• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

S.I.C. Hero Saga: Masked Rider Decade ~オーズの世界~

Episode 11/16: Thế giới của Gaim 2

0 Bình luận - Độ dài: 1,496 từ - Cập nhật:

「Armor Rider là cái khỉ khô gì! Dỏng cái tai lên mà nghe cho rõ đây. Ta là một Kamen Rider đi ngang qua! Hãy nhớ lấy!!」

Decade trừng mắt nhìn Zangetsu, dõng dạc tuyên bố.

Trong khi đó, Zangetsu chĩa mũi kiếm Musou Saber trong tay vào Decade.

「Ta sẽ loại bỏ tất cả những kẻ cản trở chiến dịch! Như những gì ta đã được chỉ thị!」

Nhưng Decade không hề chùn bước mà tiếp tục tiến về phía trước. Musou Saber đã ở rất gần cổ của Decade. Chỉ cần Decade tiến tới, dù chỉ nửa bước, mũi kiếm sắc nhọn của Musou Saber sẽ xuyên qua cổ Decade.

Zangetsu cũng cảm thấy hơi chùn chân trước hành động táo bạo của Decade.

Decade nhanh chóng chớp lấy thời cơ.

Decade nhảy lên cao, lấy Rider Booker giắt ở thắt lưng, sau đó chuyển nó sang chế độ kiếm và chém vào Zangetsu.

「Khốn kiếp!」

Tuy nhiên, Zangetsu đã kịp vung Musou Saber lên và chặn đòn tấn công của Decade.

KengKengKeng!

Những tia lửa bắn ra tung tóe khi lưỡi kiếm của cả hai va vào nhau mãnh liệt.

「Đánh cũng hay lắm! Nhưng ngươi quên không phòng thủ phần thân này!」

Decade nói rồi, giơ chân phải lên đá vào bụng Zangetsu.

「Ư...」

Bị đá văng ra xa, Zangetsu khẽ rên rỉ vì cơn đau quặn lên dưới bụng.

Thanh Musou Saber đã tuột khỏi tay phải của anh và rơi xuống đất.

Thấy Zangetsu đã khuỵu xuống vì cú đá vừa rồi, Decade lại nắm chặt Ride Booker đang ở chế độ kiếm và đánh xuống lần nữa.

Zangetsu nhanh chóng giơ chiếc khiên Melon Defender ở tay trái lên.

Trang bị của Zangetsu là công thủ toàn diện. Sức phòng thủ mạnh mẽ của Melon Defender đã chặn lại đòn tấn công của Decade.

Đúng lúc đó, “Cạch” một tiếng, hình dạng của Melon Defender đã thay đổi. Nó trở thành một chiếc kéo lớn và kẹp chặt lấy thanh kiếm Rider Booker của Decade.

「Gưhh...」

Dù có đẩy hay kéo hay có dùng cách gì đi nữa, Decade cũng không thể tách thanh kiếm Rider Booker ra khỏi Melon Defender. Cùng lúc đó, tay phải của Zangetsu đã nhặt thanh Musou Saber ở dưới đất lên.

「Bây giờ đến lượt ta!」

Zangetsu giơ Musou Saber lên, tính tấn công Decade.

Nhưng suy nghĩ một lát, anh lại hạ Musou Saber xuống.

Zangetsu lại nói với Decade.

「Ta cũng không thừa hơi mà đánh lộn với ngươi. Rất nhiều binh sĩ Kurokage đã không tiếc hy sinh thân mình vì ta. Ta sẽ không để sự hy sinh của họ thành công cốc」

Zangetsu quay sang Rider Robo.

Rider Robo lúc này đang trong hình dạng của Diend.

Ngoại hình Rider của nó đã biến đổi thành một thứ sinh vật kỳ quái, giống như một sự kết hợp giữa máy móc và sinh vật. Tuy nhiên, chuyển động của nó rất chậm chạp và không được lưu loát.

「Lúc này, nó không thể tự do di chuyển. Lý do Rider Robo triệu hồi bốn con rối khổng lồ kia là để câu giờ cho bản thân hồi phục. Những con rối kia đã bị đội quân Kurokage tiêu điệt. Ta không thể lãng phí cơ hội này. Nhân lúc nó không thể cử động, ta phải nhanh tay tiêu diệt nó」

Zangetsu hướng nòng súng Musou Saber về phía Rider Robo trong hình dạng Diend. Musou Saber không chỉ có thể sử dụng như một thanh kiếm, nó còn được tích hợp chức năng của súng.

「Dừng tay!」

Decade lao tới giằng tay Zangetsu. Hành động của Decade đã kéo mũi súng của Musou Saber hướng lên trời và khiến viên đạn năng lượng bắn ra bị chệch hướng.

「Ngươi lại muốn làm cái gì! Không phải ta đã nói sẽ loại bỏ tất cả những kẻ cản đường rồi sao!」

Zangetsu chĩa súng của Musou Saber vào Decade.

「Đừng làm như vậy! Anh hãy dừng lại đi! Bên trong Rider Robo đó là bạn của chúng tôi...Daiki Kaito đang bị nó giam giữ」

Decade giọng khẩn khoản nói với Zangetsu.

「Thế thì đã làm sao!」

「Thế thì...đã làm sao?」

Decade trừng mắt nhìn Zangetsu.

「Một sinh mạng có đáng là gì so với sứ mệnh cao cả. Rất nhiều đồng đội của ta cũng đã hy sinh thân mình vì đại cuộc. Ta sẽ không để sự hy sinh của các binh sĩ Kurokage, những người đã đặt mạng sống của họ vào ta thành vô ích!」

「Đm, cái tên não tàn này...!」

「Hm, hm...。Kamen Rider đi ngang qua...bây giờ ngươi còn có thể làm được gì. Vũ khí của ngươi đã nằm trong tay ta rồi」

Zangetsu nhìn xuống Rider Booker đã bị Melon Defender kẹp chặt.

