuga!! Các ngươi đang lẩm bẩm cái gì!」

Đại tá Zol tức giận vung roi lên.

「Được rồi, đến lượt ngươi rồi đấy Jindoguma Greed, lên cho ta!!」

「Rõ!」Nói rồi, từ sau lưng của Jindoguma Greed, bốn đầu rắn thò ra hai bên, hướng về phía Decade và Kuuga. Và khi chúng há miệng, những họng súng bên trong không ngừng bắn ra những viên đạn năng lượng mạnh mẽ.

ĐÙNG!!

「Mau tránh đi!」

Decade và Kuuga nhanh chóng xoay người tránh né. Mặc dù không đánh trúng mục tiêu, những viên đạn năng lượng khi chạm đất đã tạo ra một vụ nổ lớn. Dư chấn từ vụ nổ lập tức thổi bay cả hai người Decade và Kuuga.

「Hay lắm!」

Đại tá Zol vui mừng thốt lên.

Decade và Kuuga lộn vòng giữa không trung.

Cả hai đều bị trọng thương, dường như đã mất đi ý thức.

「Tiến lên! Neo Shocker Greed!! Jindoguma Greed!!」Đại tá Zol hét lớn, vụt chiếc roi trong tay xuống.

「Rõ!」

Neo Shocker Greed và Jindoguma Greed lần lượt chạy tới nơi Decade và Kuuga ngã xuống. Hai Greed đã chạy tới điểm rơi, chuẩn bị bắt giữ hai Rider đang nằm yên vô lực.

Đại tá Zol nãy giờ vẫn đang vui mừng, khuôn mặt đột nhiên biến sắc.

「Không thể nào...!」

Đại tá Zol cởi bỏ bịt mắt trái, nhìn kỹ lại vị trí của các Rider.

Decade và Kuuga đã ở trong tư thế thực hiện đòn tất sát. Và nơi tuyệt kỹ của họ sắp giáng xuống chính là vị trí mà các Greed đang chờ sẵn.

「Dimensional...」Decade mở miệng.

「Mighty...」Đến lượt Kuuga lên tiếng.

「...KICK!!」Và rồi cả hai Rider đồng thanh hét lên.

Cú đá của Decade và Kuuga xuyên qua ngực của đám Greed.

Neo Shocker Greed và Jindoguma Greed hét lên thảm thiết. Cả hai Greed đồng loạt nổ tung và tan thành từng mảnh.

Các Cell medal cấu tạo nên cơ thể chúng văng tứ tung, bắn cả lên người Đại tá Zol.

「Khốn kiếp Decade! Hóa ra là ngươi giả chết à?」

「Hehe...Đúng là tôi đã giả chết, nhưng còn Yusuke thì sao ta?」

Decade quay sang nhìn Kuuga. Nghe thấy vậy, Kuuga lắc đầu lia lịa.

 「...Này, Tsukasa! Anh đang nói gì vậy! K-K-Không phải chúng ta quyết định cùng giả chết sao! C-Chứ tôi bất tỉnh hồi nào! Tôi là đang?」

Kuuga sau đó bắt đầu một hồi tràng giang đại hải.

「He...mà thôi, bỏ qua cái chuyện đó đi」

Decade nhún vai nói,

「Giờ thì, Narutaki! À không, phải gọi là Đại tá Zol mới đúng! Giờ chỉ còn lại mình ông thôi nhỉ. Đến lượt ông rồi đấy!!」Decade quay lại, hét về phía Đại tá Zol.

Tuy nhiên, Đại tá Zol không có chút gì là hoảng loạn, thậm chí còn nhếch miệng cười.

