Magical Girl Tyrant Sylph
Penguin Flame; ペンギンフレーム
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 1 - Thổi tung vạn vật trên thiên đàng và mặt đất thành mảnh vụn

5 • Biến Thân Ma Pháp! ⑤

3 Bình luận - Độ dài: 2,207 từ - Cập nhật:

Dạng cao cấp. Ngắn gọn, xúc tích, và dễ hiểu. Thuật ngữ này thường được dùng không chỉ với Ma Pháp Thiếu Nữ mà còn với Siêu Nhân biến hình. Có nhiều cách thức để có được trạng thái này, ví như đạt đến ngưỡng thông thạo một điều gì đó sau khi khổ luyện đêm ngày, hay thức tỉnh nó giữa cửa tử, cũng như là một phương thức để tác giả cân bằng cán cân sức mạnh khi phải đối đầu với một kẻ thù mạnh mẽ. Đến tôi còn biết được vậy nữa là.

[Nó đáng ra phải là thứ đạt được khi ta tích lũy đủ kinh nghiệm không phải sao? Đúng hơn là khi mà tui mạnh lên… Thế tại sao tui làm được ngay trong lần đầu?]

[Dạng cao cấp của Ma Pháp Thiếu Nữ có liên quan chặt chẽ tới tài năng và độ tinh thông-ran! Để mà nói thì trạng thái này vượt xa những gì dạng khởi đầu có thể cho thấy-ran! Nói là thế nhưng tất cả vẫn chỉ nằm trên lý thuyết, trong thực tế thì chưa từng có trường hợp nào được ghi nhận là đạt được thành dạng ba ngay lần đầu hết-ran! Nói cách khác, Ryoichi-ran chính là trường hợp hy hữu đầu tiên và duy nhất-ran!]

Đó là một lời giải thích vô cùng đơn giản, nhưng tôi lại không thấy thuyết phục tẹo nào? Thôi kệ đi, thế là tôi đã biết rằng Ma Pháp Thiếu Nữ có thể sở hữu dạng cao cấp từ đầu. Và mặc dù gọi là dạng cao cấp nhưng tôi thì không nghĩ nó đặc biệt tới vậy.

[Có vẻ người đang hiểu sai vài điều, nên hãy để ta nói rõ-ran! Dạng cao cấp không phải mớ rau ngoài chợ, cứ có tiền là mua được, hiểu chứ-ran!? Chỉ có gần 30% tổng số Ma Pháp Thiếu Nữ đạt tới dạng 2-ran! Và trong số đó thì phải là các thiên tài của thiên tài mới chạm tới dạng 3-ran! Kể cả không biến thành dạng cao cấp ngay lần đầu thì việc đạt đến dạng 3 cũng đủ để người mang danh thiên tài rồi-ran! Ryoichi cần phải nhận thức được sự xuất chúng của bản thân đó-ran!]

[Đế-Đ-Đến mức đó ư…?]

Tôi chỉ có thể nhượng bộ trước sự phấn khích của Jack, người đang thao thao bất tuyệt.

Tôi thật không cảm nhận được điều đó. Không có sức mạnh cuộn trào trong cơ thể, hoặc cảm giác của sự thỏa mãn tột độ, hay bất cứ thứ gì như khi các siêu nhân hành tinh rau củ được đạt được trạng thái mới…

[Cứ đánh một trận là hiểu ngay thôi-ran! Ta vừa nhận được thông báo xuất hiện Diest trong thị trấn! Các Ma Pháp Thiếu Nữ khác có vẻ chưa tới, nên đây là cơ hội tốt để Ryoichi thử sức-ran!]

[Không phải đột ngột quá sao!? Tui còn chưa chuẩn bị tinh thần!]

Tôi chấp nhận trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ không có nghĩa là tôi sẵn sàng ném bản thân vào trận chiến sinh tử.

Đồng ý là Ma Pháp Thiếu Nữ sẽ phải chiến đấu với quái vật, và khoảnh khắc tôi chấp thuận vai trò này đồng nghĩa với việc phải chiến đấu. Thế nên tôi mới không muốn làm Ma Pháp Thiếu Nữ đó!

Cơ mà không phải là hắn bắt mình phải va chạm hơi sớm sao!? Tôi còn chưa được nghe lời nào về Ma Pháp Thiếu Nữ đấy biết không!? Bất khả thi! Việc này nằm ngoài khả năng của tôi!!

Ngay từ đầu thì Diest là gì cơ chứ!?

[Sớm muộn gì thì người cũng phải đi thôi mừ-ran! Chịu thì chịu, mà không chịu thì chịu, giờ thì, đi thôi nào-ran!!]

[Khoa-]

[Dịch chuyển: Thế Giới lừa dối, Thị trấn Sakira, Khu vực D]

Trước khi tôi kịp phàn nàn thì một vòng phép xuất hiện giống như khi tôi bị đưa tới thư viện, ngay lập tức kéo tôi ra ngoài.

Bầu trời quang đãng không một gợn mây, và cái nắng gay gắt phả thẳng vào mặt tôi. Nhìn xung quanh, tôi có thể thấy các tòa nhà, cây cối đều không có gì khác thường, chỉ là nó vắng như tờ. Jack gọi đây là Thế Giới Lừa Đảo. Nên có lẽ đây phải là một nơi khác với thế giới thực.

Ngước mắt lên trời, tôi thấy một con chim rất lớn trông như được bao phủ bởi một làn sương đen.

[Quái vật bò ra từ sự biến dạng, sinh vật đó được gọi là Diest-ran! Nơi đây là một không gian bắt chước thế giới thật được tạo ra nhằm giam cầm Diest-ran! Nhưng bọn ta không thể cứ giam cầm chúng mãi mãi trong này-ran! Một khi Diest nhận ra rằng hiện tại là giả tạo, chúng sẽ ngay lập tức tìm cách bước đến thế giới thực-ran! Nên người sẽ cần phải hạ gục chúng trước khi chúng kịp nhận ra và chạy trốn-ran! Còn nếu không, thì bọn ta sẽ gặp rắc rối lớn đó-ran!]

Không như khi ở thư viện, Jack được dịch chuyển cùng với tôi, hắn đang giải thích rất nhanh.

Nếu phải đoán thì con chim màu đen kia chính là Diest trong lời Jack. Nhìn từ xa mà đã lớn vậy rồi thì kích thước của nó sẽ còn lớn nữa, đủ lớn để gọi là quái điểu.

[Yên lặng đi.]

Ấy vậy mà tôi lại không thấy bấn loạn hay gì. Không ý định chiến đấu, không chút chuẩn bị, thế nhưng mọi do dự của tôi đều tan biến ngay khoảnh khắc thấy con quái vật.

Tôi không có cao thượng hay ý thức công lý tới mức chiến đấu để bảo vệ ai đó hay thế giới này. Hay đúng hơn tôi là kiểu người sẽ giữ im lặng tới cuối cùng, miễn là nó không gây ảnh hưởng tới bản thân, tôi hoàn toàn ổn với nó.

Tệ phải không? Nhưng tôi là vậy đấy. Dù vậy, vì một lý do nào đó mà tôi có một cảm giác khó chịu, như thể toàn thân tôi đang gào thét rằng không được để nó yên, rằng tôi phải tiêu diệt con quái vật đó.

[Cánh Tay Đón Gió - Phi Dực]

Một thế lực vô hình nhấc bổng cơ thể tôi.

Sau khi xác nhận việc sử dụng phép thuật, tôi lao về phía con quái vật không chút do dự.

Tôi tự nhiên hiểu cách dùng phép thuật. Giống như khi biến hình, vô số kiến thức về phép thuật tràn vào đầu tôi.

Loại phép thuật, cách sử dụng, thần chú kích hoạt, mọi thứ đều được truyền tải đến não bộ.

Đây là sức mạnh của Ma Pháp Thiếu Nữ.

[Lưỡi Đao Gió - Wind Blade.]

Vận dụng sức mạnh được ban cho của một Ma Pháp Thiếu Nữ, tôi bắt đầu tấn công con quái vật ngay khi tiếp cận. Dòng mô tả cắt xuyên qua mọi thứ có lẽ hơi phóng đại, nhưng đây là một phép thuật cho phép tôi phóng ra các lưỡi đao bằng gió sắc bén.

[GrRrRrrUueEEeEeEeHhhhHHhhh!]

Con quái điểu cuối cùng cũng nhận ra tôi sau đòn tấn công và cố gắng tiếp cận, nó phát ra một âm thanh kỳ quái.

Lưỡi đao gió cắt trực tiếp vào cơ thể đen ngòm của nó, nhưng vẫn cách xa điểm chí mạng.

Tránh đòn mổ xuống bằng cái mỏ sắc nhọn từ con quái, tôi đập cây quyền trượng trong tay vào gốc cánh nó.

Phép cánh tay đón gió cho phép tôi tự do di chuyển trong không trung, đem lại độ cơ động đáng kể so với khi ở dưới mặt đất. Ban đầu, một con Diest có khả năng bay lượn và lợi thế độ cao sẽ là một đối thủ đáng gờm, nhưng tiếc thay đối thủ của nó là tôi.

[Lưỡi Đao Gió - Wind Blade.]

Khi lưỡi đao gió thứ hai được phóng ra, tôi thành công cắt đứt cánh của con quái điểu.

[GrRrruUueeEEEeEEeeEEehHhhhHHHhHHhhhHHhh!!]

Sau khi quan sát con chim bị bắn rơi với một tiếng kêu ghê rợn, tôi thở phào nhẹ nhõm, giờ thì tất cả những gì cần làm là tấn công nó từ trên không.

Nhưng rồi một chuyện không tưởng đã xảy ra.

[GIIiiIiIiiiIIIIIiIEeEeEeEEeEerRRrrRrRRrRhhHhhHHhhHHHHhhH!!!]

Cánh của nó, thứ đáng lẽ đã bị cắt rời cùng lúc con quái điểu rơi xuống, đang vặn vẹo như đuôi thạch sùng rồi hóa thành chất lỏng và trở về với con quái vật.

Con quái điểu sau khi có lại đôi cánh, hướng chúng về phía tôi mặc cho vẫn đang rơi. Đó không phải là động tác để lấy lại độ cao.

Tức khắc, những chiếc lông đen ngòm nổi lên từ cánh của nó rồi phóng đi như đạn. Hẳn là nó định tấn công bất ngờ lúc tôi hạ thấp cảnh giác.

Tuy nhiên.

[Khiên Gió Chặn Tên - Wind Armor.]

Đòn đánh được tung ra của con quái vật bị dồn tới chân tường không vượt qua được phép bảo hộ của tôi, những cọng lông đen ngay lập tức nảy ra khi chạm vào luồng gió bao quanh tôi.

Tuy là vậy, tôi không chắc là nó định khiến tôi kiệt sức hay là để câu giờ mà nó vẫn liên tục tấn công bằng lông kể cả sau khi chạm đất.

Nếu đòn tấn công này mạnh hơn đôi chút thì sẽ thật nguy hiểm. Đặc biệt khi mà tôi không thể tránh được vì phản ứng chậm, và dù có bao nhiêu thời gian dư ra thì tôi cũng không được phép mất cảnh giác.

Bằng chứng là tôi không ngờ tới đòn phản công vừa rồi.

Hẳn lũ Diest này phải có năng lực đặc biệt nào đó.

[Ryoichi, hãy thật cảnh giác-ran! Vừa rồi thật là nguy hiểm-ran!]

Không biết từ lúc nào mà Jack đã xuất hiện bên cạnh tôi, nheo nhẻo về mấy chuyện hiển nhiên. Hay thật đấy, ước gì hắn nói mấy lời này sớm hơn thì có phải tốt không.

Còn nữa, hắn đang trốn sau tôi đấy à? mày không biết tự vệ hay gì hả?

[Diest chỉ bắt chước hình dáng của sinh vật sống-ran! Cho nên chừng nào còn sức thì chúng sẽ tiếp tục phục hồi dù có bị cắt thành từng mảnh-ran! Ryoichi chỉ cần tiếp tục tấn công cho đến khi nó không thể phục hồi được nữa và biến mất-ran! Với cấp Tử Tước thì sẽ chỉ cần vài lần như vậy mà thôi-ran!!]

Làm ơn hãy nói chuyện quan trọng như vậy sớm hơn đi!!

[Tui không biết cấp Tử Tước là gì hết, cơ mà đòn đó đau tới vậy á?]

[Tùy thuộc vào sát thương của đòn đánh hết đó-ran! Nếu đủ mạnh thì hạt bụi cũng chẳng còn đâu nha-ran!]

Tôi kiểm tra lại những phép mình có thể dùng, và có vẻ tôi không thể dùng quá nhiều phép một lúc. Tuy vậy trong số đó lại có một phép rất mạnh, nếu không muốn nói là mạnh tới mức trúng chiêu này thì hạt bụi cũng chẳng còn.

Sẽ khó để dùng nó lên một đối thủ cơ động, may thay con quái điểu lúc này đang bất động như một trụ súng. Nên đây sẽ là thời điểm thích hợp để thử nó. 

[Ngài có biết tại sao con quái điểu vẫn tiếp tục tấn công đơn điệu vậy không?]

[Diest biết học hỏi-ran! Sở dĩ nó tấn công từ xa là bởi nó biết rằng bản thân không thể cạnh tranh lại người trong cận chiến và trên không-ran! Ryoichi vẫn chưa dùng bất cứ phép tấn công tầm xa nào ngoài phong đao hết-ran! Từ đó Diest đinh ninh rằng nó có thể chiến thắng trong chiến đấu tầm xa-ran!!]

[Nhưng tui không hề hấn gì với mấy cái lông hết, ngài cùng thấy mà?]

[Từ góc nhìn của Diest thì đây là trận chiến một chiều-ran! Khi mà người chỉ chặn đòn chứ không đánh lại-ran! ta nói phải chứ-ran?]

[Rất tiếc là vậy. Tui chỉ ngừng tay vì ngài Jack muốn thảo luận thui.]

Cố định bản thân bằng cánh tay đón gió, và dùng giáp gió chặn đòn tấn công từ con quái điểu, nắm lấy cây quyền trượng bằng cả 2 tay, tôi dồn sức mạnh vào cây trượng và hướng nó về phía con quái điểu.

[Máy Trộn Lốc Xoáy - Tornado Mixer][note50104][note50178]

Ngay lập tức, một cơn lốc xoáy lớn bùng nổ tuôn trào từ đầu cây trượng và nuốt trọn con quái điểu trong chớp mắt, càn quét mọi thứ trên đường đi, xới tung mặt đất và tạo ra một khoảng trống kéo dài hàng trăm mét.

Và tất nhiên, không còn con quái điểu nào ở đó hết, con quái vật màu đen tan vỡ thành từng mảnh và tan biến vào hư không.cư

Cứ như vậy, trận đấu đầu tiên của tôi kết thúc dễ dàng không chút khó khăn.

Ghi chú

[Lên trên]
Các bạn biết t nghĩ gì khi làm chap này không? Yub, chuẩn rồi đấy! HASAGI!!!
Các bạn biết t nghĩ gì khi làm chap này không? Yub, chuẩn rồi đấy! HASAGI!!!
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

nice 😊
Xem thêm
TRANS
Damn, kẻ bất dung thứ có khác, 'ngọn gió như cái chết, luôn đứng bên cạnh ta' :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Spoil: quá khứ main cũng thuộc dạng bất dung thứ ;))
Xem thêm