• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

S.I.C. Hero Saga: Masked Rider Decade ~オーズの世界~

Episode 8/16: Súng, roi và hình dạng hoàng kim

1 Bình luận - Độ dài: 1,624 từ - Cập nhật:

「Ngồi yên nhá OOO, sẽ hơi nhột một chút đấy」

Vừa dứt lời, Decade đã vòng tay qua lưng của OOO.

「Hả? Anh định làm gì vậy...」

Bỏ qua việc OOO cảm thấy bối rối, Decade trực tiếp sử dụng tấm thẻ Final Form Ride biến OOO thành một bộ giáp. Mặc dù là áo giáp nhưng thiết kế của nó dường như thiên về tấn công hơn là phòng thủ.

Trên đầu và lưng Deсаde được bao phủ bởi đôi cánh diều hầu, trên hai cánh tay là bộ móng vuốt sắc nhọn của hổ và bên dưới là đôi chân của châu chấu với sức bật nhảy phi thường. Decade lúc này đang sải cánh tự do bay lượn trên bầu trời với đôi cánh sau lưng.

Thấy vậy, Người Sói tức tối liên tục giậm chân xuống đất, hắn hét lớn.

「N-Ngươi...TÊN KHỐN KIẾP! DECADE!!」

「Ở đây có ba Greeed, đám Rider có Decade, Kuuga và Diend, vừa hay cũng đủ ba thằng. Mỗi người các ngươi chọn lấy một đứa! Thịt hết bọn chúng cho ta!!」

 Ba tên Greeed đồng thanh hét lên「Rõ!」và lao về phía các Rider.

Neo Shocker Greeed đối đầu với Kuuga...。

Jindoguma Greeed đấu với Diend...。

Badan Greeed đánh với Decade...。

Bộ phận tương tự cánh quạt của trực thăng ở sau lưng của Badan Greeed bắt đầu quay mạnh, giúp hắn tự do bay lượn trên không như Decade.

Các Rider đã sẵn sàng cho đợt tấn công sắp tới.

Kuuga trong hình dạng Titan, nắm chặt thanh trường kiếm Titan Sword trong tay.

Diend chĩa Diend Driver về phía kẻ địch.

Bộ móng vuốt Tora claw sắc nhọn trên tay Decade cũng duỗi dài ra.

「Từ khi nào ta lại ngán kèo 1v1 nhỉ. Vả lại...lần này ta còn có OOO trợ giúp. Xin một lần được thua cái! Nào, các chú có giỏi thì bơi vào đây anh tiếp!」

Các Greeed cũng phải cảm thấy kiêng dè trước tinh thần chiến đấu của Decade, không kẻ nào trong số chúng dám lỗ mãng xông lên.

「Cá-Cái lũ ăn hại này! Các ngươi còn chờ cái quái gì nữa! Còn không mau xông lên cho ta!」

Người sói nhe nanh, tức giận hét lên.

「Đại tá Zol...À không, Người Sói. Bảo bọn chúng dừng tay đi!」

Từ đằng xa phía trên Người Sói, giọng của Rider Robo truyền tới.

「Tạ-Tại sao vậy. Thủ lĩnh Shocker! Không lẽ ngài định bỏ qua cho bọn chúng sao?」

Người Sói nhìn lên Rider Robo, giọng lo lắng.

「Fuhahahahaha」Rider Robo bỗng cười phá lên.

「FuFu...Người Sói. Ngươi hiểu sai ý ta rồi. Ta muốn biến các Greeed trở về dạng Core Medal một lần nữa. 3 tên Rider chết tiệt đó sẽ do ta. Chính tay ta sẽ nghiền nát chúng」

「Rõ! Tất cả xin nghe theo sự sắp xếp của ngài!」Người Sói giơ tay phải lên thực hiên động tác chào.

Một chiếc OOO driver khổng lồ đã xuất hiện trên eo của Rider Robo.

「T-Tại sao thắt lưng của OOO lại xuất hiện nữa? Không phải chúng ta đã cứu Eiji-kun từ tay Rider Robo rồi sao...」Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Izumi Hina không khỏi đặt ra nghi vấn.

「Vậy xem ra, quá trình quét khả năng của OOO dưới dạng dữ liệu đã hoàn tất rồi」Decade lên tiếng.

「Trong trận chiến lần trước, Rider Robo đã hoàn tất việc hấp thụ Kamen Rider Sango, ngay cả khi Sango thành công trốn thoát, hắn vẫn có thể tiếp tục chiến đấu với sức mạnh kinh người」

「Hả? Vậy hắn chẳng phải chơi hệ hack à...」Nghe thấy Decade vậy, Kuuga bắt đầu than vãn.

「Quả đấy mà mình chôm được cái OOO Driver khổng lồ đó thì...」

Diend cũng thì thầm tiếc nuối.

「Các Greeed! Hãy hóa thành các Core Medal và trao sức mạnh của các ngươi cho Rider Robo!」

「Rõ!」

Theo lệnh của Người Sói, ba Greeed đồng loạt biến thành các Core Medal.

Những chiếc Core Medal lại một lần nữa bay về phía thắt lưng của Rider Robo.

Neo Shocker là Core Medal đầu tiên được nạp vào chiếc OOO Driver khổng lồ, kế tiếp là Jindoguma Core Medal. Ngay khi Badan Core Medal chuẩn bị được nạp vào,

「Tưởng có chuyện ngon ăn thế à!」Nói rồi, Diend nhắm Diend Driver về phía Badan Core Medal.

「Đừng hòng! Lần này, ta còn lâu mới để ngươi can thiệp!」

Vừa lúc hét lên, Người Sói đã đứng chắn trước mặt Diend.

Thay vì bắn trúng chiếc Core Medal, viên đạn ánh sáng từ Diend Driver đã bắn trúng cơ thể người đàn ông trước mặt.

「Narutaki! Cái lão điên này!」

Diend tức giận hét lên.

Nhờ có Người Sói dùng thân mình làm lá chắn, Badan Core Medal cuối cùng cũng được nạp vào OOO Driver.

「Tốt, ngươi làm tốt lắm! Người Sói. Phần còn lại cứ để đó cho ta」

Tên thủ lĩnh hết lời khen ngợi Người Sói.

「Đó là vinh hạnh của kẻ hèn này...tất cả vì...vinh quang của『Shocker』!!」

Người sói kịp thốt ra lời cuối cùng trước khi bốc cháy và nổ tung thành từng mảnh.

「N-Này, Tsukasa, Narutaki lần này xanh cỏ thật rồi...」

Decade lắc đầu trước lời nói của Kuuga.

「Lão ấy mà chết được thì ăn gì tôi cũng cúng, cái lão cáo già đó, lão vừa nhanh chân chạy thoát rồi...」

Rider Robo, sau khi nhận được ba Core Medal, bắt đầu thay đổi hình dạng. Phần đầu được thiết kế giống với Neo Shocker Greeed, cánh tay của Jindoguma Greeed và đôi chân của Badan Greeed, tạo thành một hình thù vô cùng kỳ quái. Nhiều yếu tố khác nhau kết hợp lại đã tạo nên ấn tượng mạnh mẽ về một loài sinh vật tạp chủng quái thai, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ghê tởm.

「Nhìn đi! Cứ thoải mái chiêm ngưỡng đi. Đây chính hình dạng của ta! Rider Robo Nejiba Combo!」

Vừa dứt lời, Rider Robo đã lao tới tấn công ba Kamen Rider. Tốc độ của nó nhanh nhẹn tới mức khó tin, bất chấp việc sở hữu cơ thể khổng lồ như vậy.

「Úi! Gì mà nhanh dữ vậy...!」Kuuga kinh ngạc thốt lên.

Những viên đạn ánh sáng từ Diend Driver trên tay Diend không ngừng bắn vào Rider Robo, nhưng tất cả đã bị lớp giáp chắc chắn của nó đánh bật.

Decade vẫn đang bay lượn trên không, bảo vệ các Rider ở dưới khỏi sự tấn công của Rider Robo.

「Hừm, thật đúng là phiền phức. Trong trận chiến lần trước, cũng có một Kamen Rider khổng lồ nhảy ra chiến đấu với cái thứ này. Biết vậy, lúc đấy chôm luôn bảo vật của『J』cho rồi」

Lời của Diend vừa lọt vào tai, Decade chợt nảy ra một ý tưởng,

「Này Kaito, sao cậu không dùng thẻ Kamen Ride để triệu hồi Kamen Rider J đi! Mau lấy nó ra đi. Thẻ của Kamen Rider J ấy!」

「Tsukasa, cậu tưởng tôi không tính đến chuyện đó à? Đáng tiếc, thẻ Kamen Ride của Showa Rider mà tôi có hiện tại chỉ còn cái này thôi」

Diend giơ ra một tấm thẻ trước mặt Decade đang lơ lửng trên không.

Đó là thẻ Kamen Ride của Kamen Rider Stronger.

「Phải rồi!!!」

Thấy vậy, từ trong bộ giáp, OOO đột nhiên lên tiếng.

「Tôi nhận ra điều này khi bị Rider Robo hấp thụ. Rider Robo thực chất là một chiếc máy tính cỡ lớn! Nói cách khác, nếu ta truyền cho nó một lượng điện năng khổng lồ, ta có thể khiến nó bị quá tải」

Kuuga gật đầu, tán đồng ý kiến của OOO,

「Đ-Đúng rồi, người ta cũng khuyến cáo không nên sử dụng máy tính khi có sấm sét, phải rút giắc cắm máy tính khỏi ổ để tránh dữ liệu bị hư hại. Nếu vậy tôi sẽ sử dụng hình dạng này! Chou Henshin!!」

Kuuga đã chuyển từ dạng Titan sang Rising Ultimate mang thuộc tính của lôi điện.

「Được, tôi cũng vậy. Eiji Hino, anh hãy chuyển bộ giáp của OOO này sang dạng đó đi」

「Hả? À, tô-tôi hiểu rồi! Chính là nó!」

Dưới sự dẫn dắt của Decade, bộ giáp OOO đã biến đổi cánh tay của nó thành một chiếc roi sở hữu khả năng của lươn điện.

「Được rồi, Kaito! Yusuke! Chuẩn bị phối hợp tấn công!」

Dứt lời, Decade quấn chiếc roi quanh thân Kuuga Rising Ultimate.

「Ơ, này, Tsukasa! Lần này anh lại định làm cái gì nữa vậy!」

「Là thế này! Yusuke, tôi sẽ truyền điện năng của mình cho cậu」

「Ế, ẾẾ!!! Này, chuyện này có ổn không đấy?」

Decade nói, cố gắng trấn an Kuuga Rising Ultimate,「Yên tâm......Không chết được đâu mà phải sợ!」

Nói rồi, anh bắt đầu vung Kuuga Rising Ultimate lên.

「Ô~~!」

「Chuẩn bị vào tư thế đá đi」

Decade truyền điện năng từ chiếc roi tới Kuuga Rising Ultimate.

「Cho tôi góp vui với!」

Diend kích hoạt tấm thẻ Kamen Ride『Stronger』và triệu hồi Kamen Rider Stronger.

「Electric Shock!!」

Stronger chạy về phía Decade với những bước chân mạnh mẽ chứa đựng sức mạnh của lôi điện.

Lượng điện năng mạnh mẽ phát ra từ cánh tay của Stronger chạy qua mặt đất, xuyên qua cơ thể của Decade, và truyền thẳng vào Kuuga Rising Ultimate.

「ÔÔ —— !!!」

Kuuga Rising Ultimate tỏa sáng rực rỡ khi nhận được năng lượng từ hai người họ.

「Yusuke! Tiến lên đi —— !! Kuuga Super Rising Ultimate!」

Decade vung dây, phóng Kuuga Rising Ultimate đi giống như một viên đạn.

Kuuga Super Rising Ultimate, lúc này trong tư thế Rider kick, bay thẳng về phía đầu của Rider Robo.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Quá đỉnh
Xem thêm