• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

S.I.C. Hero Saga: Masked Rider Decade ~オーズの世界~

Episode 15/16: Thế giới năm màu

0 Bình luận - Độ dài: 1,636 từ - Cập nhật:

「Vậy giờ, chúng ta hãy cùng thử nghiệm nhé!」

Decade vừa nói vừa đặt tay lên cò súng của chiếc Diend Driver khổng lồ.

Gaim Natsumi Arm đỡ lấy đầu súng của Diend Driver, còn báng súng được OOO Legend Tatoba Combo đỡ lấy.

Rider Robo, mục tiêu của Diend Driver, trừng mắt nhìn ba Rider trước mặt.

「Thử nghiệm? Cái lũ các ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy? Khi hợp nhất với Diend, ta đã biết được một điều. Diend Driver thì chỉ có Diend mới có thể sử dụng. Đó không phải thứ mà các ngươi có thể sử dụng. Nói cách khác, đám người các ngươi chẳng tạo thành uy áp đối với ta đâu」

Nhưng Decade vẫn bình tĩnh nói,

「Thế nên ta mới nói đây là thử nghiệm. Thành công hay không thì còn phải xem đã!」

「Fuhahahaha...。Decade, ngươi đúng là một tên đần hết cứu! Đã vậy, ta sẽ lấy lại Diend Driver」

Robot Rider tiến lại gần 3 Rider và vươn tay phải về phía Diend Driver.

Khi đó, Rider Robo chợt nhận ra, có hai sợi dây cáp được kết nối với Diend Driver. Các dây cáp nhấp nhô như những gợn sóng trải dài phía sau Diend Driver.

「Mu, Đó là cái gì...?」

「Fufu...Đây có thể là một ý tưởng điên rồ. Nhưng nếu thành công thì xin mọi người cho một tràng pháo tay...!」

Decade cười lên ngạo nghễ.

「T-Tsukasa, anh còn định tám chuyện với hắn đến bao giờ! Làm mau đi, cái thứ này nặng chết tôi mất!」

Gaim Natsumikan Arm, đang vác Diend Driver trên vai, xen vào cuộc trò chuyện của hai người.

「Được rồi! Bây giờ Rider Robo đang đến gần, đây chính là cơ hội của chúng ta! Chuẩn bị sẵn sàng!」

Decade hô lớn, tay dồn sức vào cò súng.

「Khai hỏa!」Cùng với tiếng hét của Decade, một tia điện năng mạnh mẽ phóng ra từ nòng súng của Diend Driver.

「Cái quái gì!」Tia điện trực tiếp bắn thẳng vào trán Rider Robo.

「Uahhhh————」

Sau hét lên một tiếng thống khổ, Rider Robo đã ngừng cử động. Giống như khi Kuuga Rising Ultimate được tiếp thêm sức mạnh từ roi Lươn của OOO và tung cú đá lôi điện vào Rider Robo.

Decade gật đầu hài lòng.

「Điện năng chính là điểm yếu của máy móc. Được rồi, chính là lúc này! Kaito, mau thoát ra ngoài đi!」

Lời vừa dứt, trước ngực Rider Robo bỗng xuất hiện một luồng sáng.

Từ trong ánh sáng ấy, cánh tay Diend vươn ra bên ngoài. Tuy nhiên, Diend dường như không thể tự mình thoát ra, anh chỉ có thể tuyệt vọng vùng vẫy.

Thấy vậy, OOO Legend Tatoba Combo dang rộng đôi cánh,

「Được rồi, việc này cứ giao cho! Dù sao tôi cũng đã từng thoát ra khỏi Robot Rider một lần rồi」Nói rồi, anh tung cánh bay lên trời.

OOO Legend Tatoba Combo bay tới trước ngực Rider Robo và nắm lấy tay Diend. OOO không chút do dự mà dùng sức kéo thật mạnh. Và rồi Diend, trong bộ dạng không còn chút khí lực, đã xuất hiện.

「Được rồi, Decade! Mau đỡ lấy Diend!」

OOO Legend Tatoba Combo vận toàn lực ném Diend ra khỏi Rider Robo.

Decade nhẹ nhàng đỡ lấy Diend rơi từ trên không xuống.

「OOO! Anh tính làm cái gì vậy?」

Decade nghi hoặc hỏi OOO Legend Tatoba Combo.

「Legend Tatoba Combo sở hữu khả năng của 『Habataki』, 『Taiga』, và 『Ichigo』. Tôi đã sử dụng Âm Kích Xúy Đạo『Liệt Không』của Habataki và 『Death Claw』của Taiga, nhưng vẫn chưa sử dụng khả năng của Ichigo...。Vì vậy, lần này tôi sẽ dùng sức mạnh của Ichigo...ta hãy cùng chiếm ngưỡng『cú đá』đầy uy lực ẩn dưới đôi chân này nào」

Nói rồi, OOO Legend Tatoba Combo bắt đầu vận dụng đôi chân châu chấu màu xanh lục của mình.

「Sức mạnh của Legend...。Anh nói đúng, sớm muộn gì Robot Rider cũng sẽ hoạt động lại. Lúc này, Robot Rider đang bất động, đây chính là cơ hội của ta. Được, tôi hiểu rồi! Trông cậy cả vào anh đấy, OOO! Hãy cố lên!」

Decade không ngừng cổ vũ OOO.

Mất đi Diend, Rider Robo từ dạng quái nhân Diend đã trở lại hình dạng ban đầu.

「T-Tsukasa...」

Đúng lúc đó, Diend cất giọng yếu ớt.

「Ố, Kaito, cậu tỉnh rồi đấy à!」

「Đúng là mất mặt mà...Thật không ngờ, một kẻ đi ăn trộm lại có ngày bị kẻ khác trộm mất cơ thể...」

「...Đời có mấy ai tính được hai chữ “đâu ngờ”. Dù sao, đó cũng không phải là lỗi của cậu. Đừng buồn nữa」

Kadoya Tsukasa lên tiếng động viên Daiki Kaito đang chán nản.

「Tsukasa...。 Cảm...ơn...」

「Hả? Cái gì? Cậu nói bé quá, tôi chẳng nghe thấy gì cả?」

「T-Tsukasa...Tôi đã quan sát toàn bộ trận chiến từ bên trong Rider Robo. Nhưng có điều tôi không hiểu. Thứ mà cậu bắn vào Rider Robo là gì thế? Rốt cuộc cậu đã làm như thế nào vậy?」

「Tôi biết Rider Robo sẽ ngừng hoạt động nếu lượng điện truyền vào quá lớn. Vì thế tôi đã đi câu trộm ít điện」

「Cậu bị hâm à!? Diend Driver làm quái gì có chức năng như vậy」

「Tôi đương nhiên biết chuyện đó. Đó là lý do tôi cấp nguồn cho Diend Driver」

「Cấp nguồn? Cậu nói vậy là sao? Chỗ này thì móc đâu ra ổ cắm?」

「Đó là một thí nghiệm khoa học hồi tôi còn ở tiểu học. Tôi đã làm thử rồi. Đầu tiên, kéo dài hai dây cáp từ Diend Driver, tiếp đó nối Medajaribā với một đầu và kết nối Ride Booker chế độ kiếm với đầu kia. Sau đó, nối hai dây cáp làm bằng các vật liệu khác nhau. Cuối cùng cắm vào trái cây」

「Trái cây? K-Không lẽ là〝pin hoa quả〟? Mà thôi, thế cái quả đó đang ở đâu rồi...?」

「Nó ở kia kìa. Cậu cũng thấy rồi đấy. Nhìn Yusuke đi...Chính là Suika Arm mà Kuuga đang mặc đó! Tôi đã cắm hai thanh kiếm vào quả dưa hấu đó」

「Suika Arm...」

「Fufufu...quả dưa hấu đó cũng là trái cây của Helheim, à không, tôi cũng không dám chắc. Nhưng quả dưa hấu đó đã xuất hiện rất đúng lúc, cả thanh kiếm Medajaribā mượn từ OOO nữa, vì thế mới có 2 thanh kiếm để cắm. Cứ như là đó là một vai trò mà tôi được giao vậy. Dù sao cũng rất may là thí nghiệm đã thành công」

「Tsukasa, vẫn khiến người khác kinh ngạc như mọi khi nhỉ...cậu đúng thiệt là...」

Diend...hay Daiki Kaito nói, sau anh cười lên ha hả「Hahaha...」.

「Đáng ghét! Vẫn không được sao」

OOO Legend Tatoba Combo không ngừng tung những cú đá vào Rider Robo. Nhưng cơ thể của Rider Robo vẫn mảy may không bị thương tổn.

「Ngay cả cú đá của Legend cũng không có tác dụng sao?」

OOO Legend Tatoba Combo giọng thất vọng nói.

「Thứ chúng ta sử dụng là sức mạnh của Legend, nhưng kẻ mà chúng ta đang đối mặt là『Thủ Lĩnh Shocker』, cũng là một Legend đã lãnh đạo rất nhiều tổ chức. Phải làm sao giờ...」

Decade khoanh tay lại, trầm ngâm suy nghĩ.

Giọng của Kuuga vang lên từ trong Suika Arm.

「Tsukasa, tôi hỏi cái này được không? Tôi có điều không hiểu...」

「Yusuke, sao cậu cứ phải đợi đến cái lúc như này chứ」

Decade lạnh nhạt đáp lại.

「Không, tôi chỉ muốn hỏi về cuộc tấn công bằng Diend Driver lúc trước thôi. Tôi không hiểu rốt cuộc trốn trong cái quả dưa hấu này để làm cái gì...。 Đang yên đang lành, Tsukasa tự nhiên lại đâm hai thanh kiếm vào, làm tôi sợ đến nỗi suýt nữa thì són cả ra quần, chả thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa...」

Kuuga bước ra từ trong Suika Arm. Hình dạng màu trắng Growing đã chuyển thành hình dạng Mighty ban đầu.

「Ể? Yusuke, cơ thể của cậu...?」

Trả lời câu hỏi của Decade, Kuuga nói,

「À, có lẽ sau khi nghỉ ngơi được một lát, tôi đã trở lại hình dạng ban đầu rồi」

「Kia là...màu đỏ」

Decade quay lại nhìn Diend.

「Kaito là màu xanh」

Sau đó, anh quay sang nhìn Gaim Natsumikan Arm.

「Màu vàng」

「Hả? Tsukasa-kun, có chuyện gì vậy?」

Gaim Natsumikan Arm nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

「Hiểu rồi, tôi đã hiểu được đại khái rồi...Natsumikan, cô thích cà ri và ăn rất nhiều là đằng khác!」

「Ể? ẾẾẾẾẾ! Tsukasa-kun, anh đang nói cái gì vậy? Đúng là tôi thích ăn cà ri, nh-nhưng nói như vậy là quá đáng lắm nha!」

Gaim Natsumikan Arm vung tay và làm ầm lên.

Tuy nhiên, Decade không để ý đến cô mà nói với Kuuga.

「Yusuke, cậu vẫn chưa thể đi ra được. Cứ ở tạm trong đó một lát nữa đi」

Decade đẩy mạnh Kuuga vào trong Suika Arm. Sau đó, anh quay lại nhìn Diend.

「Kaito, mặc dù biết cậu đang mệt, nhưng cảm phiền cậu đá quả dưa hấu mà Yusuke đang ngồi bên trong! Hãy dùng toàn bộ sức lực còn lại trong cơ thể cậu. Tôi, Natsumikan, Eiji sẽ đá nó về phía kẻ địch. Đó là vai trò của mỗi người. Hãy tập hợp năng lượng của mọi người lại! Thời gian không còn nhiều nữa! Nếu không nhanh giải quyết chuyện này, Rider Robo sẽ khởi động lại một lần nữa! Được rồi, cậu đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi!」

「Ể? Ể? Tsukasa, sao cậu lại ăn nói như thế với phụ nữ chứ...?」

Mặc dù thấy khó hiểu, nhưng Diend vẫn dồn toàn lực vào chân và sút Suika Arm lên trời như một quả bóng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận