Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Lựa chọn

Chương 21: Do đó, thận trọng

22 Bình luận - Độ dài: 4,840 từ - Cập nhật:

“Ác thật đó.”

“Ác thật nhỉ.”

   

Sau khi kể với mấy người Mix-sama về quá trình nắm giữ thông tin từ bọn Yastet, quả nhiên là anh ấy lập tức bị họ nhìn với ánh mắt đầy phê phán. Tôi hiểu cảm xúc ấy, ngay cả tôi cũng đang dùng ánh mắt như vậy. Duy chỉ có Tử Ma Vương là vẫn như mọi khi. Theo tình trạng này thì Ekdoic hay Harkdoc không ở đây có lẽ sẽ thán phục không chừng.

   

“[Tôi] đã dùng phương pháp ổn thoả hơn rồi mà…”

“Lợi dụng con tim thiếu nữ không phải điều tốt đâu, người bằng hữu.”

“Đâu có, chuyện này vốn đã không có tác dụng với Moraly rồi. Trường hợp của Yastet lại là vì cảm xúc khác. Xét theo một mặt thì [tôi] muốn nói rằng chuyện này vẫn ổn.”

   

Đúng là tôi chỉ có thể khen ngợi năng lực của anh ấy. Không thực hiện tra khảo hay gây đau đớn lên thể xác mà vẫn đạt được thông tin từ đối phương là chuyện không hề dễ dàng.

   

“Bàn luận mấy chuyện đó thì để sau đi, chúng ta nên quyết định hành động tiếp theo. Anh dự định làm gì?”

“[Tôi] muốn tránh việc đột ngột tiến vào Serend. Tuy nắm giữ nhiều thông tin, nhưng chúng ta vẫn thiếu nội dung quan trọng nhất. Với lại đây cũng là lúc Giáo Hoàng Eupalo chuẩn bị can thiệp rồi.”

“Giáo Hoàng Eupalo ư?”

“Ừ. Một khi đã để xổng Ceraes thì điều Yugura giáo ưu tiên nhất chính là bắt giữ ông ta. Hẳn là ông ấy đang nói chuyện với bọn Marito và xúc tiến chuẩn bị tăng cường giám sát mới không chừng.”

“Tôi vẫn đang báo cáo trong thân phận giám sát mà…”

“Đối với Giáo Hoàng Eupalo thì mỗi Lacra là đủ rồi, nhưng với các Đại Giám Mục và người nắm quyền khác thì độ tin cậy của Lacra vẫn còn thấp. Có khi bên đó sẽ gia tăng thêm một giám mục và một thánh hiệp sĩ ấy chứ.”

   

Nếu vậy thì số người xung quanh anh ấy sẽ tăng lên khá nhiều. Có lẽ họ sẽ không gây hại, và khi có thêm người bảo hộ anh ấy thì tôi cũng rất biết ơn. Tuy nhiên, tôi cũng lo lắng rằng hành động của anh ấy sẽ bị hạn chế không ít.

   

“Vậy phải chờ đến khi xem xét kỹ trình độ của người giám sát mới thì chúng ta mới tiến vào hành động chính thức sao?”

“Ừ. Nếu là đối tượng mềm mỏng thì còn tốt.”

“Mềm mỏng… Cơ mà tôi khá tò mò về phương pháp khiến bọn Yastet sa bẫy…”

   

Tôi có cảm giác lần này anh ấy sử dụng phương pháp khá là vòng vo. Nó có đôi chút khác so với cách làm trước đây tôi thường thấy.

   

“Về khoản này thì có lẽ cũng cần phải giải thích nhỉ. Hành vi ‘lý giải’ cũng có vài giai đoạn. Hãy gọi cái này là độ sâu đi. Ở giai đoạn thứ nhất thì cũng giống như thứ mọi người từng trải nghiệm. Trong lúc chiến đấu, mấy người từng nghĩ rằng nếu mình là đối phương thì sẽ làm như thế này thế kia phải không?”

“Đúng là vậy. Từ vũ khí, cách chiến đấu và phản ứng của đối phương mà tôi có thể nhìn thấu một số chuyển động của họ.”

“Cái này giống như nhập môn vậy. Tiếp theo là giai đoạn thứ hai, dự đoán hành động của đối phương sau khi đọc được cảm xúc và suy nghĩ của họ.”

“Nó khác gì so với giai đoạn thứ nhất?”

“Khá là khác đó. Giai đoạn thứ nhất là phán đoán dựa trên thông tin đạt được trước mắt, còn giai đoạn thứ hai lại là hiểu thấu cả cách suy nghĩ của đối phương dựa trên những thông tin điều tra được từ họ. Thế thì chúng ta có thể đoán được cả hành động của đối phương tại những tình huống khác nhau.”

   

Ra là vậy. Đúng là trong trường hợp đối phương là người mình biết rõ, chúng ta có thể tưởng tượng được họ sẽ làm gì dù không ở trước mặt. Ngoại trừ độ chính xác vô cùng dị thường thì hẳn là vậy rồi.

   

“Những lúc điều tra thông thường thì anh đều thực hiện lý giải cho đến giai đoạn thứ hai nhỉ.”

“Ừ. Điều tôi vừa làm với bọn Yastet là giai đoạn này. Tuy phải hỏi nhiều chuyện để có thể lôi ra thông tin liên quan đến đương sự, nhưng công đoạn này làm càng nhiều thì độ chính xác sẽ càng gia tăng. Còn về giai đoạn thứ ba thì___”

   

Anh ấy từ tốn nhắm mắt rồi mở ra. À, đây là ánh mắt mà tôi nghĩ rằng anh ấy dị thường. Một màu đen thẳm mà nếu nhìn kỹ sẽ tạo cảm giác như bản thân đang bị nhìn thấu toàn bộ. Không hề có biến hoá gì giống như ma pháp, nhưng sự bất ổn ấy lại khiến ai cũng cảm thấy như vậy.

   

“Chuyện này thì khá là hiển nhiên, nếu trở thành đối phương thì chuyện đọc suy nghĩ và hành động sẽ vô cùng đơn giản. Tái hiện đối phương bên trong bản thân. Muốn lý giải đối tượng thì cứ biến thành họ là được… Đấy là giai đoạn thứ ba.”

   

Anh ấy nhẹ lắc đầu và trở về đôi mắt như bình thường. Chỉ cần như vậy cũng khiến cảm giác khẩn trương ở xung quanh trở nên hoà hoãn.

   

“Ờ thì do lời hứa với Illias nên [tôi] đang cật lực không dùng tới nó.”

“Đúng thật là cật lực nhỉ.”

“[Tôi] cảm thấy có lỗi khi không giữ lời, nhưng mà cũng phải tuỳ trường hợp thôi…”

   

Hẳn anh ấy đang nói đến lúc đối mặt với Phi Ma Vương và bị Ceraes bắt giữ. Vì bản thân cũng có lỗi nên tôi không thể nói nặng được. Tuy vậy, tôi cảm thấy rất vui vì anh ấy cũng để ý đến chuyện đó.

   

“Với tôi thì được lý giải toàn bộ là điều đáng vui mừng đó? Ấy vậy mà những lúc anh giả lơ lại quá nhiều.”

“Hiểu là một chuyện, còn đáp ứng hay không là do phán đoán của [tôi] nữa. Đừng có mỉa mai như vậy chứ, Tử.”

“Tôi không mỉa mai gì đâu? Bởi vì tôi cũng thích thái độ ấy. Tiện thể thì tôi cũng tò mò một chuyện, anh lý giải những người ở đây đến mức độ nào vậy?”

“Nói trắng ra là [tôi] đã tiến đến độ sâu ở giai đoạn thứ ba với tất cả đó? Còn Harkdoc với Macetta-san không ở đây thì chỉ ở giai đoạn hai thôi.”

   

Khi anh ấy xuất hiện tại thế giới này, người có quan hệ với anh ấy đầu tiên là tôi. Với người cô độc như anh ấy thì việc hiểu rõ ý nghĩ của tôi là điều không thể tránh khỏi. Vốn dĩ, anh ấy vẫn thường xuyên đi đến giai đoạn thứ ba cho đến khi hứa với tôi. Cơ mà nghĩ tới chuyện bị lý giải đến từng ngóc ngách thì tôi có hơi xấu hổ.

   

“Kể cả những người như huynh trưởng ư?”

“Ừ. Tiện nói luôn là [tôi] đã giải thích cho Marito rồi. Anh ta hỏi với ánh mắt rất là hiếu kỳ đấy.”

“Hẳn là vậy rồi…”

“Nhưng đây không phải ma pháp, mà là kỹ thuật suy tưởng dựa vào nhận thức. [Tôi] không thể mô phỏng hoàn toàn tri thức của đối phương. Chiến thuật chính là sức mạnh từ tri thức. Trong trường hợp tồn tại kỹ thuật hay tri thức mà [tôi] không thể biết thì đương nhiên sẽ phát sinh sai lệch. Cơ mà [tôi] có thể cảm nhận sai lệch ấy nên vẫn có khả năng ứng phó tương đối.”

   

Nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng liệu anh ta có nhận thức mình đang nói chuyện kinh khủng đến mức nào không? Lý giải được bí mật chỉ có đối phương biết chính là thông tin vô cùng to lớn. Dù ở hoàn cảnh nào thì cũng không được phép lơ đễnh cho đến thời khắc cuối cùng.

Nếu như tôi không phong toả cách làm này thì không chừng anh ấy lại có thể dự đoán được cả cuộc tấn công đơn độc của Phi Ma Vương. Nghĩ đến chuyện đó lại khiến tôi có cảm giác hối hận.

   

“…..”

“Đừng rầu rĩ như vậy, Illias. Cho dù đọc được suy nghĩ của Phi Ma Vương thì [tôi] cũng không biết được sức mạnh của hắn. Đứng ở vị trí của đối phương mà suy nghĩ thì vẫn có giới hạn. Cũng giống như chuyện cho dù tin chắc Ceraes sẽ giao dịch với Larheit, nhưng nếu không có chứng cứ thì cũng không thể truy hỏi được gì.”

“Anh lại đọc suy nghĩ người khác cứ như dễ lắm vậy…”

“Với đối tượng đã từng lý giải thì [tôi] chỉ nhìn mặt cũng có thể đoán được đại khái. Chỉ cần biết đối phương trưởng thành ra sao thì điều chỉnh sẽ đơn giản lắm đó?”

“Tôi có thể khẳng định nó không đơn giản chút nào.”

   

Mọi người gật đầu như tán thành lời nói của tôi. Chỉ cần lý giải thì sẽ dễ dàng dự đoán được hành động, nói vậy chứ chuyện lý giải là điều rất khó khăn. Giống như tôi luôn rèn luyện dùng kiếm, anh ấy cũng đã luôn mài giũa kỹ thuật của mình. Chính vì thế nên anh ấy mới có thể làm được chuyện đó.

   

“Và còn một lý do để [tôi] nói ra chuyện này. Hãy xem năng lực quan sát của Lytial tương đồng với [tôi]. Xét chuyện ông ta có thể nhìn thấu năng lực hay tài năng của đối phương chỉ bằng việc quan sát thì thậm chí còn mạnh hơn nữa… Nói chung là chuyện liên quan đến lý giải ấy.”

“Chuyện đó… là thật ư?”

“Ừ, đó là điều [tôi] đã cảm nhận lúc đối mặt Lytial tại Quama. Cái trực giác ông ta là đồng loại vô cùng rõ ràng. Cứ nghĩ rằng mấy người từng tiếp xúc Lytial đều đã bị lý giải đến giai đoạn hai là ít nhất đi.”

   

Lytial Zentry, tôi đã từng giao chiến một chiêu với kẻ đó. Ông ta dễ dàng khiến tôi dao động, tạo ra sơ hở và chạy trốn. Tôi biết ông ta là một đối thủ khó nhằn nếu bao hàm cả tâm lý chiến… nhưng ông ta lại là nhân vật nguy hiểm đến thế sao.

   

“Thượng Thư-sama, thế thì không phải tệ lắm ư? Thượng Thư-sama cũng từng tiếp xúc với Lytial-san, vậy thì không chừng Lytial-san sẽ suy đoán được chuyện Thượng Thư-sama có thể thoả thuận với hai người Moraly-san đó?”

“Hẳn là thế. Trong trường hợp ông ta biết cả chuyện giao dịch với Bích Ma Vương thì việc lập tức tiến vào Serend là điều vô cùng nguy hiểm. Khả năng cao sẽ có bẫy được bày ra. Lytial còn có thêm cả kinh nghiệm từ năm tháng nên hẳn là sẽ lý giải tốt hơn cả [tôi] rồi.”

   

Nghĩ đến chuyện ông ta còn vượt qua anh ấy, tôi lại nổi lên nghi ngờ không biết liệu chúng tôi có thể thắng hay không. Thế nhưng, biểu cảm của anh ấy lại mảy may không có chút nào lo lắng.

   

“Không phải thế thì sẽ không thể làm gì sao?”

“[Tôi] đã nói là lý giải vẫn có giới hạn phải không? Lý giải giữa [tôi] với Lytial đều đến gần tới giới hạn. Vậy thì việc còn lại không phải là lý giải nữa, mà sẽ là trận đấu đánh lừa nhau. Tức là bên xấu tính hơn sẽ thắng.”

“Tự dưng lại cảm thấy an toàn ghê.”

“Cô nhớ đấy nha. Ngoài ra, đây không phải cuộc đấu bình đẳng đường đường chính chính. Không chỉ lá bài trong tay, mà cả người bên cạnh cũng là những nhân vật khác nhau. Nếu mọi người có tinh thần thì cơ hội thắng sẽ tăng lên đáng kể. Thế nên hãy cho [tôi] mượn sức mạnh, và hãy xin để [tôi] thắng cuộc.”

   

Sau khi nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nghiêm túc thì anh ấy cúi đầu thật sâu. Chuyện anh ấy nhờ vả chúng tôi không phải điều hiếm hoi. Tuy nhiên, tôi chưa từng thấy bộ dạng khẩn khoản đến nhường này. Điều đó có nghĩa bọn Lytial chính là đối tượng nguy hiểm đến như vậy với anh ấy.

   

“Không cần phải cúi đầu như thế đâu, chỉ cần người bằng hữu nhờ vả thì tôi sẽ dùng toàn lực đó! Ngược lại thế này còn cảm thấy hơi kỳ cục cơ!”

“Thậm chí tôi còn nghĩ anh ấy đang có gì giấu diếm đằng sau ấy chứ?”

“Tôi cũng nghĩ như vậy đấy?”

“Mấy người… Ít nhất thì đây là hành vi sau khi đã tự xem xét lại bản thân từ chuyện với Phi Ma Vương đó..."

   

Anh ấy cũng đang hối hận việc tự mình xúc tiến mọi chuyện mà không nhờ vả ai. Chính vì vậy nên có lẽ anh ấy đang suy nghĩ giống như tôi, cho rằng không biết liệu bản thân có bị bỏ rơi hay không… Ra là vậy, dường như tôi cũng đang lý giải anh ấy nhiều hơn không ít.

   

“Không cần phải lo lắng như vậy. Anh được trọng vọng nhiều hơn bản thân anh nghĩ đấy. Cả cái tính cách tồi tệ ấy cũng được mọi người biết đến cả.”

“Cả Illias sao… Dù sao thì cảm ơn nhé. Vậy thì chúng ta hãy tiến hành chuẩn bị để hướng đến việc công chiếm Trine nào!”

“Vẫn là cái tật đó!”

   

Anh có thể sửa cái tính thúc đẩy mọi chuyện mà không thèm giải thích gì không. Làm ơn hãy suy nghĩ cho vị trí của những người không được thông minh như bệ hạ và mỗi lần đều phải nghiêng đầu thắc mắc đi.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Chúng [tôi] đã nắm được thông tin Larheit và Nekthaal đang ẩn nấp ở Serend. Tuy nhiên, xét đến chuyện của Lytial thì chỉ đơn thuần công chiếm là điều rất nguy hiểm. Một trong những điểm cần chú ý chính là thủ đoạn chúng dùng để giúp bọn Ceraes chạy trốn đến Serend. Với thông tin đạt được từ bọn Yastet, bên đây đang có một con rơi sở hữu tài năng ưu tú cho thân phận trung gian.

   

“Cho dù có thể thuận lợi đến đấy, nhưng nếu chúng lại đào tẩu và trốn sang Trine thì chúng ta lại tốn thêm công sức. Trước tiên thì chúng ta phải huỷ diệt căn cứ bên phía Trine để ngăn chặn hoàn toàn đường lui của chúng. Sau khi bị biết đến chỗ ở, điều Lytial buộc phải làm chính là bảo vệ bộ phận hạch tâm. Cho dù các cậu tiến vào Trine thì ông ta cũng không thể ứng phó toàn lực. Trên hết, chiến lực được chia ra ở Trine sẽ giúp chúng ta dự đoán được quy mô chủ lực đang chờ sẵn tại Serend.”

“Quả nhiên là Marito. Đỡ công [tôi] phải giải thích.”

“Giải thích là một công đoạn rất quan trọng đấy? Nếu bỏ qua đoạn đó thì rõ ràng cậu sẽ bị mấy người Sir Ratzel mắng đó.”

“Quả nhiên là Marito, biết rất rõ luôn.”

“Bị mắng thật sao.”

   

Sau khi quay về Turize, [tôi] nói chuyện với mấy người Marito về phương châm sau này. Bởi vì phải giải thích quá trình với Neirlyates đang ở Turize nên tề tựu lại nói thì sẽ đỡ công giải thích hai lần, nhưng [tôi] lại lỡ mồm nói ra chuyện ấy trước thôi mà.

   

“Ưm… Tôi thì lại muốn nhanh chóng bắt giữ Nekthaal cơ?”

“Đừng nói như vậy, Neirlyates. Làm thế này sẽ nhanh hơn là để hắn chạy thoát ở Serend và phải bắt giữ ở Trine. Cứ làm nửa vời rồi để hắn chạy trốn thì Bích Ma Vương sẽ cảm thấy khó chịu đấy.”

“Chuyện đó cũng đúng. Với cả tôi cũng sẽ bị đè bẹp dép nữa!”

“Nói chung là chuyện về Nekthaal thì đã biết rõ rồi. Chỉ cần như thế cũng có tiến bộ phải không nào?”

“Phải rồi nhỉ! Ai da, tôi muốn sớm dâng đầu của tên phản bội ấy cho đức vua ghê!”

“Không phải cô nói là giữ cho hắn còn sống nếu có thể sao?”

   

Nekthaal hiện đang tiến hành nghiên cứu tại Serend. Chỉ có một số ít kẻ mới biết được chi tiết về chuyện ấy. Larheit hay Lytial thì chắc biết rõ. Tuy Arkryal cũng ở vị trí gần vậy, nhưng bọn Yastet bảo rằng vì đầu óc kém cỏi nên dù bắt được thì cũng không chắc có thể nắm được thông tin gì.

   

“Cho đến khi công chiếm Serend thì Turize sẽ cẩn thận giam giữ Moraly và Yastet.”

“Cảm ơn nhé. Ở chỗ vua Zenotta thì [tôi] có hơi bất an. Với lại ít nhất cũng hãy cho họ vận động một chút để cơ thể không bị mệt mỏi.”

   

Moraly và Yastet thì đang bị ném vào trong bụng Duvleori và đưa tới Turize. Khi họ gặp nhau, mọi chuyện [tôi] làm đều đã bị bại lộ chỉ sau vài phút và họ đã lườm [tôi] rất ghê. Tuy nhiên, vì kết quả vẫn giống như vậy nên cơn giận của họ cũng thu lại và sẽ hành động như đã thoả thuận. Dù sao thì cả hai cũng chỉ còn mỗi lựa chọn ấy thôi.

   

“Những người tiến tới Trine sẽ là ai đây?”

“Về chuyện đó thì [tôi] muốn điều tra chuẩn bị trước nên muốn đi với số lượng ít.”

“Thế thì phải bỏ Sir Ratzel và Ulffe ra nhỉ.”

“Rốt cuộc vẫn là vậy sao.”

   

Trước khi hai người họ lộ phản ứng và mở miệng, Marito đã nhanh chóng giơ tay ngăn cản trước.

   

“Với người bạn, chiến lực mạnh nhất lúc này chính là hai người Sir Ratzel cùng với Ulffe. Tuy nhiên, sức mạnh của gã đàn ông Arkryal có thể xem như còn siêu việt cả hai người hiện tại. Đã vậy thì ta cần cả hai phải tăng cường chiến lực để chuẩn bị cho thời điểm ấy. Cả hai đã học những kỹ thuật chiến đấu, xét về phạm trù sức mạnh thì có lẽ đã không còn thua kém ai tại đất nước này. Song, hiện thực không dễ dãi đến mức có thể quyết định chỉ bằng sức mạnh thuần tuý.”

“Chuyện đó cũng đúng, nhưng mà…”

“Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn, nhưng hai người buộc phải mạnh lên đủ để đối chọi đối tượng tương đương với kiếm thuật của Yugura. Đừng tưởng đây là lúc để đắm chìm trong thương cảm.”

   

Cả hai đều không có dấu hiệu phản biện. Với đối tượng có thể thắng bằng cơ năng thì họ còn có thể vô địch như từ trước đến giờ, nhưng khi nhân vật vượt ngoài tầm với giống như Phi Ma Vương xuất hiện thì bọn họ cũng biết rõ bản thân chẳng còn cách nào.

   

“Cũng không cần phải miễn cưỡng quá đâu. Nếu cần thiết thì [tôi] sẽ gọi hai người, cứ cố gắng cho đến lúc đó đi.”

“… Ulffe hiểu rồi!”

“Đáp rất hay. Illias thì sao?”

“… Ừ, lần này tôi sẽ tích luỹ sức mạnh để có thể bảo vệ anh.”

“Nhờ cô đó. Tuỳ vào chuyện cô mạnh đến mức nào thì chuyện vô lý có thể thực hiện sẽ lại tăng lên đấy.”

“Tôi không muốn anh nói vậy đâu.”

   

Những thành viên tiến đến Trine sẽ là Ekdoic, Lacra, Mix, Harkdoc, Thương, cùng với đó là hai giám sát mà Giáo Hoàng Eupalo sẽ chuẩn bị.

   

“Vậy mà vẫn tám người sao. Không phải hơi nhiều ư?”

“Lacra và hai người giám sát là để tôn trọng ý chí bên Methys. Phía Turize thì chỉ có mỗi Mix thôi. Nếu được thì ta muốn tăng thêm một người từ bên này nữa.”

“À… Cũng phải. Thế thì [tôi] dẫn Kayl theo được không?”

“Ra là vậy. Đúng là để điều tra chuẩn bị thì năng lực của cậu ta sẽ rất phù hợp. Ta sẽ cho người chuẩn bị.”

   

Tử và Duvleori sẽ ở lại cùng với bọn Illias nhằm chuẩn bị cho việc tiến công trụ sở bọn Larheit tại Serend. Về Kim thì cả bọn đều đồng thuận rằng cô ta hãy ngoan ngoãn biến về Garne đi.

   

“Cậu đối xử với ta không phải ác quá hả?”

“Cô có biết Ludfein-san đã liên lạc than phiền biết bao nhiêu lần rồi không.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

Moraly và Yastet bị bắt giữ không phải chuyện tốt lành. Mặc dù họ không biết rõ toàn bộ thông tin của chúng tôi, nhưng vì là thuộc hạ của Lytial nên họ sẽ biết đa số căn cứ của bên này. Tuy nhiên, chuyện cướp họ trở về lại rất khó khăn. Những con rơi sở hữu năng lực cá nhân mạnh mẽ đều mạnh ở cuộc chiến giới hạn cục bộ, nhưng họ không phù hợp với cuộc chiến quy mô lớn khi thắng bại lại có liên quan đến số lượng. Tuy vậy, Nekthaal lại không hề để tâm đến nỗi lo ấy mà tỏ vẻ rất điềm nhiên.

   

“Hai người đó đã được Lytial huấn luyện, thế thì không cần phải lo chuyện bị lộ thông tin phải không?”

“Ừ thì họ có lẽ sẽ không bao giờ thú tội với mấy loại tra khảo hay ma pháp thông thường, nhưng tôi vẫn có một mối lo.”

“Là kẻ thuộc hành tinh Yugura sao? Có vẻ các ngươi đang đánh giá cao hắn ta, nhưng không phải hắn đang ở trong trạng thái trọng thương không thể hồi phục ư?”

“Đúng là thế… nhưng vụ việc lần này lại có thủ đoạn rất gọn gàng. Có lẽ trong chuyện này không chỉ có mỗi hiền vương Turize nhúng tay vào.”

   

Trong số kẻ địch còn có thông tin về Ekdoic và thuộc hạ của Tử Ma Vương. Thế lực của gã đàn ông đó đang hợp tác là chuyện rất rõ ràng. Chính vì vậy nên tôi rất để ý. Khi còn đang không biết miêu tả như thế nào thì Lytial xuất hiện.

   

“Larheit, việc di chuyển bọn Ceraes đã kết thúc. Các cậu đã quyết định phương châm chưa?”

“Lytial-san à. Vẫn chưa, tôi đang đau đầu không biết liệu kẻ thuộc hành tinh Yugura có đang hành động không.”

“Ra là vậy. Theo chuyện của Ceraes thì hắn đã mất ý thức, mạng sống cũng không còn kéo dài lâu. Vì không thể trị liệu bằng ma pháp nên có thể xác định rằng hắn không can thiệp vào chuyện này.”

“Không thể trị liệu bằng ma pháp… Ừm, nhưng khả năng cũng không phải bằng 0. Nếu bắt tay với Ma Vương thì không chừng chúng có thể dùng thủ đoạn gì đó để đạt được sự hợp tác của đức____ của Bích Ma Vương.”

“___ Nekthaal, tôi có thể nghe chi tiết chuyện ấy không?”

   

Nekthaal giải thích về sức mạnh của Bích Ma Vương. Năng lực “Phồn Vinh,” quả nhiên các Ma Vương đều là những kẻ dị thường. Tuy nhiên, nếu chuyện đó là thật thì có khả năng gã đàn ông đó đã hồi phục. Biểu cảm ôn hoà như mọi khi của Lytial đang chuyển về khuôn mặt vốn có của ông ấy. Tôi rất e ngại Lytial này. Cảm giác hệt như đang ở cạnh kẻ thuộc hành tinh Yugura kia vậy.

   

“Ta không định giữ bí mật, chỉ là ta không định dính líu gì đến Bích Ma Vương cả.”

“Chúng tôi nên tự xem xét lại chuyện không hỏi thông tin này từ trước đến nay. Theo thông tin về Tử Ma Vương mà tôi nghe được từ Larheit thì khả năng chúng nhờ vả Bích Ma Vương là rất cao. Về khả năng thương lượng thì bên cạnh chúng đang có con rơi Á nhân màu trắng.”

“… Ra là vậy. Có lẽ chúng sẽ có thể kích thích sự quan tâm của Bích Ma Vương đó.”

“Trong trường hợp chúng sớm đạt được sự hợp tác của Bích Ma Vương thì hãy xem như kẻ thuộc hành tinh Yugura đã phục hồi. Đã vậy thì chuyện lộ ra thông tin từ Moraly hay Yastet cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.”

   

Lytial sở hữu năng lực quan sát ưu việt của con rơi. Chỉ cần liếc một cái, ông ấy có thể nhìn thấu nhân vật ấy sở hữu tài năng gì và trình độ của họ trong phút chốc. Đối với Lytial ấy, sự phục sinh kẻ thuộc hành tinh Yugura, nhân vật mà ông ta buộc phải cảnh giác, chính là tin tức vô cùng xấu.

   

“Lytial, ngươi nghĩ rằng kể cả những kẻ được ngươi huấn luyện cũng vô dụng sao?”

“Gã đàn ông ấy thuộc cùng cấp bậc với tôi. Và tôi cũng có thể moi ra thông tin từ bọn Moraly. Với độ tuổi còn trẻ như thế mà lại thông thạo việc lý giải người khác thì chính là một mối uy hiếp khôn cùng.”

“Vậy thì chúng sẽ xuất hiện ở Serend này ư?”

“… Cũng chỉ có một nửa khả năng. Kẻ thuộc hành tinh Yugura hẳn cũng đang đánh giá tôi giống như vậy. Nếu như tôi triệt để duy trì an toàn thì có khả năng hắn sẽ nhắm vào căn cứ nằm tại Trine.”

   

Ra là vậy, hắn muốn cắt đứt đường lui sao. Đấy đúng là chuyện hắn ta có thể nghĩ đến. Nhưng cũng không thể chắc chắn rằng hắn ta không khiến chúng tôi nghĩ vậy và tiến thẳng đến nơi này.

   

“Chúng ta sẽ chia ra bảo vệ ư?”

“Chiến lực chủ yếu cần phải đặt tại Serend. Dù gã đàn ông đó tiến vào Trine thì vẫn có khả năng cao rằng các nước khác sẽ nhắm đến Serend.”

“Là Yugura giáo muốn cướp lại Ceraes nhỉ. Đã vậy thì nên lưu Arkryal tại nơi này rồi.”

“Thế là tốt nhất. Tôi sẽ tự mình sang Trine. Nếu có tôi thì hẳn chiến lực hiện thời cũng có thể chiến đấu tương đối.”

“Nhưng Lytial-san, nếu gã đàn ông đó xuất hiện thì ngài mới là bên gặp bất lợi về mặt chiến lực tại Trine đó?”

“Cái đó cũng không chắc được. Tuy nhiên, hẳn là gã đàn ông đó sẽ không dốc toàn bộ chiến lực trong lúc này. Bởi vì làm thế thì có khả năng chúng ta sẽ đầu tư chiến lực chủ yếu. Hắn đang muốn điều tra nội tình của chúng ta trước khi tiến vào Serend, vậy nên hắn sẽ không mong muốn tiến hành quyết chiến ngay tại Trine.”

   

Lytial không hề mang chút nghi ngờ nào với lời của bản thân. Ông ấy đang phát ngôn sau khi chắc chắn rằng kẻ thuộc hành tinh Yugura nhất định sẽ hành động như thế. Quả nhiên người đàn ông này cũng không phải nhân vật có thể lơ đễnh.

   

“Cơ hội thắng là bao nhiêu?”

“Gã đàn ông ấy cũng đang lý giải tôi. Đã vậy thì sau này sẽ là cuộc đấu lừa lọc, kẻ xấu tính hơn sẽ là người chiến thắng.”

“… Tôi thì thấy bên nào cũng vậy cả.”

“Ở Trine cũng có Solide nữa, cậu ấy sẽ hành động một cách phù hợp thôi.”

   

À, nhắc mới nhớ là ở Trine đang có Solide nhỉ. Giống như Arkryal, anh ta là con rơi được phát hiện bởi Lytial. Dù được Nekthaal thích thú, nhưng anh ta lại không tán đồng mục đích đó và chỉ lười biếng tận hưởng ngày tháng truỵ lạc tại căn cứ Trine.

   

“Thật không ngờ ngài lại có thể nói chuyện với tên đó. Tôi thì xin kiếu.”

“Nhìn vậy chứ ở chung Solide sẽ không bị buồn chán đâu, nhưng nếu ở chung mãi thì tôi cũng xin kiếu thật.”

   

Tuy không sở hữu năng lực chiến đấu trực tiếp, nhưng sự đáng sợ của Solide lại vượt xa những con rơi khác. Kể cả Arkryal vô tư cũng muốn tránh xa kẻ đó. Xét trên phương diện ấy thì không chừng Solide sẽ có thể đối chọi với hắn ta… Có vẻ đây sẽ là cuộc chiến còn thê thảm hơn cả việc máu chảy thành sông.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Thanks kìu
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Sắp đến đoạn thằng main được chơi bài tẩy rồi
Xem thêm
Đồng loại vs nhau có khác, nói y như nhau
Mà 2 giám sát mới từ yugura giáo thì kj chả là nữ hiệp sĩ mời edo ăn và macetta (chắc vậy)
Xem thêm
ô yugura đúng tởm vl
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Thanks trans 🥰🥰🥰
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm