• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

S.I.C. Hero Saga: Masked Rider Decade ~オーズの世界~

Episode 6/16: Hắn là người sói!

1 Bình luận - Độ dài: 1,512 từ - Cập nhật:

Một con robot với kích thước khổng lồ đã đáp xuống trước mặt Decade và Kuuga.

Phần thân mang màu hắc kim, và trên đầu là đôi mắt tròn lớn đặc trưng phát ra ánh sáng đỏ rực.

Khi nhìn thấy con robot, Decade thì thầm trong miệng.

「Là Rider Robo...」

「Tsukasa, anh biết con robot đó sao? Tên nó là Rider Robo à? Ra là vậy! Tôi hiểu rồi. Bảo sao khuôn mặt của nó lại giống Rider thế」

Kuuga gật đầu đồng ý.

「...Nếu là Rider Robo, vậy tức là nó là đồng minh của chúng ta phải không? Nếu vậy, mấy tên Greeed kia cứ tập xác định đi là vừa!」

Kuuga nói với Decade.

Ngay lúc đó, hai Rider đã bị khẩu đại bác Vulcan tấn công.

「Ối!」

Decade và Kuuga thoát chết trong gang tấc, nhưng hai người họ cũng bị thổi bay dưới tác động từ vụ nổ khổng lồ. Decade bị đẩy vào Tháp Yggdrasil, còn Kuuga bị đập vào tường của tòa nhà bê tông.

「Ưư...Yu-Yusuke, cậu có sao không?」

Dưới tác động từ vụ nổ, quá trình biến thân của Decade đã bị giải trừ.

「Tôi không sao, Tsukasa」Yusuke nói, lúc này cậu cũng không còn ở hình dạng Kuuga nữa.

Khi Kadoya Tsukasa loạng choạng đứng dậy, anh quay lại và thấy khói trắng bốc lên từ ngón tay của Rider Robo.

「À, phải rồi. Mình quên mất là thứ đó còn có vũ khí tầm xa」

「Này này, Tsukasa. Thứ đó mang khuôn mặt của Rider nhưng không phải đồng minh sao...?」

Trước lời của Yusuke, Kadoya Tsukasa lắc đầu nguầy nguậy.

「Không, hoàn toàn không phải! Thứ đó...đó là thủ lĩnh của Shocker đấy!」

「Thủ-Thủ lĩnh của Shocker á?」

「Thủ lĩnh của Shocker đã cấy bộ não của hắn vào cỗ máy đó và hợp nhất với nó」

「Thì ra là vậy...hóa ra đó không phải là đồng minh à...」

Yusuke khẽ nhún vai.

「Ủa, cậu nói năng gì kỳ vậy? Yusuke, chẳng phải lúc trước cậu đã từng chiến đấu với nó rồi sao?」

「Ế? Tôi á...? Tsukasa, làm gì có, tôi chiến đấu với thứ đó hồi nào...?」

Nghe thấy lời đó, Kadoya Tsukasa thoáng giật mình,

「À, vậy sao. Xem ra Kuuga lúc đó không phải là cậu. Kuuga mà tôi gặp lúc đó chắc là Godai Yusuke rồi...」

「Godai...? Này, ý anh là sao?」

「Không, không có gì đâu. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi」

「Này này, sao anh cứ úp úp mở mở hoài vậy? Cả chuyện bà chủ quán Oden nữa, Tsukasa, anh cứ nói úp mở không à...chẳng biết đường nào mà lần. Mà chuyện bà chủ quán kia là sao nhỉ?」

「M-M-Mấy tên khốn kiếp kia, các ngươi đang lẩm bẩm cái gì?」

Đại tá Zol vung roi trong tay và hét lên. Trên khuôn mặt của ông ta lúc này thậm chí còn lộ ra một tia điên cuồng. Kadoya Tsukasa bình thản quay lại nhìn Đại tá Zol.

