RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 12: Bắt đầu từ số 0

Chương 888: Lựa chọn (37)

3 Bình luận - Độ dài: 1,416 từ - Cập nhật:

Đừng bao giờ đặt tất cả trứng vào một cái giỏ.

Cũng chính vì suy nghĩ đó nên khi giao cho băng đảng mafia nhiệm vụ tìm bắt Lâm Trạch, thần xã Tengu cũng cử các ninja hỗ trợ.

Tên ninja kia đã âm thầm theo dõi Lâm Trạch thành công mò được tận hang ổ đáng nghi này.

Lo sợ đánh cỏ động rắn khiến Lâm Trạch đề cao cảnh giác, tên ninja kia không vội hành động ngay mà tìm một nơi ẩn nấp bên ngoài khách sạn tình nhân để mai phục bọn họ.

Đợi đội hỗ trợ đến sau đó mới tiến hành bao vây tấn công Lâm Trạch.

Rõ ràng tên ninja này cũng không phải kẻ ngốc.

Hắn cũng nghĩ tới những khả năng như Lâm Trạch đã phát hiện ra mình nên sẽ rút lui qua các đường khác của khách sạn tình nhân này.

Thế nên hắn không chỉ ẩn nấp ở một chỗ mà liên tục đi vòng quanh khu vực nhà trọ tình nhân để kịp thời ngăn chặn khả năng Lâm Trạch lén lút trốn thoát.

Dù hắn tự cảm thấy tên oắt con Trung Quốc này không thể nào phát hiện ra được kỹ năng theo đuôi hoàn hảo của hắn, nhưng mà thôi cẩn thận vẫn hơn.

Hơn nữa việc này liên quan đến ngọc rồng mà chủ nhân đã ra lệnh bằng mọi cách phải lấy lại được thần vật của thần xã Tengu, vì vậy cẩn trọng chỉ có tốt chứ không có hại gì.

Rất nhanh sau đó một chiếc xe hơi màu đen dừng lại dưới sảnh khách sạn tình nhân, vài người trông giống như trong băng đảng mafia nào đó bước xuống xe.

Tiếp sau đó có thêm ba chiếc xe đen nữa kéo tới, những người mặc đồ đen lục tục kéo xuống.

Đám côn đồ này chính là đội hỗ trợ đã nhận được lệnh chạy đến đây.

Không phải họ không muốn cử ninja đến, chỉ là hiện tại những ninja khác đều cách xa nơi này, không thể đến kịp.

Những tên trong đảng mafia thì khác, chỉ cần gọi một cuộc họ sẽ nhanh chóng điều người tới.

Sau khi phân công một lượt nhóm người lần lượt tản ra, hơn mười người được phân bao vây xung quanh khu trọ đề phòng Lâm Trạch nhảy cửa sổ trốn thoát.

Còn một nhóm khác đã vào khách sạn lục soát từng phòng một.

Tất cả những diễn biến trên đều nằm trong tầm quan sát của tên ninja, hắn vẫn không có ý định lộ diện mà chỉ ẩn nấp trong bóng tối quan sát tình hình.

Vũ khí lợi hại nhất không thể dễ dàng đem ra dùng được.

Vì bây giờ là ban ngày nên trong khách sạn chỉ lác đác vài vị khách.

Sau khi nhóm côn đồ kéo vào trong hỏi han nhân viên khách sạn, nhân viên nói rằng không thấy nữ sinh nào vào đây hết, khách sạn của họ không tiếp nhận nữ sinh trung học.

Nhóm côn đồ đâu có dễ dàng tin lời nhân viên khách sạn như thế, chúng nghĩ rằng nhân viên kia đang nói dối.

Dưới sự ép buộc và đe dọa của đám côn đồ, nhân viên khách sạn dù không muốn nhưng đành phải mở cửa từng phòng cho chúng lục soát.

Cũng may thời điểm này vắng khách, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ mất.

Bây giờ ở khách sạn không có khách lưu trú qua đêm.

Nhân viên nhà trọ dùng thẻ từ để mở cửa phòng, sau đó đám côn đồ cử vài người vào phòng để lục soát.

Căn phòng này được trang trí theo concept trường học, bên trong không có giường ngủ, chỉ có bàn học và ghế, thậm chí còn có cả bảng đen nữa.

Đám côn đồ kiểm tra qua một lượt thấy căn phòng này không có dấu hiệu bất thường bèn rút lui.

Chúng đóng cửa lại tiếp tục đến phòng khác để kiểm tra.

“Căn phòng này bây giờ cũng không có khách ạ.”

Nhân viên khách sạn lại tiếp tục mở một căn phòng khác, phòng này được trang trí theo phong cách SM, có ghế tình thú, lồng sắt kim loại, và các thiết bị rung dùng một lần.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, đám côn đồ cũng không tìm thấy dấu vết gì ở đây.

Một tiếng đồng hồ miệt mài bới tung tất cả các phòng của khách sạn nhưng đám côn đồ lại chẳng tìm ra được gì.

Đám côn đồ báo cáo lại tình hình với cấp trên, ngay lập tức tên ninja theo dõi Lâm Trạch kia liền bị khiển trách, chất vấn hắn liệu có nhầm lẫn gì hay không, tại sao đám côn đồ lại không tìm được dấu vết nào của Lâm Trạch.

Tên ninja kia cứ liên tục nhấn mạnh rằng mình không hề nhìn lầm, hắn yêu cầu đám côn đồ kiểm tra khách sạn một lần nữa.

Thế nhưng nhân viên khách sạn đã kiên quyết từ chối đám côn đồ, một lần là quá đủ rồi chủ khách sạn không thích người khác vào nơi kiếm ăn của hắn làm rối tung hết cả lên.

Chủ khách sạn cho phép đám côn đồ lục soát là đã nể mặt người đứng đầu băng đảng của bọn chúng lắm rồi.

Một lần thì còn châm chước chứ lần thứ hai thì ai mà chịu cho được, nếu đám côn đồ cứ cố lục soát lần nữa ông dọa sẽ báo cảnh sát địa phương về tội quấy rối trật tự công cộng.

Sắp đến giờ kinh doanh cao điểm mà cái đám này cứ tụ năm tụ bảy trước khách sạn như thế đã gây ảnh hưởng xấu cho khách sạn rồi.

Vì các băng đảng mafia được hợp pháp hóa ở Nhật Bản thế nên nhân viên nhà trọ cũng không sợ hãi tụi này, chúng mà tùy tiện đánh đập người thường sẽ bị bêu rếu trên tạp chí.

Sau một lúc nói chuyện hòa giải, chủ khách sạn cũng đồng ý cho bọn chúng kiểm tra lại vài phòng, coi như nể mặt mafia lắm rồi.

Nhưng cuối cùng đám côn đồ cũng không thu được kết quả gì.

Bọn chúng lại tiếp tục truy hỏi nhưng nhân viên vẫn một mực khẳng định vào thời điểm mà bọn chúng nói chẳng có nữ sinh nào vào khách sạn này hết.

Nhân viên nhà trọ khẳng định chắc nịch không có vẻ như đang nói dối, thế là bọn chúng lại lục tục rút lui.

Tên ninja đã theo dõi Lâm Trạch hoàn toàn không chấp nhận nổi kết quả này.

Hắn chắc chắn Lâm Trạch đang ở trong khách sạn này, hắn đã tận mắt chứng kiến cậu vào bên trong không thể nào nhầm được.

Nhưng tại sao đám côn đồ đã bới mọi ngóc ngách trong khách sạn này rồi mà vẫn không thấy gì.

Lẽ nào Lâm Trạch đã luồn lách vào những góc khuất đã tránh đám côn đồ kia?

Hoặc có thể Lâm Trạch đã nhân lúc hắn không chú ý đã trốn thoát khỏi khách sạn.

Tên ninja tiếp tục suy nghĩ bước tiếp theo, thực tế đúng như những gì hắn thấy Lâm Trạch quả thật đã vào khách sạn này, điều này chắc chắn không sai.

Nhân viên khách sạn nói không thấy Lâm Trạch, cũng không phải nói dối.

Tình huống này xảy ra nguyên nhân là do Lâm Trạch đi ngang qua khách sạn này phát hiện ra nhân viên đang lơ đãng, đó cũng là lý do khiến cậu chọn khách sạn này.

Thế nên Lâm Trạch đã lén lút lẻn vào khách sạn sau đó tìm một chỗ an toàn để trốn.

Khách sạn kiểu này thường sẽ bố trí kiểu đèn mờ, tạo cho khách cảm giác riêng tư tuyệt đối, thế nên sẽ không bố trí camera giám sát.

Dùng thẻ điện tử đa năng, Lâm Trạch dễ dàng mở cửa bước vào bên trong một căn phòng.

Đây là một căn phòng theo concept học đường.

Lâm Trạch dự định sẽ trốn thoát qua cửa sổ phòng này, nhưng khi phát hiện ra có bên ngoài có ninja bao vây, cậu quyết định ở lại không vội đi ngay.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bây giờ main kinh nghiệm đầy mình rồi, không như ban đầu đi không chú ý bị Nghiên Nghiên thọt dao một phát thăng thiên
Xem thêm
đọc cứ như phim hành động :v
Xem thêm