RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 12: Bắt đầu từ số 0

Chương 866: Lựa chọn (15)

4 Bình luận - Độ dài: 1,445 từ - Cập nhật:

Trước khi tới Nhật, Lâm Trạch cần phải trải qua một thử thách nữa đó là làm sao để tìm được một lý do hợp lý lừa Claudia đi Nhật Bản.

Sau khi suy nghĩ tới lui, Lâm Trạch cảm thấy không cần phải lừa dối Claudia chuyện này.

Nếu Claudia thật sự là người mà Lâm Trạch đã chọn làm vợ thì cậu tin chắc cô ấy sẽ hiểu và thông cảm cho mình.

Đấy rõ ràng là niềm tin vào bản thân cũng như niềm tin mà cậu trao cho Claudia.

Tất nhiên việc này không thể hiện rằng Lâm Trạch đã hoàn toàn chấp nhận Claudia chính là vợ tương lai của mình, hơi khó để chấp nhận việc này ngay.

Biết đó là quyết định mạo hiểm nhưng Lâm Trạch vẫn lựa chọn tin vào phán đoán của mình thử một lần xem sao, cậu giải thích cho Claudia vì sao phải tới Nhật tìm ngọc rồng.

Lâm Trạch không giải thích lý do tại sao phải tìm được ngọc rồng, cậu chỉ cho Claudia biết ngọc rồng rất quan trọng đối với cậu, Lâm Trạch phải tìm được nó bằng mọi giá.

Lâm Trạch hứa với Claudia sẽ giải quyết công việc ở Nhật nhanh nhất có thể, sau đó trở về.

Lâm Trạch cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nếu Claudia từ chối, nhưng nếu cô từ chối thì cậu vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch tiếp theo là gì.

Cũng bởi vì tin tưởng vào Claudia nên Lâm Trạch không chuẩn bị gì cho bước kế tiếp.

Đúng như Lâm Trạch dự đoán, cậu nhận được sự đồng thuận của Claudia.

Claudia không cản trở chuyến đi lần này cô chỉ mong Lâm Trạch đi sớm về sớm, nhắc cậu nhớ chú ý an toàn.

Cứ thế Lâm Trạch thành công lên máy bay di chuyển tới Nhật.

Chỉ đến khi thực sự ngồi trên máy bay, Lâm Trạch mới dám thả lỏng, mặc dù ngoài mặt Claudia đã đồng ý nhưng cậu vẫn nghi ngờ bên cạnh đó cô sẽ âm thầm bí mật hành động, thế nên tốt hơn hết cậu lúc nào cũng trong trạng thái đề cao cảnh giác.

Nhưng mà cuối cùng không có việc gì xảy ra hết, may thật.

Có vẻ như lần này Lâm Trạch đã đoán đúng, cậu cứ nói thật với Claudia cô ấy sẽ từ từ hiểu và chấp nhận được thôi.

Khi Lâm Trạch đáp xuống sân bay, ba cậu - Lâm Bảo Căn đã đợi ở đó lâu rồi.

“Để ba giúp con bê hành lý.”

Lâm Bảo Căn nói với Lâm Trach.

“Không cần đâu, con mang được rồi.”

Lâm Trạch từ chối sự giúp đỡ của ba không phải vì giận dỗi gì, mà thật sự cậu tự lo liệu được.

Dưới sự dẫn đường của Lâm Bảo Căn, Lâm Trạch được đưa đến một căn phòng nằm trong chuỗi nhà cho thuê ở đây, nghe đâu khu này do một người bạn của mẹ cậu mở.

Đúng là một khu trọ chuẩn phong cách Nhật, kiến trúc với gỗ chủ đạo mang đậm nét Nhật Bản, còn có cả một khu suối nước nóng cho nam nữ nữa.

Tất nhiên khu tắm chung không phải nam nữ khỏa thân trong bồn tắm, mà mọi người đều mặt bikini sau đó cùng nhau ngâm mình trong làn nước nóng ngắm thiên nhiên.

Nghe đâu mỗi năm có không ít chàng trai không hiểu rõ ý nghĩa việc tắm chung nam nữ này, hăm hở tới đây rồi lại thất vọng.

“Nơi này cách đền thần Tengu không xa lắm, con cứ nghỉ ngơi trước một hôm đi, ngày mai chúng ta sẽ qua đó xem xét tình hình.”

Lâm Bảo Căn nói với Lâm Trạch.

Đền thần Tengu nằm ở vị trí đắc địa của tỉnh Osaka, tiềm lực kinh tế cao với xung quanh là các khu đất rộng lớn thuộc sở hữu của đền.

Gồm cả khu trọ mà Lâm Trạch và bố ở, mặc dù khu nhà ở được xây ở đây nhưng quyền sở hữu đất đai vẫn thuộc về đền thần Tengu, khu trọ chỉ có hợp động 50 năm mà thôi.

Khối ngọc rồng thứ ba hiện đang được coi là thần vật “Nước mắt của Tengu” và được đặt tại đền thần Tengu, chỉ vào những dịp lễ lớn hàng năm mới được mang ra trưng bày.

