Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Lựa chọn

Chương 14: Do đó, thủ thế

19 Bình luận - Độ dài: 3,394 từ - Cập nhật:

“Ngài cho gọi chúng tôi sao, Lytial-sama?”

   

Đây là hai thuộc hạ trực thuộc dưới quyền tôi, Moraly và Yasteto. Hai người này là con rơi do tôi tìm ra bằng chính đôi mắt của mình. Moraly sở hữu năng lực nắm giữ không gian mạnh đến mức có thể sử dụng ma pháp Dịch Chuyển, Yastet sở hữu sức tập trung có thể triển khai ma pháp Kết Giới ngăn cản mọi công kích. Chỉ xét năng lực chiến đấu thuần tuý thì các đồng đội trong thời đại mạo hiểm giả vẫn mạnh hơn, nhưng nhìn vào mặt tiện lợi thì họ chính là thuộc hạ tốt nhất.

   

“Vừa lúc nãy, Đại Giám Mục Ceraes đã liên lạc với Larheit. Chuyện Ceraes giam giữ kẻ thuộc hành tinh Yugura đã bị phơi bày và ông ta hiện đang chạy trốn. Ta muốn hai người hãy trợ giúp cho ông ta.”

“… Tôi xin được phép nói vài lời, Lytial-sama. Theo chuyện ngài nói thì Ceraes đã bị tước đi chiếc ghế Đại Giám Mục phải không? Một gã đàn ông như vậy lại có giá trị gì để chúng ta cứu giúp chứ?”

“Ý kiến của cô rất chính xác, Moraly. Tuy nhiên, Ceraes vẫn là nhân vật vô cùng ưu tú. Trong vài chục năm nay, người ở trong bóng tối duỳ trì trị an tại Quama thay vua Zenotta vô năng chính là ông ta. Ông ta nắm rất rõ chuyện về người thuộc thế giới ngầm, chuyện đó hẳn sẽ giúp ích rất lớn hoạt động sau này của chúng ta.”

   

Mất đi chức nghiệp cũng không có nghĩa giá trị cá nhân của ông ta bị mất đi. Nếu tuân theo lý luận ấy thì kẻ không còn là Bang Hội Trưởng Morgana như tôi cũng là một kẻ vô năng rồi.

   

“Tôi đã hiểu. Vậy thì___”

“Nhưng hãy chú ý một điều, vụ việc lần này có thể là kế hoạch của một kẻ nào đó. Nếu là thật thì có khả năng nơi hội hợp đã có thích khách phục sẵn. Ta cho phép giao chiến một chút, nhưng trong trường hợp cảm thấy có dấu hiệu không tốt thì hai người hãy tự mình rút lui.”

“Ngài không cần phải lo lắng. Chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách bình an.”

“Hãy để ta lo lắng đi. Tuy Ceraes là nhân tài mà ta mong muốn, nhưng hai người vẫn vô cùng quan trọng đối với ta. Không chỉ năng lực của con rơi, mà sự trung thành mà ta có thể tin cậy ở cả hai là điều không thể thay thế được.”

“… Ngài đã quá lời rồi. Đối với sự tuyệt vời của Lytial-sama, những người con rơi từng được ngài cứu như chúng tôi chắc chắn đều nguyện thề trung thành với ngài.”

   

Moraly lúc nào cũng tỏ thái độ thuần phục đối với tôi. Mặc dù không tệ, nhưng thỉnh thoảng bản thân lại cảm thấy hoài niệm kiểu ngốc nghếch như Gradna.

   

“Không phải quá lời đâu. Hai người đúng là có giá trị như vậy. Ta dẫn dắt hai người không phải vì để lãng phí như công cụ. Ta muốn hai người cùng sánh bước như những người đồng chí có cùng lý tưởng. Xin đừng quên điều đó. Giờ thì ta vẫn còn việc khác nên giao mọi chuyện cho hai người đấy.”

   

Ta rời khỏi căn phòng. Nếu là hai người đó thì chắc sẽ xử lý được những vấn đề nhỏ nhặt. Tuy nhiên, với vụ việc sặc mùi âm mưu này thì có lẽ tôi nên chuẩn bị thêm một bước nữa.

   

“Ôi, Lytial-sama thật dịu dàng! Thật không ngờ bản thân lại có thể được nghe những lời ấy! Ôi… ôi… aah!”

“… Moraly, bình tĩnh đi.”

“Hử? Đừng có phát ra âm thanh bẩn thỉu trong lúc tôi đang chìm trong vui sướng, Yastet. Tôi đập chết anh liền đấy?”

“… Lytial-sama vẫn còn đang ở gần. Nếu cô muốn để ngài ấy nghe thấy âm thanh kỳ dị đó thì tôi không cản.”

“Ơ!? Không thể nào!?”

   

Tôi rời khỏi nơi ấy mà không lộ tiếng bước chân. Mặc dù biết bản thân được tin tưởng, chỉ là có vẻ tôi lại được ỷ lại theo hình thái khác với tưởng tượng. Đúng là rất đáng yêu, nhưng tôi phải tiếp xúc cô ấy như thế nào đây. Về mấy chuyện này thì sở hữu đôi mắt nhìn thấu tài năng cũng không giúp ích gì.

   

“Được rồi, quả nhiên là nên gọi cậu ta nhỉ.”

   

Kẻ thuộc hành tinh Yugura bị trọng thương bởi Ceraes là sự thật. Đã vậy thì nên xem rằng vua Turize đang dính líu đến vụ việc lần này. Với danh hiền vương thì có lẽ hắn đã thực hiện kế sách tương ứng. Khoan, không chừng cũng có khả năng gã đàn ông đó đang can thiệp…

   

“Phải chi gửi thích khách dưới danh nghĩa trị liệu thì tốt rồi.”

   

Từ trước đến nay, có không ít kẻ mà tôi muốn giết, nhưng số người mà tôi mong chết đi lại rất giới hạn. Đôi mắt của kẻ thuộc hành tinh Yugura, nó gần giống như tài năng của tôi, nhưng hắn lại không phải con rơi. Nếu là tài năng khác thì tôi còn có thể tự ngạo về năng lực tương đương Yugura của con rơi, nhưng ánh mắt ấy lại khiến tôi vô cùng bất an. Cho đến khi cái chết của hắn được xác nhận thì tôi không nên thả lỏng chút nào.

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Ra là vậy sao, người anh em đã được trị liệu hoàn toàn rồi. Thế thì thật tốt quá!”

   

Sau khi nghe quá trình của người anh em từ Ekdoic thì tôi thở phào nhẹ nhõm. Ừ thì bởi vì anh ta có khả năng gây hại đến lợi ích của đại ca Jestaff nên đó vẫn là đối tượng tôi cần phải vượt qua, nhưng kể cả tôi cũng biết đây không phải lúc. Với lại, nếu người anh em chết đi thì chị đại và Ulffe sẽ đau buồn lắm.

   

“Nhưng không ngờ Ceraes-sama lại làm chuyện như vậy… Hầy…”

“Macetta là Giám Mục chi nhánh Quama nhỉ. Ủa? Tức cô là thuộc hạ của Ceraes ư?”

“Giờ anh còn hỏi câu đấy sao. Đúng là tôi hoạt động dưới quyền Ceraes-sama, nhưng về đảng phái thì tôi thuộc bên Ukka-sama cơ. Vì muốn lấy hoạt động tại Morgana làm trọng điểm nên tôi mới ở Quama thôi.”

“Là vậy ư?”

“Là vậy đấy. Thế nên ông ấy mới chẳng liên lạc gì với tôi. Ngoài đám đệ tử của Ceraes-sama ra thì giáo đồ tại Yugura giáo chắc đang nháo nhào lên rồi.”

   

Các cơ sở liên quan đến Yugura giáo tại Quama đều chịu áp chế bởi toàn quân Quama cùng các thánh hiệp sĩ nhận lệnh trực tiếp từ Giáo Hoàng Eupalo. Nếu Macetta không phải đi cùng tôi thì không chừng đang bị cấm cửa rồi. Cô ta may thật đấy.

   

“Chuyện phiếm đến đây thôi, sắp đến mục tiêu rồi. Nếu tiếp tục thì có lẽ chúng ta sẽ đi vào phạm vi của ma pháp Truy Tìm. Thế nên mọi người hãy xem xét tình hình bằng ma pháp Viễn Vọng đi.”

“Tôi không dùng được đâu.”

“Đành chịu vậy. Nè, anh đưa mặt qua đây.”

   

Macetta đặt tay lên mắt tôi và sử dụng ma pháp. Ù ôi, cảm giác về khoảng cách trông gớm vãi. Khi tôi hướng tầm mắt về phía xa thì nhìn thấy nơi mà đám đệ tử của Ceraes tiến vào.

   

“Thấy rồi. Số lượng khoảng 30 ư? Ồ, phát hiện cả Ceraes. Ngon lành, thế thì chúng ta nhanh___”

“Chờ đã. Mục đích của chúng ta là đồng đảng Larheit. Lao vào trước khi chúng xuất hiện thì e rằng chúng sẽ chạy trốn mất.”

“À quên mất. Với lại bọn Lacra vẫn chưa đến nữa.”

“Tại sao cô ta lại đi mua đồ chứ…”

“Nguyên nhân có lẽ là do Lacra nghe được quy tắc thép ‘Không thể thiếu bữa ăn nhẹ trong lúc phục kích’ kỳ quái từ huynh đệ.”

“Nếu món ăn có mùi thì không phải sẽ bị lộ sao?”

“… Chuyện đó thì… chắc có thể xoay sở bằng ma pháp.”

“Như thế chẳng phải vẫn tốt hơn so với tiếng bụng đói ư?”

“Chuyện đấy… ừm…”

   

Macetta lộ vẻ có chút không phục. Tôi hiểu chuyện đó mà, những lúc rảnh quá thì bản thân sẽ khá là buồn mồm. Sau khi chờ đợi một lúc thì Mix và Lacra đã mang đồ ăn tới.

   

“Để mọi người chờ lâu rồi~.”

“Ekdoic-dono, tình huống của Ceraes ra sao rồi?”

“Dường như ông ta đang chờ đợi gì đó. Nhưng có vẻ chúng cũng đang cảnh giác xung quanh nên không thể đến gần hơn nữa.”

   

Anh ta vừa nói vừa đưa thức ăn được phân phát vào miệng. Lacra, đừng uống rượu đấy? Thế nên tôi sẽ không hỏi tại sao cô chuẩn bị rượu đâu.

   

“Nếu đối phương thật ra đã đến nơi và đang chuẩn bị thì… chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chài. Harkdoc-dono có thể cảm nhận sự phát động của ma pháp Dịch Chuyển không?”

“Phải là ma pháp Dịch Chuyển muốn gây hại tới bản thân thì tôi mới cảm nhận được. Trong lúc tôi đang ngủ tại nhà nghỉ mà chỗ quầy tiếp khách xảy ra chém giết thì tôi tự tin là mình sẽ không dậy đâu.”

“Đừng có tự mãn mấy cái đấy.”

   

Nhưng thực tế thì sao nhỉ? Ngài bản năng sẽ lập tức đá đít tôi nếu có nguy cơ đến tính mạng xảy ra, không biết có thể ứng dụng kiểu khác không ta.

   

“Đã vậy thì làm thế này đi. Khi ai đó đến bằng ma pháp Dịch Chuyển thì Mix-chan không cần suy nghĩ mà đâm Harkdoc-san. Thế chẳng phải nó sẽ trở thành tình huống nguy hại đối với Harkdoc-san sao?”

“Gì mà vô lý vậy!?”

“Ra là vậy, không chừng nó sẽ có hiệu nghiệm khi liên quan đến tính mạng của Harkdoc. Tuy nhiên, như vậy thì anh ta sẽ phản ứng vào khoảnh khắc Mix nhìn thấy ma pháp. Nếu đâm vào lúc sau khi ma pháp Dịch Chuyển xuất hiện một chút thì không chừng anh ta sẽ có thể cảm nhận được đấy?”

“Vô lý quá rồi đó!? Nếu có thể xuyên tạc được như vậy thì tôi đã không phải vất vả rồi!? Ê kìa?”

   

Mix yên lặng rút dao ra. A, ánh mắt này là thật.

   

“Điều quan trọng nhất là phải khiến anh ta nghĩ ra rằng đó là sự thật. Thế nên hãy để tôi khiến anh ta nghĩ như vậy cho!”

“Cái này có nghĩa là nếu tôi không cảm nhận được thì sẽ bị đâm hả!?”

“Không vấn đề đâu. Nếu không chịu thì anh chỉ cần né ra thôi mà.”

“Chuyện bị đâm là xác định hả!?”

“Cùng là mạo hiểm giả Morgana mà sao tính cách người này lại máu tanh như vậy…”

   

Ù ôi, Macetta cũng không thèm cản lại luôn!? Ngài bản năng có làm được không vậy? Chỉ cần làm là được sao? Bạo lực vô pháp đang sắp sửa tấn công tôi rồi, cái này có thể chặn được hả!? Ơ… a… hử?

   

“___ Có vẻ chúng tới rồi.”

   

Khi dời tầm mắt sang phía bọn Ceraes thì tôi thấy một chút ánh sáng loé lên. Và rồi chỗ phát ra ánh sáng ấy xuất hiện hai bóng người lạ mặt, ngài bản năng cảm nhận được thiệt kìa!?

   

“Phụp.”

“Đau vãi!?”

   

Con dao đâm vào hông tôi. Cô ta thật sự đâm thiệt luôn!? Tại sao ngài bản năng không chịu cảnh báo vậy!? Biết là sẽ bị đâm nên phải tự né hả!?

   

“A, xin lỗi. Là do phản xạ.”

“Cô định đâm theo phản xạ thật hả!?”

“Tại vì tôi nghĩ rằng phải nghiêm túc mới được… Để tôi trị liệu cho anh.”

“Nhưng thế này thì không cần phải lo để chúng trốn thoát. Lên nào!”

“A, chờ chút đã!? Ít nhất phải để trị liệu xong rồi hãy___”

“Để xem nào, chỉ là vết thương nhẹ nên để sau rồi hẵng chữa!”

“Vết thương không có nhẹ đâu!?”

   

Nói vậy chứ đối phương sắp sửa bắt đầu di chuyển rồi. Đành chịu, tôi sẽ đi chiến với đám người đó để giải toả u sầu vậy!

   

-------------------------------------------------------------------

   

Tôi vừa giải trừ sợi xích vừa tiếp cận và phát động ma pháp Truy Tìm. Số lượng chính xác là 34 người, kẻ không được phép để thoát là hai người con rơi cùng Ceraes. Đám người kia phản ứng với ma pháp của tôi và đồng loạt hướng mắt về phía này. Sau khi đến gần, tôi xác nhận nhóm hai người vừa xuất hiện chính là hai kẻ từng ở cùng Lytial mà Duvleori đã kể.

   

“Chậc, thật sự có thích khách sao.”

“… Số lượng là… năm người. Làm sao đây?”

“Đừng hỏi tôi. Này, Ceraes, đây là khách ông mời đến đấy. Đối phó với chúng cho tới khi tôi xong việc đi.”

“Đã rõ. Toàn bộ hãy chuẩn bị chiến đấu! Hãy cố gắng câu thời gian!”

   

Vâng theo lời của Ceraes, những người xung quanh lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu tạm thời. Tuy toàn bộ trông khá mạnh, nhưng không tới mức quá nguy hiểm. Chỉ là cứ ngu ngốc đâm đầu vào số lượng này thì chúng tôi sẽ bị câu thời gian cho đến khi ma pháp Dịch Chuyển hoàn thành. Đã vậy thì mục tiêu là kẻ sử dụng ma pháp Dịch Chuyển…! Tôi phóng xích ra và tấn công thẳng tới đối phương. Song, công kích ấy lại bị chặn đứng bởi kết giới do gã đàn ông ở bên cạnh triển khai.

   

“Lập tức nhắm vào đằng này sao? Ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc ư.”

“… Moraly, cô tập trung chuẩn bị đi.”

“Đừng có mà ra lệnh, tôi đập chết anh liền đấy.”

   

Dựa theo lời của Duvleori, kết giới ấy còn cứng cáp hơn xa kết giới của Lacra. Sẽ rất khó để đột phá từ chính diện. Trong lúc công kích đầu tiên của tôi bị chặn lại, những kẻ xung quanh đã hoàn thành việc chuẩn bị công kích và phát động. Phòng ngự, né tránh… Không, phải lao tới.

   

“Gua!?”

   

Nhờ lao tới nên tôi tránh được công kích đến từ kẻ địch hai bên. Thứ không thể né tránh chỉ có kẻ địch ở chính diện, nhưng chúng đã bị những con dao bay tới từ phía sau của Mix cắm vào người. Nhờ vậy mà đường nhắm của chúng bị lệch đi và ma pháp công kích lướt qua đầu tôi.

   

“Ekdoic-dono! Bắt lấy!”

   

Tôi nắm lấy con dao Mix vừa ném đi và kiểm tra hình dạng của nó. Hoá ra là vậy. Tôi gắn con dao vào mũi sợi xích và một lần nữa tấn công người phụ nữ.

   

“Không biết dừng nhỉ.”

“… Không, cái này là…”

   

Gã đàn ông tiến lên trước triển khai kết giới như vừa nãy, chỉ là sợi xích lại đổi quỹ đạo nhanh hơn và lặn xuống mặt đất. Kết giới của gã vô cùng kiên cố, nhưng mặt đất không có dấu vết bị nứt ra khi hắn phát động. Tức là hắn không triển khai kết giới ở dưới chân. Sợi xích lặn xuống dưới rồi xuất hiện bên cạnh chân người phụ nữ và phát động ma pháp có sẵn trong con dao. Con dao khởi động nhờ ma lực liền phát nổ và phát tán khói ra xung quanh.

   

“Lập tức giải trừ kết giới và giãn cự ly ư.”

   

Nếu như hắn vẫn giăng kết giới thì xung kích từ vụ nổ sẽ không lan đến đây. Gã đàn ông nhận ra kế hoạch của tôi nên đã lập tức hành động. Sau làn khói đã tản đi, hai người bọn chúng lườm tôi mà không bị tổn thương gì.

   

“Này, đừng có đụng vào tôi bằng cái tay bẩn thỉu đấy.”

“… Có vẻ như chúng ta không có thời gian từ tốn chuẩn bị ma pháp Dịch Chuyển rồi.”

“Yastet, kết giới của anh chỉ cứng thôi chứ toàn lỗ hổng cả. Đi mà triển khai đàng hoàng đi.”

“… Không phải không được. Nhưng Moraly, ma pháp dịch chuyển cự ly dài của cô không thể thiếu liên kết với mặt đất. Làm vậy để bảo vệ kẻ không thể sử dụng ma pháp Dịch Chuyển thì cũng vô nghĩa.”

“Chậc, thế thì đừng có bảo vệ. Nhanh đi đập chết hắn đi.”

   

Tôi cảm nhận được sát ý từ kẻ địch. Có vẻ như chúng đã ưu tiên tiêu diệt chúng tôi hơn là chạy trốn. Tôi có thể mường tượng ra thủ đoạn đắc ý của đối phương, nhưng khi chuyển sang tấn công thì___

   

“Được rồi, chết đi.”

“___!?”

   

Ngay khoảnh khắc người phụ nữ tên Moraly ở trước mặt biến mất, tôi liền cảm nhận được sát khí từ sau lưng. Tôi lập tức quay ra phía sau và nhìn thấy con dao đang được Moraly đâm tới. Tôi lấy cánh tay được sợi xích quấn quanh mà bảo vệ cổ mình.

   

“Ma pháp Dịch Chuyển… Không phải ngươi bị giới hạn về thời gian phát động ư!?”

“Chỉ một mình ta và ở cự ly ngắn thì có thể dùng lập tức đấy. Nếu không phải phiền kẻ khác ngáng chân thì ta vẫn có thể chiến đấu bình thường.”

“… Vậy thì chuyện dịch chuyển Lytial-sama mọi khi ___”

“Đừng có gộp chung Lytial-sama với mấy người. Khi đưa người ấy đi thì tôi phải chú ý kỹ càng và phát động cẩn thận.”

   

Bị đối phương tuỳ ý thu hẹp khoảng cách đúng là rất nguy hiểm, nhưng sau khi tiếp nhận một kích này thì tôi đã xác định một chuyện. Năng lực chiến đấu thuần tuý của Moraly không quá cao. Có thể xem như cô ta ngang bằng với Harkdoc. Song, xét đến chuyện có thể phát huy tối đa năng lực của con rơi mà chiến đấu thì đây tuyệt không phải đối tượng có thể lơ đễnh. Đã vậy thì kẻ cần nhắm vào trước là Yastet, tôi thử phóng xích tấn công hắn.

   

“… Ưu tiên ta hơn Moraly sao. Nói trước, ta còn mạnh hơn Moraly đấy.”

   

Ngay khi tôi định thay đổi quỹ đạo sợi xích sau khi xác nhận hắn phát động kết giới, Yastet lại tiến lên một bước mà nắm lấy nó. Mặc dù sợi xích sẽ truyền lời nguyền và độc tố cho kẻ chạm vào nó, nhưng nó lại không có dấu hiệu phát động. Yastet cứ thế kéo sợi xích nhằm ép tôi lao về phía hắn. Từ cách vận dụng cơ thể thì có lẽ hắn muốn tiến hành cận chiến… Không, khoan đã. Tôi không thể đón đỡ công kích này. Tôi cắt đứt sợi xích bị kéo đi và đâm sợi xích khác sang ngang. Cơ thể của tôi dừng lại phía trước Yastet một chút, nắm đấm của hắn rơi vào khoảng không.

   

“…!?”

   

Sợi xích đáng lẽ không chạm vào nắm đấm của hắn chợt vỡ tan thành từng mảnh. Đây không phải công kích do truyền ma lực vào hai tay. Gã đàn ông này đã bao phủ kết giới kiên cố trên hai tay… không, là trên toàn thân. Công kích vừa rồi sở hữu phạm vi dài hơn rất nhiều so với cánh tay mà thị giác nhìn thấy. Từ chuyện hắn có thể dễ dàng nắm được sợi xích bay tới, có lẽ hắn cũng sở hữu kỹ thuật không tồi.

   

“Này, ai mạnh hơn ai cơ?”

“… Đó là sự thật khách quan.”

“Được thôi. Lát nữa chờ tôi đập chết anh.”

   

Đối tượng vô cùng khó để bắt giữ, đối tượng có thể bắt giữ nhưng rất khó để tổn thương. Ra là thế, mọi chuyện không phải đơn giản như vậy rồi.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

lại cân kèo khi chưa có anh Duvl.
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Hóng Ekdoic bật Sharingan lên chơi khô máu, tks trans
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
2 đứa này chắc sắp bị main chơi trò tẩy não đây
Xem thêm
Trung thành thì chỉ giết cho trừ hậu họa thui
Gấu
Xem thêm