• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

S.I.C. Hero Saga: Masked Rider Decade ~オーズの世界~

Episode 12/16: Thế giới của Gaim 3

0 Bình luận - Độ dài: 1,379 từ - Cập nhật:

「Kouta! Rider Robo sắp phát động tấn công rồi. Cậu hãy mau chóng henshin thành Armor Rider đi」

Zangetsu lên tiếng nhắc nhở Natsumi.

Trái lại, nghe thấy lời ấy, Natsumi lắc đầu nguầy nguậy,

「Kouta nào ở đây! Tôi là Natsumi, là Hikari Natsumi!!」

「Natsumi-san! Không sao đâu. Em hiểu mà」

Ryugen giọng nhẹ nhàng nói.

「Cậu hiểu thật à?」Natsumi quay lại nhìn Ryugen.

「Tất nhiên rồi! Vậy nên anh hãy nhanh chóng henshin đi. Kouta Natsumi-san!!」

Ryugen lấy Lockseed ra khỏi Sengoku Driver đang nằm trên eo Natsumi và đặt nó vào tay cô.「Đây」

「Cậu chả hiểu cái mẹ gì sất~!...Mà đây là cái gì?」

Thấy Natsumi vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc Lockseed trong tay, Ryugen lại nói,

「Thì là Lockseed chứ là cái gì. Gắn nó vào Sengoku Driver rồi henshin đi! Sao thế? Mới đó mà anh đã quên cách dùng rồi à?」

「Lockseed? Hạt giống dạng ổ khóa? Chiếc ổ khóa hình quả cam này trông cũng khá dễ thương, có điều...」

Tuy nhiên Decade, người đang quan sát tình hình, lên tiếng「Không phải đâu」.

「Hả? Không phải sao? Tsukasa-kun, có cái gì không đúng à?」

「Natsumikan...」

「Sao thế」

「À không, không phải...」

「Ể? Lại cái gì không phải nữa?」

「Lockseed đó không phải quả cam. Nhìn kỹ đi. Lớp vỏ bên ngoài là màu vàng. Vậy tức là...đó là Natsumikan[note57543]Lockseed!」

「Ể? ẾẾ!? Anh nói vậy là có ý gì? Đùa tôi đấy à?」

「Hiện tại. Tuy không hiểu lắm nhưng vai trò của Hikari Natsumi trong thế giới này là Kamen Rider Gaim. Nào, không phải lúc trước cô đã henshin thành Kamen Rider Kivala rồi sao? Hãy mau henshin đi. Kamen Rider Gaim Natsumikan Arm!!」

Rider Robo sau khi đã hấp thụ Diend đã có được hình dạng của anh. Những cử động vụng về ban đầu đã dần dần trở nên linh hoạt, như quá trình một đứa trẻ lột xác trở thành người lớn.

「Xem ra nó đã dần quen với hình dạng Diend rồi」

Decade vừa nói vừa ngước nhìn Rider Robo.

Rider Robo nhìn Decade và nhắm nòng súng Diend Driver vào anh.

Bằng!

Viên đạn ánh sáng bắn ra sượt qua người Decade và phá hủy tòa nhà cao tầng ở đằng sau. Tòa nhà vỡ thành những mảnh vụn và rơi xuống đất như mưa.

「N-Nguy hiểm thật đấy! Nhưng khả năng nhắm bắn của nó vẫn chưa ổn định. Có lẽ nó vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với cơ thể đó」

Nói đến đây, Decade hít một hơi thật sâu. Trông thấy Decade như vậy, Zangetsu nói.

「Thế nên ta mới bảo chúng ta cần phải nhanh chóng tấn công」

「Ngươi bị cái mẹ gì vậy! Không phải ta đã nói rồi sao. Bên trong cơ thể Rider Robo là Diend...đồng đội của bọn ta đang bị giam giữ! Không thể phát động tấn công được!」

「Chuyện nhỏ như vậy cũng phải lăn tăn sao! Đặt sinh mạng của vô số người vào nguy hiểm chỉ để đổi lấy một mạng cho bạn của ngươi, ngươi thấy có đáng hay không?」

「Hai người thôi đi dùm tôi có được không! Bây giờ đã là lúc nào rồi còn ở đây mà cãi nhau」

Natsumi, trong hình dạng Gaim, xen vào giữa hai người họ.

「Không phải chúng ta có một kẻ thù chung sao? Tại sao không hợp sức lại với nhau?」

Zangetsu khẽ gật đầu trước những lời đó..

「Hừm, nói không sai. Đúng như Natsumi đã nói. Bây giờ chúng ta cần hợp sức lại. Nhưng nếu tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát...ta chỉ có thể sử dụng biện pháp cuối cùng mà thôi」

Zangetsu nheo mắt nhìn lên tòa tháp Yggdrasil.

「Hả? Anh hai, không lẽ anh định...?」

Ryugen giọng lo lắng.

「Để tiêu diệt kẻ thù, việc hy sinh thiểu số là không thể tránh khỏi!」

Zangetsu nói bằng giọng quả quyết.

「Nhưng anh hai, đó là...!!」

「Cái đó là cái gì! Mấy người đang nói gì vậy!?」Gaim nhìn lần lượt vào khuôn mặt của Zangetsu và Ryugen.

「Mau nói cho tôi nghe coi!」

「Phải đấy, nói đi, rốt cuộc ngươi đang âm mưu chuyện gì nữa đây?」

Decade trừng mắt nhìn Zangetsu.

「...」

Tuy nhiên, Zangetsu không nói gì mà chỉ trừng mắt nhìn lại Decade.

「Đã bảo thôi cơ mà!」

Gaim vẻ mặt khó hiểu quay sang nói với Ryugen.

「Mau nói đi! Rốt cuộc hai người đang tính làm cái gì vậy?」

「Natsumi-san. Thật ra thì...」

「Mitsuzane! Không cần nói lời vô ích!!」

Zangetsu cao giọng nói.

「Nhưng anh à... em nghĩ tốt hơn hết vẫn nên để Natsumi-san biết. Vì nếu ta sử dụng thứ đó, thiệt hại mà nó gây ra thực sự khó mà lường trước được...」

Ryugen cố gắng thuyết phục Zangetsu.

Zangetsu ngước nhìn lên bầu trời, cảm thấy hơi do dự, sau đó anh quay lưng lại và nói với Ryugen「Tùy em!」.

Ryugen quay sang Gaim, hít một hơi thật sâu sau đó mở miệng nói.

「Natsumi-san, anh hai em tính sử dụng vũ khí Scalar. Anh có để ý thấy vòng tròn bao quanh Tòa tháp Yggdrasil không. Đó chính là vũ khí điện từ trường Scalar」

「V-Vũ khí Scalar?」 

「Nó được tạo ra để xóa bỏ bằng chứng đề phòng cư dân của thành phố biết về bí mật của Helheim. Khi vũ khí điện từ trường Scalar được kích hoạt, nó sẽ thiêu rụi tất cả chỉ trong nháy mắt...」 

「Nói cái quái gì vậy! Không lẽ để đánh bại Rider Robo, ngươi nhẫn tâm cho nổ cả thành phố sao?」 

Decade chạy tới và nắm chặt lấy Zangetsu.

「Sao, ngươi còn dám mở miệng nói đó là hy sinh thiểu số nữa không?」 

「Bình tĩnh đi! Ta nói đó là biện pháp cuối cùng. Ta cũng không muốn sử dụng nó! Nhưng nếu chúng ta không thể đánh bại Rider Robo...! Việc hy sinh thành phố để cứu lấy thế giới là lựa chọn duy nhất」

「Cái tên khốn nhà ngươi...!」

「Nếu không muốn ta sử dụng thứ vũ khí đó, thì cố mà đánh bại Rider Robo đi」

Zangetsu nói rồi ném trả lại chiếc Rider Booker mà anh đã lấy của Decade. Decade chỉ lẳng lặng nhận lại Rider Booker.

Lúc đó, một vụ nổ lớn đã xảy ra.

Decade và Zangetsu đã bị cú va chạm từ vụ nổ thổi bay.

「Uô!」

Đó là đòn tấn công từ Diend Driver. Rider Robo vẫn đang nhắm Diend Driver vào họ.

「Anh hai, anh có sao không!」

Ryugen nhanh chóng chạy tới đỡ Zangetsu dậy.

「K-Không, anh không sao! Lên thôi! Mitsuzane!」

Zangetsu đứng dậy với Musou Saber và Melon Defender cầm chắc trong tay.

「Được! Anh hai, chúng ta cùng lên nào!」

Zangetsu và Ryugen cùng lao về phía Rider Robo.

Phía bên kia, Decade được Kuuga trong hình dạng Suika Arm chế độ áo giáp đón lấy.

Kuuga đã kịp đỡ lấy Decade khi anh lộn vòng trên không trung do vụ nổ.

Gaim ngước nhìn lên Decade và nói.

「Tsukasa-kun, tôi nên làm gì bây giờ? Không biết tôi có thể giúp gì mọi người để tiêu diệt Rider Robo không nữa」Decade đẩy cánh tay của Suika Arm chế độ áo giáp ra và đáp xuống đất.

「Cô đang nói cái gì vậy. Không phải Natsumikan đã giúp đỡ mọi người rồi sao. Cô đã ngăn chặn cuộc xung đột giữa tôi và Zangetsu còn gì...」

「N-Nhưng, đó là tất cả những gì tôi có thể làm...」

Gaim lắc đầu chán nản. Thấy vậy, Decade liền đặt tay lên bờ vai của Gaim.

「Thực ra, chỗ này chỉ có mình tôi là kẻ vô tích sự thôi. Tôi nên làm gì đây?...Có lẽ tôi đã biết câu trả lời rồi」

「Ể...Là về việc Tsukasa-kun xuất hiện ở thế giới này, có phải không?」

「Khi đến thế giới này, vai trò của tôi là Ankh. Cũng tức là...」

Decade quay lại nhìn OOO đang tựa vào vai Izumi Hina. Lúc này anh ấy đang thở ra từng hơi khó nhọc.

Decade rút ra ba lá bài từ Rider Booker. Trên mỗi lá bài là hình ảnh của ba Rider khác nhau...。

Đó là『Kamen Rider Habataki』, 『Kamen Rider Taiga』và『Kamen Rider Ichigo』.

Ghi chú

[Lên trên]
夏ミカン (Natsumikan): Đây là biệt danh mà Tsukasa đặt cho Natsumi, trong tiếng Nhật Natsumikan cũng có nghĩa là quả quýt
夏ミカン (Natsumikan): Đây là biệt danh mà Tsukasa đặt cho Natsumi, trong tiếng Nhật Natsumikan cũng có nghĩa là quả quýt
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận