RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 12: Bắt đầu từ số 0

Chương 854: Lựa chọn (3)

10 Bình luận - Độ dài: 1,384 từ - Cập nhật:

Không biết có phải là do Lâm Trạch nhầm hay không, cậu ấy dường như đã nảy sinh thứ tình cảm khác với Claudia, một loại tình cảm không thể nói ra thành lời.

Thứ tình cảm này không nên có mới phải, dẫu sao Claudia cũng tuyệt đối không phải là người đặc biệt gì đối với mình.

Trước đây, Lâm Trạch thậm chí còn không hề biết trên đời này còn có người như Claudia, cô cũng hoàn toàn không biết gì đến sự tồn tại của cậu.

Đừng nói là giữa hai người có tồn tại sự ràng buộc sâu đậm nào đó, họ thậm chí chỉ là người xa lạ, đến sự tồn tại cũng chỉ có trong tưởng tượng.

Đây là thứ gọi là “duyên phận” sao, cho dù khoảng cách có xa như vậy, nhưng bởi vì vận mệnh tồn tại, nên cho dù khoảng cách có xa hơn nữa, cậu ấy chẳng phải cũng đã gặp Claudia, rồi cô ấy đã trở thành vợ chưa cưới của cậu một cách kỳ lạ sao.

Không chấp nhận!

Bản thân không chấp nhận!

Bản thân tuyệt đối không thể chấp nhận!

Claudia là một người vô cùng quan trọng với cậu ấy, đây là điều mà cậu ấy không thể nào chấp nhận nổi.

Lâm Trạch chỉ là bị Claudia ép buộc, nên cô ấy mới trở thành vợ chưa cưới của cậu, sớm muộn gì bản thân cũng sẽ tìm cách đá Claudia.

Không sai, Lâm Trạch luôn có cảm giác sợ hãi đối với các cô gái, tuyệt đối không thể nào là cảm giác tích cực được, chắc chắn đó chỉ là thứ cảm xúc tiêu cực như là sợ hãi mà thôi.

Lâm Trạch lén nhìn Claudia, phát hiện cô cũng đang nhìn mình, cậu ấy lập tức thu ánh mắt lại.

“Rốt cuộc anh sao thế.”

Claudia nhìn Lâm Trạch một cách kỳ lạ.

Trước đây Lâm Trạch là một chàng trai hay xấu hổ vậy sao, không phải là một chàng trai mang dáng vẻ công tử?

Claudia lại một lần nữa dùng trán chạm nhẹ lên trán của Lâm Trạch, Lâm Trạch có hơi giật mình lui về sau.

“Trán anh có hơi nóng đấy, có phải là sốt rồi không.”

Claudia quan tâm hỏi Lâm Trạch.

“Có lẽ là sốt rồi, lát nữa anh sẽ uống thuốc hạ sốt.”

Lâm Trạch trả lời Claudia.

Chắc chắn là vì cậu ấy bị sốt rồi nên toàn thân mới nóng bừng lên như vậy, hoàn toàn không phải là do Claudia đang ở quá gần cậu nên cậu mới có cảm giác kích động như vậy.

Rõ ràng là bản thân đã trải qua rất nhiều điều rồi, mà rốt cuộc cảm giác ngại ngùng này là sao đây.

Claudia quan trọng với cậu ấy tới mức nào, bản thân cậu ấy phải là người rõ nhất mới phải.

Vì để chứng minh điều đó, Lâm Trạch đẩy Claudia xuống giường.

“Ờm…, em nói này… đợi đã…”

Claudia không ngờ tới hành vi của Lâm Trạch, trong lúc không để ý đã bị cậu ấy đẩy xuống giường, toàn bộ cơ thể của Lâm Trạch lúc này đang nằm đè lên cô.

Nếu so về sức mạnh, Claudia hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Trạch, đừng nói là muốn dạy dỗ cậu, bây giờ đến phản kháng cũng không thể, hai tay cô đã bị giữ chặt.

Vì để chứng minh Claudia không hề quan trọng với mình, Lâm Trạch quyết định kiểm nghiệm một chút.

Phải làm sao để chứng minh bản thân không hề có cảm xúc gì đặc biệt với Claudia đây.

Cho dù là hôn cũng được, bản thân cậu ấy cũng không cảm thấy vui vẻ hay có bất cứ cảm xúc nào khác, sẽ chỉ có cảm giác đau buồn hoặc sợ hãi mà thôi.

Chỉ có cảm giác tiêu cực, chứ hoàn toàn không có tích cực.

Chính vì bản thân cậu ấy đang rất mơ hồ, nên mới có hành vi hèn nhát như vậy, cậu ấy phải dũng cảm hơn, phá vỡ sự mơ hồ này.

Hành vi dữ dội của Lâm Trạch tiếp theo đây, làm cho Claudia không nói nên lời.

Đây là tình huống gì thế, Claudia cũng không hiểu tại sao Lâm Trạch lại đột nhiên làm vậy.

Bị khống chế như vậy quá khó chịu, hoàn toàn không có cách nào phản kháng lại nổi.

Sức mạnh của Lâm Trạch đối với cô ấy mà nói như một con mãnh thú, có làm thế nào cũng không thoát ra nổi, chỉ đành ngưng giãy giụa mà thôi.

Dù sao cũng đã là vợ chưa cưới của Lâm Trạch rồi, tuy rằng có hơi ngại nhưng chẳng phải cũng nên chuẩn bị tâm lý cho những chuyện như thế này rồi sao.

Lâm Trạch vốn dĩ nghĩ rằng mình có thể giữ như vậy trong vòng mười phút, cậu ấy không hề có tình cảm đặc biệt gì với Claudia, nên cho dù là mười phút chắc cũng không sao cả.

Dù sao cũng không có cảm giác gì, nên việc hôn Claudia hay hôn một chế phẩm nào đó bằng cao su cũng đâu có gì khác biệt.

Nhưng thực tế là chỉ độ ba mươi giây sau là Lâm Trạch không thể chịu đựng nổi, chỉ vỏn vẹn ba mươi giây, bắt đầu có cảm giác máu dồn lên não, thêm chút nữa thôi là xịt máu mũi luôn rồi.

Con gái có thể dịu dàng vậy sao, tại sao trước đây bản thân chưa từng có cảm giác này.

Chắc chắn là cậu ấy không hề yếu đuối như vậy nhưng Lâm Trạch không thể chịu đựng nổi nữa.

Sau khoảng thời gian ba mươi giây, Lâm Trạch lập tức đứng lên, cậu ấy thật sự cảm thấy có chút mủi lòng rồi.

Claudia lúc này nhìn Lâm Trạch với ánh mắt kỳ lạ, cảm giác Lâm Trạch hôm nay vô cùng bẽn lẽn, cộng thêm chút kỳ lạ.

Vẻ mặt bẽn lẽn này của Lâm Trạch dường như đã kích thích sự nghịch ngợm của Claudia, cô ấy mở miệng hỏi.

“Chúng ta tiếp tục được chứ.”

Lâm Trạch hơi bất ngờ, lùi về phía sau, tuyệt đối không thể tiếp tục được, cậu ấy đã đạt tới giới hạn rồi không thể nào tiếp tục được nữa.

Với tình hình của bản thân hiện giờ, Lâm Trạch ngày càng cảm thấy khó hiểu.

Không thể nào, trạng thái này rốt cuộc là sao đây.

“Hôm nay, em cứ cảm giác anh kỳ lạ thế nào ấy.”

Claudia nói với Lâm Trạch.

“Kỳ lạ lắm sao.”

Lâm Trạch đưa ánh mắt sang hướng khác, vì Claudia lúc này đang chỉnh lại quần áo.

Vì hành vi của bản thân mà quần áo của Claudia lúc này đang xô lệch, cần phải được chỉnh lại.

“Dĩ nhiên là lạ rồi, nhưng mà em cũng không ghét nó lắm, có cảm giác như được thở phào nhẹ nhõm vậy.”

Claudia nói với Lâm Trạch.

“Cảm giác thở phào nhẹ nhõm.”

Lâm Trạch ngơ ngác nói, cậu ấy không hiểu rốt cuộc Claudia đang nói gì, vì máu dồn lên não, nên lúc này cậu ấy không thể nào bình tĩnh suy nghĩ được.

Trạng thái này nên dừng lại rồi mới phải, lúc này cậu ấy đang thiếu đi sự bình tĩnh, nếu muốn chứng minh thì phải đợi thời cơ thích hợp hơn mới được.

Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng Lâm Trạch cũng ý thức được rằng cậu ấy đã có sự thay đổi nhất định đối với Claudia.

Với suy nghĩ lúc này phải đổi chủ đề, Lâm Trạch nói với Claudia về tin tức sắp về nước, tin tức này đúng là rất bất ngờ, nó hoàn toàn đánh lạc hướng sự chú ý của Claudia.

“Ba anh nói là đã chuẩn bị xong một số thủ tục trong nước rồi, ngày mai chúng ta có thể trở về quê hương. Có phải là hơi gấp quá không, em cũng cảm thấy bất ngờ đúng chứ.”

Lâm Trạch nhẹ nhàng nói với Claudia, đợi câu trả lời của cô ấy.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Đọc tới đây thì chắc cũng gần như end game rồi, hơi buồn cho Tô Vũ Mặc vì ẻm là người gắn bó với a main nhiều nhất trong bộ truyện này, tuy có hơi bóp dái a main vài lần nhưng mà cũng hơi tiếc. Thôi thì a main cũng k còn cảm giác bị ép yêu nữa thì cũng tốt. Tôi cứ tưởng cuối truyện là lúc mà a main giải được lời nguyền rồi đi tỏ tình crush xong bị từ chối chứ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tính ra gắn bó nhất là Hân Diên á bạn Vũ Mặc top 2 thôi.
Xem thêm
TRANS
@Fuho: hân nhiên giúp bấy nhiêu thì tvm bop đau bấy nhiêu :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bruh cái phản ứng này của trạch như đang ở romcom vậy, máu me đâu r, dao kiếm, thuốc độc đâu r, chắc k phải đọc nhầm chuyện đâu nhề :))
Xem thêm
nma tác giả miêu tả đoạn thay đổi cảm xúc này hay á chứ
Xem thêm
Thôi vợ main phải là người tốt , chứ con này từng làm việc ác rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cảm hóa thành người tốt :v
Xem thêm
khổ anh đấu tranh nội tâm từ chap trước qua chap sau vẫn chưa xong :))
thanks trans
Xem thêm