• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12.5: Hối tiếc của Aki

0 Bình luận - Độ dài: 501 từ - Cập nhật:

Bạn đã bao giờ hối hận vì mình đã không làm điều gì đó chưa? Khi hối hận, hầu hết mọi người đều sẽ bắt đầu đặt ra một câu hỏi “Ah, sẽ thế nào nếu lúc đó mình…”.

Theo Trevor Noah, “Failure is an answer. Rejection is an answer. Regret is an eternal question you will never have the answer to.”

Thật vậy, bạn vẫn sẽ có câu trả lời cho thất bại của mình, vẫn sẽ có câu trả lời nếu bạn bị từ chối nhưng bạn sẽ không bao giờ tìm ra câu trả lời cho sự hối hận, cái câu hỏi “nếu như lúc đó…”sẽ không bao giờ có câu trả lời.

Tôi là một kiểu người rất ít khi hối hận, khi đã trưởng thành, tôi nhận ra cho dù mình có hối hận, nghĩ về những việc đã quq như thế nào đi nữa thì mọi thứ cũng chẳng thể nào quay lại, con người không thể quqy ngược thời gian để sửa chữa sai lầm của mình nhưng họ có thể hướng về tương lai, đúc kết từ sai lầm và trở nên tốt hơn. Vì suy nghĩ như vậy nên đối với tôi thay vì dành thời gian chán nản, hối tiếc thì ta nên làm gì đó có ích còn hơn.

Tuy là vậy nhưng tôi đã tự vả thẳng vào cái lối suy nghĩ đó. Khi người mà tôi yêu thương nhất lúc bấy giờ, chị Nagi rời xa mình, tôi đã không thể vực dậy trong hơn hai năm, tôi không thể ngăn bản thân đặt ra câu hỏi muôn thuở “nếu lúc đó…”.

Tôi đã ở ngay bên cạnh chị ấy, nhận ra những điểm khác thường, quần mắt thâm, hay dễ nóng nảy, thường tỏ ra mệt mỏi,…rõ ràng là những dấu hiệu của stress và trầm cảm. Tuy là vậy nhưng mỗi khi tôi hỏi han thì chị Nagi luôn cố né tránh và thế là mọi thứ cứ kéo dài như thế. Đến gần sinh nhật chị ấy, tôi đã muốn cho chị một bất ngờ với hi vọng giúp tâm trạng chị Nagi khá hơn. Thế nhưng chỉ trước đó vài ngày, tôi đã chứng kiến chị ấy ra đi trước mắt mà bản thân chỉ có thể bất lực.

Lúc đó trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ “giá như lúc đó mình quan tâm chị ấy hơn…”không biết bao nhiêu lần tôi đã bị nhủ với bản thân như thế. Tuy rất gần nhưng suy nghĩ của cả hai lại chẳng thể chạm đến nhau. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc về bất cứ thứ gì hơn chuyện đó.

Bây giờ ở thế giới mới, tôi đã có một cuộc sống mới, những người bạn mới và…một sức mạnh mới. Để có thể bảo vệ những gì mình yêu thương, và để bản thân không phải hối tiếc nữa, tôi sẵn sàng chiến đấu.

-Ah, hôm nay lại đi săn thôi…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận