Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Lựa chọn

Chương 35: Do đó, vượt trội

13 Bình luận - Độ dài: 4,677 từ - Cập nhật:

“Không cần phải lo sao…”

   

Thông qua liên lạc định kỳ từ Trine, sau khi nghe Lacra kể về tình hình của người bạn thì tôi chỉ trả lời một câu như vậy.

   

“Tuy có chút cực đoan, nhưng cậu ấy vẫn là cậu ấy. Chuyện ký ức sẽ quay trở lại sau khi xử lý Solide cũng đã được xác định qua điều tra của Balastos phải không?”

“Vâng. Chi tiết mà nói thì chỉ cần phá huỷ cây trượng, hoặc là ma lực tích trữ bên trong thanh trượng dùng để duy trì thuật pháp bị cạn kiệt.”

   

Cấu trúc thuật pháp phức tạp nằm bên trong trượng, còn đương sự thì điều chỉnh việc phát động và bổ sung ma lực duy trì sao. Dù trông có vẻ là vật phẩm phù phép được thiết lập cấu trúc ma pháp, nhưng vũ khí mang cấu trúc phức tạp sẽ có khả năng xảy ra lỗi vì xung kích mạnh. Và nếu mang theo thanh trượng đi trên đường thì sẽ khó bị đối phương cảnh giác.

   

“Tuy ta cũng lo lắng chuyện cậu ấy cứ vậy cả đời, nhưng nhất định là người bạn sẽ có thể thành công thôi.”

“Đúng là Thượng Thư-sama hiện tại rất là tháo vát lanh lợi… Nhưng mà thái độ của anh ấy đối với tôi hay Mix-chan lại có hơi đáng sợ…”

“Hẳn rồi. Đặc biệt là cậu ấy sẽ dùng thái độ khắc nghiệt với hai người.”

   

Đáng lẽ đây là chuyện cần Mix liên lạc, thế mà lần này lại do Lacra thực hiện. Tôi có thể nhận ra tâm tình em ấy đang vô cùng dao động.

   

“Tôi có thể hỏi nguyên nhân không? Cứ thế này thì Mix-chan lại đáng thương quá…”

“Trong tư cách một người bạn hay người anh trai thì ta muốn hai người có thể tự mình nhận ra hơn. Mà được thôi. Người bạn có sở trường nắm giữ chính xác khoảng cách với người khác. Cho dù trẻ lại đôi chút thì chúng ta có thể xem như khả năng ấy vẫn còn nguyên vẹn.”

“Cũng phải. Cá chuyện tra khảo cái người tên Smites vừa bắt hôm trước cũng được hoàn thành rất nhanh chóng…”

“Lý do Lacra và Mix đặc biệt bị cậu ta cảnh giác hẳn là vì khoảng cách giữa đôi bên quá gần gũi. Chính vì vậy, người bạn mới dùng thái độ cay nghiệt với hai người để giữ khoảng cách xa hơn.”

   

Nếu không ưng chuyện đối phương thu hẹp khoảng cách thì hoặc là bản thân cách xa, hoặc là khiến đối phương không gần gũi mình nữa.

   

“Bệ hạ nói vậy thì tôi cũng… A, nhưng anh ấy lại khá là cởi mở với Ekdoic-nii-san đó.”

“Nhìn vậy chứ gã đàn ông đó cũng sở hữu tài năng khiến người khác mở lòng. Có thể xem như sau khi bị cách xa thì anh ta đã được cậu ấy cho phép lại gần rồi.”

   

Vả lại cảm xúc của Ekdoic cũng không phải là tình yêu, thế nên sẽ không gặp quá phiền phức ở phương diện này.

   

“Ư… Ăn gian quá đi…”

“Cô than thở với ta thì cũng chẳng được gì đâu. Là em gái thì không nói, chứ ta không định nghiêm túc an ủi cô đâu.”

“Bệ hạ lạnh lùng quá đi…”

“Không có lý gì để ta dịu dàng với tình địch của em gái cả. Nếu cô không muốn bị người bạn ghẻ lạnh thì hãy tiếp xúc cậu ta như một người hoàn toàn khác. Ít nhất thì có lẽ cậu ta sẽ đối xử cô như người bình thường thôi.”

   

Kết cục thì người bạn hiện tại vẫn là một nhân cách mới được gọi lên từ quá khứ. Nếu tâm niệm điều đó trong đầu và tiếp xúc một cách đúng đắn thì họ sẽ có thể làm thân với cậu ấy, cho dù chuyện này có tốn thời gian hơn người bạn ban đầu đi nữa.

   

“Tôi biết điều đó, nhưng mà cả khuôn mặt lẫn giọng nói đều giống nhau cả…”

“Vất vả lắm nhỉ, hẳn là cả ta cũng sẽ như vậy. Ta kỳ vọng mình sẽ gặp được cậu ấy sau khi đã trở lại như cũ.”

   

Nếu giờ gặp người bạn mà cậu ấy lại hỏi tôi là ai thì tôi tự tin mình sẽ khóc ướt gối và gặp ác mộng trong ba ngày. Tuy hơi ác với Mix và Lacra, nhưng đành nhờ bọn họ cố gắng vậy.

   

“Sụt sịt… Báo cáo đã hết…”

   

Sau khi xác nhận ánh sáng từ quả cầu tắt đi, tôi liền thở dài một hơi. Mix hiện nhất định đang có cảm xúc rất cay đắng. Cả tôi lẫn Mix đều là loại người sẽ ỷ lại vào đối tượng mà mình đã chọn. Và cả đối phương đó cũng biết rõ cảm xúc của em ấy. Song, tôi cũng có suy đoán về lý do cậu ta giữ khoảng cách theo cách như vậy. Một khi đã hiểu ra thì tôi cũng chẳng thể can thiệp gì nữa.

   

“Trước tiên thì đi báo cho Sir Ratzel vậy…”

   

Hiện đang là giờ ăn trưa nên chắc Sir Ratzel và Ulffe-chan đang ở doanh trại. Việc tái huấn luyện của hai người họ đang tiến triển thuận lợi hơn cả tưởng tượng. Vấn đề duy nhất ở đây chắc hẳn là thể lực của Sir Ragdo và Gradna rồi.

Sau khi đi đến doanh trại, quả nhiên là hai người họ đang trong lúc dùng bữa. Tuy vậy, khi nhận ra sự tồn tại của tôi thì trừ Ulffe-chan, tất cả mọi người đều lập tức đứng nghiêm thực hiện động tác chào.

   

“Cứ thoải mái đi. Ta có chuyện muốn nói với Sir Ratzel và Ulffe. Mọi người cứ tiếp tục ăn.”

“Nh... nhưng mà…”

   

Mà đúng là Sir Ratzel cũng không thể làm vậy, chỉ là Ulffe-chan thì gật đầu một cái rồi tiếp tục dùng bữa. Nếu các hiệp sĩ khác cũng thoải mái như thế này thì mọi chuyện đã dễ hơn rồi.

   

“Vậy thì ta sẽ nói ngắn gọn báo cáo từ Trine. Tuy có đôi chút vấn đề, nhưng cũng không đến mức quá tệ.”

   

Kể cả khi nghe được nội dung báo cáo từ Lacra, hai người họ cũng không thể hiện thái độ vội vàng. Ừ thì họ nhất định cũng lý giải người bạn giống như tôi nên chuyện này không ngoài ý muốn.

   

“Mặc dù có vẻ không cần lo cho anh ấy, nhưng Mix-sama hay Lacra chắc sẽ lao tâm khổ tứ lắm…”

“Đúng là vậy. Không nói Lacra, cách suy nghĩ của Mix cũng cứng nhắc giống như ta. Mong là em ấy không suy nghĩ quá nhiều.”

Bệ hạ, xin hãy lo lắng cho Lacra nữa.”

   

Ulffe-chan phàn nàn với vẻ mặt bất mãn. Tuy ngại ngùng hơn so với người bạn, nhưng em ấy vẫn nói ra ý kiến một cách rõ ràng. Trong lúc người bạn không ở đây, sự tồn tại của Ulffe-chan cũng giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

   

“Là một người anh, ta buộc phải lo lắng cho Mix nhất. Về phần của Lacra thì giao cho hai người đấy.”

