Magical Girl Tyrant Sylph
Penguin Flame; ペンギンフレーム
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 1 - Thổi tung vạn vật trên thiên đàng và mặt đất thành mảnh vụn

14 • Phù Thủy ③

12 Bình luận - Độ dài: 1,695 từ - Cập nhật:

Trong chương này tui sẽ thống nhất tên gọi là xưng hô của các phù thủy hiện hoạt đã xuất hiện trong chương mở đầu( do có sự khác biệt giữa jap và eng, tui quyết định sẽ để theo jap và có điều kiện thì tui sẽ sửa lại chương mở đầu luôn), đồng thời tui sẽ đổi lại xưng hô của sylph với elephant từ tôi-cô => em-chị cho đúng ngữ cảnh.

Btw hãy đọc ở trang docln.net để có trải nghiệm tốt nhất nhé, vì tui có note kha khá để giải thích câu từ mà mấy trang khác leak ra thì đều bỏ những note đó.

☆☆☆

Khoảnh khắc ma pháp thiếu nữ bé nhỏ giơ cây trượng quá khổ trên tay, một cơn cuồng phong tỏa làm ba nổi hung bạo lên làm xáo trộn bầu trời. Diest, sinh vật được cho có hằng hà sa số và không thể đong đếm, tan biến trong nháy mắt.

Rabbit Foot chỉ biết ngẩng người quan sát.

Giọng nói của cô gái ấy không chạm tới Rabbit Foot, cùng với số lượng Diest dạng ong thuyên giảm và cô lấy lại được ý thức.

(Ranh con chết dẫm…!)

Để một Ma Pháp Thiếu Nữ Phase 2 sai bảo là cả một sự sỉ nhục, cơ mà điều đó không thay đổi được sự thật cô ta đã làm gần hết trong khi Rabbit Foot còn chưa động tay.

Hiển nhiên, nếu cô muốn, Rabbit Foot có thể chống lại Diest dạng số lượng, nhưng nó sẽ tiêu tốn nhiều thời gian hơn bởi phép thuật của cô không dành cho trận chiến quần thảo.

Nói đến càn quét tụi tôm tép, thì khả năng của cô gái vượt xa Rabbit Foot.

Rabbit Foot khinh thường người khác là thế, nhưng cô không vì thế mà cô đánh giá sai năng lực của họ.

Cô đóng chiếc nắp giận dữ lại và bình tĩnh quyết định. Tự nhủ tha hồ la mắng ai đó sau khi trận chiến kết thúc.

[Há!? Vênh váo ghê ha, bắt ta đây dọn bãi chiến trường cho cơ đấy! Chơi thì chơi!]

Rabbit Foot trút nỗi bực tức vào từng chú đá giáng lũ Diest xuống đất.

Hầu hết Diest đều hoặc tan biến hoặc nát bét trước phép thuật của cô gái kia, nhưng vẫn còn một vài con trụ lại trên trời.

Và rồi nó tiêu tốn thêm vài phút nữa để dọn dẹp toàn bộ Diest khỏi bầu trời.

Rabbit Foot, người luôn để mắt tới cơn lốc trong khi di chuyển với tốc độ cao, nhận ra rằng trận chiến đã sắp tới hồi kết.

Sự thật là nó không hề lấy đi quá nhiều thời gian để tiêu diệt toàn bộ Diests từ đó.

(hừ hứm, vớ được vàng rồi. Mình phải có được ranh con đó trước khi lũ kia kịp nhúng mũi vào.)

Cơn giận hướng tới cô gái kia đã nguôi ngoai sau đợt càn quét. Trái lại, cô đang lo các Phù Thủy khác sẽ nẫng tay trên viên ngọc thô này và dùi mài cô ta thành Phù Thủy, thậm chí cô còn đang tính tới việc lịch sự tuyển mộ cô ta, điều mà chắc trời có sập cũng chả ai tin nó lại tới từ Rabbit Foot.

Tuy nhiên, khi trận chiến kết thúc và Rabbit Foot dòm ngó xung quanh, cô không tìm thấy bóng dáng cô gái kia đâu.

[Con ranh đó…! Nó sủi mất rồi!!]

Khi Rabbit Foot trở về Cục Phép Thuật sau chuyến đi và gắt gỏng đá tung cánh cửa trắng, trước mắt cô là chín cô gái đang tận hưởng buổi tiệc trà.

Vài người trong số họ ngạc nhiên trước cánh cửa thô bạo mở ra, trong khi số còn lại vẫn thư thả uống trà.

[Há? Các người đông vui dữ ha? Tiệc trà(LOL) chưa hạ màn đâu ta?.]

Đây là một căn phòng đặc biệt mà chỉ có Phù Thủy mới được quyền bước vào, là nơi bữa tiệc trà gọi là buổi gặp mặt được tổ chức một lần mỗi tháng.[note51826]

Không bắt buộc tham gia, nhưng lại rất đáng xem xét, và tất cả Phù Thủy thường lui tới căn phòng, cùng với những người bình thường chả thấy mặt đâu, ngoại trừ một người, đều tụ họp ở đây.

Tuy là thế, nếu Rabbit Foot nhớ không nhầm, hôm nay đâu phải ngày tổ chức tiệc trà.

Hai người trong số này thì còn hiểu được, vì chính cô là người gọi họ tới đây. Còn lại bảy người, hai người thường xuyên tá túc tại phòng trà, nên không có gì để nói.

Cô chỉ không đọc vị nổi 5 người còn lại. Phù Thủy Băng : Permafrost. Phù Thủy Hải Tặc : Captain Treasure. Phù Thủy Rồng : Dragon Call. Phù Thủy Độc Trùng : Discus. Phù Thủy Trọng Lực : Red Ball.

[Kloso-san gọi bé tới đây ớ!]

[Bả bảo có chuyện muốn ta tới nghe nếu được.]

[Bà đã nói vậy thì sao tôi từ chối được.]

[...]

[Nhân tiện thì~ có phải Rabbit-chan cũng tới đây vì lẽ đó.]

Bơ đẹp Red Ball với nụ cười sặc mùi giả tạo, Rabbit Foot hướng mắt về phía Phù Thủy Tơ, Wigskloso.

Rabbit Foot không nhận được lời mời nào cả.

[Ta được biết Rabbit Foot-san đang trên đường hoành thành hạn ngạch, vì lẽ đó ta không muốn làm phiền và đã kiềm chế bản thân liên hệ với em. Bọn ta biết dù sao em cũng sẽ tới đây.]

Lặng lẽ đặt tách trà xuống, Wigskloso ôn tồn đáp lại trong khi liếc mắt nhìn Phù Thủy Cá Mập: Bull Shark và Phù Thủy Từ Tính: Ex-Magna.

Có một sự thật mà ai cũng biết là Rabbit Foot sẽ luôn đi cùng với một trong số hai người bọn họ khi chinh phạt Cấp Hầu Tước trở lên. Thậm chí trong vài trường hợp hy hữu cô đơn thương độc mã, cô cũng được một số Ma Pháp Thiếu Nữ Phase 2 tại khu vực hỗ trợ.

Mỗi lần cô đi một mình, thường là lúc hai người họ có việc bất khả kháng nên không đi cùng được, Rabbit Foot sẽ không ngừng phàn nàn sau khi trở về từ chuyến chinh phạt. Gọi cả người bọn họ tới phòng trà. Sau đó, việc Phù Thủy thường xuyên lui tới trông thấy cảnh đó là điều hiển nhiên.

[A ha hah!! Cô bé đây vẫn cần người bảo hộ hả~ Ai là chú mèo con sợ hãi nào?]

[Câm miệng! Kẻ ngu xuẩn ngờ nghệch như mi sao mà hiểu được!!]

[Thế mà ai đó lại để thua tên ngu xuẩn ngờ nghệch đó đấy. Đây khóc đi đừng ngại ngùng.]

[Red Ball-chan?]

Ngay trước khi Rabbit Foot không chịu nổi nữa, Phù Thủy Bạch Tuộc, Doppelganger đã can thiệp vào.

[Chậc, chán chết~]

[Và giờ, mời mọi người an tọa, Red Ball-san.]

[rồi hiểu rồi.]

Với Rabbit Foot, Wigskloso và Doppelganer tuyệt nhiên nằm ở bề trên. Hơn một hai lần, cô từng có ý định tẩn cho Red Ball mộ trận. Nhưng cứ mỗi lần cô định làm thì một trong hai người kia sẽ đứng ra can ngăn.

Hai người họ, đặc biệt là Wigslloso, đối thủ không đội trời chung với cô, nhưng Rabbit Foot của hiện tại vẫn chưa có đủ sức mạnh.

(Con ả chó chết, cứ chờ đấy…)

Dù bản thân Rabbit Foot không muốn thừa nhận, Red Ball hoàn toàn trên cơ cô về hỏa lực. Nhưng cô tin thời gian sẽ trả lời.

Con mắm đó đã đạt tới Giải Phóng Hoàn Chỉnh, trong khi cô mới chỉ Giải Phóng Hạn Chế. Trong cô có một niềm tin bất khả bại rằng nếu hai người ở trong cùng một cấp độ thì cô tuyệt đối mạnh hơn con mắm kia.

Với cơn giận khôn nguôi trong người, Rabbit Foot ngồi xuống chiếc ghế đánh số 10.

Wigskloso nhìn tới một người trong số họ để xác nhận. Cô gái im lặng gật đầu đáp lại.

[Vắng mặt]

Hạng 1:

Phù Thủy Ngủ

Idly Rage - Miên Cơ [note51827]

[......]

Hạng 2:

Phù Thủy Độc Trùng

Discus - Thiên Chiến Cổ Độc [note51828]

[Chúng ta có tất cả các thành viên tụ họp đông đủ hôm nay.]

Hạng 3:

Phù Thủy Tơ

Wigskloso - Phưởng Vận Mệnh [note51829]

[Thật là, khởi đầu một buổi tiệc trà khó quá đi mà.]

Hạng 4:

Phù Thủy Bạch Tuộc

Doppelganger - Vạn Năng Nghĩ Thái [note51830]

[Món bánh này ngon tuyệt cú mèo~!]

Hạng 5:

Phù Thủy Băng

Permafrost - Tuyệt Đối Linh Độ [note51831]

[Thế ai là nguyên nhân nà~]

Hạng 6:

Phù Thủy Trọng Lực

Red Ball - Nại Lạc Tâm Tạng [note51832]

[Vậy vấn đề cần thảo luận là gì…?]

Hạng 7:

Phù Thủy Rồng

Dragon Call - Long Vu Nữ [note51833]

[Sao không để tụi nhỏ đấm đá thỏa thích đi cho rồi?]

Hạng 8:

Phù Thủy Hải Tặc

Captain Treasure - Hải Tặc Nữ Vương [note51834]

[Cuộc chiến giữa các Phù Thủy sẽ rất hào nhoáng và đáng mong chờ đây~]

Hạng 9:

Phù Thủy Từ Tính

Ex-Magna - Tương Phản Và Thu Hút [note51835]

[Thế, chúng ta đang nói về chuyện gì?]

Hạng 10:

Phù Thủy Thỏ

Rabbit Foot - Bạch Thố Inaba [note51836] [note51837]

[Vắng mặt]

Hạng 11:

Phù Thủy Can Trường

Simeracles - Người Hùng Ẩn Danh [note51838]

[...Đông đủ thật đấy.]

Hạng 12:

Phù Thủy Cá Mập

Bull Shark - Hung Tàn Triệu Hoán Sĩ [note51839]

c9muhqpchs5mfxhsmczz7i4zg8mz_fz9_xc_ja_3xvz.jpg

☆☆☆

[Vào chủ đề chính thôi nào.]

Trước lời Wigskloso, tất cả mọi người đang rôm rả đều ngừng trao đổi.

[Đây là thông tin lưu hành nội bộ, cũng như chưa có thông báo chính thức được đưa ra.]

Vẻ mặt của các Phù Thủy, những người còn tỏ ra thờ ơ phút trước bỗng nghiêm túc lạ thường, tự hỏi đây có phải một sự việc hệ trọng tới vậy không.

[Sự ra đời của một Phù Thủy mới đã được xác nhận.]

Ghi chú

[Lên trên]
chỗ này rất khó hiểu, dù đã xem xét cả eng lẫn jap thì đều để là: buổi tiệc trà được gọi là buổi gặp mặt
chỗ này rất khó hiểu, dù đã xem xét cả eng lẫn jap thì đều để là: buổi tiệc trà được gọi là buổi gặp mặt
[Lên trên]
Tên việt hóa: Công Chúa Ngủ Trong Rừng; Miên: Ngủ; Cơ: Công Chúa
Tên việt hóa: Công Chúa Ngủ Trong Rừng; Miên: Ngủ; Cơ: Công Chúa
[Lên trên]
Tên việt hóa: Ngàn Trận Độc; Thiên: nghìn, ngàn; Chiến: chiến đấu; Cổ: vật có độc; Độc: ác, làm điều ác
Tên việt hóa: Ngàn Trận Độc; Thiên: nghìn, ngàn; Chiến: chiến đấu; Cổ: vật có độc; Độc: ác, làm điều ác
[Lên trên]
Tên việt hóa: Định Mệnh Xoay Vần; Phưởng: vật dệt bằng tơ; Vận: xoay vần, có chu kỳ; Mệnh: sai khiến, truyền mệnh
Tên việt hóa: Định Mệnh Xoay Vần; Phưởng: vật dệt bằng tơ; Vận: xoay vần, có chu kỳ; Mệnh: sai khiến, truyền mệnh
[Lên trên]
Tên việt hóa: Bắt Chước Phổ Quát; Vạn: muôn, rất nhiều; Năng: năng lực; Nghĩ: mô phỏng, làm giống; Thái: tình trạng, thái độ
Tên việt hóa: Bắt Chước Phổ Quát; Vạn: muôn, rất nhiều; Năng: năng lực; Nghĩ: mô phỏng, làm giống; Thái: tình trạng, thái độ
[Lên trên]
Tên việt hóa: Độ Không Tuyệt Đối Tui nghĩ từ này không cần giải thích đâu nhỉ
Tên việt hóa: Độ Không Tuyệt Đối Tui nghĩ từ này không cần giải thích đâu nhỉ
[Lên trên]
Tên việt hóa: Trái Tim Vực Sâu; Nại: sao mà. vd: bé sylph sao mà cunny thế nhỉ :3; Lạc: rụng rời; Tâm: trái tim; Tạng: nội tạng
Tên việt hóa: Trái Tim Vực Sâu; Nại: sao mà. vd: bé sylph sao mà cunny thế nhỉ :3; Lạc: rụng rời; Tâm: trái tim; Tạng: nội tạng
[Lên trên]
Tên việt hóa: Vu Nữ Đền Rồng; Tương tự Hạng 5
Tên việt hóa: Vu Nữ Đền Rồng; Tương tự Hạng 5
[Lên trên]
biết viết gì cho đỡ trống giờ…
biết viết gì cho đỡ trống giờ…
[Lên trên]
Hay tôi để Lưỡng Cực Long Trảo Volibear nhá :D
Hay tôi để Lưỡng Cực Long Trảo Volibear nhá :D
[Lên trên]
Thỏ Inaba, một con thỏ trong thần thoại nhật bản thường xuất hiện trong các huyền thoại của thần Shinto Okuninushi, được lấy cảm hứng thỏ rừng Nhật Bản có bộ lông màu nâu nhưng sẽ chuyển sang màu trắng vào mùa đông. Được mô tả là một vị thần từ bi. Theo Wikipedia
Thỏ Inaba, một con thỏ trong thần thoại nhật bản thường xuất hiện trong các huyền thoại của thần Shinto Okuninushi, được lấy cảm hứng thỏ rừng Nhật Bản có bộ lông màu nâu nhưng sẽ chuyển sang màu trắng vào mùa đông. Được mô tả là một vị thần từ bi. Theo Wikipedia
[Lên trên]
Giống ông bụt :v
Giống ông bụt :v
[Lên trên]
gốc là “剛力の魔女” : “Phù Thủy Của Sức Mạnh Hercules”; Simeracles in a nutshell: You can’t hurt me Jack, nanomachine son!
gốc là “剛力の魔女” : “Phù Thủy Của Sức Mạnh Hercules”; Simeracles in a nutshell: You can’t hurt me Jack, nanomachine son!
[Lên trên]
có rất ít thông tin về mẹ trẻ này
có rất ít thông tin về mẹ trẻ này
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

nhiều tên quá đợi có ảnh từng người chứ chưa phân biệt được ai vs ai @-@
Xem thêm
Thanks nhóm dịch
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chả biết viết gì nữa, thôi để tạm bé sylph ở đây, đừng ai làm gì bé nhaFvRtPEQaYAIViL2?format=jpg&name=large
Xem thêm
Ta là giáo hoàng GB dc các vị thần bảo ta tới đây nhận bé Sylph về về nuôi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Lufasu: Hỡi kẻ mu muội mạo danh ta, đấng tối cao luôn rủ lòng thương xót với những kẻ giống mi, nhưng tau thì đíu :>
128308344_158572749306242_413611979709972816_n.jpg?resize=720%2C570&ssl=1
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời