Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Cuộc gặp gỡ với xương sườn

25 Bình luận - Độ dài: 3,193 từ - Cập nhật:

Ý thức quay trở về, khi tôi mở mắt ra thì khung cảnh vẫn không hề thay đổi.

Có vẻ như nơi này đang ở trong bóng đêm. Nếu có thêm chút ánh sáng thì tôi đã có thể nhìn thấy gì đó rồi.

Về cơ thể thì____ không thành vấn đề. Không có cảm giác bị trói hay chịu tổn thương gì cả.

Bản thân cũng không có cảm giác bị giam giữ trong không gian hẹp, có vẻ như đây chỉ là không gian hoàn toàn tối tăm.

   

“Ở đây là đâu?”

“Xin chào mừng, nơi này là… một nơi gì đó chắc là rất tuyệt.”

“Ok, gần như không còn khẩn trương gì luôn.”

   

Một cô gái bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, nói cho dễ hiểu thì cô ấy có bộ dạng giống như nữ thần thuộc thế giới huyền ảo.

Cô gái này mang cảm giác khá non trẻ. Tuổi tác ngoại hình chắc tầm khoảng 15.

Sự trưởng thành của cơ thể có vẻ không được trù phú lắm.

Mặc dù có cảm giác như anh chàng ám bộ, nhưng biểu cảm lại gây ấn tượng thanh lịch hơn.

Tuy muốn biết làm thế nào mà bản thân có thể nhìn rõ đối phương trong tình trạng không có ánh sáng, mà thôi nghĩ nhiều cũng không được đâu.

   

“Rất tuyệt mà chẳng có gì nhỉ.”

“Có đấy, giống như thế này vậy.”

   

Khi thiếu nữ búng tay thì xung quanh liền xuất hiện những chiếc ghế sofa, bàn ăn, và các công cụ vô cùng cao cấp.

Khung cảnh cũng đang biến đổi từ màu đen sang màu xanh lá nhạt dễ chịu cho mắt.

Tuy đã quen với thế giới huyền ảo, nhưng ảo tới thế này thì lại là lần đầu tiên.

Thiếu nữ trước mặt chắc hẳn còn mang cấp bậc cao hơn Ma Vương nữa.

   

“Thế thì tuyệt thật, tiện thể thì cô là vị nào vậy?”

“Tôi là nữ thần.”

“Nữ thần sao… Ờ thì nếu tuỳ ý đến mức này thì cũng dễ hiểu.”

“Thật tốt khi độ thích ứng của anh lại cao như vậy.”

“Là nữ thần vậy mà… À không gì.”

“Bình phẩm cơ thể nữ thần thì anh cũng gan to thật nhỉ.”

“Xin lỗi mà. Nhưng tôi đáng lẽ… đang ở giữa cuộc đấu với Tử Ma Vương cơ.”

   

Bình tĩnh nghĩ lại thì tôi đang ở trong trận đấu nghiêm túc với Tử Ma Vương. Hình như Ekdoic cũng vừa mới cao giọng xưng tên gì đó rất ngầu. [note52501]

   

“Có vẻ anh đang ở trong sự kiện gì đó nhỉ. Nhưng hãy an tâm, tôi có thể giúp anh tiếp tục sự kiện bằng trạng thái ban đầu. Ký ức của anh sẽ được xoá sổ toàn bộ nên không sao đâu.”

“Tôi thì lại có chút bất an về chuyện ký ức bị xoá sổ toàn bộ đấy.”

   

Sau khi trò chuyện thì đây không phải đối tượng mang ác ý gì cả.

Ngược lại, có vẻ như người mời tôi đến đây chính là vị nữ thần này. Lý do thì không rõ, nhưng chắc là có việc rồi.

Nếu bị xoá ký ức và trở về thì chắc không ảnh hưởng tới trận đấu đâu… Tôi mong là vậy.

Nữ thần ngồi xuống ghế sofa nên tôi cũng ngồi xuống ở phía đối diện.

   

“Vậy thì có vẻ cô đang có việc cần ở tôi phải không?”

“Cảm ơn anh vì đã hiểu. Thực tế thì bởi vì khả năng quan sát nhạy bén đó của anh nên tôi có chuyện muốn thảo luận.”

“Thảo luận từ nữ thần sao… Nếu cô cho tôi quay về thế giới ban đầu thì tôi sẽ giúp cô trong phạm vi có thể.”

“Xin cảm ơn anh. Thật ra tôi là một trong các nữ thần giúp những người chưa chết một cách toại nguyện có thể chuyển sinh dị giới.”

   

Cái kiểu thiết lập trong thể loại chuyển sinh dị giới mình hay nghe ở Trái Đất nhỉ. Mặc dù đây là lần đầu tôi gặp được.

Từ chuyện giúp tôi quay lại trong trạng thái ban đầu thì có lẽ cô ấy không định đưa tôi chuyển sinh.

Suy đoán từ nội dung thảo luận thì_____

   

“Là về chuyện gì đó của người chuyển sinh sao?”

“Anh quan sát tốt thật đấy. Tôi có hơi sợ rồi đó.”

“Thế thì không tốt lắm đâu, hãy thư thả đầu óc một chút rồi tiếp tục nào.”

“Tôi sẽ tiếp tục. Thực ra có một người chuyển sinh, nhưng cậu ta lại có khả năng quan sát vô cùng kém. Tôi đang muốn hỏi anh xem có thể làm gì đó không.”

“So với lý do để gọi người từ thế giới khác thì chuyện này hơi bị nhẹ nhàng quá đấy.”

“Không hề, khả năng quan sát của cậu ta kém đến mức trí mạng.”

“Là cỡ nào?”

“Cậu ta còn chẳng thể thực hiện hành động ấy.”

“Thế thì ghê thật, kẻ như thế____ À, tôi có một người quen như vậy.”

“Ở dị giới bên anh cũng có người quan sát kém như vậy sao.”

“Không phải, là người quen hồi ở Trái Đất. Người đó là hàng xóm sống cùng chung cư với tôi___”

“Bữa trưa xong rồi đó, nữ thần ơi.”

   

Một người đàn ông mở ra cánh cửa không biết xuất hiện từ đâu mà đi vào.

Ủa mà___

   

“A, là tên này.”

“A, lâu rồi mới gặp.”

“Chuyện này thì thật bất ngờ.”

   

Lâu lắm rồi tôi mới gặp mặt cậu hàng xóm, một trong những người ít ỏi mang quan hệ không liên quan lợi ích mà tôi từng có.

Thật không ngờ người hàng xóm lại chuyển sinh dị giới, hơn nữa còn làm phiền cả nữ thần.

Ờ thì tên này đúng là quan sát kém thật.

   

“Anh cũng chết rồi à?”

“Không, tôi chưa chết. Bản thân chỉ bị dịch chuyển đi dị giới thôi, còn cậu đã chết rồi ư?”

“Tôi tự dưng chết đi kiểu gì ấy.”

“Kiểu gì ấy là gì hả?”

“Nhìn nè.”

   

Người hàng xóm nói vậy rồi dùng kỹ thuật tạo ra màn hình xuất hiện giữa không gian giống như trong mấy phim khoa học viễn tưởng.

Khác với “tên nào đấy,” cậu ta có vẻ thích ứng với thế giới huyền ảo tốt hơn nhiều.

Trước mắt thì cứ xem đã, quang cảnh này hoài niệm thật đấy.

   

“A, chết đi kiểu gì đó thật kìa.”

   

Người hàng xóm đang sinh hoạt bình thường bỗng ngã xuống mặt đất như bị tắt nguồn và không còn động đậy nữa.

Không có dấu hiệu đau đớn, ngay cả yếu tố từ bên ngoài cũng không rõ.

Thật sự có kiểu chết thẳng cẳng như thế này sao?

   

“Nữ thần có biết lý do gì không?”

“Không hề. Cho dù tập hợp các vị thần lại thì chuyện này cũng chỉ trở thành bí ẩn còn hơn cả định lý cuối cùng của Fermat.” [note52502]

“Đến mức đó luôn sao…”

   

Cô ấy không có dấu hiệu nói dối. Dù sao thì nữ thần cũng không có lý do gì để giết cậu ta.

   

“Nhưng không ngờ lại có chuyện trùng hợp như thế nhỉ.”

“Không có kỳ tích nào có thể hơn chyện ngẫu nhiên gặp được nữ thần đâu.”

“Nghiêm túc tính toán thì chuyện cậu và anh ta gặp mặt còn kỳ tích hơn đấy.”

“Chán quá đi.”

   

Hừm, có vẻ như người hàng xóm rất yêu thích nữ thần này.

Nghĩ lại thì hình như cô ấy đúng chuẩn kiểu người yêu thích mà cậu ta từng kể trước kia.

   

“Nhắc mới nhớ, cậu ấy thường hay nhắc đến chuyện của người hàng xóm. Đó là anh sao?’

“Tôi hơi tò mò đó là chuyện gì đấy.”

“Là chuyện không được quên tâm tính thuở ban đầu.”

“À, đúng là tôi từng nói chuyện đấy lúc cùng uống rượu với cậu ta.”

“Người này có ký ức tốt thật nhỉ.”

“Nói vậy chứ tôi nghĩ thời gian chỉ mới trôi qua mấy tháng thôi.”

“Không đâu, người này đã chuyển sinh dị giới với quy mô mấy trăm năm rồi đó.”

“Cái gì cơ?”

   

Nữ thần im lặng lấy ra một quyển sách, dường như là sách viết về người hàng xóm.

Để xem nào, người hàng xóm chết đi kiểu gì đó đã chuyển sinh dị giới như một xương sườn của dũng sĩ___

   

“Xương sườn dũng sĩ là cái quái gì vậy?”

“Có vẻ đó là lựa chọn để không tốn hàng chờ đó.”

“Làm éo gì có chứ.”

“Rốt cuộc thì cậu ta không thể thoả mãn với lần chuyển sinh dị giới đó và vẫn còn lưu luyến. Vì vậy nên hiện tại thì cậu ta đang chuyển sinh dị giới rất nhiều lần.”

   

Không phải chuyển sinh dị giới chỉ được mỗi một lần thôi ư.

Để xem nào, tiếp theo là cua ẩn sĩ, cánh cửa (phải) của lâu đài Ma Vương, mảnh đất phía trước mê cung, kim giây của tháp đồng hồ,…

   

“Cậu khinh thường chuyển sinh dị giới quá đấy.”

“Nói rất hay.”

“Ngượng quá đi.”

“Tôi không khen cậu đâu.”

   

Nếu quyển sách này là thật thì có vẻ cậu ta đã tiến hành chuyển sinh dị giới hơn mười lần, thực quá đáng rồi.

A, có nghĩa cái tên này đang ở thế giới huyền ảo, nhưng lại đi theo con đường tấu hài dị giới sao?

Nhưng chuyển sinh kiểu giỡn mặt thế này thì mãn nguyện mới là khó đấy chứ, như cua ẩn sĩ thì… Hửm hửm?

   

“… Không ngờ cậu lại có những cuộc thám hiểm đồ sộ như vậy.”

“Tôi cũng phải chứng minh chuyện con người chỉ cần làm là sẽ thành công ấy mà.”

“Chuyển sinh thành con người đi rồi nói.”

   

Đúng là cho dù đang ở trong hoàn cảnh tồi tệ, nhưng tuỳ vào cách suy nghĩ thì chuyện đả thông tình thế cũng không phải không có khả năng.

Tuy nhiên, ở hoàn cảnh tồi tệ mà có thể cố gắng đến mức này thì thật sự rất tuyệt.

Tôi không thể bắt chước, cũng không hề muốn bắt chước. Ai mà muốn chứ.

   

“A, tôi đi xem món súp miso đã.”

   

Người hàng xóm nói vậy rồi phai màu, bỏ lại tôi ở lại cùng nữ thần.

   

“Nói sao nhỉ… Tôi cũng hiểu được tâm tình của cô.”

“Cảm ơn anh đã hiểu được cảm xúc thỉnh thoảng muốn than thở với người khác vì phải tiếp tục mối quan hệ này của tôi.”

“Nhưng chuyện gọi [tôi] đến không phải ngẫu nhiên đâu nhỉ?”

“Ừm, thật ra là trong lúc tìm người có liên kết với cậu ấy thì tôi lại tìm thấy anh đang dịch chuyển đến dị giới. Bản thân tôi cũng điều tra thông tin về anh.”

   

Điều tra thông tin của mình luôn sao… Tôi không cảm thấy vui lắm với chuyện tìm kiếm quá khứ của người khác đâu.

   

“Tôi cũng kiểm tra hành động tại dị giới của anh. Dường như anh thông thạo khả năng lý giải đối phương, nhưng ánh mắt anh thật sự kém quá.”

“Kệ tôi đi, cách thức của nó sẵn như vậy rồi.”

“Anh thử một chút xem nào, tôi đang có hứng thú.”

“…..”

“Uwa, thật sự là kém quá đi. Mắt cá chết còn sáng sủa hơn nhiều đó.”

“Cảm ơn vì cách miêu tả nghe mà bực mình.”

“Nhưng nếu nhìn bằng ánh mắt ấy thì không phải sẽ bại lộ hành vi đối địch với đối phương sao.”

“Bản thân chuyện đối mặt quan sát thì tôi không làm ở Trái Đất đâu.”

“À mà anh có vẻ được nhiều phụ nữ vây quanh tại dị giới nhỉ, nhưng dường như anh lại không ra tay với họ.”

“Nó không phải kiểu quan hệ tình một đêm với gái bán hoa. Nếu ra tay một lần thì quan hệ sẽ kéo dài mãi. Là người thì dĩ nhiên phải nghiêm túc mà ứng đối chứ.”

“Phần lớn nữ giới đều mang hảo ý thì anh đáp lại họ cũng được mà.”

“Chỉ là thích chứ cũng không phải là yêu.”

“Người đột nhiên rơi vào tình yêu mới là hiếm. Tiếp nhận hảo ý cũng là một giai đoạn rất quan trọng đấy.”

“Về khoản ấy thì có lẽ là do sự nhát gan đối với quan hệ con người của tôi rồi.”

“Vì ở thế giới theo chế độ một chồng một vợ nên anh cảm thấy kháng cự với thế giới harem ư?”

“Harem… Nếu đã không bị ràng buộc bởi pháp luật của thế giới thì tôi cũng không có kháng cự gì với chuyện có quan hệ với nhiều nữ giới đâu.”

“Thế mà anh lại nhát chết.”

“… Tôi có dự cảm nếu tiếp nhận một người thì mọi thứ sẽ thay đổi từng chút.”

“Hẳn là thay đổi rồi. Không phải thế cũng tốt sao?”

“Thật ra là do tôi còn sang chấn tâm lý vì suýt bị người yêu cũ liên luỵ vào tội ác hồi ở Trái Đất nữa.”

   

Tôi cũng không muốn nói chuyện này cho bọn Illias đâu. Khả năng cao là họ sẽ bới móc cho bằng được.

   

“Quan hệ tệ hại thật nhỉ, với tình trạng này thì sẽ không có tiến triển rồi.”

“Mấy người ở dị giới đều mang lại cảm giác dễ chịu khi ở cạnh, tôi vẫn có cảm xúc muốn trân trọng họ.”

“Nhưng có vẻ anh vẫn còn lưu luyến đối với Trái Đất.”

“So với thời đại của người tiền nhiệm thì thế giới đã trở nên tiện lợi hơn không ít, thế nên cũng khó mà từ bỏ giá trị của nó lắm. Trên hết, chuyện muốn bảo vệ mình theo bản năng cũng là kết quả của việc bình tĩnh phân tích bản thân nữa.”

“Anh nhát gan thật nhỉ.”

“Thì đúng vậy mà.”

“Mà kệ đi, giờ tôi muốn cái gì đó giống như lời khuyên về cậu ta từ anh cơ.”

“Không thể cải thiện khả năng quan sát kém của cậu ta đâu. Cái đó là đặc trưng luôn rồi.”

   

Dĩ nhiên là tôi không phải không nhận ra tật xấu của người hàng xóm.

Trong lúc tương tác với nhau, tôi cũng từng nhận thức rằng “A, tên này hơi bị ảo đấy, mà thôi kệ đi.”

   

“Thật là một người không dùng được.”

“Đừng nói vậy chứ, chính vì cả hai đều vụng về nên mới hợp nhau đó?”

“Tôi không mang mối quan hệ như vậy với cậu ta.”

“Tôi không nói về quan hệ yêu đương, mà là nhu cầu của một nữ thần thôi. Một nữ thần không hoàn hảo sẽ vừa hợp với cậu ta phải không nào?”

“Anh muốn nói rằng tôi không hoàn hảo ư?”

“Trước hết là chuyện cô sống qua năm tháng dài lâu mà ngoại hình vẫn không trưởng thành. Nếu chỉ là chuyện này thì vẫn có thể đưa ra lý do rằng cô thích bộ dạng của mình giống như trẻ con, nhưng cô lại bực bội khi tôi cảm thấy dáng vóc của cô không được đầy đặn phải không? Tức là cô vẫn có đôi chút mặc cảm về cơ thể khiêm tốn của mình. Nếu thần linh có khả năng tuỳ ý biến đổi cơ thể thì chỉ cần thay đổi là được, nhưng chuyện không làm vậy có nghĩa cơ thể này không phải bộ dạng mà nữ thần mong muốn. Muốn nhưng không làm được, vậy khả năng cao là do cô có khiếm khuyết trong tinh thần. Thế thì chẳng phải nên gọi là không hoàn hảo ư?”

“Đây là hành động lý giải nổi tiếng của anh sao.”

“Chỉ là một chút cảm xúc sau khi quan sát sơ thôi. Có lẽ thái độ lười nhác vốn là bản tính của cô, nhưng về sự tồn tại của người hàng xóm thì cô cũng có gặp rắc rối gì đâu? Đối với người sống trong khoảng thời gian vô hạn như cô thì tên dị hợm đó lại là kích thích vừa đủ. Tiện thể thì tôi có thể phân tích và giải thích thêm chút nữa, nhưng xét tính cách của nữ thần thì có lẽ đã đến đoạn cần dừng lại rồi nhỉ?”

“Cũng phải, bị người khác phân tích bản thân cũng không dễ chịu lắm. Tôi tạ lỗi anh vậy.”

“Huề nhau cả thôi. Mà chắc cậu ta sẽ đưa ra câu trả lời hay ho nào đó, vì vậy nên cô hãy kiên nhẫn thêm đi.”

“Tôi thật muốn anh chia một chút khả năng quan sát của mình cho cậu ta đấy.”

“Tôi cũng muốn một chút khéo léo của cậu ta đó.”

“Không ngờ anh có vẻ đánh giá cao cậu ta nhỉ.”

“Cậu ta đúng là tên dị hợm, nhưng ở Trái Đất thì đó lại là kiểu người bộc trực rất hiếm hoi. Tôi cũng thân với cậu ta đến mức cùng nhau uống rượu nữa. Nếu cậu ấy chết đi thì tôi cũng phải nghĩ ngợi đôi chút rồi.”

“Nhưng sau khi nghe chuyện thì anh lại cảm thấy…?”

“Quả nhiên là khi trông thấy cậu ta như vậy thì tôi cũng không còn cách nào để buồn đâu.”

“Hẳn rồi, mà có lẽ đã sắp đến lúc tạm biệt rồi nhỉ.”

“Một khoảng thời gian không tệ, nhưng mà tôi vẫn bị xoá ký ức phải không?”

“Ừ, nếu anh cảm thấy ổn với việc đột ngột mang ký ức vừa rồi vào khung cảnh đầy nghiêm túc thì tôi sẽ làm vậy.”

“Xin miễn. Hãy gọi tôi vào lúc nào đang sinh hoạt bình thường ấy.”

“Tôi sẽ làm vậy. Nếu lỡ như anh chết tức tưởi thì tôi sẽ sắp xếp chuyển sinh cho anh nhé.”

“Miễn không phải vật vô cơ là được.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Nào, tôi đã chuẩn bị xong rồi… Ủa, anh ấy đã về rồi à?”

“Ừ, tại vì anh ta đang ở trong một sự kiện rất nghiêm túc.”

“Tôi đã cất công chuẩn bị bữa ăn cho ba người mà…”

“Tôi sẽ ăn hai phần cho. Lâu lắm mới nói chuyện đàng hoàng làm tôi đói bụng rồi.”

“Thế thì tôi sẽ bày ra vậy. Nếu được thì tôi còn muốn trò chuyện với anh ta một chút nữa cơ.”

“Nếu cậu cứ bướng bỉnh lặp đi lặp lại việc chuyển sinh thì có lẽ sẽ cần sự giúp đỡ của anh ta vào một lúc nào đó thôi. Mặc dù tôi thì không muốn cậu chuyển sinh mãi đâu.”

“Tôi còn đang định báo cáo vài chuyện về kẻ bám đuôi sống cạnh nhà anh ta cơ. Có vẻ như cô ấy cũng đã được dịch chuyển đi dị giới rồi.”

“Sao lại có chuyện không lành như vậy. Có nên gọi anh ta tới đây một lần nữa không nhỉ?”

Ghi chú

[Lên trên]
Đây là mẩu truyện nằm giữa chương 25 và 26 của arc thứ 4.
Đây là mẩu truyện nằm giữa chương 25 và 26 của arc thứ 4.
[Lên trên]
Tra google để biết thêm chi tiết.
Tra google để biết thêm chi tiết.
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Các bạn có thể đọc Nữ thần: “Cậu muốn trở thành gì khi chuyển sinh dị giới?” Tôi: “Xương sườn của dũng sĩ” để biết thêm chi tiết về hai nhân vật kia nhé!
Xem thêm
t muốn bik cái xóm của main quá
Xem thêm
Hint, hint, hint
Xem thêm
Trời đậu, có lẽ nào sẽ có 1 bộ truyện viết về kẻ bám đuôi tại dị giới =))))
Xem thêm
Câu cuối hơi nguy hiểm này
Chắc ko phải death flag đâu
Xem thêm
Ủa r cốt truyện 2 bộ có liên quan j ko thế?
Xem thêm
liên quan ở mỗi hai nv chính biết nhau trước khi chuyển sinh thôi còn lại ko liên quan j hết
Xem thêm
Crossover hay đấy:)
Nma muốn main lập harem...
Xem thêm
flag nguy hiểm thế
Xem thêm
Flag cuối coi bộ vui à nha, ko bt sau này có xuất hiện ko
Xem thêm
này là tình cũ không rủ cũng đến à =))) có vẻ nyc sẽ tham gia trận chiến harem
Xem thêm