“Không cần nghỉ ngơi đâu ạ, con muốn giải quyết cho xong việc này.”

Lâm Trạch trả lời ba.

Lâm Bảo Căn có vẻ nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Lâm Trạch, ông an ủi con.

“Đừng lo lắng quá, việc thu thập ngọc rồng ở đây dễ hơn so với ở Mỹ nhiều. Con cứ thả lỏng thôi, cứ xem như qua Nhật lần này để nghỉ ngơi.”

Nhưng Lâm Trạch không hoàn toàn đồng ý với điều đó, cậu phản bác lại.

“Nếu thật sự đơn giản như vậy, sao ba lại gọi con tới Nhật?”

“Tất nhiên là để tránh những việc ngoài ý muốn xảy ra, không cần phải tốn tiền thuê người bên ngoài, người nhà không đáng tin hơn à, vả lại có con giúp đỡ thì nhiệm vụ càng đơn giản hơn nữa.”

Lâm Bảo Căn giải thích cho Lâm Trạch hiểu.

Đối với lời giải thích của Lâm Bảo Căn, Lâm Trạch hoàn toàn không đồng ý, trừ phi lên máy bay toàn thây trở về Trung Quốc nếu không cậu vẫn sẽ đề cao cảnh giác.

“Dẫn con tới đền thần Tengu đi.”

Thấy Lâm Trạch vẫn kiên quyết muốn đi, Lâm Bảo Căn chỉ bất đắc dĩ đồng ý.

Nhưng Lâm Bảo Căn không có ý định để Lâm Trạch ra ngoài trong trang phục này, ông yêu cầu cậu cải trang thành nữ.

Lâm Trạch nghĩ ba cậu có lý do để làm vậy, nên cậu không phản đối. Dù sao lúc còn theo học trung học ở thành phố Hạ Hải bản thân đã quen với việc cải trang thành nữ sinh và cả cảm giác trống trải khi mặc đầm váy rồi.

Thậm chí lúc quay trở về mặc đồ nam, Lâm Trạch còn cảm thấy hơi gò bó và khó chịu nữa. 

Lâm Bảo Căn mặc trang phục của một phụ nữ Nhật Bản bình thường, thậm chí còn đội mũ, Lâm Trạch thì mặc đồng phục nữ sinh.

Đồng phục nữ sinh Nhật Bản trước giờ Lâm Trạch chỉ thấy trong anime, đây là lần đầu tiên cậu mặc thử, cảm giác hơi xấu hổ như thể đang chơi cosplay vậy.

Nhưng vì cơ bản phải hòa nhập với văn hóa địa phương, Lâm Trạch cũng thôi phàn nàn.

“Con biết tiếng Nhật ở mức nào rồi?”

Sau khi ra ngoài, Lâm Bảo Căn hỏi Lâm Trạch.

“Cũng không giỏi lắm, vì con cũng không có thời gian để học, nhưng mà giao tiếp cơ bản thì cũng ổn.”

Lâm Trạch thành thật nói với Lâm Bảo Căn.

Khác với việc ở Mỹ, tiếng Anh dù sao chỉ sử dụng bảng chữ cái 26 chữ, vả lại tiếng Anh cũng là một phần quan trọng trong nền giáo dục của Trung Quốc.

Cùng với nền tảng và vốn từ có sẵn cộng với việc học hành nghiêm túc, nên đối với Lâm Trạch giao tiếp cơ bản ở Mỹ không quá khó khăn.

Thậm chí nếu có một số từ khó hiểu, cũng có thể dựa vào ngữ cảnh để đoán.

Con người ta bẩm sinh có năng khiếu học ngoại ngữ, ở một môi trường mới lạ việc học ngôn ngữ mới ở đó cũng rất nhanh.

Thế nhưng tiếng Nhật là một ngoại lệ, Lâm Trạch thậm chí còn chưa phân biệt nổi Hiragana và Katakana, bây giờ nói vài câu đơn giản còn được chứ cả một đoạn hội thoại dài thì xin thua.

“Xem ra hiện tại không thể tách ra hành động được rồi, tối nay ba sẽ dạy con một vài từ cơ bản thông dụng cần phải nhớ.”

Lâm Bảo Căn đã nói như vậy, Lâm Trạch không còn ý kiến gì khác.

Vị trí của đền thờ Tengu nằm ở phía nam thị trấn, phải rời khỏi thị trấn mới đến được đó, đúng như lời ba Lâm Trạch nói, đền thờ Tengu cách chỗ ở không xa lắm chỉ khoảng tầm 20 phút đi bộ.

Hôm nay khu vực quanh khu đền thờ Tengu khá đông đúc, trên đường đi Lâm Trạch phát hiện có rất nhiều người đổ về hướng này.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mỗi lần giả gái là cứ như hân diên 2 v 😂
Xem thêm
Duma main cũng pro ngoại ngữ phết
Xem thêm
chap mới đây rồi thanks trans
Xem thêm