Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Lựa chọn

Chương 10: Do đó, chuẩn bị

16 Bình luận - Độ dài: 2,337 từ - Cập nhật:

[Tôi] được Neirlyates dẫn đến một căn phòng trong lâu đài. Cơ mà nơi này toàn dây leo bò khắp nơi nhỉ. Không lẽ Bích Ma Vương mang thuộc tính Thảo à?

   

“__! Shishou!”

   

Trong phòng toàn là những gương mặt quen thuộc, còn kia hình như là hiệp sĩ tân binh Kayl của đội Leanor. Ra là vậy, chắc đây là nhân tuyển do Marito chọn rồi. Trong khi đang suy nghĩ thì Ulffe đã lao vào lòng [tôi]. Em ấy cũng biết điều chỉnh sức mạnh rồi.

   

“Đã để em lo lắng rồi. Vả lại thì… xin lỗi vì nhiều chuyện.”

   

Không chỉ Ulffe, cả ánh mắt của mọi người vừa trở nên an tâm thật thốn quá đi. Dù gì thì kẻ làm bậy là [tôi] nên bản thân vẫn có cảm giác tội lỗi. Hơn nữa, người ở đây vẫn chỉ biết thông tin giao dịch cũ với Bích Ma Vương. Trước hết thì phải nói từ chuyện đó đã. Đầu tiên, [tôi] hướng ánh mắt sang phía Illias.

   

“Anh bình an thì tốt rồi, nhưng…”

“Về chuyện của Ulffe thì không cần phải lo. [Tôi] đã có giao dịch khác với Bích Ma Vương.”

“Th… thật sao!?”

“Là thật đó. Anh ta vừa mới nói chuyện là định tự sát luôn, ngay cả giao dịch với đức vua cũng phiền toái lắm á.”

“Tự…”

“Nội dung giao dịch chính là bắt giữ Ma Tộc từng tấn công Turize. Không cần biết sống chết có được không?”

   

Nhắc mới nhớ, tuy nói là lấy đầu, nhưng [tôi] vẫn chưa xác nhận xem bên này có nên tự xử lý không.

   

“Nếu được thì bọn tôi muốn bắt sống, nhưng mà tên đó cũng không phải yếu nên mấy anh giết đi cũng được. Trong trường hợp hắn còn sống sau khi bị vô hiệu hoá thì chúng tôi sẽ muốn đem về.”

“Là vậy đấy. Và Neirlyates sẽ đi theo chúng ta một thời gian trong vai trò giám sát.”

“Hừm, thời hạn là bao lâu?”

“Chúng tôi vẫn chưa quyết định nữa. Đức vua ghét quyết định mấy chuyện tiểu tiết lắm. Xem như là trong khoảng thời gian mà tôi nghĩ mọi người vẫn còn đang làm việc đàng hoàng đi.”

“Mơ hồ quá đấy. Có nghĩa mọi thứ đều nằm trong quyết định của cô sao?”

“Tôi không định gây chuyện vô cớ đâu. Chỉ cần mọi người thể hiện tinh thần là được đó? Tuy nhiên, trong lúc đồng hành, mọi người phải cho tôi góp ý về việc huấn luyện Á nhân kia.”

   

Neirlyates đang nói rằng nếu cảm thấy chúng tôi làm không tốt thì sẽ thu hồi Ulffe. Chỉ cá nhân cô ta thì còn dễ, nhưng thế thì Bích Ma Vương chắc chắn sẽ trở thành kẻ địch với nhân loại. Không cần phải nói chuyện đó nguy hiểm đến mức nào. Việc không quyết định những chuyện nhỏ nhặt cũng vì hắn sở hữu  năng lực áp đảo có thể khống chế mọi thứ. Kiểu như “thử phản bội ta xem, nếu các ngươi có gan như vậy.”

   

“Ma Tộc từng tấn công Turize sao… Nhưng anh biết chỗ ở của hắn ư?”

“Kẻ nói cho Leytis chuyện về con rơi có khả năng rất cao là Ma Tộc đó. Chỉ là tiện đường khi đối phó với Leytis thôi.”

“Ra là thế.”

“[Tôi] cũng phải giải quyết sòng phẳng quan hệ với Larheit nữa. Mà trước mắt thì phải về lại Turize nhỉ. Tên Marito chắc đang lo lắng lắm.”

   

Chúng [tôi] rời khỏi lâu đài của Bích Ma Vương, leo lên Dar’agestia và băng qua Ma Giới Turize. Mà Thương lại mang ma vật khổng lồ như thế này cơ à. Ờ thì thể hiện sức mạnh của Ma Vương cũng là điều quan trọng. Muốn giữ quan hệ bình đẳng với con người thì họ cần phải sở hữu sức mạnh nhằm khiến đối phương không dễ dàng đối địch. Tuy nhiên, cái này thì áp lực quá rồi.

   

“À mà Ma Giới Turize khác biệt thật đấy. [Tôi] hơi bất ngờ chuyện nơi này ngập tràn thiên nhiên hơn cả lãnh thổ loài người đó.”

“Huynh đệ. Trong hiện tại thì không có chuyện gì, nhưng chúng tôi đã gặp không ít mệt mỏi trên đường đến đây.”

“Đúng đó, Dragon cứ lao ra từ khắp nơi đấy!?”

“Thiệt hả? [Tôi] cũng muốn nhìn Dragon ghê.”

“Nếu muốn thì tôi gọi chúng ra nhé?”

“Đừng nhe!?”

   

Neirlyates hoà hợp với cả bọn cứ như điều hiển nhiên, tuy vẫn còn vài người chưa vơi hết lòng cảnh giác. Trước mắt thì [tôi] xác nhận quá trình từ lúc bị Larheit bắt cho đến hiện tại.

   

“Duvleori, [tôi] đã được anh cứu rồi. Cảm ơn nhé.”

“Ta chỉ tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân.”

“Ara? Thế mà ngươi lại ngăn trở ta nhỉ?”

“…..”

“Đừng giận dỗi anh ta như vậy. Nếu còn ý thức thì [tôi] nhất định cũng sẽ không để ai gặp mặt như bọn Marito đã làm. Bộ dạng thảm hại của người trong nhà cũng không phải dễ nhìn như vậy đâu.”

“Đúng rồi. Thậm chí còn có kẻ hiểu lầm và một mình nổi điên đi tiêu diệt Ma Vương cơ mà.”

“Một ví dụ rất tốt nhỉ.”

   

Ánh mắt châm chích đau quá. Khốn kiếp, tên nào tên nấy cũng thù dai cả. Sau này muốn bù đắp cũng mệt đây.

   

“Đừng quá miễn cưỡng, huynh đệ. Tôi lúc này vẫn cần anh đấy.”

“Đúng rồi đó Thượng Thư-sama, anh tự dưng lại bỏ mặc lời hứa với tôi mà chạy đi chết như vậy!”

“Đúng đấy! Cậu còn bỏ luôn chuyện khen ta nữa!”

   

Lacra và Kim đều là dạng người ôn hoà, nhưng có vẻ họ cũng đang rất tức giận. Chỉ là người thành thật quan tâm như Ekdoic lại khiến [tôi] nhói lòng hơn.

   

“Mấy chuyện đó thì để sau nhé. Mà này, Kayl, Marito đưa cậu qua đây tức là có mệnh lệnh khác phải không? Không hoàn thành trong lúc này có được không đấy?”

   

Bị từng này người trách mắng thì [tôi] không chịu nổi. Vì thế mà [tôi] đá chuyện sang Kayl để chuyển chủ đề.

   

“Anh… anh biết tôi sao…”

“[Tôi] đã nghe về cậu từ Sir Leanor. Năng lực dùng kiếm thì còn chưa thành thục, nhưng cậu lại rất giỏi giang trong nghệ thuật.”

“Huynh đệ biết chuyện đó ư?”

“Ừ, nếu Kayl không ngại thì hãy cho mọi người xem đi.”

“Vâ… vâng! Nhưng cái này có hơi xấu hổ…”

   

Kayl vừa nói vậy vừa lấy ra bản vẽ dạng gấp từ trong hành lý sau lưng, trải rộng và dán mảnh giấy da cừu lên đó. Và rồi cậu ta bắt đầu vẽ tranh bằng chiếc bút than trong tay. Bắt đầu từ Ekdoic, những người xung quanh cũng dần hướng mắt về phía bức tranh ấy.

   

“Đây là… tranh vẽ Dragon ư? Cả chi tiết cũng được vẽ rất kỹ càng.”

“Sở thích của tôi là vẽ trong lúc rảnh rỗi nên…”

“Năng lực vẽ là thứ tăng tiến theo từng ngày, điểm mạnh ở đây của Kayl chính là khả năng ghi nhớ vô cùng tốt. Cậu ta hẳn được Marito chọn nhằm để ghi nhớ kỹ càng địa hình Ma Giới Turize và thông tin ma vật.”

   

Xét chiến lực thì Ekdoic hay Illias cũng đã đủ. Nếu dẫn theo hiệp sĩ quá cương trực thì khả năng cao sẽ làm hỏng cuộc giao dịch. Mặc dù chỉ là tiện tay, nhưng Marito vẫn thực hiện hành động ra dáng một vị vua.

   

“Huynh đệ cũng vẽ khá giỏi, nhưng thế này thì chẳng khác gì nghệ nhân rồi.”

“Kỹ thuật vẽ tranh của [tôi] chỉ là miêu tả đặc trưng nhằm truyền đạt cho đối phương một cách dễ dàng thôi. Kỹ thuật vẽ tranh tỉ mỉ thế này thì không có đâu.”

   

Mà Dragon ngầu nhỉ. Nếu được thì [tôi] còn muốn nhìn hàng thật, nhưng bảo Neirlyates gọi chúng tới thì ánh mắt của mọi người sẽ không chỉ châm chích như lúc nãy. Sau khi Kayl vẽ vài bức tranh ma vật tại Ma Giới Turize, cậu ta bắt đầu vẽ bản đồ đại khái của Ma Giới Turize.

   

“Thoạt nhìn thì nó gần như hình tròn nhỉ.”

“Cũng đúng. Tại vì nó lấy lâu đài của đức vua làm trung tâm mà mở rộng ra. Nhưng mà mọi người lại thoải mái để tôi xem vậy sao?”

   

Neirlyates vừa buông lời cảm thán vừa ngắm nghía.

   

“Bọn cô đã đáp ứng giao dịch rồi, bọn [tôi] cũng phải cho cô thấy chút thành ý chứ.”

“Vậy sao? Tôi đây nói cũng không phải lắm, nhưng anh không nghĩ tôi sẽ xem bọn anh là địch rồi cắt đứt giao dịch ư?”

“Không hề có chuyện đó. Chỉ chừng ấy thì [tôi] vẫn có thể hiểu rõ.”

   

[Tôi] nắm rõ tính cách của Neirlyates. Cô ấy là nhân vật có thể gọi là cuồng tín. Cho dù vẫn pha lẫn tính khí thất thường của bản thân, nhưng cô ấy tuyệt đối sẽ không thực hiện hành động tổn hại cho Bích Ma Vương. Điều [tôi] cần suy nghĩ chính là tiêu chuẩn phán đoán trong góc nhìn của Bích Ma Vương. Hắn ta sẽ chẳng quan tâm đôi chút rò rỉ thông tin như thế này.

   

“… Anh trông ghê thật đấy.”

“[Tôi] sẽ xem như đó là lời khen. Cơ mà [tôi] hơi bị bất ngờ trước bộ dạng của Bích Ma Vương đó.”

“Nhắc mới nhớ, lúc đầu có vài người nói chuyện nghe lạ lắm. Bộ ngài ấy giống ai sao?”

“Ừ, tôi cũng rất kinh ngạc, huynh đệ. Không ngờ hắn ta lại giống như đúc với Marito. Đây là chuyện gì vậy?”

“Xét tuổi của Bích Ma Vương thì không chừng là tổ tiên của Vương gia Turize đấy.”

“Cái gì cơ… Khoan, đúng là nó sẽ giải thích chuyện Bích Ma Vương giống huynh trưởng đến thế…”

   

Trong quá khứ, Vương gia Turize là Vương tộc được Yugura Nariya giao phó lãnh thổ Turize. Nếu đó là dòng tộc của Bích Ma Vương ưu tú thì đó là chuyện có thể xảy ra.

   

“Ra là vậy, đây là kẻ mang huyết thống của đức vua sao. Hèn gì mà tôi thấy cô giống hệt con ả mà tôi ghét đấy.”

   

Neirlyates nói vậy rồi hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía Mix. Có lẽ trong quá khứ từng có người phụ nữ giống Mix, nhưng nếu tìm hiểu thì có lẽ sẽ đạp phải mìn nên dừng tại đây vậy.

   

“Tôi… tôi sao?”

“Ai da, cô may thật đó. Nếu chỉ có mỗi mình cô thì tôi đã không do dự mà giết chết rồi.”

“Xin cô hãy nhẹ nhàng…”

   

[Tôi] không cảm thấy dối trá trong lời nói của Neirlyates. Cái vị giống hệt Mix đã làm cái quái gì vậy? Ờ mà [tôi] cũng dự đoán được đôi chút rồi.

   

“Vậy Neirlyates này, trong phạm vi mình biết cũng được, cô có thể nói cho [tôi] biết thông tin về Ma Tộc đó không?”

“Cũng phải nhỉ. Tên của hắn là Nekthaal, một trong những người từng phụng sự đức vua từ trước cả khi ngài ấy trở thành Ma Vương.”

   

Vào thời điểm Bích Ma Vương trở thành Ma Vương, hắn đã biến những người phụng sự mình thành Ma Tộc. Nekthaal là cánh tay phải của Bích Ma Vương, cũng là người từng tham gia vào cuộc nghiên cứu về con rơi. Nekthaal tuân theo mệnh lệnh của Bích Ma Vương mà đi tìm con rơi được sinh ra tại thế giới con người. Bỗng một hôm, kẻ đó tìm ra một người con rơi rồi dẫn kẻ đó đến chỗ của Bích Ma Vương. Bích Ma Vương vô cùng thích thú đứa con rơi ấy và ra lệnh kẻ ấy trở thành Ma Tộc của mình, nhưng người đó lại từ chối lời đề nghị mà chạy trốn về phía lãnh thổ Turize.

   

(Hẳn là chuyện về anh chàng ám bộ rồi)

   

Nekthaal đã đuổi theo anh ta vì mệnh lệnh của Bích Ma Vương. Nhưng sau đó, hắn bỗng nhiên không nói gì mà trở nên biệt tích. Ma Vương có thể nắm rõ trạng thái của Ma Tộc. Dù xác nhận Nekthaal còn sống, nhưng hắn hoàn toàn không đáp lại lời triệu gọi, thậm chí còn cố tình cắt đứt mối liên kết ấy.

   

“Chuyện đó có khả năng ư?”

“Đức vua là người vô cùng nhiệt huyết với việc nghiên cứu, những tri thức liên quan đến Ma Tộc đều được điều tra triệt để. Và Nekthaal lại là kẻ tiếp thu những tri thức ma pháp từ đức vua. Có thể xem như chắc chắn bản thân Nekthaal đã tự mình chấm dứt liên kết với ngài ấy.”

“Mặc dù không biết rõ động cơ, nhưng sau đó hắn lại bắt tay với nhân loại như Larheit và tìm kiếm con rơi.”

“Dù sao thì đó cũng là một kẻ mang dã tâm. Chắc chắn là hắn đang suy nghĩ chuyện không lành nào rồi.”

   

[Tôi] đã nắm được tương đối hình tượng về nhân vật này, còn mục đích chi tiết thì để sau này vậy. Từ trước đến giờ toàn là đối đầu Ma Vương, ấy vậy mà lần này lại là Ma Tộc sao… Mặc dù cảm thấy trình tự không đúng cho lắm, nhưng [tôi] cũng không thể khinh suất. Nekthaal đã bắt tay với con người và thành công trà trộn vào trong xã hội này. Về trí lược thì có lẽ hắn còn nguy hiểm hơn bất cứ ai từ trước đến nay. Ngoài ra, bên đấy còn có sự tồn tại của Larheit hay Lytial, hơn nữa chúng [tôi] cũng phải đối đầu với không ít con rơi nữa.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

ông tác khôn theo lối mòn ha.
Xem thêm
Chuyện j cũng đến tay t - Main kiểu
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
thanks trans vì sự chăm chỉ ❤️
Xem thêm
Đúng là hơi buồn cười cái vụ main đối phó xong gần hết ma vương rồi giờ thì mới đụng độ ma tộc, tôi còn tưởng đối thủ sau này phải nâng lên tầm thần linh cơ.
Xem thêm
Thanks trans 🥰🥰🥰
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm