Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Lựa chọn

Chương 15: Do đó, chỉ cần chiến đấu

18 Bình luận - Độ dài: 3,314 từ - Cập nhật:

Dường như mánh khoé của Ekdoic-dono không có tác dụng, nhưng nhờ vậy mà chúng tôi đã xác nhận được thủ đoạn của hai người con rơi. Người phụ nữ tên Moraly chiến đấu ở cự ly gần và có thể thu ngắn khoảng cách bằng ma pháp Dịch Chuyển tức thời dù chỉ giới hạn ở bản thân. Người đàn ông tên Yastet thì triển khai kết giới trên toàn thân và là chuyên gia cận chiến có thể tiến công lẫn phòng thủ.

   

“Mix-chan, chúng ta phải làm sao?”

“Đúng như lời người bằng hữu nói, có vẻ hai người này khá là mạnh. Lacra-dono hãy cùng Ekdoic-dono lo gã đàn ông. Sau khi diệt trừ một số quân địch thì tôi sẽ lo bên người phụ nữ!”

   

Các thuộc hạ bắn hụt lượt công kích đầu tiên của Ceraes đang chuẩn bị tấn công lần nữa. Nếu không vô hiệu hoá bọn họ trước thì tôi sẽ khó mà chiến đấu như bình thường. Mặc dù đây là thứ bản thân muốn lưu lại dùng cho cường địch… nhưng hãy ưu tiên để mọi người dễ hành động hơn vậy. Hai tay tôi nắm 8 thanh “Ironashi” và đồng thời phóng ra. [note53132]

   

“Cái gì___!?”

   

Toàn bộ 8 thanh “Ironashi” đều trúng vào cơ thể của 8 người. “Ironashi,” vật được gia công và chế tạo từ thuỷ tinh trong suốt, là vũ khí có hiệu quả tất sát với đối thủ lần đầu tiên gặp và người không có thực lực tương đối sẽ khó có thể theo kịp. Tất cả đều được tẩm độc tê liệt, nếu bị cắm vào người thì sẽ không thể cử động trong vài tiếng. Dù trông có thể dùng với Moraly, nhưng theo suy đoán của người bằng hữu thì khả năng cao là không có tác dụng. Tiếp theo là hai thanh “Happa,” tôi ném nó về phía chân của đám người hai bên đang muốn tấn công và kích hoạt ma pháp Bộc Phá. Lần này là con dao có thể nhìn thấy, cho dù có thời gian phản ứng thì họ cũng khó mà né tránh khi bị nổ dưới chân. [note53133]

   

“Harkdoc-dono và Macetta-dono hãy tiến về phía Ceraes!”

“Ô kê!”

   

Tôi xác nhận đối phương đằng sau màn khói vẫn bình an. Có vẻ đối phương đã dừng tấn công mà giăng kết giới. Tôi tăng cường Cường Hoá Ma Lực ở hai chân và lao sang bên phải với tư thế sát mặt đất. Tôi bỏ qua kẻ giăng kết giới mà chém vào đối tượng ở xa nhất bằng con dao “Enbu” dùng cho cận chiến. [note53134]

   

“Hự!?”

“Đằng sau ư! Lẩn như chạch___!?”

   

Kẻ giăng kết giới nhận ra bóng tôi và định dùng ma pháp. Tuy nhiên, ma pháp ấy đã bị giải trừ trong giai đoạn cấu trúc. Lý do là vào lúc lướt qua, tôi đã thả sẵn con dao có gắn Phong Ma Thạch “Fuuji” trên kết giới. Không để lỡ cơ hội, tôi lấy ra con dao “Ugachi” chuyên dụng cho việc ném và phóng tới đầu gối đối phương. Trước khi làn khói tan hết, cho dù nhìn thấy “Ugachi” thì họ cũng không thể kịp phản ứng. [note53135]

   

“Thế là 11 người, và tiếp theo là___ 12!”

   

Tôi tăng cường Cường Hoá Ma Lực tại bộ phận dùng để ném dao. Trước khi lao vào, tôi ném mạnh thanh “Ugachi” thứ hai về hướng người giăng kết giới khác ở bên trái.

   

“Ặc!?”

   

Trúng đích, quả nhiên vì người ở bên trong bị tấn công nên đối phương đã giải trừ kết giới và chuyển sang nhắm bắn bằng ma pháp. Làn khói tan đi, tôi xác nhận ba người bị xử lý trong lúc ấy đã không thể tiếp tục cử động vì độc tố.

   

“Chỉ một lần đã xử lý gần một nửa…! Cẩn thận đấy, con ả này có sở trường chiến đấu!”

“Nhìn thôi cũng biết!... Khoan đã, không lẽ cô ta là [Lưỡi___”

“Thật xin lỗi, tôi không thích cái tên đó lắm nên mong anh đừng gọi như vậy nhé.”

   

Tôi phóng “Tetsuyose” vòng ra phía sau người đàn ông đang hét lên. Tuy công kích không nhắm vào bản thân, nhưng họ vẫn phải nhìn theo vì sợ con dao có thể làm gì đó. Tôi tính toán thời điểm ánh mắt của gã đàn ông dao động mà phát động ma pháp có sẵn trong “Tetsuyose.” Tất cả những con dao rải rác ngoài “Ironashi” đều đồng loạt bị hút về phía đối phương. [note53136]

   

“A hự!?”

   

“Tetsuyose” được bố trí ma pháp sinh ra ma lực mang tính chất hút các khoáng thạch cụ thể trong phạm vi nhất định, và phần lớn mũi dao đều được khảm loại khoáng thạch ấy. Bao đựng cùng y phục của tôi được đặc chế nên không chịu ảnh hưởng bởi ma lực đó, thế nên ngoài những con dao trên người thì tất cả những thứ vừa được sử dụng đều sẽ bị hút tới.

   

“Ừm, hạ được chừng này chắc là đủ rồi. Giờ thì mình phải chuyển sang mục tiêu chính.”

   

Tôi dời mắt sang phía Moraly. Dường như cô ta vừa quan sát chuyển động của tôi nên ánh mắt của hai bên lập tức chạm vào nhau.

   

“Dùng dao ư. Có vẻ ngươi muốn đối đầu với ta nhỉ. Được thôi, ta sẽ đập chết ngươi liền đây.”

“Thật là người xấu mồm. Cô có thể nói chuyện lịch sự một chút không?”

“Ngươi mới phải im mồm, đồ nói chuyện dị hợm.”

   

Hừ, tôi không nghĩ mình nói chuyện dị hợm như vậy đâu. Tôi cầm “Enbu” lên và quan sát chuyển động của cô ta. Hai người Harkdoc-dono ở phía sau có vẻ đã bắt đầu giao chiến với thuộc hạ của Ceraes. Thế thì tôi sẽ có thể chuyên tâm vào mục tiêu trước mắt rồi. Xin được diện kiến tay nghề!

   

“Đợi đấy.”

   

Moraly cầm dao lên và chạy thẳng về phía tôi. Lý do cô ta không sử dụng ma pháp Dịch Chuyển hẳn là vì kiểu tập kích tất sát bằng ma pháp Dịch Chuyển đã bị nhìn thấy. Vì tôi chủ động đối đầu nên cô ta nghĩ rằng có lẽ tôi đã suy nghĩ ra đối sách gì đấy…

Tôi chặn lấy con dao của Moraly và trao đổi vài hiệp. Quả nhiên là cô ta quen thuộc với cách chiến đấu bằng dao. Tuy nhiên, chỉ so về sức mạnh thuần tuý thì tôi vẫn hơn, trước tiên thì phải bắt đầu từ việc khiến cô ta sử dụng ma pháp Dịch Chuyển đã.

   

“Chậc, đồ sức trâu.”

“Dù sao tôi cũng xuất thân từ Turize mà.”

“___ Ra ngươi chính là Mix ấy sao. Kẻ từng huỷ diệt băng cướp Geshurva.”

“Ái chà, một cái tên thật hoài niệm. Là người quen của cô ư?”

“Không phải, đó là đám người ta dự định giết sạch. Nhờ thế mà ta đỡ tốn công giết chúng.”

   

Nếu nhắc đến tên của băng cướp từng hoạt động tại Quama thì ắt hẳn Moraly cũng xuất thân từ nơi này. Mặc dù cách dùng dao là theo trường phái riêng, nhưng vẫn có động tác thường thấy tại địa phương nào đó tại Quama. Vậy thì tiện rồi.

   

“Nếu cô không định làm gì thì để tôi lên trước vậy!”

   

Ngay khi đánh bật công kích của Moraly, tôi ném thanh “Ugachi” chỉ bằng sức mạnh từ cổ tay còn trống.  Với năng lực của Moraly thì tôi nghĩ cô ta sẽ né được thôi…

   

“Ta đang chờ nó đấy.”

   

Vào khoảnh khắc “Ugachi” đâm trúng, Moraly lập tức biến mất. Nếu không thấy cô ta trong tầm nhìn thức chỉ sẽ còn một nơi. Tôi thuận theo động tác ấy mà ném thêm một thanh “Ugachi” đang giấu trong tay về phía sau.

   

“Ta biết mà.”

   

Tôi chợt cảm nhận được sát ý từ bên trên và lập tức chặn lại. Phù, tôi đã thành công phòng ngự một cách suýt s___

   

“____ Hả!?”

   

Đúng là tôi đã chặn được con dao, nhưng ngoài nhát đâm từ trên không thì cô ta còn dùng chân đá thêm một cú. Cô ta đá đúng chỗ thật đấy, đầu tôi cứ có cảm giác chao đảo.

   

“Lại đánh theo kiểu cao thượng rẻ tiền. Ngươi đừng nghĩ ta sẽ mắc phải chúng.”

“Tôi không nghĩ giăng bẫy là cao thượng đâu.”

“Ngươi rải Phong Ma Thạch ra đằng sau nhằm ngăn cản ta giãn khoảng cách một lần nữa chứ gì. Ngây thơ quá đấy.”

“Ái chà, lộ tẩy mất rồi.”

   

Ma pháp dịch chuyển là ma pháp lấy bản thân làm trung tâm mà phát động, thế nên tôi nghĩ cô ta sẽ bị ngăn trở nếu có Phong Ma Thạch ở dưới chân… Nhưng quả nhiên là cô ta vẫn tinh mắt nhận ra mấy hạt Phong Ma Thạch nhỏ xíu đó rồi. Tuy nhiên, có thể xem như suy đoán của người bằng hữu là gần như chính xác.

   

“Có vẻ như ma pháp Dịch Chuyển cần phải điều chỉnh toạ độ di chuyển thật chính xác. Cô ta có thể sử dụng ma pháp ấy với tài năng của con rơi, vậy thì có khả năng rất lớn rằng đối phương đang sở hữu năng lực nắm bắt không gian.”

   

Thật sự thì tôi hơi giật mình chuyện cô ta có thể nhận thức những hạt Phong Ma Thạch nhỏ nằm ở góc chết phía sau tôi. Nhưng trong trường hợp như vậy, dù tôi dự đoán địa điểm dịch chuyển và phóng dao vào góc chết thì hẳn là cô ta cũng sẽ nhận ra trước.

   

“Bị đá mà vẫn thảnh thơi như vậy, nhìn là bực bội rồi.”

“Tôi đã học được rằng nếu lộ cảm xúc trong lúc chiến đấu thì vẫn còn non nớt đó.”

   

Cách chiến đấu của Moraly rất đơn giản, cô ta sẽ dịch chuyển dựa theo kỹ năng của tôi và tấn công từ góc chết. Dịch chuyển vào nơi tôi thấy thì cũng không khác gì chuyện lao tới thật nhanh, chỉ cần tôi nhanh tay thì sẽ có thể đối phó thoải mái.

   

“Làm bản mặt như mình được hạnh phúc lắm vậy, quá đủ để giết rồi.”

   

Cả lần với Neirlyates cũng vậy, xin làm ơn đừng tức giận bởi mấy chuyện mà tôi không làm gì chứ. Nhưng tôi xin phép được lợi dụng sự ác cảm vừa đúng lúc này vậy.

   

“Cô độc miệng quá đi. Không lẽ cô bị đối xử tệ bạc như thế bởi Lytial sao?”

“___ Chết đi.”

   

Moraly lập tức xuất hiện trước mặt và muốn đâm vào mắt tôi. Tôi chặn lại bằng “Enbu” và ném “Ugachi” đi. Thế nhưng, Moraly lại biến mắt ngay lúc ấy. Vị trí là___ đằng sau lưng!

   

“Bắt được rồi nhé.”

“__!?”

   

Tôi dùng tay không chặn lại cú đâm từ sau lưng. Bản thân thả “Enbu” xuống và nắm lấy khuỷu tay đang duỗi ra của Moraly.

   

“Có lẽ kỹ năng dùng dao của cô thuộc trường phái riêng, nhưng cách nhắm vào chỗ hiểm lại rất giống với một loại mà tôi thường thấy tại Quama. Tích cực phản công lại đợt phản công của đối phương cũng tốt, nhưng chỉ cần biết được phương hướng thì vẫn có thể đối phó bằng thể thuật đấy.”

“Ngươi nghĩ gì mà lại chặn lưỡi dao bằng tay chứ!?”

“Người dùng dao thường hay nắm các bộ phận của dao lắm. Găng tay được đặc chế phòng ngừa bị cứa phải là điều hiển nhiên đó? Mặc dù nếu chặn trực tiếp bằng lòng bàn tay thì sẽ bị đâm thôi… Được rồi…”

   

Tôi vận sức và bóp gãy khuỷu tay của Moraly. Thế này thì cô ta sẽ không thể dùng dao bằng cánh tay đó nữa.

   

“Ặc… Grừ!... Tên khốn!”

“Tôi muốn cô cảm tạ vì đã không xé ra đó. Thú thật thì tại vì các cô mà người rất quan trọng với tôi đã bị tổn thương. Cả tôi cũng có điều nghĩ ngợi đấy?”

   

Tôi vận sức vào tay còn lại và bẻ cong lưỡi dao đang nắm. Nếu như người bằng hữu không được bình an thì thứ tôi đang nắm lúc này sẽ là cổ của cô ta chứ không phải khuỷu tay đâu. Tôi vứt con dao đã rời khỏi tay của Moraly rồi đấm mạnh vào bụn. Moraly nghẹn họng và cứ thế sụp xuống.

   

“Đầu tiên là một người, còn mấy người khác thì…”

   

-------------------------------------------------------------------

   

Quả nhiên là Mix kinh thật đấy, chỉ trong một chốc đã khiến hơn mười người không thể đứng dậy. Trong đám mạo hiểm giả Liod thì người đứng đầu bọn kinh dị là Parshro và Girista, còn nhắc đến kẻ khủng bố nhất ở Morgana thì chính là Mix rồi.

   

“Vậy thì chúng ta sẽ dọn dẹp đám còn lại vậy!”

“Chờ chút đã Harkdoc, đối phương chiến đấu chủ yếu bằng ma pháp đó!? Anh bất cẩn lao vào thì chỉ thành đích ngắm thôi!?”

“Không vấn đề đâu!”

   

Ừ thì nếu toàn bộ đều thuộc cấp bậc Lacra thì kể cả tôi cũng sẽ cẩn thận, à không, là chạy luôn ấy chứ. Nhưng mà với ma pháp Truy Tìm thì tôi đã nắm rõ trình độ của đám người này. Kẻ đáng cảnh giác nhất tại đây chỉ có hai tên con rơi và Ceraes mà thôi. Tôi lao về phía một người và dịch trọng tâm sang bên phải vào thời điểm đối phương nhắm bắn ma pháp.

   

“Cái tên___”

   

Ngay thời điểm đối phương định điều chỉnh tầm ngắm thì tôi liền chuyển sang hướng ngược lại. Với bọn không quen với chiến đấu thì chỉ cần đòn nhử này là đủ. Ma pháp được bắn đi hướng đối diện, tôi lao vào giáng tonfa vào hắn. Kế đó, tôi nắm lấy đối phương đang ngã xuống vì bất tỉnh và một, hai!

   

“Ư a!?”

   

Vì đột nhiên bị ném đồng minh tới nên kẻ địch trở nên dao động và phản ứng chậm chạp. Hắn không thể bắn ma pháp, cho dù phòng ngự bằng kết giới hay đón lấy đồng đội hoặc lùi xuống thì cũng không vấn đề gì đâu? Kiểu gì thì tôi cũng sẽ lao tới mà thôi.

   

“Ồ, dùng kết giới chặn lại ư. Trông đau ghê á, ngươi làm ác với đồng bọn quá đó?”

   

Tôi đứng trước kết giới được triển khai, vừa nhìn gã đang bất tỉnh dưới chân vừa cười nhẹ. Dựng kết giới tức là hắn đang tạo nên một bức tường. Vậy thì giống với chuyện công kích của tôi không thể chạm đến hắn, ma pháp của hắn cũng không thể chạm đến tôi. Trong trường hợp này, hành động hắn có thể thực hiện gồm hai loại. Một là giải trừ kết giới mà bắn ma pháp, hai là duy trì kết giới và cho đồng đội công kích. Nếu muốn để kẻ khác bắn thì tôi chỉ cần tung tuyệt chiêu từ bên trên kết giới, nhưng giờ còn đang tiếc ma lực lắm.

   

“Đồ khốn!”

“Ồ ồ, dũng cảm thật đấy. Nhìn nè.”

   

Thứ hắn chọn là công kích bằng ma pháp. Có thể hoàn thành cấu trúc ma pháp rồi lập tức giải trừ kết giới thì cũng khéo đấy, nhưng khả năng nhịn nhục lại quá kém. Tôi đá gã đang nằm trên mặt đất đến trước mặt đối phương.

   

“__!?”

“Ai da, đám giáo sĩ mới nhú toàn yếu đuối nên dễ xử thật đấy. Không do dự với ác đảng nhưng với người nhà thì quá dịu dàng rồi.”

   

Tôi luồn xuống dưới tên bị đá lên và đánh mạnh bằng tonfa. Còn một chuyện nữa, vì chỉ trông cậy vào kết giới nên sức phòng ngự ở phương diện cơ thể của chúng khá kém và rất dễ xử lý. Với chừng này sức mạnh thì chị đại hay Ulffe sẽ chặn lại với khuôn mặt vô cùng thảnh thơi. Macetta cũng lập tức hội hợp, hiện chúng tôi đã đến được vị trí có thể nhìn rõ khuôn mặt của Ceraes đang đứng sau vài người.

   

“Cách anh chiến đấu miễn cưỡng quá đấy…”

“Tôi muốn cô gọi là quên đánh nhau hơn cơ. Này Ceraes, ông định đứng nhìn từ phía sau đám tạp nham à? Không thể hiện năng lực của Đại Giám Mục lúc này thì còn đợi bao giờ chứ?”

“Tên khốn!”

“… Cũng phải. Có vẻ như ta cần phải làm vậy để thoát khỏi nơi này.”

   

Ồ, ông ta đồng ý thật kìa! Tuy tôi cùng Mix đã hạ được một nửa đám tạp nham, nhưng nơi này vẫn còn tận một nửa. Nếu ông ta chạy trong lúc bọn tôi đang hạ gục kẻ địch thì chúng tôi phải phân chia chiến lực, ngoài ra thì uy lực ma pháp của đám người này cũng không phải hạng xoàng. Trong trường hợp Ceraes chiến đấu thì đám tạp nham không thể liên kết sẽ chỉ có thể đứng nhìn, thế nên thực tế là bọn chúng đã bị dọn dẹp hoàn toàn bởi cách này. Song, dù đánh bại Ceraes thì bọn tôi vẫn phải lưu lại sức để xử lý bọn còn lại nên cũng khổ.

   

“Ceraes-sama, tại sao ngài lại…”

“Macetta Noites sao. Như cô đã biết, đây chính là vì trật tự thế giới.”

“Người ấy vẫn đang chiến đấu vì loài người. Cho dù hợp tác với Ma Vương thì anh ấy vẫn chỉ nghĩ cho nền hoà bình không cần tranh đấu.”

“Quả nhiên là đệ tử của Ukka. Cô chỉ biết nói lên vẻ đẹp trên mặt nước mà không suy nghĩ đến bùn nhơ sỏi đá chìm sâu trong đáy. Một thế giới của loài người lại được tạo ra bằng cách trông chờ vào những kẻ từng phạm đại tội và thậm chí không còn là nhân loại thì có ý nghĩa gì chứ. Hoà bình của thế giới con người phải được duy trì bởi chính bàn tay của con người.”

“Nhưng mà___”

“À xin lỗi nhé, mấy cái đó để sau được không?”

   

Vì có vẻ cuộc trò chuyện sẽ kéo dài nên tôi xen vào. Xét đến chuyện cần bắt giữ con rơi thì chúng tôi không có thời gian để dông dài.

   

“Anh đấy…”

“Macetta, vị trí cô hiện đang đứng là ở đâu? Ceraes đã là đối tượng buộc phải dùng sức để trấn áp. Thời kỳ ông ta có thể lắng nghe đã qua từ lâu rồi. Hay là cô giỏi thuyết phục đến mức có thể khiến Ceraes quay đầu ư? Nếu là thật thì tôi sẽ giao cho cô.”

“… Cũng phải, đây chính là lúc chiến đấu. Ceraes-sama, cho dù chuyện có như thế nào, tôi vẫn buộc phải ngăn chặn ngài tại đây.”

“Đã thế thì ta xin phép được chống cự. Đó chính là con đường mà ta đã chọn.”

   

Giờ thì đánh nhau cũng tốt, nhưng khi đã trở thành Đại Giám Mục thì thường là đám người rất khủng bố. Tên nào tên nấy cũng đều là quái vật có thể đơn thân tiêu diệt ma vật cấp bậc Unique. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng bằng ma pháp Truy Tìm rằng đây là đối tượng còn nguy hiểm hơn cả thánh hiệp sĩ. Gã đàn ông này cũng có kinh nghiệm thực chiến không ít. Tuy nhiên, ông ta cũng không sở hữu năng lực thân thể siêu nhân như chị đại. Trước tiên thì tôi phải suy nghĩ xem nên lợi dụng sơ hở như thế nào đã.

Ghi chú

[Lên trên]
Ironashi: không màu
Ironashi: không màu
[Lên trên]
Happa: lá cây
Happa: lá cây
[Lên trên]
Enbu: biểu diễn võ thuật
Enbu: biểu diễn võ thuật
[Lên trên]
Fuuji: phong toả, Ugachi: đâm thẳng
Fuuji: phong toả, Ugachi: đâm thẳng
[Lên trên]
Tetsuyose có thể hiểu là hút sắt
Tetsuyose có thể hiểu là hút sắt
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Mix còn hiền, gặp tử thì có khi mất tên này ko còn xác
Xem thêm
Harkdoc chuẩn bị thể hiện này
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Mix căng quá
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Quả tên dao đau đầu vc
Xem thêm