「Ta vốn không thích bắt nạt kẻ tay không tấc sắt, nhưng ngươi đã thích làm kỳ đà cản mũi như vậy thì ta cũng không còn cách nào khác!」

Zangetsu vung Musou Saber lên. Phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời, Musou Saber ánh lên những tia sáng sắc bén.

Zangetsu vung thanh kiếm trên tay chém xuống người Decade.

「Decade! Hãy dùng cái này đi!」

Đúng lúc đó, OOO đã ném thanh kiếm Medajaribā của mình cho Decade.

「Hay lắm, OOO, hãy cho tôi mượn kiếm của anh một lát!」

Decade nắm lấy Medajaribā đang bay giữa không trung và đánh xuống Zangetsu. Tình huống bất ngờ xảy đến khiến Zangetsu trở tay không kịp.

「K-Không xong rồi!」

Zangetsu khẽ thốt lên không ổn.

Tuy nhiên, đòn tấn công đó đã không chạm được vào Zangetsu.

Có thứ gì đó vụt qua cắt ngang trận chiến giữa Decade và Zangetsu.

 「Cái, Cái gì quái vậy?」

Decade hét lên.

「Mitsuzane!」

Lần này là Zangetsu lên tiếng.

Một Armor Rider khác đã xuất hiện, Ryugen đã tham chiến.

「Ngươi đừng hòng tổn thương anh hai ta!」

Ryugen chĩa khẩu sáu nòng, Bồ Đào Long Pháo[note57522]vào Decade.

「Lại thêm một kẻ nữa đến à...」

Decade nắm chặt Medajaribā trong tay.

Ngay sau đó, ở đằng sau Decade, một cơn chấn động đột nhiên truyền đến.

Decade giật mình quay lại nhìn.

Đó là một chiếc Suika Arm.

「Hmm, đó là một chiếc Suika Arm vẫn còn nguyên vẹn, rơi xuống đây sau cuộc tấn công...。Bên hắn, người thì đông. Còn bên mình thì, Diend bị Rider Robo bắt giữ, OOO thì kiệt sức không thể chiến đấu được, Kuuga vẫn còn đang ở hình dạng Growing...。Nhưng không sao. Một mình ta cân hết! Ta còn có sức mạnh của các Kamen Rider khác trợ giúp nữa!」

Decade hét lên. Nhưng lúc đó, hiện ra trong ánh mắt của Decade là hình ảnh Ride Booker đã bị Melon Defender của Zangetsu tóm gọn. Ride Booker không chỉ là vũ khí đa năng có thể chuyển đổi sang dạng kiếm hoặc súng, mà còn là hộp đựng thẻ của Decade.

「Phải rồi. Mình quên mất, nếu không có Ride Booker thì có sử dụng sức mạnh của đống thẻ kia vào mắt...」

Bên dưới mặt nạ của Decade, Kadoya Tsukasa không khỏi cau mày.

「Này này, Tsukasa, việc gì mà phải hốt? Tôi vẫn có thể chiến đấu cơ mà」

Giọng của Onodera Yusuke vang lên từ phía sau.

Kuuga Growing Form đang nói từ bên trong Suika Arm.

「Yusuke!」

「Tôi mới nhặt được thứ này vẫn còn sử dụng tốt. Với thứ này, dù chưa hồi phục được thể trạng như ban đầu, tôi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu!」

Suika Arm vung cánh tay to lớn lên, lao tới Zangetsu và Ryugen.

「D-Dừng tay lại! Mấy người đang làm cái gì thế hả! Cùng là Rider, tại sao cứ thích đấu đá lẫn nhau! Bộ mấy người định khơi mào Đại chiến giữa các Rider một lần nữa à!?」

Người vừa xuất hiện và hét lên chính là Hikari Natsumi.

「N-Natsumikan...Cô đang làm cái gì ở đây vậy?」

Decade kinh ngạc thốt lên.

「Thấy mọi người mãi vẫn chưa quay về, nên tôi cảm thấy lo lắng...!」

「Kouta! Phải Kouta đấy không? Rốt cuộc là cậu núp ở cái xó xỉnh nào rồi giờ mới ló cái mặt ra thế hả?」

Zangetsu cũng ngạc nhiên không kém.

「Ể? Kouta? Tôi á? Nhưng tên tôi là Hikari Natsumi mà…」

Hikari Natsumi trả lời với vẻ bối rối.

「Cậu đang nói mớ gì vậy. Không phải cậu là Kouta Natsumi sao. Sengoku Driver còn đang nằm trên eo cậu rõ rành rành ra kìa?」

「K-Không hiểu sao thứ này đã nằm trên eo của tôi từ khi bước chân ra khỏi hiệu ảnh Hikari rồi...」

「Bớt nói nhảm và dùng Lockseed biến hình nhanh dùm em cái!」Ryugen lên tiếng thúc giục Natsumi.

Vừa nhìn Natsumi, Decade lại lẩm bẩm trong miệng.

「Mình đã hiểu được đại khái rồi. Vai trò của Natsumi trong thế giới này chính là Kamen Rider Gaim!」

Ghi chú

[Lên trên]
ブドウ (Budō: Bồ Đào, Nho) 龍 (Long) 砲 (Pháo)
ブドウ (Budō: Bồ Đào, Nho) 龍 (Long) 砲 (Pháo)
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận