RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 12: Bắt đầu từ số 0

Chương 858: Lựa chọn (7)

4 Bình luận - Độ dài: 1,377 từ - Cập nhật:

Một người đàn ông môi giới bất động sản đã đợi Lâm Trạch và Claudia hơn hai giờ đồng hồ rồi.

“Hai bạn đến muộn quá đấy.”

Người đàn ông môi giới bất động sản giận dữ nói với Lâm Trạch và Claudia.

Nhưng giận thì giận, người đàn ông môi giới bất động sản này vẫn giới thiệu tường tận căn nhà này với Lâm Trạch và Claudia.

Đây là một dạng biệt thự kiểu nhỏ, tuy rằng không bằng được với căn nhà xa hoa của Claudia nhưng cũng không quá tồi.

“Ở gần đây còn có siêu thị tiện lợi, chỉ cần đi bộ tầm ba phút là tới được trạm xe bus, các bạn lựa chọn được căn nhà này đúng là quá may mắn…”

Tên môi giới vừa dẫn Lâm Trạch và Claudia đi thăm quan căn nhà, vừa xuýt xoa về việc căn nhà này tốt nhường nào, có thể thuê được nó đúng là quá may mắn.

“Chúng ta đã đi một vòng ngôi nhà rồi, nếu không còn câu hỏi nào nữa, thì hai bạn ký vào giấy tờ này nhé.”

Nói rồi tên môi giới nhà đất lấy ra một bản hợp đồng,  nội dung trong đó vô cùng đơn giản, chỉ là xác nhận người vào ở và một số điều khoản bước đầu cam kết về việc bồi thường tổn thất trang thiết bị trong nhà.

Sau khi Lâm Trạch ký kết hợp đồng xong, tên môi giới rời đi còn về việc tiền thuê nhà gì đó, Lâm Trạch không cần phải quan tâm, bởi vì ba cậu đã thanh toán giúp cậu rồi.

Lâm Trạch cứ nghĩ ba sẽ thuê cho mình một căn hộ nhỏ đã là tốt lắm rồi, không ngờ lại thuê cho cậu ấy một căn biệt thự cỡ nhỏ.

Trực giác mách bảo Lâm Trạch, không phải là đồng chí Lâm Bảo Căn không tiếc tiền, cũng không phải là vì ba muốn bảo vệ mình mà muốn mình và Claudia ngủ riêng phòng.

Nguyên nhân là bởi vì Claudia, trước giờ cô ấy vẫn luôn sống trong nhung lụa, vì để Claudia có thể hài lòng thì căn nhà này là cần thiết.

“Đồ dùng gia đình cũng rất đầy đủ.”

Claudia nhìn xung quanh rồi nói.

Lâm Trạch lúc này đang đứng phía sau Claudia, có thể trông thấy Claudia không hề có chút cảnh giác nào, bất giác nuốt nước miếng.

Nếu cậu ấy muốn, thì cô sẽ trở thành người của cậu sao, cậu ấy có thể có được mọi thứ của cô ấy.

Khác so với lúc còn ở Mỹ, Lâm Trạch lúc này đã về nước rồi, nên cậu cảm thấy yên tâm hơn.

Nhưng Claudia lại hoàn toàn ngược lại, so với lúc còn ở Mỹ, cô lúc này đã bước vào trạng thái cô lập.

Ngoại trừ bản thân mình ra, Claudia không hề có người thân nào khác, cũng có nghĩa là Claudia chỉ có thể dựa vào cậu ấy.

Tiếp theo đây sắp phải bắt đầu cuộc sống hai người rồi sao, không hiểu tại sao Lâm Trạch bắt đầu có cảm giác căng thẳng, luôn nghĩ rằng giữa hai người sẽ phát sinh cảm giác nào đó.

Dù sao cậu ấy cũng đã là chồng chưa cưới của Claudia rồi, cho dù có làm gì đó thì cũng chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao, Claudia sẽ không chống cự đâu chứ.

Thực ra ngoài chuyện hôn Claudia ra, Lâm Trạch cũng không có hành vi nào khác cả.

Nhớ tới lúc hôn Claudia, cô không hề kháng cự lại, nếu như cậu ấy tiến thêm một bước nữa, liệu có phải cô ấy cũng sẽ không kháng cự lại không.

Lâm Trạch vội vàng lắc đầu. Rốt cuộc mình đang nghĩ gì thế, chẳng phải tư duy của mình đang loạn lên sao.

Tới phòng khách tầng một, Lâm Trạch bắt đầu hướng dẫn cho Claudia chỗ nút bấm trên điều khiển ti vi bằng tiếng Anh Trung. 

Mặc dù không phải là không dùng được phần mềm dịch, nhưng nếu đang rảnh thì cũng không thể từ chối câu hỏi của Claudia. 

"Bạn anh thú vị ghê.”

Claudia đột nhiên nói. 

"Em đang nói đến Nghiêm Nghiệp Ba sao, cậu ta đúng là rất thú vị.”

Lâm Trạch trả lời. 

"Anh ấy nói rằng nơi này không phải là quê hương của anh, chuyện này là thật sao.”

Câu hỏi này của Claudia, Lâm Trạch sớm đã lường trước rồi. 

Dù sao trong lúc Claudia và Nghiêm Nghiệp Ba nói chuyện, cậu ấy đã biết sẽ xuất hiện những câu hỏi nào rồi.

“Đúng vậy, vì công việc của ba anh, mà hồi học cấp ba anh đã chuyển trường vài lần, và sắp phải chuyển thêm lần nữa, lần này sẽ cùng em học chung một trường.”

Lâm Trạch trả lời một cách tự nhiên. 

“Hồi cấp ba hoặc cấp hai, anh thật sự chưa từng thích cô gái nào sao.”

“Dĩ nhiên là chưa từng.”

“Mối quan hệ giữa anh và Nghiêm Nghiệp Ba có tốt không.”

“Cũng không tồi, dù sao thì bạn thân của anh cũng chỉ có vài người.”

Lâm Trạch thật thà trả lời. 

Nghiêm Nghiệp Ba tuy rằng cũng có lúc không đáng tin, nhưng Lâm Trạch vẫn xem cậu ấy như bạn tốt. 

Nếu không thì, vào ngày rời khỏi quê hương, cậu ấy sẽ không gọi điện cho Nghiêm Nghiệp Ba nhắc nhở phải chú ý an toàn làm gì. 

Bây giờ xem ra, tinh thần của Nghiêm Nghiệp Ba đang rất tốt, thậm chí còn tới cả buổi họp fan của diễn viên lồng tiếng, những chuyện làm Lâm Trạch lo lắng cuối cùng cũng bớt được một phần rồi. 

“Nếu vậy thì, em bảo cậu ấy tới chỗ chúng ta ở một đêm chắc cũng không sao chứ, dù sao thì cậu ấy cũng không có chỗ để ở.”

Claudia đột nhiên nảy ra ý tưởng nói với Lâm Trạch. 

“Không được.”

Lâm Trạch ngăn cản Claudia, chuyện này tuyệt đối phải ngăn cản lại.

Để cho Nghiêm Nghiệp Ba biết về mối quan hệ của mình và Claudia thì không sao, nhưng tuyệt đối không thể để cho Nghiêm Nghiệp Ba biết chuyện sau này mình sẽ ở cùng với Claudia, đừng nói là biết địa điểm.

“Tại sao lại không được, anh ấy chẳng phải là bạn tốt của anh sao.”

Claudia hỏi Lâm Trạch. 

Đối với Lâm Trạch mà nói, tìm một cái cớ không có gì khó, cậu ấy lập tức nói ra lý do.

"Không được là không được, bởi vì học sinh cấp ba ở chung với nhau là chuyện không thể. Đừng nói là không thể cho Nghiêm Nghiệp Ba biết về chuyện này, cho dù là sau này chúng ta cùng đi học, cũng tuyệt đối không thể để cho người khác biết được chuyện này.”

“Em vẫn không hiểu lắm.”

“Em không hiểu cũng không sao cả, dù sao em cũng chỉ mới tới quốc gia của anh, người Hoa rất coi trọng điều này, dần dần rồi em sẽ hiểu.”

Nghe Lâm Trạch nói vậy, Claudia ngơ ngác gật đầu. 

Bây giờ vẫn còn sớm, Claudia bắt đầu dọn dẹp hành lý, cất đồ vào trong tủ.

Thực ra Claudia cũng không đem theo quá nhiều đồ, quần áo không có mấy bộ, với suy nghĩ của Claudia nếu đem nhiều quá sẽ phải xách nặng, nên cô ấy quyết định sau khi tới Trung Quốc sẽ mua mới toàn bộ. 

Buổi tối, Lâm Trạch và Claudia ngủ chung một phòng.

Lâm Trạch nghĩ rằng mình sẽ ngủ rất ngon, nhưng vì quá căng thẳng nên cậu ấy hoàn toàn mất ngủ. 

Hương thơm sữa tắm trên người Claudia lúc này đang tỏa ra khắp nơi, đúng là quá mê hoặc rồi, Lâm Trạch hoàn toàn không thể ngủ nổi.

Trước giờ Lâm Trạch chưa từng nghĩ, bản thân đã trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy rồi, thậm chí còn là kẻ ranh ma tới mức độ này, vậy mà lại mất ngủ vì một người con gái đang nằm cạnh.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Anh tôi cũng biết yêu r sao 🤧
Xem thêm
Bệnh "tình" của trạch tồi đang ngày càng nặng, giờ ai mới là người bị nguyền nào :))
Xem thêm
Khóc to lên, Lâm Trạch
Xem thêm