Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Lựa chọn

Chương 18: Do đó, vừa phải thôi nhé

19 Bình luận - Độ dài: 4,238 từ - Cập nhật:

“Ngài đã gửi Arkryal đi ư? Chuyện này có hơi không ổn đó, Lytial-san.”

“Chỉ là đề phòng thôi. Khả năng sẽ xuất hiện kẻ lão luyện trong đám người đuổi theo Ceraes.”

   

Larheit nhìn tôi với khuôn mặt ngán ngẩm. Tôi hiểu điều cậu ấy muốn nói, bởi vì Arkryal là một trong những con bài tẩy của chúng tôi và là thủ đoạn không thể dễ dàng sử dụng.

Arkryal Aixia, nhân vật sở hữu năng lực chiến đấu mạnh nhất trong những người con rơi mà chúng tôi tìm ra. Thứ cậu ấy sở hữu chính là tài năng [Chiến Đấu], thiên tài chiến đấu được xem như tương đương với cả Yugura, anh hùng áp đảo cả Ma Vương. Nekthaal từng nói rằng nếu chỉ xét điều kiện chiến đấu thuần tuý thì cậu ấy có thể đối đầu với cả anh hùng Yugura.

   

“Ceraes đúng là nhân tài chúng ta mong muốn, nhưng chỉ vì thế mà lại lộ ra sự tồn tại của anh ta thì thời điểm này là quá sớm rồi.”

“Không phải vì Ceraes đâu. Moraly hay Yastet cũng là nhân tài trọng yếu đối với tôi. Đặc biệt là tài năng của Moraly vô cùng tiện lại. Với người từng đồng hành với cô ấy như cậu thì cũng hiểu mà phải không?”

“Mà… Vị trí căn cứ của chúng ta không được ai biết cũng là nhờ sự tồn tại của ma pháp Dịch Chuyển nên đúng là tiện lợi thật.”

   

Bốn nước Turize, Garne, Methys và Quama đều đang tiến hành tìm kiếm chúng tôi. Lý do chúng tôi không bị tóm chân cũng nhờ ân huệ rất lớn từ ma pháp Dịch Chuyển của Moraly. Nếu đi bộ thì kiểu gì cũng có khả năng lưu lại vết tích. Xét đến hành động sau này thì việc đánh mất Moraly là vô cùng nặng nề.

   

“Cậu ghét lộ ra con bài tẩy nhỉ.”

“Cũng phải tuỳ vào bài tẩy như thế nào nữa. Sức mạnh áp đảo của Arkryal là điều ai cũng phải công nhận, nhưng anh ta cũng không đến mức gọi là vạn năng.”

“Chuyện đó thì ta đồng ý. Không cho đối phương có thời gian ứng đối là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, việc đưa ra Arkryal cũng không phải là thủ đoạn dùng một lần. Nếu biết được thực lực của cậu ấy thì đối phương cũng sẽ không dễ dàng ra tay phải không? Bởi vì cậu ấy có tác dụng đe doạ nên không tệ đến vậy đâu.”

“Điều đó cũng đúng, nhưng với tôi thì chuyện để anh ta đi một mình chính là vấn đề. Dù sao thì____”

   

Cánh cửa đột nhiên mở ra như xen vào câu chuyện. Người vừa xuất hiện chính là bản thân Arkryal mà chúng tôi đang thảo luận. Cậu ấy vẫn nở nụ cười ngây thơ trong sáng như mọi khi.

   

“Tôi vừa về rồi nè, Lytial! A, có cả Larheit nữa sao.”

“Dĩ nhiên là có rồi. Khác với anh, tôi không phải kiểu lao động tay chân nên phải cật lực tránh chuyện chiến đấu đấy.”

“Gì chứ, chẳng lẽ anh còn để ý chuyện bại trận trước Đại Giám Mục Ukka?”

“Tôi không để ý đâu. Chuyện sơ suất cũng là sự thật nên tôi sẽ thành thật chấp nhận thất bại. Dĩ nhiên là sẽ không có lần sao.”

“Vậy là để ý còn gì.”

“Thế thì Arkryal, đầu đuôi thế nào rồi?”

“Ai da, bị bọn chúng chạy thoát rồi!”

   

Larheit thở một hơi nặng nề. Cả tôi cũng có chút đau đầu.

   

“… Mời cậu báo cáo chi tiết.”

“Để xem nào. Trước tiên thì tôi đã tiến đến chỗ hội hợp như được bảo. Kế tiếp thì lại xuất hiện một ma vật hình người mặc trang phục quản gia ngáng đường đó. Tên đấy cũng khá là mạnh á.”

   

Ma vật mặc trang phục quản gia, tôi nhớ lại thuộc hạ của Tử Ma Vương từng gặp tại Quama. Hẳn là hắn ta rồi. Đại Ác Ma vượt xa cấp bậc Unique thông thường, chiến đấu với tên đó mà không bị thương gì thì quả nhiên là Arkryal.

   

“Và cậu bị ma vật ấy câu thời gian?”

“Đúng rồi đó. Chém hoài chém mãi mà hắn cứ lập tức tái sinh không chịu chết. Đến khi hắn có vẻ sắp cạn ma lực để tái sinh thì lại chạy đi mất. Sau khi đuổi theo thì tôi đến chỗ chỉ định, rồi thấy mọi người bị hạ hết trơn.”

“Nghĩa là cả Moraly và Yastet luôn ư?”

“Đúng rồi, hạ được cả Yastet thì quả nhiên là tuyệt vãi ra ấy! Vì vậy nên tôi định chém thì bỗng dưng xuất hiện một đống bom khói tẩm độc rải rác quá trời, đến khi quét hết khói đi thì toàn bộ chạy hết! Tôi có liếc qua một chút thì có cả [Lưỡi Kiếm Tuyệt Diệt] đó.”

   

Mix Turize… Quả nhiên là cả Turize cũng có liên quan. Nhưng xét sức mạnh của cô ta, cho dù có thể hạ Moraly thì cũng không thể nào hạ được Yastet. Có lẽ ở đó còn có vài kẻ mạnh hơn.

   

“Vậy thì anh không đạt được thành quả gì mà quay về?”

“Đừng chọc tôi vậy chứ, Larheit. Ít ra thì tôi đã nhặt được Ceraes cùng đám đệ tử đó? Hiện tại thì đang ẩn nấp tại vùng gần biên giới.”

“… Moraly và Yastet thì?”

“Bị dẫn đi rồi. Bọn chúng làm hay ghê luôn!”

   

Vấn đề mà Larheit quan tâm chính là chuyện Arkryal không có năng lực gì ngoài chiến đấu cả. Nếu là đối tượng thách thức từ chính diện, cho dù là Phi Ma Vương kia thì cậu ấy cũng có thể trở thành anh hùng có thể chiến đấu ngang cơ hoặc thậm chí còn hơn nữa… Chỉ là đầu óc không tốt thì cũng không được lanh lợi như vậy.

   

“Tôi cũng có sai sót khi nghĩ rằng Yastet sau khi hội hợp sẽ dùng cậu một cách có ích hơn.”

“Ít nhất thì nên cho anh ta đi cùng bọn Moraly nhỉ. Mặc dù về mặt thời gian có hơi khó do anh ta đang bận nhiệm vụ khác.”

“Gì vậy? Tôi coi vậy chứ cũng lập tức đi qua sau khi kết thúc nhiệm vụ đó?”

“Tôi không mong chờ khả năng tuỳ cơ ứng biến của anh đâu… Nơi hai người họ đang ở có lẽ là tại lâu đài Quama nhỉ?”

“Hẳn là vậy. Hoặc là chúng sẽ tiến hành thẩm vấn, hoặc là chúng xét đến nguy cơ chúng ta cướp ngục nên dời sang Turize hoặc Garne.”

   

Hai người họ đã được huấn luyện đặc biệt nên tôi không nghĩ họ sẽ nói ra điều gì gây bất lợi với tôi, chỉ là…

   

“Hay là để tôi chui vào lâu đài Quama bây giờ?”

“Dừng lại đi. Nếu chúng ta đối đầu nước khác từ chính diện thì sự đồng lòng của các quốc gia sẽ trở nên mạnh hơn. Khi đó thì không phải không có khả năng quốc gia chúng ta đang ở cũng sẽ hợp tác với chúng.”

“À, hoá ra là vậy.”

“… Lytial-san, tôi sẽ đi truyền đạt cho Nekthaal-san. Xin ngài hãy mang Ceraes về.”

“Ừ, nhờ cậu đấy.”

   

Larheit rời khỏi phòng với khuôn mặt không muốn ở nơi này thêm giờ phút nào. Người dùng sách lược tỉ mỉ như Larheit có tương thích vô cùng xấu với Arkryal, người có thể xem như hiện thân của sự ngốc nghếch. Trong trường hợp của tôi thì đã quen với chuyện lập đội với tên ngốc như Gradna. Mặc dù khuynh hướng ngốc khác nhau nên cũng khó có thể nói tôi hoàn toàn quen với chuyện này.

   

“Rốt cuộc thì tôi phải ở lại chờ ư?”

“Đúng vậy. Khi nào đến lượt thì chúng tôi sẽ nhờ cậu thể hiện, giờ thì cậu cứ nghỉ ngơi đi.”

“… Xin lỗi nhé, Lytial. Lại khiến ông làm nhiều việc hơn rồi.”

“Không sao đâu, tôi đã quen rồi.”

   

Arkryal đang lộ vẻ mặt hối lỗi, nhưng thật ra cậu ta chỉ đang nghĩ rằng nếu không xin lỗi trước thì sẽ bị càu nhàu. Với đối tượng này thì chỉ càu nhàu cũng sẽ không cải thiện gì. Tôi cũng muốn tránh phải tốn công vô ích.

   

“Cơ mà Lytial cũng thay đổi rồi nhỉ. Với tôi, Larheit hay Nekthaal thì luôn nói kiểu thế, chứ với mấy người Moraly thì lại dịu dàng lắm luôn.”

“Đó là vì lập trường. Nekthaal hay Larheit là người cùng sánh bước, nhưng mấy người Moraly thì lại đi theo vì tôi. Họ ở dưới trướng tôi sau khi đã sẵn sàng tinh thần trở thành cơ sở cho con đường mà tôi hướng tới. Tôi chấp nhận sự quyết tâm của họ, đôi lúc tôi cũng sẽ làm chuyện dùng tính mạng của họ như con tốt thí. Vậy thì cho dù chỉ bằng lời nói, tôi vẫn phải bày tỏ kính trọng với bọn họ như một con người. Đó chính là lễ nghĩa mà tôi theo đuổi.”

   

Nếu được thì tôi cũng muốn suy nghĩ cách cứu họ ra, nhưng trong thời điểm không thể làm vậy thì tôi buộc phải đưa ra quyết định bỏ rơi hai người họ. Đó không phải là cảm xúc tốt đẹp cho lắm.

   

“Nhưng với tôi thì ông lại không có cảm giác dịu dàng cho lắm?”

“Bởi vì dường như dù muốn thí thì tôi cũng không thể thí nổi cậu.”

“Ra là vậy… Ra là vậy?”

   

-------------------------------------------------------------------

   

Sau khi hội hợp với bọn Ekdoic tại lâu đài Quama, [tôi] xác nhận chi tiết những gì xảy ra. Trong lúc đám Ekdoic đang chiến đấu nhằm bắt giữ Ceraes và con rơi, Duvleori định tới hỗ trợ thì tiếp xúc một nhân vật tự xưng là Arkryal giữa đường. Từ bầu không khí dị thường của hắn, Duvleori nhận định rằng đây là viện trợ do bọn Larheit gửi tới mà tiến vào chiến đấu nhằm ngăn cản đối phương.

Sức mạnh của Arkryal chỉ có thể miêu tả bằng cụm từ dị thường. Mãi đến khi chỉ còn sót lại chút thể lực để chạy trốn thì Duvleori đã chuyển sang hội hợp với đám Ekdoic. Lúc ấy, mấy người Ekdoic cũng đã kết thúc chiến đấu, Duvleori sau khi gặp họ thì đề nghị chạy trốn khỏi Arkryal. Cả bọn thống nhất chuẩn bị chạy trốn, Mix và Ekdoic là những người chủ chốt trong việc chuẩn bị các thủ đoạn để chạy đi.

   

“Sau khi Mix triển khai màn khói, Duvleori đã thu hai người con rơi vào bụng. Cho đến khi màn khói bị quét tan, chúng tôi giãn khoảng cách nhiều nhất có thể, tôi thì đào xuống mặt đất mà ẩn nấp. Mặc dù đã dùng bom khói mà hắn còn chẳng thèm sử dụng ma pháp Truy Tìm. Ẩn nấp một thời gian, chúng tôi đào lên lại và di chuyển đến trại tập trung Quama gần nhất.”

“Chúng tôi chỉ có thể bắt giữ hai người con rơi thôi, thật xin lỗi…”

“Không cần phải cúi đầu đâu, Harkdoc. Nếu giao chiến với kẻ có thể tổn thương Duvleori từ một chiều thì không chừng sẽ xuất hiện người chết đấy.”

   

[Tôi] đã đọc được chuyện kẻ sử dụng ma pháp Dịch Chuyển sẽ đến nhằm giúp Ceraes chạy trốn, cả tên dùng kết giới đồng hành cũng vậy. Tuy nhiên, chuyện kẻ “đồng cấp bậc với Yugura” mà Harkdoc bảo thì quả thật là ngoài dự đoán.

Duvleori hiện đang nằm ngủ tại một căn phòng trong lâu đài. Vết thương của anh ta rất nặng và suy nhược đến mức cả chữa trị bản thân cũng không thể. Có lẽ chúng [tôi] cần phải gọi Tử đến để thực hiện trị liệu chuyên dụng mới được.

   

“Vậy Harkdoc này, đồng cấp bậc với Yugura Nariya có nghĩa hắn nằm ở tầng thứ như thế nào?”

“Tầng thứ như thế nào ư… Là giống như Yugura tôi từng cảm nhận trong Tiêu Chí Anh Hùng. Kinh khủng lắm luôn ấy.”

“Đồng cấp bậc như là anh hùng, như là chiến binh, hay như là pháp sư các kiểu ấy. Nếu chỉ xét lượng ma lực thì Ulffe cũng đồng cấp bậc với Yugura Nariya mà.”

“À, ra là vậy sao. Chờ chút đã, để tôi nhớ lại… Về lượng ma lực thì không được như Yugura. Sự kinh khủng của hắn nằm ở thân phận chiến binh cơ.”

“Chiến binh sao… Đã vậy thì hắn là con rơi sở hữu tài năng thiên về chiến đấu rồi.”

   

Nếu đã có năng lực sản sinh ma lực, năng lực cảm nhận nguy hiểm và năng lực nắm giữ không gian thì tồn tại năng lực tương thích với chiến đấu cũng không phải lạ. Bọn Larheit cũng đang sở hữu con cờ kinh hãi đấy nhỉ. Mà chắc chúng cũng nghĩ ngợi nhiều thứ lắm.

   

“Người anh em, biểu cảm của anh trông nhẹ nhàng quá đó?”

“Hắn đúng là đối tượng cần phải cảnh giác, nhưng cũng không tới mức tuyệt vọng đâu.”

“Không không, dĩ nhiên là tuyệt vọng chứ!? Kể cả Duvleori cũng không địch lại kìa!?”

“Trong trường hợp hắn hoàn toàn đồng cấp với Yugura Nariya thì các anh đã bị toàn diệt từ lâu rồi. Có thể chạy trốn tức là hắn không sở hữu năng lực có thể đuổi theo bọn anh. Nghĩ như thế là thích hợp nhất rồi.”

   

Sau khi xua tan màn khói, nếu Arkryal nhận ra Moraly và Yastet không còn nữa thì dĩ nhiên sẽ muốn hành động để cướp hai người đó về. Vậy thì hắn chỉ cần nhanh chóng tìm kiếm bọn Ekdoic đang ẩn nấp gần đó rồi dồn ép là được.

   

“Khả năng hắn thả bọn tôi đi thì sao?”

“Có rất ít lý do để người nằm ở ưu thế tuyệt đối lại thả đối phương chạy đi. Chẳng hạn như nếu thả chạy đi thì sẽ đạt được gì đó, hoặc là không có lý do gì để kết liễu đối phương. Thế lực của chúng ta đã bị bọn chúng biết đến, chỉ cần suy nghĩ một chút thì chúng sẽ biết được địa điểm các anh đào tẩu, chính là lâu đài Quama, nên chuyện này không có ý nghĩa về mặt thông tin. Về lý do kết liễu thì dĩ nhiên là không thể không có khi mà đồng bọn vừa mới bị bắt đi.”

“Tức là gã đàn ông đó cũng chỉ có một năng lực như tôi ấy hả?”

“Chắc là vậy. Tuy nhiên, khi đã có tài năng chiến đấu thì hẳn là mấy năng lực khác cũng sẽ được kéo lên rất cao đấy.”

“Kéo lên?”

“Chuyện này có hơi hiển nhiên, nhưng nói chung là năng lực gần giống tài năng mình sở hữu sẽ dễ phát triển hơn. Chẳng hạn như Harkdoc, thế mạnh của anh không chỉ là năng lực cảm nhận nguy hiểm. Anh còn cả năng lực phân tích đối phương nhờ ma pháp Truy Tìm phải không nào? Ulffe cũng không chỉ sở hữu lượng sản sinh ma lực lớn, mà kỹ thuật chiến đấu bằng lượng lớn ma lực cũng khá cao. Nếu có tài năng chiến đấu thì mấy năng lực phụ trợ hiển nhiên cũng sẽ đạt tiêu chuẩn rất cao.”

   

Dù vậy, năng lực truy đuổi của Arkryal vô cùng kém, vậy hắn sẽ vô cùng mạnh trước đối tượng thách thức từ chính diện, nhưng lại có khả năng yếu ớt trước đối tượng dùng tiểu xảo. Ừ thì do khác biệt trong cơ năng vô cùng lớn nên để dồn ép hắn trong chiến đấu trông sẽ khá là khó đấy.

   

“Vậy sao, đúng là ma lực hắn sở hữu cũng có không ít. Cả chuyện có thể chạy theo Duvleori phi hành cũng là vì nguyên nhân ấy.”

“Có lẽ đầu óc hắn hơi tệ. Nếu là kẻ có trí tuệ thì Larheit hẳn sẽ vui lòng cùng hành động rồi.”

“Tự dưng có cảm giác thân cận ghê… A, nhưng nếu là tên ngốc thì không chừng hắn sẽ tiến vào đây không chừng!?”

“[Tôi] thì nghĩ hắn sẽ đến thảo luận với kẻ có đầu óc sau khi thu hồi Ceraes. Lytial hay Larheit chắc chắn sẽ ngăn cản hắn.”

“V.. vậy tạm thời xem như không sao nhề!”

   

Đối với đám Larheit, chuyện chúng cần phải tránh nhất chính là để lộ căn cứ của mình. Việc điều động Arkryal có khả năng là để không đánh mất Moraly, người sử dụng ma pháp Dịch Chuyển cực kỳ hữu dụng. Sai sót của bên đó chính là chuyện hắn gặp phải Duvleori trước khi có thể gặp hai người kia. Nhờ Duvleori câu kéo thời gian mà bọn Ekdoic đã tránh được chuyện chiến đấu với Arkryal và bắt giữ được con rơi như lúc này. Lát nữa [tôi] phải nhờ Tử nói lời khen ngợi Duvleori mới được.

Trong khi đang nói chuyện thì Mix và Lacra xuất hiện. Moraly và Yastet hiện vẫn chưa bị rút độc tê liệt nên chưa thể nói chuyện, chỉ là mấy việc chuẩn bị sẵn thì lại có thể. [Tôi] đã nhờ bọn Mix làm chuyện ấy, nhưng nhìn biểu cảm của họ thì có vẻ như khá là khó khăn.

   

“Người bằng hữu, hai người đó không bị nhét Phong Ma Thạch trong đầu, nhưng có vẻ họ sở hữu sức kháng cự với ma pháp can thiệp tinh thần vô cùng cao.”

“Cả quyến rũ hay tẩy não cũng không được à. Trông hai người đấy có vẻ là thuộc hạ trực thuộc của Lytial nên chắc cũng được huấn luyện tương ứng rồi.”

“Hẳn là thế. Đã vậy thì chỉ còn cách tra khảo vật lý…”

“Chắc là cũng chịu đựng được không ít đấy.”

   

Cả hai đều rất lão luyện, cho dù đợi Duvleori hồi phục rồi đọc ký ức bằng Mê Phúc thì có lẽ tỉ lệ thành công vẫn rất thấp. [Tôi] thật muốn thốt lên rằng tại sao tra khảo ở thế giới này lại có hiệu lực kém như vậy. Ờ thì “tên nào đó” chắc sẽ nôn thông tin ra trước khi bị tra khảo thôi.

   

“Vậy tra khảo như kiểu Thượng Thư-sama từng làm với Larheit-san trước kia thì sao?”

“Đó là trò mà phải nắm giữ thông tin đã biết tương đối mới làm được. Nó không phù hợp để đào sâu gốc rễ mà hỏi. Nói chung là làm được bao nhiêu thì làm vậy.”

   

Hơn nữa, bản thân không thể chuyển sang tôi vào lúc này. Áp bức tinh thần đối phương trong trạng thái này là chuyện không tốt cho lắm. Tuy vậy, nếu không làm thì sẽ chẳng bắt đầu được gì, cứ làm những gì có thể đã.

Ngày hôm sau, [tôi] cùng Mix đặt chân vào phòng giam của Moraly, người đã được rút độc ra ngoài. Chúng [tôi] dùng công cụ trói được khảm Phong Ma Thạch và cố định tay chân cô ta vào ổ khoá. Thứ duy nhất cô ta được tự do chỉ có đầu. Ưm… trong trạng thái hiện giờ mà nhìn khung cảnh này thì cứ cảm thấy tội lỗi thế nào.

   

“Chào, đã được cô chăm sóc vào lần trước rồi.”

“Nghe bảo ngươi sắp chết mà nhìn khoẻ mạnh phết nhỉ.”

   

Moraly nhìn chằm chằm tôi với địch ý vô cùng rõ ràng. Nếu đến gần thì có khi bị cắn luôn ấy chứ.

   

“Có nhiều chuyện xảy ra lắm. Mà bỏ qua một bên, [tôi] đang muốn hỏi cô vài chuyện.”

“Ta không có gì đển nói, cút đi.”

“Có nhiều chuyện lắm đó?”

“Làm quái gì có.”

   

Cô ta lộ vẻ như hỏi [tôi] đang nói cái quái gì. Cả Mix ở đằng sau cũng như vậy.

   

“Ờ thì nếu cô muốn trả lời thì cứ trả lời là được. Trước tiên là câu hỏi thứ nhất.”

“Ta đã bảo____”

“Cô có ghét món ăn nào không?”

“___ Hả?”

“Là món ăn mình ghét ấy. Một khi đã bắt giữ để đạt được thông tin thì bọn [tôi] không có ý định giết cô. Cung cấp thức ăn sẽ là điều hiển nhiên rồi?”

   

[Tôi] có thể cảm nhận sự cay độc trong mắt Moraly đã rút đi một chút. Lòng cảnh giác vẫn còn, nhưng có vẻ cô ta đã quên dồn sát ý rồi.

   

“Ngươi giỡn mặt ta ư?”

“[Tôi] rất nghiêm túc đó. Lúc bị mấy cô bắt giữ thì chẳng ai thèm chuẩn bị cơm nước cho [tôi] cơ. [Tôi] đang muốn cho cô biết khác biệt trong cung cách hành xử với tù nhân. Mà thực đơn hôm nay có vẻ là canh rau đấy, cô thấy thế nào?”

“Mấy thứ như thế thì bọn ngươi muốn làm gì thì làm.”

“Người có thể đưa ra nguyện vọng là cô mà.”

“Thế thì bỏ thật nhiều thịt vào.”

   

Ngon lành, cô ta cắn câu rồi. Trước tiên là bước thứ nhất.

   

“[Tôi] cũng không biết sẽ bỏ được bao nhiêu đâu. Ngoài ra thì____ À, trong này hơi lạnh nhỉ? Cô cần chăn nệm không?”

“… Đưa đây.”

   

Cảm giác như cô ta đang ngán ngẩm với nội dung đối thoại của [tôi]. Có thể xem như cô ta đang bắt ađàu suy nghĩ rằng đã được cải thiện thì nói ra nhiêu đó cũng chẳng sao.

   

“[Tôi] sẽ cho người mang đến. Mà Moraly này, [tôi] nghĩ cô chắc chắn sẽ không nói chuyện bất lợi với Lytial, có đúng không?”

“Hiển nhiên.”

“Vậy [tôi] sẽ hỏi chuyện không liên quan. Lúc bắt giữ [tôi] tại hang động từng là căn cứ của Phi Ma Vương, người đã tấn công [tôi] là cô à?”

“Không phải ta, là Yastet.”

“Cách trả lời này không ổn cho lắm. Cho dù phải nói dối thì ít ra cô cũng nên nói là Larheit chứ? Kể cả Yastet cũng bị bắt rồi. Chưa chắc [tôi] đã không bực mình mà báo thù anh ta đâu.”

“Ta cần gì phải quan tâm.”

   

Yastet đáng thương thật đó, mà [tôi] cũng không định làm gì chỉ vì bực mình đâu… Chắc vậy. Được rồi, sau khi trực tiếp nói chuyện thì [tôi] cũng lý giải tương đối hình tượng của Moraly. Kết hợp cả cuộc trò chuyện trước kia, có thể xem như cô ta mang lòng trung thành tuyệt đối với Lytial, nhưng lại không có bao nhiêu ý thức đồng đội với những người khác. Cái loại người này có thể xem như tuyệt đối sẽ không lộ ra thông tin quan trọng. Có lẽ nên dần dần tước đi lòng cảnh giác của cô ta, chỉ là trông sẽ tốn thời gian lắm.

   

“Được, tra khảo hôm nay đến đây thôi. Cô vất vả rồi.”

“Ngươi đang khinh tra khảo ư?”

“[Tôi] ghét bạo lực lắm. Nếu cô thích bị trừng phạt thì [tôi] có thể thọc lét đó.”

“Ngươi đang khinh ta ư?”

“Không đâu, trông có vẻ cô sẽ bị nhạy cảm ở nách ấy chứ.”

“… Cút lẹ đi.”

   

A, cô ta nhạy cảm ở nách thiệt nè? Ờ thì chỉ thọc lét cũng không khiến cô ta thú tội nổi nên [tôi] không làm đâu. Sau khi rời khỏi nhà giam, [tôi] vừa nhớ lại cuộc trò chuyện với Moraly, thay đổi trong biểu cảm của cô ta và phân tích chi tiết.

   

“Người bằng hữu, anh vừa mới tra khảo nhạt nhẽo quá đó. Tôi nghĩ còn có nhiều thứ hơn để làm mà…”

“Ban đầu thì vừa phải là tốt nhất. Với lại [tôi] cũng chỉ bị Moraly dịch chuyển đi thôi.”

“Nhưng sau đó anh lại gặp chuyện tồi tệ như thế mà…”

   

Phản ứng này của Mix… Quả nhiên cô ấy cũng tích tụ tức giận không ít vì chuyện [tôi] gặp phải những chuyện đấy.

   

“Cảm ơn vì đã căm ghét bọn họ như vậy vì [tôi], Mix. Chỉ cần như thế cũng giúp [tôi] giải toả rồi.”

“… Người bằng hữu hẳn là vậy thật, nhưng cá nhân tôi cũng không thể nghĩ như thế.”

“Tổn thương con tin vì tuỳ tiện tra khảo thì không tốt lắm. Cơ mà chỉ đụng chạm đôi chút thì không vấn đề gì đâu.”

“… Hửm?”

   

[Tôi] gõ nhẹ đầu Mix và cười xấu.

   

“Lịch trình hôm nay cũng khá là rảnh rỗi, chỉ trò chuyện đôi chút thì [tôi] có thể cho cô tự do đấy? Nhưng không được để đối phương nói khích.”

“Tôi vẫn chưa nắm được yếu điểm nữa…”

“À đúng rồi, theo phản ứng trong cuộc trò chuyện vừa rồi thì có vẻ Moraly bị nhạy cảm ở nách ấy.”

“___ Ra là vậy. Thế thì tôi sẽ đi giải toả một chút đây!”

   

Cho dù Mix bị Moraly ghét bỏ cũng không vấn đề. Như vậy thì cô ta sẽ có đánh giá đỡ hơn về [tôi] thôi.

   

“Mà [tôi] cũng nói lúc nãy rồi, nhớ vừa phải thôi nhé.”

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Và hôm đó Moraly cười rất nhiều.
Xem thêm
Atk cao mà int thấp thì main ko đc thôi
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Nghe thg cu không có não là biết no hope r:)))
Xem thêm
Nora biết duvl là ác ma nhưng vẫn thích, lần này Nora trúng to rồi
Xem thêm
mưu mô như Larheit hoặc đánh phủ đầu giống Phi may ra mới ăn được main, còn lại thì chờ tag mind break thôi, có khi lại dính thông não chi thuật xong về phe main ấy chứ =))), tks trans
Xem thêm
No hope lắm trung thành ko dễ bẻ đâu nên giết cho khỏe
Gấu
Xem thêm