「Narutaki! À không, lúc này phải gọi ông là Đại tá Zol mới đúng. Hết lặn xuống biển sâu, rồi cải trang thành người phụ nữ tên Izumi Hina, phải công nhận là ông cũng tài thật đấy. À mà quên, cả việc ông cải trang thành bà chủ quán Oden và tiếp cận ông Hikari Eijiro nữa. Này, đừng nói với tôi giả gái là sở thích của ông đấy nhá?」

「M-Mẹ kiếp cái tên khốn Decade kia! Ngươi đang xỏ xiên ta đấy phỏng!」

Đại tá Zol tức đến đỏ mặt, liên tục giậm chân xuống đất.

「Nói đi, kế hoạch lần này của ông là gì? Mục đích của ông là gì?」

Kadoya Tsukasa hỏi Đại tá Zol. Bên phía đối diện, Đại tá Zol hơi hắng giọng nói.

「Ta đã quyết rồi. Trái ngược với ngươi. Decade, kẻ hủy diệt thế giới...việc của ngươi là phá hủy thế giới. Còn ta sẽ kiến tạo thế giới」

「Kiến tạo thế giới?」

「Nơi này,『Thế giới của OOO』đang đi tới sự diệt vong vì sự biến mất của OOO」

「OOO... đã biến mất? Rốt cuộc, chuyện này là sao?」

Một giọt mồ hôi lăn xuống từ trán Kadoya Tsukasa.

「Fufu...Và giờ thì」

Đại tá Zol dang rộng hai tay đầy phô trương, mỉm cười tự tin.

「Ta đang làm tất cả những gì có thể để giúp thế giới của OOO thoát khỏi sự diệt vong...」

「Narutaki, chẳng lẽ đó là lý do để ông cấu kết với đám Shocker sao. Chuyện này thật vô lý! Tôi chẳng thể hiểu nổi ông đang nghĩ gì nữa...」

「Là vậy đấy. Ngươi không hiểu được cũng phải thôi, vì chúng ta ở hai phe đối nghịch. Ngươi không cần hiểu ta và ta cũng chẳng cần phải hiểu ngươi. Nhưng dù không hiểu nhau, ta sẽ hành động theo lập trường của bản thân. Để đánh bại Decade, kẻ hủy diệt thế giới...! Để tiêu diệt Decade, kẻ hủy diệt tất cả Kamen Rider...!」

「...Điều đó cũng có nghĩa là ông không thể đánh bại tôi. Bởi lẽ tôi cũng là một Rider. Tôi là một Kamen Rider đi ngang qua! Hãy nhớ lấy điều đó!!」

「Khốn kiếp! Decade, cái tên khốn mặt dày nhà ngươi!!」

Đại tá Zol tức đến nghiến răng nghiến lợi.

「Lên nào, Yusuke!」

Yusuke đáp lại lời kêu gọi của Kadoya Tsukasa「Ờ!」và rồi một chiếc thắt lưng xuất hiện trên eo của cậu. Kadoya Tsukasa cũng đeo thắt lưng lên mình và rút ra tấm thẻ 『KAMEN RIDE・DECADE』.

「HENSHIN!!」

Kadoya Tsukasa hét lên.

「HENSHIN!!」

Onodera Yusuke cũng đồng thanh hét lên.

Cơ thể của cả hai được ánh sáng bao phủ và trong chớp mắt họ đã biến thành các Kamen Rider. Decade và Kuuga, hai Kamen Rider lúc này đang hiên ngang đứng trước mặt Đại tá Zol.

「Tên khốn kiếp Decade...」

「Quá trình henshin đã hoàn tất. Chẳng phải lúc này ông cũng nên chuyển sang hình dạng chiến đấu rồi sao?」

Decade chỉ vào Đại úy Zol nói.

「Ể? Narutaki cũng có thể henshin sao?」

Kuuga ngạc nhiên hỏi. Decade cười lên ha hả「Haha...」

「Yusuke, cậu còn nhớ những lời mà ông Hikari đã nói lúc trước không『Ô, bà chủ, hóa ra cô là đàn ông à?』[note56531]」

「Ờ? Ý anh là lúc ông ấy đề cập đến bà chủ quán đấy à?」

「Ông Hikari Eijiro có khả năng nhìn thấu bản chất của sự vật. Tôi không biết lúc đó ông ấy có đủ tỉnh táo để nhận ra không...」

「Ô, bà chủ, hóa ra cô là đàn ông à?」

「Cậu thử lặp lại câu đó xem」

「Ô, bà chủ, hóa ra cô là đàn ông à[note56531]? Ô, bà chủ, người đàn ông[note56532]? Sói, người đàn ông[note56533]? NGƯỜI SÓI[note56534]?」

「Đúng vậy, là người sói! Đó chính là hình dạng thực sự của Đại tá Zol!」

「Hả? Ể? Gì chứ? Chuyện đó làm sao có thể! Chẳng phải đó chỉ là chơi chữ thôi sao? Tsukasa, chúng ta đâu thể dựa vào đó mà kết luận rằng Đại tá Zol là người sói được, làm gì có chuyện vô lý như thế!」

Kuuga nói như thể đó là một điều hiển nhiên. Nhưng Đại tá Zol bỗng tái mét mặt,

「Kh-Khốn kiếp! Decade, vậy là ngươi đã biết danh tính thực sự của ta!」

Khi Đại úy Zol vung roi lên, ngoại hình của ông ta ngay lập tức biến thành người sói.

Hình dáng đó phát sáng màu vàng, với hai chiếc răng nanh dài thò ra từ miệng.

「Ế! Ế! Là...Là thật kìa!」

Kuuga không khỏi kinh ngạc thốt lên.

「Không rõ ông Hikari Ejiro làm vậy là vô tình hay cố ý, nhưng ông ấy không phải là kiểu người thích nói chuyện vòng vo」

「Chuyện này đúng thật là có chút kỳ lạ...。C-Cơ mà? Bây giờ nghĩ lại thì, trong một bộ phim truyền hình mà tôi xem tối qua, hình như cũng có một thằng cha diễn viên có bản mặt y hệt Tsukasa cũng chiến đấu với sói thì phải...」[note56535]

「Thế à, vậy chắc thằng cha đó cũng phải đẹp trai nhất nhì cái giới điện ảnh này rồi...。—— Mà thôi, chuyện đó đợi sau khi đánh xong trận này rồi ta bàn tiếp!」

Decade đã thủ thế sẵn sàng đối đầu với người sói màu vàng trước mặt.

Theo sau tên người sói là ba tên Greeed còn lại.

「Bây giờ thì, Neo Shocker Greeed, Jindoguma Greeed và Badan Greeed, mau xử đẹp hai tên Rider này cho ta!!」

Nghe thấy hiệu lệnh, Neo Shocker Greeed và Jindoguma Greeed mỗi tên cầm trong tay một thanh kiếm, còn Badan thì vung bàn tay mang hình dạng chiếc roi lên, đồng loạt lao tới tấn công các Rider.

「Fufu...xem ra ta lại tìm thấy một món bảo vật mới rồi nhỉ」

Daiki Kaito, người đang theo dõi trận chiến từ đài quan sát của Tháp Yggdrasil, khẽ thì thầm. Ánh mắt của anh đổ dồn vào chiếc thắt lưng OOO khổng lồ,『OOO Driver』đang nằm trên eo của Rider Robo.

Ghi chú

[Lên trên]
『お、女将、男?』(O , okami, otoko?): O, bà chủ, đàn ông
『お、女将、男?』(O , okami, otoko?): O, bà chủ, đàn ông
[Lên trên]
お、おかみ、男 (O , okami, otoko)
お、おかみ、男 (O , okami, otoko)
[Lên trên]
おおかみ、男(Ookami, otoko). Oo=Ō
おおかみ、男(Ookami, otoko). Oo=Ō
[Lên trên]
狼男(Ōkami otoko): Người sói
狼男(Ōkami otoko): Người sói
[Lên trên]
Đoạn này là reference của bộ phim Garo Gold Storm với sự tham gia của diễn viên Masahiro Inoue cũng là diễn viên thủ vai Kamen Rider Decade
Đoạn này là reference của bộ phim Garo Gold Storm với sự tham gia của diễn viên Masahiro Inoue cũng là diễn viên thủ vai Kamen Rider Decade
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chap thú vị phết đề cập Garo lẫn Godai Yusuke
Xem thêm