“Bọn Ulffe cũng lo lắng hai người giống nhau, thật ăn gian.”

“Nói vậy chứ Lacra cũng đang có anh trai ngay tại đó mà?”

“Về khoản đó thì Ekdoic-san không được.”

   

Sau khi quay về từ Ma Giới Turize, Ulffe-chan bắt đầu trở nên khá là thẳng thắn nhỉ…

   

-------------------------------------------------------------------

   

Đã trôi qua một khoảng thời gian kể từ khi chúng tôi liên tục tấn công những cơ sở của quân đội Trine và các binh sĩ tuần tra trong phố. Đối với quân Trine, cho dù binh sĩ bị tấn công thì chúng cũng không thể cứ rúc ở trong nhà. Hơn nữa, nếu chỉ nhắm đến mục tiêu thì cũng còn các binh sĩ đang canh giữ thương quán.

   

“Solide… Kẻ địch không tới…”

“Không tới cũng chẳng sao. Binh sĩ Trine rõ ràng đang rối loạn. Như vậy thì chỉ cần một chút nữa là Lytial sẽ quay về và có thể giúp đám con rơi chạy trốn.”

“Vậy… nếu kẻ địch không đến thì chúng ta hãy cứu Smites…”

“Tôi cũng định bảo cô bớt nói nhảm, nhưng nếu đến mức này mà đối phương vẫn không phản ứng thì có lẽ cũng được đấy.”

“__! Thế thì___”

“Bớt nói nhảm đi.”

“Rốt cuộc anh vẫn nói vậy…”

   

Đối phương là kẻ thuộc hành tinh Yugura, nhất định hắn đã lý giải suy nghĩ muốn nhắm đến việc triệt hạ chiến lực đơn lẻ của bên này. Thế thì hắn tuyệt đối sẽ tránh việc giải phóng Smites, người sẽ là con cờ đắc lực để tiêu diệt kẻ địch đơn lẻ trong tình huống hiện tại. Trên hết là còn có khả năng Smites đã chết rồi.

Dù vậy, chuyện hắn vẫn không hành động là điều không tốt. Hắn đang chờ chúng tôi đắc ý mà tạo sơ hở, hay là hắn đang chuẩn bị lập ra kế hoạch khác… Cho dù thế nào đi nữa, chúng tôi không thể thực hiện hành động khác lạ nào trước bọn chúng.

   

“Kể cả khi muốn cứu Smites thì trước hết vẫn phải loại trừ kẻ giỏi giăng bẫy như Ekdoic. Chỉ là kẻ địch nhất định cũng nghĩ tới khoản này và cho Ekdoic bảo vệ kẻ thuộc___”

“So… Solide! Sợi tơ có phản ứng khác!”

   

Thủ đoạn được bố trí để nhắm đến việc tiêu diệt từng bộ phận chính là lưu lại một chút sợi tơ của Komiha tại nơi từng tấn công. Komiha luôn mang theo những sợi tơ, vũ khí được trích xuất từ loài nhện đặc thù. Nếu giăng giữa không trung thì có lẽ kẻ tinh mắt sẽ nhận ra, nhưng nếu đặt trên mặt đất thì chúng sẽ không dễ bị phát hiện. Những sợi tơ chứa ma lực của Komiha, khi có người giẫm lên nó thì cô ta sẽ có thể xác định được vị trí của đối tượng. Hơn nữa, mặc dù rất đơn giản, nhưng nó có thể truy ra tính chất ma lực của kẻ ấy và vô cùng có ích cho việc tìm kiếm mục tiêu. Tuy rằng đối phương vẫn có khả năng truy tìm ma lực và phát hiện sợi tơ, nhưng dường như Komiha đã đánh lừa bằng việc thả ra một ít ma lực của mình tại địa điểm ấy.

   

“Rốt cuộc cũng có kẻ ngoài binh sĩ Trine xuất hiện sao. Đặc trưng là gì?”

“Để xem nào… Xét theo thể trọng thì là đàn ông, ma lực có hơi khác với con người? Nói sao nhỉ, gần giống như ma lực của ma vật vậy…”

   

Kẻ trùng khớp với những đặc trưng ấy trong thế lực của địch chỉ có một mình Ekdoic. Hắn đã đến điều tra hiện trường ư? Thật quái lạ. Như vậy thì tại cơ sở giam giữ Smites sẽ có ai chứ? Mix Turize sao?

   

“Chúng ta chỉ đang kiểm tra xem chúng có đuổi theo dấu vết mà chúng ta lưu lại hay không.”

“… Ừm. Đối phương đang tiến theo phương hướng mà Solide muốn dẫn dụ đó!”

   

Vì để thực hiện cuộc tập kích, chúng tôi đã lưu lại dấu vết để chúng hướng tới một địa điểm cụ thể. Nơi đó đang được đặt bẫy để Komiha có thể chiến đấu toàn lực. Nếu chiến đấu tại đó thì cơ hội chiến thắng sẽ thuộc về bên này.

Song, tôi lại vướng mắc với chuyện kẻ cắn câu lại là Ekdoic, nhân vật mà bản thân muốn nhắm tới nhất. Nếu đã hỏi thông tin của Komiha từ Smites thì chuyện gửi kẻ dùng xích như Ekdoic đi là ngu ngốc đến cực điểm. Smites không khai ư? Vì sự tồn tại của căn hầm đã bị lộ nên khó có khả năng như vậy.

   

“Xung quanh có mục tiêu nào khác không?”

“Không có. Mặc dù có vài binh sĩ Trine, nhưng không có cảm giác họ đang cải trang.”

   

Con mồi cần nhất lại bị dẫn dụ đến vị trí tốt nhất trong trạng thái thuận lợi nhất. Hiện cũng không có phục binh dùng Ekdoic làm mồi nhử. Là do chúng xem thường… nhưng cũng không thể như vậy.

   

“… Được rồi, cứ triển đi. Tuy nhiên, cứ xem rằng Ekdoic có thể dùng thủ đoạn nào đó để liên lạc với đồng minh rằng mình bị tập kích nên chỉ hãy chiến đấu trong thời gian nhất định. Trước khi hết thời gian thì phải kết liễu hoặc khiến hắn chịu trọng thương.”

“Tôi… tôi hiểu rồi!”

   

Nếu Ekdoic có thể điều khiển sợi xích cỡ như Kohima thì có khả năng hắn sẽ thao tác từ xa với sợi xích chứa ma lực của mình và liên lạc với đồng minh. Nếu để kẻ địch có viện quân thì cuộc chiến mà bên này chiếm lợi thế sẽ mất đi. Tôi sẽ làm người trông chừng xung quanh vậy.

   

“Cô còn nhớ trình tự khi đối đầu Ekdoic không? Cô hãy một mình chiến đấu với Ekdoic, tôi sẽ giúp cô chạy trốn khi có dấu hiệu bại trận, hoặc là tôi sẽ phụ trách tập kích viện quân của địch. Nhớ phân biệt bằng chủng loại âm thanh để biết tôi chọn hành động nào.”

“Vâ… vâng!”

   

Thủ đoạn công kích của tôi là âm thanh, và bản thân có thể tự do điều khiển âm sắc của nó. Đối với việc ra hiệu, âm thanh cũng là phương pháp truyền đạt nội dung nhanh chóng và chỉ thua mỗi thị giác. Bằng những âm thanh cụ thể mà Komiha đã nhớ, chúng tôi sẽ có thể liên kết hành động một cách chính xác. Và vì âm thanh phát ra sẽ mô phỏng tiếng động do Komiha tấn công nên nguy cơ kẻ địch nhận ra điềm báo là rất ít.