「Hahaha, Decade ngu ngốc...。Ngươi thực sự cho rằng bản thân đã đánh bại Neo Shocker Greed và Jindoguma Greed sao?」

「C-Cái gì...?」

「Các ngươi mới chỉ phá hủy phần cơ thể cấu tạo từ Cell medal của chúng thôi. Neo Shocker Greed và Jindoguma Greed vẫn chưa bị tiêu diệt đâu! Nhìn cho kỹ đi! Các Greed của ta!!」

Như thể đáp lại lời của Đại tá Zol, các Cell medal nằm rải rác xung quanh bắt đầu di chuyển. Chúng hợp lại với nhau và dần dần tạo thành một hình thù kỳ lạ...。Và một lần nữa, cơ thể Neo Shocker Greed và Jindogma Greed đã được hình thành.

「Ế? ỂỂ~~~~!!!」

Kuuga thốt lên ngạc nhiên khi nhìn thấy điều này. Tuy nhiên, Greed được tái sinh chỉ cao bằng một nửa so với lúc ban đầu.

「Kakaka..., trông cũng cu te đấy」

Decade cười lên thích thú.

Hình dạng này của Greed cho thấy chúng đã mất đi phân nửa số Cell medal.

「Tên khốn kiếp Decade kia...! Đừng có vội mừng. Ta vẫn còn rất nhiều Cell medal mà『Shinkai 6500』... à không, 『Kougami 6500』đã thu thập được!」

「Gì chứ!?」

Decade và Kuuga bỗng cảm thấy chột dạ.

Lúc đó, con khỉ đột đang ở trên Tháp Yggdrasil vung thứ gì đó xuống. Dưới ánh nắng mặt trời, ánh lên những tia sáng lấp lánh, là một lượng lớn Cell Medal đang rơi xuống.

Các Cell medal ào ào trút xuống người Neo Shocker Greed và Jindogma Greed.

Chiều cao của hai Greed tăng lên nhanh chóng, rất nhanh chúng đã trở lại chiều cao ban đầu. Tuy nhiên, Cell medal giống như cơn mưa rào vẫn không ngừng trút xuống. Chiều cao của chúng đã tăng lên khoảng 1,5 lần so với kích thước ban đầu.

Thấy vậy, Kuuga không kiềm chế được kêu lên một tiếng「Ưư...」

「Ờ, hình như hơi lớn quá rồi」

Đại tá Zol nở một nụ cười âm hiểm.「Đã vậy thì...」Đại tá Zol thò tay vào túi quân phục.

Trong tay ông ta đang cầm một tấm huy chương.

「Đây là Core medal! Với thứ này làm cốt lõi, tân Greed sẽ được khai sinh」

Đại tá Zol tự hào chỉ vào tấm huy chương. Trên đó có khắc một chữ『BDN』.

Đại tá Zol ném chiếc huy chương vào giữa Neo Shocker Greed và Jindogma Greed. Các Cell medal còn dư bay ra từ hai Greed, sau đó hợp lại thành một hình thù kỳ quái khác.

Phần đầu có hình dạng giống như Ốc Sazae, tay phải cầm roi, tay trái là móng vuốt. Sinh vật kỳ lạ bắt đầu cất giọng khàn khàn phát ra từ khuôn mặt đầu lâu, như một kẻ vừa bước ra từ địa ngục.

「Ta là Badan Greed...Ta sẽ tiêu diệt tất cả các Rider...」

「Badan Greed sao!!」

Decade và Kuuga đã vào thế chuẩn bị chiến đấu.

「Bất ngờ không chỉ có thế thôi đâu!」

Khi Đại tá Zol vung roi, con khỉ đột đang đu mình trên Tháp Yggdrasil, đáp thẳng xuống mặt đất.

Cơn chấn động làm rung chuyển cả mặt đất, bụi bay ngập trời. Từ trong đám bụi, một thân ảnh màu bạc từ từ xuất hiện.

Nhưng đó không phải là con khỉ đột mà họ đang mong đợi.

Khi nhìn thấy bóng dáng đó, Decade không khỏi nhăn mặt.

「Ưư, là Rider Robo ...。—— Thủ lĩnh của Shocker...」

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận