Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Lựa chọn

Chương 44: Do đó, lựa chọn

19 Bình luận - Độ dài: 2,332 từ - Cập nhật:

“Larheit cũng đến rồi à. Vậy thì hãy bắt đầu trò chuyện nào.”

   

Tôi, Lytial và Arkryal cùng được gọi tới bởi Nekthaal. Xét theo thực tiễn thì Zdwari cũng nên ở đây, nhưng có lẽ Nekthaal chỉ muốn nói chuyện bốn người bọn tôi mà thôi. Người đàn ông này ghét cung cấp thông tin cho nhiều người và chỉ muốn chia sẻ với số lượng tối thiểu. Tuy nhiên, trong bốn người thì Lytial có thể giảm thiểu lượng thông tin khi truyền đạt cho thuộc hạ, tôi thì vốn không muốn thân thiết với người khác, Arkryal còn chẳng thể nhớ nổi thông tin. Tôi không biết liệu mình và Arkryal có nằm trong suy nghĩ của Nekthaal hay không nữa.

   

“Căn cứ tại Trine đã bị hạ, tiếp theo thì chúng hẳn sẽ tiến sang Serend này phải không? Nhưng nói thẳng luôn là chỉ cần có Zdwari thì chúng sẽ chẳng thể đặt chân đến nơi này nhỉ? Nếu việc nghiên cứu của Nekthaal đã có thể nhìn thấy điểm cuối thì chẳng phải chỉ cần thu thập lượng lớn lương thực rồi ru rú trong nhà là được sao?”

   

Năng lực của Zdwari có thể khiến người khác không thể nhận thức được địa điểm mình thiết kế. Nếu không có chìa khoá chuyên dụng do bản thân Zdwari làm ra thì sẽ không thể tìm đến nơi ấy. Vì nó sở hữu tính chất của ma lực được cố định hoá sau khi sử dụng ma pháp nên Phong Ma Thạch cũng không có tác dụng.

Chìa khoá bị cướp đi từ Solide chỉ dùng cho căn cứ ở Trine nên không cần phải lo lắng. Chìa khoá để tiến vào căn cứ tại Serend bao gồm cả nơi này chỉ có bốn người ở đây cùng Zdwari nắm giữ. Tức là trừ phi chúng tôi ra ngoài, bằng không thì sẽ không phải lo chuyện bị cướp chìa khoá.

   

“Chúng ta không thể nắm chắc việc kẻ thuộc hành tinh Yugura có thể giải mã sức mạnh của Zdwari không. Kể cả khi chịu ảnh hưởng bởi năng lực của Solide, hắn vẫn có thể đánh bại cậu ta. Chúng ta nên hành động với suy nghĩ rằng hắn có thể phá giải năng lực này.”

“Ông thận trọng thật đấy.”

   

Có lẽ chỉ mỗi Arkryal là nghĩ rằng Lytial quá thận trọng. Tôi hay Lytial thì không cần nói, thậm chí Nekthaal còn có thể lắng nghe vì đó là lời của Lytial.

   

“Vậy thì hãy di chuyển cơ sở nghiên cứu đến địa điểm ấy. Tuy ra vào bất tiện, nhưng đó lại là một nơi dễ thủ khó công.”

“Nơi ấy sao… Với hành lang ấy thì chúng ta vẫn có thể phục kích hay đặt bẫy. Bảo rằng dễ chuẩn bị cũng đúng.”

“Cơ mà nè, ở đó thì chẳng phải một mình tôi cũng có thể bảo vệ sao? Cho dù có ngã rẽ thì đến cuối cũng chỉ còn độc một con đường thôi.”

“Arkryal, chúng tôi cũng không phải nghĩ rằng anh sẽ thua. Chỉ là chúng tôi phòng ngừa nguy cơ kẻ khác sẽ lẻn qua trong khi anh bị câu giờ.”

   

Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi khung cảnh Arkryal thua trận. Song, tôi cũng không nghĩ rằng gã đàn ông ngớ ngẩn này sẽ vượt qua kẻ thuộc hành tinh Yugura ở bất cứ phương diện gì ngoài chiến đấu. Đương nhiên là chiến lực mạnh nhất của bên kia sẽ bị ngăn chặn bởi Arkryal, nhưng đối thủ khó nhằn của chúng cũng không chỉ có một hai người.

   

“Tiền đề là tôi làm sai hả trời. Kỳ quá nha.”

“Chúng tôi đang tận lực để mọi thứ không chấm dứt vì sự thất trách của anh. Cảm ơn thì không nói, chứ anh không có lý do để phàn nàn đâu.”

“Đúng như Larheit nói. Trong trận chiến sắp tới, vấn đề lớn nhất chính là chúng ta phải đối phó thế nào với những kẻ mà Arkryal không kiềm chế được.”

   

Arkryal sẽ thủ hộ khu vực trọng yếu nhất, đó là con đường không ai có thể tránh né. Nhắc đến chiến lực của kẻ thuộc hành tinh Yugura thì hẳn Illias Ratzel và Á nhân trắng sẽ đâm thẳng vào đó. Mấy kẻ dùng mánh khoé như Ekdoic hay Mix Turize chỉ là vật vướng chân. Tức là chúng sẽ len lỏi qua kẽ hở và cần chúng tôi đối phó.

   

“Nè, hiệp sĩ Turize sẽ chỉ có mỗi người phụ nữ tên Illias gì đó đến hả? Tôi còn muốn thử đánh một lần với Salvet Ragdo cơ. Lytial cũng có quen biết với ông ta phải không?”

“Nếu là Salv và Gradna thì có thể họ sẽ đến. Tuy nhiên, có lẽ Turize sẽ không thể phân tách quá nhiều chiến lực.”

“Lại là lý do gì nữa?”

“Cũng không có gì đâu. Tôi chỉ lưu lại vết tích thể hiện rằng chúng ta đã làm gì đó tại các quốc gia. Đối với những kẻ biết rằng chúng ta từng sử dụng đám người Leytis nhằm đảo chính, một khi chúng phát hiện dấu tích khó lường tại quốc gia của mình thì đối phương sẽ cần phải giữ lại lực lượng.”

   

Tôi còn tưởng ông ấy chỉ thảnh thơi trong lúc Solide đang tuỳ hứng, nhưng có vẻ cũng không phải như vậy. Kẻ thuộc hành tinh Yugura có thể nhận ra hành vi này là đòn hoả mù. Tuy nhiên, một quốc gia sẽ không muốn sơ suất nếu mọi chuyện đều có khả năng. Kể cả khi chúng dồn toàn lực vào Serend, chỉ cần những kẻ thuộc Leytis hay người nhập vào thân thể kẻ khác như tôi làm loạn tại quốc gia ấy là được.

   

“Tác chiến tiêu cực thật đó. Chuyện gia tăng số lượng thì chẳng phải bên địch sẽ nhanh hơn sao?”

“Chỉ cần câu thời gian là được thôi. Cuộc nghiên cứu của Nekthaal cũng đã đến hồi tổng hợp lại rồi phải không?”

“Ừ. Thực tế, tài năng con rơi của Larheit lại tiệm cận con đường dẫn đến ma pháp Tái Sinh đến mức đáng kinh ngạc. Còn lại chỉ là con đường để lách qua bức tường mà Yugura lưu lại… Ta hẳn sẽ có thể hiện thực hoá điều đó trong tương lai không xa.”

   

Sâu thẳm trong lòng tôi có chút rạo rực trước những lời ấy. Chỉ còn một chút nữa là tôi có thể sử dụng ma pháp Tái Sinh hoàn chỉnh. Nếu chỉ là cấu trúc ma pháp thì cứ phân tích thuật Tử Linh hay tài năng con rơi của tôi là có thể giải mã được. Song, chỉ như thế thì con người ở thế giới này sẽ không thể vươn tay chạm đến Cấm Kỵ.

Vô Sắc Ma Vương là kẻ được Yugura giao vai trò ngăn trở người chạm đến Cấm Kỵ. Song, sự ngăn cản của gã đàn ông ấy chỉ xảy ra trong trường hợp có người phản ứng với kết giới cảm nhận Cấm Kỵ được kết hợp vào quy tắc thế giới. Chỉ cần không vướng phải kết giới đó thì Vô Sắc Ma Vương, kẻ không thể thực hiện hành động đối địch, sẽ chẳng làm được gì cả.

   

“Không phải vẫn chưa tìm thấy kẻ sở hữu tài năng can thiệp vào quy tắc mà Nekthaal đã để xổng khi tấn công Turize lúc trước à?”

“Ta đã từng nói rồi. Chỉ cần phân tích được cách can thiệp vào tài năng khác thì sẽ có thể dẫn đến thành quả không tệ. Nếu có hắn thì bi nguyện của chúng ta sẽ được sớm đáp ứng hơn mấy năm.”

“Thật tốt khi Nekthaal ưu tú như vậy.”

“Không hề. Ta đã liên tục nghiên cứu ma pháp nhiều năm trong thân phận Ma Tộc của Bích Ma Vương. Kể từ ngày trở thành Ma Tộc, ta đã luôn nghiên cứu suốt hơn trăm năm cho đến khi rời khỏi đó. Và đến tận lúc này mới đạt được tiến độ như hiện tại. Vì vậy, ta vẫn chỉ là một kẻ phàm phu mà thôi.”

   

Cũng đúng. Yugura mới là kẻ có thể gọi là thiên tài chân chính. Yugura xuất hiện từ dị giới, học được khái niệm ma pháp và chẳng mấy chốc đã nắm giữ quy tắc của thế giới này. Lytial đã phân tích rằng năng lực lý giải người khác của kẻ thuộc hành tinh Yugura được phát triển nhờ sự khác biệt từ môi trường. Dù vậy, cho dù có khác biệt trong môi trường hay suy nghĩ thì vĩ nghiệp của Yugura cũng không thể nào là thứ do người thường làm được.

   

“Tôi thì nghĩ chấp niệm ấy của anh lại không phàm tục chút nào. Chính vì vậy nên tôi hay Larheit mới tin tưởng ở anh.”

“Cũng phải. Chính vì anh có khả năng nên tôi mới nhận ra rằng làm thế này sẽ hiệu quả hơn là chỉ có một mình.”

“___ Ta cũng không quen với chuyện được khen lắm nên không may là bản thân chẳng thể cảm thấy gì. Tuy nhiên, phòng ngừa trường hợp vạn nhất, ta sẽ giao thành quả nghiên cứu từ trước đến nay cho các ngươi.”

   

Nekthaal đưa ma thạch cho tôi và Lytial. Dựa trên năng lực can thiệp ký ức của Solide, anh ta đã ứng dụng vào kỹ thuật vùi ký ức về thông tin cần thiết vào vật thể. Đây là hành động nhằm chứng minh Nekthaal không hề bỏ mặc bọn tôi.

   

“Tri thức khổng lồ sẽ truyền vào trong một lần nên cứ nhân lúc rãnh rỗi mà lý giải từ từ đi.”

“Phải rồi, hiện tại thì hãy ưu tiên chuẩn bị đón đánh kẻ thuộc hành tinh Yugura. Vậy thì chúng ta nên phân tán các con rơi khác và chiến lực của Leytis như thế nào?”

“Tôi thì không cần đâu. Bản thân tự tin sẽ chẳng hợp với tên nào sất.”

“Tôi cũng không cần. Tôi không thể giao tấm lưng cho bọn không biết có thể phản bội bất cứ lúc nào.”

   

Lytial nhíu mày một chút trước lời của tôi. Những thành viên chiến đấu đã phản sang phe kia như Yastet, Moraly, Smites hay Komiha đều là những con rơi do Lytial tìm ra và huấn luyện.

   

“Này này, đừng có khó khăn như vậy chớ. Đối phương cũng cùng cấp bậc với Lytial phải không?”

“Tôi cũng từng bị bắt một lần và vẫn chưa phản đâu.”

“Muốn xem như mình đặc biệt luôn cơ à.”

“Nếu nói vậy thì người không cần hợp tác như anh cũng vậy thôi. Vả lại người đối xử đặc biệt ở đây chính là Lytial. Chỉ vì cùng là con rơi mà ông ấy tin tưởng chúng vô điều kiện đến quá đáng.”

   

Năng lực nhìn thấu tài năng của Lytial rất tốt. Tuy nhiên, Lytial lại có cảm xúc cưng chiều với các con rơi. Chỉ cần giáo huấn để họ tuyệt đối không phản bội là được, thế mà ông ta lại thoả mãn với mấy thức không xác định như lòng trung thành. Kết quả đó đã dẫn đến tình trạng này đây.

   

“Tôi cũng không phủ nhận. Song, cho dù bảo là không phản bội, nhưng hành động của mấy người Jestaff bại lộ vì cậu và chuyện mấy người Yastet nói ra thông tin cũng không khác mấy đâu?”

“… Hừm, cứ xem như vậy đi.”

   

Tranh đấu miệng lưỡi bằng lý lẽ với người đàn ông này để thoả mãn bản thân cũng chỉ là lãng phí thời gian. Vốn dĩ đối đầu với con quái vật về nguỵ biện này thì cũng chả thoả mãn gì được. Chỉ cần tôi có một chút thất trách thì tiếp nhận điều đó cũng chỉ vô nghĩa.

   

“Cả ba cũng bớt khiến không khí căng thẳng đi. Chia rẽ ngay trước khi bi nguyện được hoàn thành thì ta cũng sẽ tách ra mà chạy trước đấy.”

“Cả tôi nữa á!?”

“Vốn dĩ người xen vào chính là anh còn gì, Arkryal. Vậy thì tôi sẽ đi chuẩn bị đây.”

   

Tôi rời khỏi phòng, vừa điều khiển ma thạch vừa giải mãi thông tin trong đó. Ra là vậy, đúng là chỉ còn mỗi một bước nữa thôi. Với thứ này thì có khi nó sẽ kết thúc trước khi kẻ thuộc hành tinh Yugura chuẩn bị công chiếm nơi đây.

   

“… Mình cũng nên ngừng dự đoán theo kiểu hy vọng như thế.”

   

Tôi chưa từng đạt được kết quả mà mình mong muốn như kỳ vọng. Cho dù có thể hoàn thành mục tiêu thì cảm giác thành tựu ấy lại hoàn toàn khác xa với điều mình đã nghĩ. Dù vậy, tôi vẫn có thứ buộc phải đạt được. Bản thân đã nhúng chân vào vũng bùn này chỉ vì điều đó.

Tôi có thể dự đoán hành động của Nekthaal hay Lytial sau khi đạt được ma pháp Tái Sinh. Arkryal thì không chắc sẽ có hứng thú, nhưng đến cuối cùng thì tên đó nhất định sẽ gây cản trở mà thôi.

   

“___ Chỉ còn một chút… chỉ còn một chút nữa là thời điểm ấy sẽ đến.”

   

Không còn bao lâu nữa, thời điểm phải lựa chọn sẽ đến. Điều tôi chọn sẽ là cuộc đời có nhiều chông gai đang chờ đợi hơn. Việc nói ra mình sẽ lựa chọn tức là bản thân đã quyết định mục tiêu. Ngay từ thời điểm lý giải rằng mình có lựa chọn, kết cục tôi buộc phải chọn lựa là điều không thể tránh. Đã thế thì tôi không cần phải do dự, bản thân chỉ cần đối mặt với con đường mình mong muốn mà thôi.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Chương 44 cũng là chương đặt dấu chấm hết cho Arc này. Hẳn là các bạn đã có nhiều khoảnh khắc khi theo dõi Arc này, vậy thì đâu là tình tiết mà bạn cảm thấy yêu thích nhất?
Và như mọi khi (hoặc là mới với những bạn mới theo dõi sau này), mình sẽ xin phép được nghỉ ngơi một tuần sau khi kết thúc (từng) Arc. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nhé!
Xem thêm
Thanks trans, giờ nghỉ ngơi cho đã đi rồi tuần sau lại cày tiếp cho ae nhé trans
Xem thêm
tất nhiên là lúc ekdoic đốt hậu cung rồi
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Arc sau chắc sẽ bùng nổ lắm đây
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Một arc nữa lại kết thúc. Ơ w Ơ
Tks for your hard-working
Xem thêm
Mong main thả thêm con slime làm thêm cái máy farm
Xem thêm
Arc sau khả năng cao Vô sắc lợi dụng việc tôi chưa thể trở lại mà làm tổn thương [ tôi ] để có thể đối địch với main r.
Xem thêm
arc sau thì chắc xem tôi với Lytial ai xấu tính hơn =))))
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Hmmm, tính ra larheit là phản diện xuất hiện từ đầu đến giờ mà vẫn chưa bị chết nhỉ
Xem thêm