Địa điểm công kích là một con hẻm ít người qua lại và rất khó để đảm bảo tầm nhìn. Tôi và Komiha tiến đến vị trí của mình và chờ Ekdoic đến nơi. Komiha ở trên mái nhà, tôi thì đang ở trong căn nhà trống. Bản thân thả vài mảnh Phong Ma Thạch dưới chân nhằm đối phó ma pháp Truy Tìm rồi trông chừng con hẻm từ chiếc lỗ được khoét ra cạnh cửa sổ.

Vì tầm nhìn hẹp nên đương nhiên đối phương sẽ cảnh giác với tập kích từ xung quanh. Thế thì vị trí mà đối phương hướng mắt đến sẽ là những nơi có thể nhìn lén bản thân. Song, Komiha thì dùng sợi tơ chứ không trông cậy vào thị giác, và cả tôi cũng nhìn qua chiếc lỗ ở bên cạnh cửa sổ.

   

“… Tới rồi sao.”

   

Tôi nhận thấy bóng dáng Ekdoic bước đến con hẻm. Hắn đang cho sợi xích được điều khiển bằng ma lực lơ lửng và nhìn ngó xung quanh. Tôi rời mắt khỏi chiếc lỗ để không chạm mắt với hắn rồi nhỏ giọng nói với sợi tơ được giăng trên tường.

   

“Komiha, để đề phòng, cô hãy xác nhận xem có kẻ nào khác đang trông chừng Ekdoic không. Nếu ổn thì cô hãy dùng sợi tơ tạo ra tiếng động phía sau. Ngay khi Ekdoic phản ứng thì lập tức tấn công từ trên đầu.”

   

Đương nhiên là sẽ không có ai trả lời. Chỉ là một lúc sau, tiếng động vô cùng nhỏ vang lên tại vị trí cách xa Ekdoic. Theo âm sắc thì hẳn là tiếng đóng mở cửa sổ ở đâu đó bằng sợi tơ. Thuận theo điều đó, tôi lại nhìn vào chiếc lỗ để xác nhận vị trí của Ekdoic.

Điều hiện lên trong mắt tôi chính là Ekdoic nhanh chóng nhảy sang ngang và né tránh cú tập kích từ trên đầu của Komiha. Được rồi, như thế rất tốt. Tuy Komiha lộ chút bất an vì bị đối phương né tránh đợt tập kích, chỉ là chiến ý vẫn vô cùng đầy đủ.

   

“___ Cô là Komiha nhỉ?”

“… Anh là Ekdoic phải không. Tuy không có hận thù gì, nhưng xin anh chết đi vậy.”

   

Có chứ đồ đần. Đó là đồng bọn của tên thiêu trụi dinh thự và bắt giữ Smites đấy. Chỉ là nhờ thế mà Ekdoic đã nắm được hiện trạng và bắt đầu triển khai những sợi xích ra xung quanh.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Đúng như huynh đệ đã bảo, khi điều tra kỹ lưỡng địa điểm binh sĩ Trine bị công kích thì tôi đã tìm thấy dấu vết chạy trốn được cho là của chúng. Tôi ý thức rằng mình đang bị dẫn dụ mà tiến tới, và khi đặt chân đến địa điểm thích hợp cho tập kích thì đã xảy ra chuyện.

Cuộc tập kích đột ngột từ trên đầu ngay khi đánh lạc hướng bằng tiếng động sau lưng. Nếu không có tiếng xé gió cùng một chút sát khí cảm nhận được thì đã vô cùng nguy hiểm rồi. Song, từ cách di chuyển thì thực lực của Komiha này rõ ràng nằm dưới Yastet. Dù vậy, công kích từ sợi tơ lại vô cùng khó nhìn nên không thay đổi chuyện cô ta vẫn rất nguy hiểm.

Và khi sử dụng ma pháp Truy Tìm, tôi không thể nào xem xét xung quanh vì dường như có rất nhiều Phong Ma Thạch được rải rác khắp nơi. Tuy vậy, tôi nên chiến đấu với suy nghĩ rằng Solide đang ẩn nấp gần đó.

Tôi triển khai những sợi xích và tấn công Komiha từ nhiều hướng. Thế nhưng, toàn bộ chúng lại thay đổi quỹ đạo giữa không trung và không thể chạm đến cô ta.

   

“___ Đã là địa điểm mà các ngươi muốn dụ ta đến thì hiển nhiên xung quanh sẽ có vô số sợi tơ được giăng sẵn sao.”

   

Vậy thì tôi sẽ không thể triển khai sợi xích từ Manh Nhãn một cách trọn vẹn. Để tạo ra sợi xích bằng đôi mắt này, tôi bắt buộc cần có một không gian không tồn tại gì cả. Trong trường hợp có sẵn vật chất trong không gian thì sợi xích ấy sẽ hình thành trong trạng thái bị cắt vụn.

   

“Tôi biết rõ anh là người mạnh hơn tôi rất nhiều. Thế nhưng tôi lại có thể đánh bại anh…!”

   

Vì cảm nhận được dấu hiệu công kích nên tôi phát ma lực ra ngoài mà đề phòng. Vài đường chém đến từ bên ngoài tầm nhìn. Tôi vừa chuẩn bị né tránh vừa xác nhận xem có thể dùng xích làm khiên hay không. Trên bề mặt có cảm giác bị tơ cắt vào, nhưng cũng không đến mức cắt đứt hoàn toàn. Tuy vậy, đây hẳn không phải là công kích toàn lực của cô ta.

   

“Nếu tự tin đến vậy thì có lẽ đúng là thế. Chỉ là ta cũng sẽ không khinh địch để mà nhận thất bại.”

   

Huynh đệ đã nói rằng đối phương sở hữu tài năng chiếm ưu thế đối với tôi. Xét năng lực cơ bản thì tôi cao hơn đối phương vài bậc, nhưng khi huynh đệ đã nói vậy thì tôi phải xem rằng sợi tơ của cô ta ưu việt hơn những sợi xích của mình. Song, tôi vẫn có chút tự phụ với khả năng sử dụng xích bản thân. Tôi sẽ dốc toàn lực mà giành chiến thắng!

   

“Chuyện trông chờ đối phương khinh địch đã nằm ngoài dự định từ đầu của tôi rồi!”

   

Bản thân vừa đón đỡ sợi tơ của Komiha và phản công bằng xích. Cả hai chúng tôi đều điều khiển vật chất mà chiến đấu, thế nên chuyện di chuyển là hoàn toàn không cần thiết. Tơ quấn xích, xích kết tơ, khung cảnh xung quanh được đan xen bởi vô số đường kẻ.

   

“Từ chuyện ngươi triển khai nhiều như vậy thì bên đây đang có chút bất lợi sao.”

“Không chỉ như thế! Sợi tơ của tôi… vẫn sắc bén hơn!”

   

Những sợi xích bị đình chỉ trên không đột nhiên bị cắt đứt. Cô ta cường hoá sợi tơ để gia tăng khả năng cắt rời ư? Tôi xác nhận đường chém từ mọi phương hướng và dựng một quả cầu bao phủ xung quanh bằng xích. Mặc dù đây là kết giới xích được triển khai dày thêm vài lớp, nhưng những sợi tơ ấy lại có thể cắt vào như đang cắt trái cây mềm vậy.

   

“Ra là vậy. Chính vì sợi tơ mảnh nên có thể cường hoá tương đối chỉ bằng lượng ma lực nhỏ sao.”

   

Không phải tôi không thể khiến sợi xích cứng hơn, nhưng hiệu suất sẽ kém hơn nhiều so với việc đối phương gia tăng khả năng cắt đứt của sợi tơ. Đây là kết quả khi lợi điểm của sợi tơ mảnh trở nên vượt trội.

   

“Anh đã không còn đường chạy. Giờ thì___”

“Nhưng đây là sợi tơ nhện phải không? Vậy chỉ cần làm thế này là được.”

   

Tôi gia tăng nhiệt độ của xích tại bộ phận tiếp xúc với sợi tơ. So với xích và sợi tơ nhện thì bên nào cháy trước là điều quá rõ ràng. Tuy không bị cháy lan như sợi tơ thông thường, nhưng phần cắt vào sợi xích có vẻ đã bị cắt đứt rồi.

   

“Dùng nhiệt độ ư!? Trong khi xung quanh anh lại đang được bao bọc bởi xích…!?”

“Chỉ cần làm lạnh không khí xung quanh mình là được thôi.”

   

Sợi tơ nhện cũng không phải bốc cháy mà là bị hoà tan. Tuy vậy, chỉ vì sợi xích nóng cũng không có nghĩa tôi có thể ngăn chặn hoàn toàn các sợi tơ. Khả năng cắt đứt của sợi tơ vẫn còn, chỉ va chạm lẫn nhau thì xích của tôi vẫn sẽ bị cắt đứt. Bản thân dồn thêm ma lực vào sợi xích và biến nó dày lên gấp mấy lần. Thế này thì nó sẽ không thể lập tức bị cắt rời.

   

“Sợi xích dày hơn… Thế thì chỉ cần làm nó bén hơn nữa…!”

   

Dù tốc độ cắt của sợi xích tăng lên, nhưng trước khi cắt được thì sợi tơ đã bị tan chảy bởi nhiệt độ. Thế này thì tôi cũng có thể chuyển sang thế công. Bản thân khiến vài sợi xích phình to và phóng về phía Komiha. Vì xung quanh Komiha được giăng vô số sợi tơ nên công kích của tôi không dễ dàng chạm đến cô ta. Song, sợi xích nóng chảy liên tục hoà tan những sợi tơ mà nó vừa chạm vào.

   

“___ Đến!”

“__!?”

   

Nhìn thấy sợi xích áp sát, Komiha lần đầu tiên thực hiện hành động né tránh. Dường như những sợi tơ xung quanh dùng để bảo vệ cô ta đã bị tan chảy toàn bộ. Tôi cần phải nhanh chóng bắt giữ trước khi cô ta tái triển khai chúng.

   

“Nếu sợi tơ dày hơn thì lực cắt sẽ bị giảm mạnh, nhưng sợi xích càng dày thì từng công kích sẽ càng trở nên mạnh mẽ.”

“Nhưng thế thì chúng sẽ trở nên dễ nhìn hơn!”

   

Khi sợi xích to lên thì sức mạnh cần để điều khiển cũng gia tăng. Hơn nữa, nó sẽ dễ nhìn thấy và dễ bị phản ứng hơn. Komiha thì dường như đang tung các sợi tơ ra xung quanh và co giãn chúng mà di chuyển. Nhục thể hầu như không chuyển động, thế mà cô ta lại có thể né tránh các sợi xích với tốc độ vô cùng nhanh nhẹn.

   

“Vậy thế này thì sao?”

   

Tôi cho một sợi xích vươn thẳng lên không trung và dồn lượng lớn ma lực vào nó. Kế tiếp, tôi biến đổi nó sang độ dày bằng với độ rộng của con hẻm. Sau đó là hãm nó vào giữa con đường rồi đập thẳng xuống. Tôi không thể khiến khối lượng cỡ này mang nhiệt độ cao. Mặc dù không thể hoà tan sợi tơ, nhưng tôi lại có thể tạo ra xung kích vượt trội cường độ của những sợi tơ được giăng sẵn. Đó là một kích không chừa khoảng cách để chạy trốn và nghiền nát sợi tơ lẫn Komiha.

   

“__!”

   

Ngay trước khi sợi xích che lấp tầm nhìn, tôi nhìn thấy xung quanh Komiha được bao bọc bởi một lớp kén trắng. Hẳn là cô ta tập trung vào sợi tơ và tạo nên một thứ giống như kết giới đặc hoá cho bảo hộ. Sợi tơ cắt đứt cả xích sắt được cường hoá sẽ có thể phòng ngự toàn bộ xung kích ư? Không, không phải. Nó không phải dùng để ngăn chặn, mà giống như cô ta đang muốn khiến tôi hiểu sai. Tôi không cảm nhận được sợi xích đã đè bẹp Komiha.

   

“Ngay trước khi bị sợi xích ép xuống, cô ta đã đào ra khoảng trống cho bản thân dưới mặt đất ư?”

   

Tôi không rõ cô ta có thể đào xuống dưới lòng đất bằng sợi tơ với tốc độ nào, nhưng cứ để thời gian trôi qua trong trạng thái thị giác không nhìn thấy là kế sách ngu ngốc. Biến sợi xích về lại như cũ và tiến hành truy kích vậy. Tôi ra lệnh cho sợi xích… Nó không phản ứng!?

   

“Tôi đã chờ đợi công kích này. Solide đã nói rằng nếu tôi chiến đấu cẩn thật từng li từng tí bằng sợi tơ thì anh nhất định sẽ cảm thấy khó đánh và dùng sức để áp đảo.”

   

Giọng nói đáng lẽ không thể truyền tới sau bức tường sắt khổng lồ lại vang vọng trong đầu. Không, đây không phải âm thanh, cô ta đang truyền ý niệm thông qua sợi xích.

   

“Tôi đã định làm thông qua sợi tơ, nhưng cấu trúc bên trong sợi xích của anh lại được trau chuốt hơn tôi nghĩ. Cho dù muốn chạm bằng tay không thì cũng sẽ bị dính phải nhiều loại độc và nguyền rủa nên đây không phải thứ để có thể đụng chạm.”

   

Sợi xích quấn quanh cánh tay phớt lờ ý chí của tôi mà siết mạnh. Da thịt bị xé nát, xương cốt vỡ tan. Sau đó thì cảm giác của cánh tay đã biến mất.

   

“Song, nếu anh khiến sợi xích trở nên khổng lồ đến mức này thì sẽ không thể triển khai độc và nguyền rủa lên toàn bộ diện tích phải không? Như vậy thì tôi sẽ có thể chạm tay trực tiếp. Và tôi có thể can thiệp vào sợi xích với vị thế giống như anh.”

   

Ngay khi tôi muốn cởi bỏ sợi xích khỏi cơ thể mà tránh xa, nó lại chuyển động với tốc độ không khác gì lúc tôi điều khiển và quấn chặt toàn thân.

   

“Tôi không thể thắng anh bằng sợi tơ của mình. Song, nếu sử dụng cùng một thứ thì tôi lại mạnh hơn. Đó chính là tài năng con rơi của tôi, năng lực điều khiển vật chất tương đương với cả anh hùng Yugura!”

“___!”

   

Đứng trước sợi xích quấn chặt toàn thân, cánh tay vừa mới bị bóp nát tái hiện trong đầu tôi. Bản thân tập trung ma lực vào mắt và phát động Manh Nhãn. Sợi xích của tôi đã hoàn toàn hoá thành vật của Komiha. Đã vậy thì tôi phải tạo ra sợi xích mới____

   

“Tôi sẽ không cho anh làm gì nữa! Hãy bị ép chết bởi chính sợi xích của mình đi!”

   

Theo mệnh lệnh của Komiha, sợi xích đồng loạt siết chặt toàn thân tôi.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Cảm ơn trans
Xem thêm
Chương sao lại lật kèo ngay
Xem thêm
Solide bị main đọc ez quá
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Mix đa cảm với cứng nhắc quá nên không chấp nhận thực tế, còn Lacra thì yếu ở mấy việc suy nghĩ với giữ khoảng cách. Main giờ đang ở thời điểm không tin tưởng vào ai mà đột nhiên có người sấn lại gần thì sao không cảnh giác được, mà lại còn nhiều hảo ý nữa thì càng đáng ngờ, phản tác dụng quá. Kiểu này thì chắc main lấy lại ký ức mới làm lành được rồi. Khả năng lên kế hoạch lệch kèo quá nên main sắp xếp đối đầu theo kiểu nhường bên kia luôn, không cần quan tâm đến việc khắc chế. Ekdoic còn năng lực ma tộc chưa bộc lộ với tận dụng hết, dễ gì mà thua được
Xem thêm
Main đang đọc sách: sách có tên solide
Xem thêm
trông như kiểu người lớn nhìn trò trẻ con bày ra. Bình thản rợn người!
Xem thêm